1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Mưa to.Đi làm bị ướt như chuột .Hình như ốm rồi.
    Vậy là chiều qua cũng giầm mưa,sáng nay thì mặc áo mưa nhưng vẫn ướt.Bật bài "Crying in the rain" nghe vậy.
  2. Nhockhoaitay

    Nhockhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay u ám như thế nào ý, tâm trạng chẳng tốt chút nào...nhưng biết làm sao bây giờ, chẳng thể làm phiền anh mãi đc chỉ vì những nỗi buồn vớ vẩn của mình. Rồi cũng không biết ntn nữa, có lẽ với anh mình chỉ là một con bé....mãi mãi vậy thôi.
    Máy báo có tn, lạ thật sao mình thấy run thế, khoảng cách ko còn là 5km nữa, đã gần hơn rồi đấy
  3. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy sớm ko chịu được
    2 anh em fi từ Cổ Nhái sang tới nơi thì trời mới mưa, may lòi mắt. Ngồi uống coffee thì trời mưa tầm tã. Chạy vội vào cơ quan thì lại bị dính mưa, đen như mực.
    Lại down 1 e"em" RLU khác, Ngã Ba Dâu... Lại do truyền dẫn, lại ca may... he he... Mùa này mưa giông nhiều, fải cẩn thận ko thì tèo...
  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Tối qua anh đã gọi điện, all là 10 cuộc gọi lỡ .........ngồi nhìn dt đổ chuông và em đã khóc ........Bao lần em muốn nhấc máy để được nghe giọng anh nói, nhưng rồi em kg dám - em kg muốn để bao cố gắng trong 2 tuần qua tan biến mất . Hãy để mọi điều ngủ yên trong lòng mỗi người, em trả lại cho anh cuộc sống bình yên vốn có của anh và giờ em hiểu, chỉ là BẠN thôi anh nhé
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thi sướng thế cơ chứ, làm trắc nghiệm..........hí..........hí thấy thật là tâm lý. Thích thầy lắm cơ......
    Thi xong 2 con lê lết trên con ngựa sắt bò lên Tràng Tiền ăn kem......... quái hình như hôm nay kem ăn ngon hơn mọi hôm, chắc là do trời mát............vừa ăn kem vừa ước hôm nào nhiệt độ hạ xuống 8 độ để còn ăn 10 cái kem cho nó khoái, không phải vừa lo ăn vừa lo kem chảy................ ăn xong kem thì hình như nhiệt độ hạ xuống thật..........thấy lạnh lạnh........... lạnh mới sợ chứ.......... tự dưng lại thèm ăn bánh Trung thu...........hic............hic sao bi giờ mình toàn mơ đến ăn thế nhẩy?.........ăn mới chả ăn................
  6. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Gruh... lọc cọc mổ cò xong rồi nó báo disconnect......
    Bực ko chịu được...
    Bé witch toàn nghĩ đến ăn uống à? Ko fải nhắc khéo anh đấy chứ??? Anh cũng toàn nghĩ đến uống ăn mới sợ chứ...
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Phù thuỷ thân mến,
    Cảm ơn mụ đã hỏi thăm ta . Hik, cảm động quá cơ. Ta vẫn đang luôn cố gắng mà. Mai thứ Ba rồi cò vào Melia chơi mà hưởng thành quả không?
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chiều mát mẻ, tung tăng từ trường về... Thầy Cân giảng hay thật!
    Rẽ qua thăm phù thuỷ thì được tin hoa Lys gặp chuyện đen đủi. Khổ thân. Định phone, nhưng lại nghĩ mụ đang lo vụ affair không buôn dưa được. May mà lúc nãy gặp online cũng hỏi thăm được vài câu.
    Chiều, mát mẻ vô cùng. Mình cảm thấy thật thoải mái trong màu áo loè loẹt như con vẹt. Từ nhà Witch về, tự nhiên cảm thấy buổi chiều nay vô cùng thích hợp cho món quẩy nóng và bánh tiêu, cùng với sữa đậu nành trên Cầu Gỗ. Thế mà lại lười quay lại rủ Witch. Đành dặn lòng để lần sau. Ôi.... cái cảm hứng ăn uống của mụ đã truyền sang ta nhanh như thế sao?
    Lại nhớ thêm một chuyện ngắn của O.Henri vừa đọc chiều qua. Chàng trai ưa phiêu lưu được người bạn tên là Định Mệnh dắt tới trước cánh cửa màu lục. Cô gái xanh xao yếu đuối xuất hiện sau cánh cửa và ngất trong vòng tay chàng. Nàng đã không ăn gì từ 3 ngày rồi và chàng chạy biến đi để rồi mang về cho nàng bữa tối thịnh soạn nhất. Nàng ăn ngon lành trước ánh mắt đầy hạnh phúc của chàng. Và chàng tự nhủ: Nàng là chân dung còn thiếu trong số chân dung người thân của chàng, cuối cùng thì chàng cũng tìm ra nàng... Đôi khi mình nghĩ, chỉ cần thế thôi, giống như mấy bát bánh đúc của anh TRàng trong Vợ Nhặt ý, là mình có thể ngất đi trong vòng tay Anh. Anh à...
    Nào... có lẽ đêm nay sẽ gõ tặng Witch truyện ngắn đó...Ôi.... nhưng mà Decolgen cứ làm mình sụp hết cả mắt...
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 20/09/2004
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì chết tiệt hơn là cái sự này!!!! Giời ơi là giời... các chiến hữu ơi!!! Ta cặm cụi 2 tiếng rưỡi đồng hồ để gõ The Green Door của O.Henri lên tặng các chiến hữu. Thế mà... hức.... chửa kịp copy đã bị mất roài... Thôi đành để mai vậy...
    Mụ Lys hôm nay sẽ có vụ affair đầu tiên vào lúc 8h ở Meliá. Mình lại phải đi học cái Syntax khó tiêu ấy. Thế là không đến làm oshi cho Lys được rồi. Mình tin là con mụ này làm rất ngon. Mụ Lys! Ta rất tự hào về mụ! Chuyện, gái Nhâm Tuất mà lị. Thành công, thành công, đại thành công!!!!
    Ơ, sao cứ nghĩ đến mụ Witch lại thấy đói nhỉ? Chắc tại lúc chiều nhìn thấy con ngan nhà mụ béo quá. Hôm nào phải thiết kế bữa bún ngan, bún vịt nhỉ? Chắc đợi mụ Lys ok vụ kia đã...
    Ôi lại nhớ anh yêu rồi... anh yêu ở nơi đâu? Bớ anh yêu!!!
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tay thì lại đau lại rồi, type bài khó quá đi, viết có mỗi 1ít mà mất hết thời gian ..............
    Đọc bài mụ Cún thấy mụ ý dạo này bức xúc quá cơ.............. lại đang có chuyện gì thay đổi rồi đây . Để hôm nào mụ Lys về sẽ lên củng cố tinh thần lại cho mụ ấy vậy. Chả biết làm thế nào cả........... con gái fức tạp thật đấy

Chia sẻ trang này