1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi nguyennhan, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đã 28 tết rồi, năm nay, không có 30, thế là chỉ còn một đêm nữa để tiễn năm cũ qua!
    Nhìn lại một năm, không nhiều biến động trong đời sống, nhưng có nhiều thay đổi trong suy nghĩ, va trạm với cuộc đời nhiều hơn, mình trở nên thâm trầm hơn, thỉnh thoảng nhớ đến những kỷ niệm cũ lại nghĩ "bao giờ cho đến ngày xưa?"
  2. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    đang đói dài răng đây.....dạo này ít vào Bos nhỉ?
    Lì xì em nè..............được chưa?.........
    Chúc năm mới vui vẻ.
  3. vopla

    vopla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tết đến rồi ,giờ này ở nhà chắc mẹ đang bận bịu bên nồi bánh trưng đây ,còn ba đang lo kê lại bộ bàn ghế trong nhà cho gọn gàng hơn...ui những hình ảnh về ngày tết sao cứ hiện về trong tôi mạnh mẽ đến vậy ???đúng rồi mình là một người con Việt Nam mà ,mà người VN thì sao không có trong mình những hoài cảm về ngày xuân được chứ.Đã mấy năm ăn tết xa nhà rồi nhưng sao vẫn không thể quên được hình ảnh quê hương thân yêu đang tưng bừng mỗi độ xuân về.Trời ...tui nhớ nhà quá đi ,ước gì giờ này tui được ở nhà nhỉ chứ không phải loanh quanh với cái ky thi học kỳ chẳng thú vị chút nào cả.đã 28 tết rồi vậy là còn 1 ngày nữa thôi sẽ qua đi năm cũ ,không biết mai mình đi thi về có kịp làm gì đón tết nữa không đây.....thật là buồn .....
    Chúc các bạn an tết vui vẻ.
  4. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bạn thân mến! Đầu xuân mới, xuân Bính Tuất (theo tiên đoán của các cụ thì đây là một năm có nhiều may mắn và thành công), hãy nhận từ mình lời chúc tốt đẹp nhất cho sự may mắn và thành công, sức khoẻ và hạnh phúc trong cuộc sống của các bạn cùng gia đình nhé.
    Năm qua là một năm nhiều biến động với mình, và cuối năm là lúc bên mình chạy doanh số vì có khả năng không đạt, thêm nữa, mình lại vướng vào giai đoạn cuối của việc học hành, nên ít có thời gian chăm sóc đến Box VP.
    Đến cuối năm, mình dự định là mấy ngày nghỉ Tết sẽ gặp gỡ các bạn qua hẹn hò bằng Phone, nhưng vào cuối năm, bà ngoại mình lại mất, nên ngoài việc vào Nam - ra Bắc lo công chuyện nhà, lại thêm tục lệ của Việt nam mình là kiêng không đi chơi nhà khác khi nhà có người qua đời (lo đem sự xui xẻo đến cho họ) nên mình đã không đến nhà Lý thông, nhà em WI, nhà em Ama..(cho dù họ ở rất gần mình).
    Mình tâm sự với các bạn những điều ấy, vì mình muốn các bạn chia sẻ với mình. Thực ra có LC là người bạn luôn ở bên mình và hiểu rõ mình nhất về những chuyện đã qua. Năm cũ cũng qua rồi, và mọi điều dù tốt dù xấu cũng đã qua rồi, chỉ còn lại những cơ hội và thách thức đang đón đợi mỗi chúng ta. Mong rằng mỗi chúng ta sẽ lại trưởng thành và đoàn kết hơn trong cuộc sống của mình. Box VP sẽ là nơi để cho chúng ta chia sẻ với nhau những kiến thức, những cơ hội trong cuộc sống và trong công việc.
    Thân mến!
    Haromeo
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đang đợi uống cafe với anh Hà
  6. Idecghin

    Idecghin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    ngày đầu tiên mình vào box Vĩnh Phúc. hôm nay mưa, mọi người đã về gần như hết cả, còn mỗi mình mình ngồi ở cơ quan và chơi trên net.
    mưa to thế này thì không về được mất thôi, ra đường nhìn cái quái gì cũng nhòe nhoẹt vì mắt kính ướt nhẹp
    mình đang ân hận vì không kịp mua áo ấm cho một người, vẫn còn nhiều đợt rét nữa
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Đang bon bon trên đường.
    Oạch, rẹt....rẹt...
    Uỵch.
    Người 1 nơi bánh một nơi, lồm cồm bò dậy, thì hỡi ôi, cái chi sau của nàng. Hic
    Nó nằm lăn lóc ở tận bên kia đường.
    Dìu em dậy, mặt cắt chẳng ra hột máu. Thương em quá.
    Hôm trước em đã bị bệnh rồi, mình chủ quan, chẳng đưa em đi bác sĩ.
    Gãy trục sau.
    Đưa em lên chiếc xe ba gác máy, nhìn em vẫn hiên ngang lắm. Những đường cong vẫn quyến rũ như ngày nào, chỉ tội hơi áo quần tơi tả.
    Chán.
    Đúng là xui.
    Vậy là em lại có 1 tháng an dưỡng rồi. Kể cũng khổ gần 50 tuổi đầu rồi chứ ít ỏi gì đâu.
    Lại fải kiếm mấy cục cao su gin nữa.
  8. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chài tưởng em nào, đọc hết bào hoá ra bác đang nói về bác VESPA? Nói thật em cũng thích xe đó, nhưng hiểu biết về nó thì rất hạn chế, muốn làm một em cũng ko đủ xiền. Có gì mong bác chỉ giáo em vài đường
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ cũng biết sơ sơ à?
    Amateur mà
    Vừa rồi tớ cũng vừa cưới thêm 1 ẻm nữa về. Định để khi nào " Bà cả" giận thì còn có " bà hai", thế mà...
    Gớm 2 chị em ở cùng 1 nhà mà cứ gây lộn ì xèo. Đau hết cả đầu, nhiều hôm cả "hai bà" cùng giận làm mình toát hết cả mồ hôi.
    Hì hà hì hục đạp mà chẳng bà nào chịu nổ máy cả.
    Nhưng cũng có những hôm thơ mộng lắm
  10. cuchuoi1984

    cuchuoi1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    híc, em đến con xe đạp còn chẳng có.
    cho em gửi lời hỏi thăm tới hai bà xã gì nhà anh nhớ. Ước chi mình có tiền cưới được một em nhẩy, nhưng mờ...khó quá. Thôi, đành ở vậy thôi a. Bao giờ "nó" đòi li dị thì bác nhớ gọi em 1 tiếng, em đến em rước bả ấy zề hén

Chia sẻ trang này