1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi nguyennhan, 04/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Không phải số phone mới mà là số phone cũ của em đấy. Hik...
    @ someone : Đêm qua ,mình nhắn những 3 cái tin, thế mà có người chỉ reply cho mình có mỗi tin nhắn... Ghét quá... Chẳng công bằng gì cả
  2. tuanan79

    tuanan79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua phải trải qua mấy tâm trạng..
    Sáng vui,trưa chán, chiều ngán và tối thì buồn...mà sao vui thì nó qua nhanh còn buồn thì nó dai dẳng thế không biết.
    Lại một đêm không ngủ..gần đến sáng khi đã nghe thấy người đi chợ ngoài cổng rồi mới chợp mắt được một tý. Giờ thì 2 con mắt cứ muôn trùng xuống.
    Vẫn biết rằng cuộc sống là chuỗi những ngày buồn + vui. Nhưng sao cái cảm giác trống vắng..mất mát nó hoàn toàn khác. Muốn bỏ mặc tất cả và muồn Fomat lại cái CPU này quá (hình như chỉ có HDD mới Fomat lại được thôi thì phải). Thôi thì hãy để Administrato khác quản trị "trái tim" người ấy thôi.
    Có một lần vô tình ta nhìn vào mắt em
    Ta thấy hình bóng ta in trong đó
    Và từ đấy ánh mắt ta không tình cờ được nữa
    Để phố chiều nhuộm tím những đa mang
    Những lần tình cờ cứ thế trôi đi
    Rồi trái tim ta không yên bình được nữa
    Mà rực lên cả một rừng hoa đỏ
    Cháy vào đêm nỗi nhớ đến cồn cào
    Ta bắt đầu khám phá những vì sao (?)
    Tập làm thơ tình và bắt đầu những dòng nhật ký
    Từ những chuyện tình cờ ta đã là thi sĩ
    Của riêng em, nỗi đau nhỏ dịu dàng
    Chẳng vô tình thì những chuyện đa mang
    Để ta biết buồn, biết đắng cay, biết nông sâu đời, bụi
    Những giọt đời chát mặn cứ tình cờ rơi mãi
    Để chắt chiu từng hạt yêu thương
    Từ những chyện tình cờ ta đã yêu em
    Từ những chuyện vô tình ta mang thân vào mưa ngàn chớp bể
    Nhưng trong thâm tâm, ta không hề hối hận
    Vì đã được yêu đến ghét, những chuyện tình cờ.
  3. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Những tháng ngày đen tối...
    Trong đời chưa bao giờ tệ như vậy
  4. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi...
    Chán nản...
    Chẳng nghĩ được gì nữa!
  5. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Cũng lạ thật, sao lúc này box Vĩnh phúc nhà mình ai cũng có chuyện hết thế nhỉ?
    Hay tổ chức xả stress tập thể đi bác Hà méo nhỉ?
  6. dangngocha

    dangngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thi vào đại học với điểm số cao...ko phải la thủ khoa nhưng vẫn là điểm số mơ ước của bao nhiêu người....đem một khát vọng trên đất người....du hoc Nga...vẫn là nỗi sợ hãi của bao sv Viet Nam ....trở về nước bằng mọi cách sau 2 trận đánh của "Đầu Trọc"....bây giờ...100 viên thuốc ngủ sau 8 tiếng ....cô gái ấy vẫn sống....liệu có phải là vẫn còn may mắn hơn những SV đã chết tai Nga .... Chị ấy nói rằng mình đã quá ky` vọng....để bây giờ rơi vào vực sâu của thất vọng ....
    Ko biết phải nói như thế nào ....nhưng tư dưng tôi cảm thấy thật xấu hổ...chưa bao giờ....kỳ vọng và thực sự cố gắng .... dù có chỉ là chút ít.....và chăm chút cho cái chút ít đó ..... đây với tôi lại là một bài học....một bài học trong muôn vàn những bài học tôi phải học.....
    xin lỗi mọi người vì một bài viết quá nhiều ...
  7. tuanan79

    tuanan79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm trên đường CMT8...thấy một mái tóc "ép" xoã trên bờ vài tròn cưỡi trên con Future đít 88. Híc hic .dụi mắt xem có phải mình đang mơ không..ăn chắc véo đùi một phát nữa có đau không..đau thật. Thì ra mình đang tỉnh, đúng rồi hjoàn toàn không phải là giấc mơ. Rồ ga lạng lách phóng vụt lên nhìn chiếu hâu..ui..con gái VP có khác.. Giảm ga từ từ cho em vượt trước cho biết là "đít" mình cũng 88. Rồi nhẹ nhàng. "Hi..Chào đồng hương..tết nè có về quê hông?" Ngoảnh sang một cái lườm mắt đi kèm một câu chết điếng "Điên à.."
    Xe khực khực..chết máy..Chửi thầm...mẹ đứa nào chôm xe bán xe cho nó không biết...Mong rằng hôm nay mày gặp công an.
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    he he, tội nghiệp bác Tuấn nhà mình quá.
  9. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào , sao thấy chán thế các bác...Dịp này như thế này mà không hội họp gì à?.....
    Hôm nay mới được nghỉ một tiết ...vào đây xem có gì khônng ....buồn quá đi...........
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới có cảm giác nhàn nhã thế này!!
    Ông trời hình như bất hợp tác, tự nhiên lại mưa gió, cái không khí Noel có lẽ cũng bị giảm mất phân nửa!
    Lại sắp hết 1 năm, mình lại thêm 1 tuổi nữa.
    Sắp già rồi đấy!
    Rõ chán

Chia sẻ trang này