1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi nguyennhan, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Lang thang từ Ninh Bình về Vĩnh Phúc vẫn chỉ thấy sự buồn tẻ, vắng ngắt, thôi thì cũng lang thang với @honmacodoc zậy!

    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau...!!!
  2. RedMagic

    RedMagic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày chủ nhật
    Tại sao mọi ngày trong tuần đối với mình lại toàn là ngày thứ 2 thế này cơ chứ?
    Mệt mỏi, buồn chán.... muốn phá tan một thứ gì đó
    Nhưng dù sao mình cũng đã quen với nó rồi
    Con đường mình đã lựa chọn và mình đang vững chân dần dần.....
    Cố lên tôi ơi...... !!!!

  3. tdvco99

    tdvco99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sống, đôi khi cần chậm lại
    Gia đình
    Đa phần chúng ta, ai cũng có gia đình. Đó là tổ ấm, là nơi vun đắp ước mơ, là hành trang giúp ta vào đời, là bàn đạp cho ta thẳng tiến vào tương lai.Cuộc sống hiện đại, đôi khi no quên mất giá trị của gia đình. Nos mải mê cho cuộc sống của mình,mải mê học, mải mê chơi... Để rồi,giảng đường không như no mơ ước, những cuộc chơi nhanh vui nhưng chóng tàn, no mới lại nghĩ đến gia đình. Đôi khi, nên chậm lại một chút, để no nhận thấy: Đừng để đến khi mẹ ốm đau nằm giường, no mới thấy xót xa... Nos nên chậm lại, chỉ để ngẫm, để hiểu: Nos cần gì cho gia đình, và no cần gia đình đến như thế nào?
    Sự nghiệp
    Nos có những hoài bão lớn lao, những dự định mong muốn thành công ở độ tuổi 20 của cuộc đời. Có một vài việc no đã làm được, vài việc thì không. Chững lại, no thấy no đang đốt cháy giai đoạn để định đoạt ước mơ, mà như thế khác nào tự giết chết mình? Tuy cuộc sống công việc luôn đòi hỏi no phải làm việc hết công suất để đạt được kết quả, no phải chạy đua với thời gian, no phải quay như chong chóng để có những gì no muốn. Rồi đến khi, no kiệt sức no mới nghiền ngẫm lại, có phải là no đã để cuộc sống điều khiển no? Chưa chắc no đã "bị" như thế...!


  4. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi thế. chán nản thế. ko biết mình là ai, đang đứng ở đâu nữa! Ngay buổi đầu đi làm đã bật sếp để mỗi lần đối mặt lại thấy sức nặng đè lên cổ , nhưng việc ko thích thì tốt nhất là ko làm chỉ tiếc là chưa đủ khôn khéo để uốn lưỡi cú diều được cả việc cho mình mà ko làm người khác trút giận vào cánh cửa .Tự nhắc mình phải cố gắng lên mà đầu óc cứ ì ra .Làm thế nào lấy lại tự tin để tiếp tục cv? bước tiếp thì mệt mỏi , lại ko muốn cho phép mình từ bỏ! sao đây??
  5. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    buồn thê thảm!
  6. afeng78

    afeng78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là 1 ngày xúi quẩy, vào post bào ở đâu cũng hổng được, nhìn lại thì ra là đã bị lock nick roài, chán thật... zề đi ngũ thoai
  7. matbao2007

    matbao2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hnay sếp đi ctác vẫn chưa về, có sếp ở nhà làm việc vẫn thích hơn thì phải, mình bây giờ không biết ra làm sao nữa
    Đôi lúc cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình cần gì, có lúc cần có nhiều tiền và muốn cố gắng lắm, nhưng có lúc lại như dở hơi sống chẳng có mục đích gì cả. Nhớ hồi mới vào cty mình rất chăm chỉ, nhiệt tình hay tại lúc đó nhiều việc quá vì trước đó ko có ai gquyết, 1 đống việc mình đã làm rất ổn. Bây giờ thực tế là cũng có việc nhưng toàn là giấy tờ mệt quá, lến sở KHĐT vẫn chưa gquyết được thủ tục chuyển nhượng, lên BHXH vẫn chưa được duyệt. Mà công nhận người nhà nước có khác ''''oách'''' thật, đi đến đâu cũng hành con nhà người ta, đi đi lại lại đến là mệt, ko biết đến bao giờ người vn mới khá lên được.
    Quanh đi quẩn lại vẫn có mấy cái thủ tục BH mà cái chị BH làm mãi chả xong, 4, 5 người chờ liền mà cái kiểu vừa làm sờ sệt đến là bực mình, mình đâu phải lên để gquyết mỗi cái bh ko đâu, còn bao nhiêu là việc, mà gquyết nhanh để ngta còn về trời thì nắng lôi, báu bở lắm hay sao mà cứ tưởng người ta thích lên đấy lắm, bh là cái gì đâu mình cũng là khách hàng, đóng đâu phải là nghĩa vụ mà là do thoả thuận như vậy đáng lý ra mình phải được quan tâm tếch - ke, sắp - pót mình mới phải chứ.
    Mà hôm qua lên đó rồi bgiờ ko phải cái chị nhiều mụn đó gquyết thủ tục đó cho mình mà là anh khác, anh này có thể gọi là hiền( vì anh chắc mới được phân nhiệm vụ, thấy mình hỏi cái gì cũng ko biết lại hỏi người khác) như thế có khi gquyết cviệc hay hơn chứ chả như cái chị kia cứ vặn vẹo luật này luật nọ, mặt mày chả friendly tý nào, nói thật cho phong bì có khi là xong hết vặn vẹo nhưng ko thích đến mức phải cho họ tiền vì nói cho cùng thủ tục ko đúng với nó về làm lại vẫn ok, đúng cái kiểu hôm trước mình lên sở khcái anh thụ lý hồ sơ ko nhận hồ sơ kêu lên tầng 4 họ tư vấn thêm, chẳng biết có lắm rõ luật ko hay làm việc chẳng prồ mà chỉ thế này chỉ thế kia, mình nghe rõ anh ý, chị kia chỉ nhé, về làm lại lên lại thấy thiếu ...gọi là bó tay, 4 lần đi lại, lần thứ 4 nhận rùi đưa sếp lên để nhận đkkd mới thì vẫn kêu là ko đúng và chưa đầy đủ, nhận luôn cả cái công văn mà yêu cầu về bổ sung giấy tờ khác hẳn với mấy anh chị tư vấn của sở kh hẳn hoi( kl: một là ko lắm rõ luật để tư vấn cho doanh nghiệp, hai là $ thì hsơ ổn nhất) vụ này làm mình cay cú phết vì sếp đang hàng đống việc ngại kinh khủng nhưng thế cho sếp biết nỗi khổ của anh em như thế nào.
    Ôi cuộc sống! chẳng muốn có cái nhìn tiêu cực một tẹo nào cả...nhưng mà nó cứ thế hỏi làm sao lại ko...? Mai là một ngày mới ..
  8. SuperSpam

    SuperSpam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Quấy quá, Làm phản roài, định vào viết vài dòng nhật ký cho người iu cũ mà thấy mấy thẳng chả này Spam lung tung hết, mà cũng lạ hôm qua say rồi không về ngũ mà còn đi đâu nhể
  9. FSGjsc

    FSGjsc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Quay trước quay sau đã đến tháng 7, thế là một nửa của năm 2008 đã trôi qua.
    Sáng đi làm thấy đường đông lạ, nhìn ra mới thấy nhiều gương mặt trẻ, đầy mệt mỏi và lo lắng, lại tụ tập ở cổng các trường học bên đường mình đi làm...thì ra là đi thi đại học... trời nắng quá, nhớ lại ngày xưa mình đi thi cũng giống bây giờ; thậm chí còn vất vả hơn, vì đông đúc hơn, khắp các nơi đổ về Hà nội trong tiết trời đổ lửa... và rồi có gắng làm bài, và rồi có kết quả, và rồi học vẹt, và rồi ra trường... ở lại sống ở cái đất này đến nay, đã hơn chục năm trời... và rồi có ngày hôm nay... chả vui, chả buồn, chả có xúc cảm gì hết...
    Chiều về đi ra bể, bơi một vòng, thấy sảng khoái hơn...
    Quanh đi, quanh lại, thế là cũng sắp qua đi một ngày nữa, tương đương với hai mươi bốn giờ tuổi thọ...
    Mong sao ngày mai làm được nhiều điều có ý nghĩa hơn...
  10. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của chiều nắng vàng Ta lê bước, ngổn ngang mối tơ lòng về viễn cảnh cuộc sống nhưng cuộc sống nào có đưa ta về với nỗi nhớ mông lung, chợt bừng tỉnh giấc như cơn mộng mị chợt tan theo gió trong ánh hạ vàng nhưng nào có biết hạ vàng đang đọng dưới đáy hoàng hôn...

Chia sẻ trang này