1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi nguyennhan, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần bị mất đồ là mình lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ mất mấy ngày, mà đợt này đồ cứ mất liên tục, hic hic, kiểu này đến lẩn thẩn mất
  2. trancoc

    trancoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua chứ kịp viết, hôm nay viết chút về ngày hôm qua:
    " Con bé đang loanh quanh ở nhà và ôm cái máy tính như mọi khi. Hôm nay cưới anh con bác nên mọi người ở xa điện thoại liên tục, cứ 5 phút lại có điện thoại, chạy qua chạy lại mỏi hết cả chân. Đang ngồi điện thoại lại reo. "A lô", "Nhóc àh, chị đây, đi chơi không em?"; "Em xin mẹ đã nhé!";,"Uh, nếu đi xuống luôn nhá"; "Vâng". Con bé gạ gẫm mẹ cho đi chơi với chị. Hjx hjx, hẹn hò từ 9h sáng mà mãi 10h mới hành quân từ nhà Nhannhi đi. Mọi người sang Khe Tiên, đi thì xa, đường cua liên tục, và đi khoảng chừng 5 -6 km đường cát sỏi cũng đi được vào tới nơi. Lúc đầu còn nhầm đường và chỉ cách BK có 20km nữa. Pó tay. Vào đến nơi phải công nhận là nước mát. Mọi người đi chậm quá, từng đôi họ đi dìu dắt nhau, con bé thấy lâu mí lại chả có ai mà dìu mí chả dắt, nó phi ầm ầm đi trước. Trèo lên đỉnh thác ngồi chờ mọi người. Trong khi chờ mọi người ngồi giết thời gian = cách hát. ha ha ha, hát rõ to mà không ai nghe thấy vì tiếng thác chảy mạnh. Chơi ở đó đến tầm 1h30 chiều cũng đi hết và chụp ảnh chán. Thấy sớm, con bé gạ gẫm mọi người đi hang Phượng Hoàng và suối Mỏ Gà cách đó hơn 30km nữa. Hjx hjx, xa thật đấy. Suối thì mưa nước mạnh không chui được vào tận cùng trong hang nước. Ức quá, leo lên núi, đếm bậc có 1248 bậc tất cả, dài hơn 1 cây số, leo leo và leo. Đến bi giờ còn đau chân nà. . Trèo lên đỉnh là 1 cái hang khô, rộng và to, mát nữa chứ. Nước ở dưới đó lạnh như đá vậy, thích thật đấy. Rồi trong hang có 1 cái hang nhỏ, tối om, đoàn của nó thì nó bỏ lại sau rồi, bi giờ có một mình, không mang điện thoại theo, không có đen pin vẫn cố liều đi xuống, được chừng 10 bước quá tối, không nhìn thấy gì mà đi....cuối cùng là quay ra. May thay gặp 1 đoàn khác vào, họ có điện thoại soi, con bé nhập bọn luôn. Vì trong hang tối, nó không có nói gì nên mọi người không để ý, mãi về sau khi đi đến cùng hang mọi người mới phát hiện có người lạ trong đoàn. Lúc đó nó mới lên tiếng và mọi người hỏi vài câu linh tinh. Quay trở ra, gặp đoàn của nó đang đứng gọi àm tên "Thỏ ơiiiiiiiiiiiiiiiii" , và bị chị mắng cho một trận tội bỏ đoàn đi lại còn theo đoàn lạ/ Liều ghê cơ ." Hôm qua thật vui
    Sáng nay (viết cho ngày hôm nay), mỉm cười khi nhận được tn của chị trong Trà thái. Vui ghê!. Con bé đi spam khắp và không quên nhắn lại cho chị . Và đến tối được nhận phần thưởng của câu đố. Hihii, may mắn ghê, cũng may là máy nó hết xiền bao ngày rùi. Đời sinh viên nghèo mừ.....
    Hôm nay nói không yêu anh nữa, nhưng làm được không nhỉ??? Kệ! Nói vậy cho anh đỡ lo cho nó, còn nó trôi theo dòng đời như nước xoáy kia vậy. CHuyện gì đến sẽ phải đến mà! Cố lên nào Ngốc ^^

Chia sẻ trang này