1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi nguyennhan, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối tuần hơi mệt mỏi, hôm qua đi bão mãi đến 1h đêm mới về nhà, khá mệt, nhưng vui!
    Lâu rồi mới có cảm giác vui như vậy
    Nhiều xe cứu thương, nhiều cơ động và nhiều xe bị hốt
    Hôm nay nói chuyện với nàng được chút xíu thì lại trục trặc, lúc thì mất điện, lúc thì mạng lỗi, chán!
    Hôm nay nàng vui, mình cũng vui lây
  2. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Những ngày qua sao công việc cuốn trôi đi thế, bài vở thì chưa đâu vào đâu, việc ở cơ quan lại nhiều; thế là mất cả những hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ, buồn và stress nặng nề. Bây giờ mà đo stress bằng cái máy của LC thì chắc nó cháy mất.
    Thức đêm, chỉ thấy em Thu6 nhắn tin hỏi thăm vào những lúc em ấy buồn ngủ nhưng không được ngủ, hai anh em nhắn được mấy tin động viên lẫn nhau thì lại phải làm tiếp, cố lên nhé.
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hừm, Ghét anh Hà
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 05/12/2005
  4. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Thức một đêm dài mà không nhận được SMS của cô bé. Chắc là lười biếng đi ngủ sớm, hay là giận mình thật nhỉ ???. Thức đêm một mình trong tiết trời Đông này cũng thấy buồn và lòng thì mênh mang với bao suy tư, lo lắng.
    Thôi thì đành tự nhủ với mình một câu: for a better tomorrow!
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hay mất ngủ quá. Không hiểu vì sao nữa. Thức, nhưng chẳng muốn làm gì cả. Cứ cầm cuốn sách giơ lên lại giơ xuống. Thế rồi lại ôm cái máy điện thoại/... Nhắn tin, nhưng mọi người cólẽ đã ngủ hết nên chẳng ai buồn reply... Ghét. Mình ghét nhất là send tin nhắn mà không được nhận reply... cứ chờ, đợi dài cổ... thế rồi cũng chìm vào giấc ngủ...
    Mấy hôm nay lạnh lắm, lại mưa nữa. Ai đó ơi nhớ giữ ấm nhé, hì...
    Mấy đứa bạn gái mình thi nhau đan khăn tặng người yêu, hay tặng ai đó họ yêu thương. Mình cũng muốn như thế lắm, nhưng không biết đan, lại chẳng biết tặng cho ai....
  6. tuanan79

    tuanan79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bé Thu_6 nói đùa hay thật đấy? Không biết đan thì mua tặng anh cũng được mà ...anh ở trong nè không rét nhưng cũng lạnh lắm..giá mà có được ai đó tặng khăn..tắm thì tốt biết mấy, đi bơi khỏi bị rét à ha.
    Nhắn ĐT mà không ai Repply à? Chán nhở...nếu mình mà nhận được chắc Thu_6 bi bom đến Chủ Nhật luôn.
    Hii hi..rất vui được làm quen với đồng môn. K42 ĐHBKHN (1997-2002)
  7. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    [Mỗi ngày vào box Vp chỉ thấy có LC, Haromeo và Gold chăm chỉ ghé box!
    Hôm trước, có người nói chuyện với Gold như thế này:
    - Mà cái kiểu của em viết bài gì mà cứ nhảy vô là đá được vài câu lại ra là sao?
    - là để cho nó có! vì box vắng quá!
    - Cho có thì đừng có còn hơn!
    - Định viết vài bài ngẫu hứng nhưng chắc chảng có ai trả lời nên thôi!
    - Em cứ như vậy thì có ma nào nó thèm đọc, mà có đọc thì họ cũng chẳng thèm reply. Thế là nghèo lại vẫn hoàn nghèo.
    Thế có tội nghiệp ko cơ chứ!
    Ăn cơm nhà đi lo chuyện thiên hạ cũng ko đc!
  8. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hi Gold, anh lờ mờ đoán ra là người nào nói em thế kia rồi, có lẽ người ấy không yêu cái câu văn không chủ ngữ mà có vị ngữ của em thôi mà. Cái câu "chẳng ma nào thèm đọc" sai trăm phần trăm, bằng chứng là có anh đây - người xịn nhé - đọc rất chăm chú.
    Xong có một điểm anh thấy em đang nghĩ hơi không đúng lắm, rõ ràng chúng ta đến với nhau dựa trên tinh thần đoàn kết, quý mến lẫn nhau, cùng giao lưu học hỏi cơ mà. Đâu phải mang ý nghĩa của câu "ăn cơm nhà..." nghe thế nào ấy.
    Thôi bỏ qua cái chuyện ấy đi. Để anh kể cho em nghe: Có một câu chuyện về một cô bé nọ, cô học rất giỏi và vui tính, được bạn bè rất quý; khi Internet phát triển, các Forum mở ra rất nhiều, và cô thấy thích một Forum là trang ttvn. Ở đó, cô ấy gặp nhiều bạn bè, chia sẻ từ chuyện vui, chuyện buồn, chuyện đời sống xã hội đến chuyện học hành; theo đó, tinh thần và kiến thức của cô ấy tăng lên rất nhiều; cuộc sống vốn dĩ mang tính cộng đồng, cùng chia sẻ và cùng phát triển; Nhưng đến một ngày, cô bé bất chợt nhận thấy mình đã lớn (nhưng tuổi tác có ý nghĩa gì đâu khi trước mắt ta là tình bạn và lòng ham hiểu biết - cô bé nhận thấy thế); và rồi cô ấy yêu, một người bạn trai mà theo cô là rất được;
    Mỗi người chỉ có 24 giờ mỗi ngày thôi, và khi cô ấy thích ttvn hơn, thì tức là người ấy sẽ chịu thiệt đi về phần thời gian mà người ấy nghĩ rằng cô ấy nên dành cho người ấy; thế là người ấy có những câu nói theo kiểu: tham gia làm gì những hoạt động vớ vẩn ấy, chẳng có ý nghĩa gì cả...và cô ấy đã bỏ những tự do, niềm vui của mình để sống với những cái mà người ấy cho là thú vị, cho là ý nghĩa, hàng ngày đi làm, đi học, về gặp nhau nói chuyện, và ngủ; giao tiếp hạn chế nên thông tin và kỹ năng - những yếu tố rất cần để phát triển bản thân - không phát triển kịp với bên ngoài, các mối quan hệ bị hạn chế nên nhiều lúc cảm thấy cô đơn - rõ ràng tình yêu không thể thay thế cho tình bạn được. Và rồi cô ấy tự cảm thấy mình tụt lùi, thiếu tự tin vào bản thân...
    Chỉ đọc một đoạn của câu chuyện ấy thôi, anh nghĩ là em đã hiểu cái ý của câu chuyện, nó ví việc tham gia các diễn dàn, hội bạn - theo quan điểm của cậu người yêu cô bé nọ - sẽ giống như "ăn cơm nhà ..." như cách nói của em vậy...
    Anh nhớ có người nào đó đã nói: Hãy chia sẻ để nhận lại gấp nhiều lần, anh thấy điều đó đúng em ạ.
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày gì mà xui thế nhỉ? Mình cũng thật cẩu thả nên mới để mất điện thoại như thế. Nhưng mà, cái chị ngồi cạnh mình, nhìn xinh xắn như thế mà sao nỡ lòng làm một việc xấu như vậy nhỉ? Lúc chị bán hàng hỏi điện thoại ai rơi thế kia, mình không để ý nên không nghe thấy, vậy mà chị ấy lại nhận là điện thoại của mình, rồi chị ấy nhặt lên và đi... Lúc mình phát hiện ra thì chị ấy cũng mới đi không lâu. Gọi lại, nghe điện mà không nói gì cả... Mình chán quá... Chẳng hy vọng gì nữa....
    ... Mất điện thoại, mất hết các số liên lạc của mọi người. Chẳng nhớ số của ai nữa... Bây giờ hai anh em sẽ chẳng nhắn tin động viên nhau như hôm qua được nữa anh nhỉ?... Chán thật...
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 08/12/2005
  10. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đấy, xui thế đấy, ngày trước anh sợ nhất mất hai thứ, điện thoại và ví của anh. Vì liên lạc và giấy tờ cá nhân nằm trong đấy hết; mà khổ cái là nếu chẳng may mất đi, làm lại thì đến mệt, vừa mất tiền, vừa mất thời gian.
    Thôi em ạ, tiếc gì, thế gian thiếu gì của cải, ta tự tìm và làm ra thôi.
    A lo, nhân tiện thông báo số fone mới của em Thu_6 ra đây để mọi người nhà mình tiện liên hệ nhé: 0983 002484

Chia sẻ trang này