1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhockhoaitay

    Nhockhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chẳng hiểu ntn? Khi mình cảm thấy tìm dc người hiểu mình thực ra lại chẳng phải như thế. Cuộc sống này biết sống như thế nào để vừa lòng mọi người bây giờ....Buồn quá, một ngày bận rộn, cầm dt nt cho anh...Nhận dc tn mà lại thấy buồn..Viết nkí đâu phải để kể khổ, nếu chỉ đơn giản vậy thôi thì chán quá...
    Biết nghĩ ntn đây, con bé đến tìm anh khi nó thiếu vắng tình cảm nhất, bà mất đi mọi thứ đều tan tành, nó đã nghĩ rằng anh cảm nhận thấy sự chân thành trong đấy.....Nó có thể chỉ đơn giản llà tình bạn ...anh có thấy ko anh....Anh nghi ngờ nó ư, anh nghi ngờ nó là thợ sms hay nghi ngờ rằng đối với ai nó cũng có thể tâm sự như thế...cảm giác giống như bị coi thường anh biết ko.......viết những dòng nhật kí này mà tay run quá, run vì tức hay vi cảm thấy tủi thân...nếu như ai cũng như anh nó ko dám nữa, ko dám dành tình cảm chân thật cho bất cứ ai nữa...uh mà có lẽ chỉ có nó nghĩ đó là chân thật..tự nhiên buồn, ngày mai đây sẽ phải tự đứng một mình....."phụ nữ ai cũng thế cả"...
    Được nhockhoaitay sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 24/09/2004
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tối đang ngồi hò hét xem bóng đá thì mụ cún gọi điện sang rủ đi lượn ...........9h45 2 con xách xe ra đường .......... đường đông fết ........lý do của buổi đi lượn ngày hôm nay rất đơn giản ủnghộ VN thắng ...........hehe .........lý do cũng tạm được đấy nhỉ.
    Rồi đi bộ quanh hồ Gươm, lại còn trèo vào cầu Thê Húc chụp ảnh nữa chứ ............. cuối cùng thì bị mụ chụp ảnh chặt đẹp ...............hichic..........bít thế để hôm khác chụp cho xong ...........xót hết cả tiền .............lạic còn đang trong lúc kinh tế eo hẹp nữa chứ ............... fí mất 1 bữa kem Tràng Tiền ............ôi kem ơi là kem ............... cốm ơi là cốm hu ...................hu
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời... Một buổi tối thứ 7 "đi với gái".
    Nửa năm nay nhăm nhở với chúng nó là : "Tối thứ 7 đừng có con nào lôi tao đi. Tao không đi với gái nữa. Làm ơn để tao có thời gian tìm zai". Gào khản cả cổ rồi lại lăn ra cười. Rõ đểu. Con gái con đứa........ ăn nói thô-lô-bi-ôi đến thế là cùng...... Rồi thì cũng vẫn đi với gái...
    Con Vân vẫn đeo nhẫn., thế mà chúng nó đã "cắt". Mình và con VA thi nhau liên lạc với Đ mà không được. Tình hình gay quá... Mình lại đi với gái...một con gái đang buồn vì tình yêu.... Cả bọn không hết bất ngờ... hụt hẫng quá... Tất cả, kể cả phụ huynh của cả hội, đều lôi con Vân và Đ ra làm "gương", làm "tượng đài". Thế mà....
    Tình yêu... chẳng biết đường nào mà lần... lại có con mụ nữa đang buồn chuyện tình yêu....
    Tình yêu... Sao lại có cái giống đáng ghét thế? Vừa thương, vừa ghét.... vừa thèm, vừa sợ.... vừa vui, vừa nẫu ruột............... Chẳng nhẽ lại rủ chúng nó lập hội "độc cô cầu bại"?
    Cả buổi tối ngồi nghe violon da diết... Con Vân yêu cầu "Bản tình ca mùa đông". Mãi đến 10h hai anh nhạc sĩ mới chơi bản ấy.... Nẫu ruột quá....
    Thứ 7 tuần sau không biết thế nào........hic.........
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Độc cô cầu bại...
    Chè bưởi, chè thập cẩm, Bún đậu mắm tôm, ốc luộc, chợ Hôm, vải may quần áo. Đấy là buổi chiều với hai mụ Lys và Witch. Đúng là con gái với nhau có khác.
    Chiều thứ 7 và tối thư 7... máu chảy về tim.... có nhớ một gã... nhưng... chẳng thấy "thiếu thốn" gì. Có lẽ....
    Các mụ ạ, mấy đứa đi với nhau thế này mãi thì chẳng còn thời gian cho "zai" à? Ha ha ha.... Quẳng hết mấy cái tơ hồng rối tinh rối mù đi!!!! Đời còn dài... Rồi thì cũng đâu vào đấy hết. CÁi chính là "độc lập - tự do - hành phúc"!!!!!!
    Chúc các mụ ngủ ngon! Mai là một ngày mới!!!
    Hy vọng sau khi off về sẽ có những trang Nhật ký vui vẻ!!!
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    7h Sáng tất tưởi dậy đi in cái danh sách thi lại cái đĩa mềm mới mua chưa kịp dùng đã hỏng......... fải mượn đĩa để chạy đi copy lại để in, chạy 4 tầng gác để nộp cái danh sách, đòi tiền thi lại ( như 1 mụ chủ nợ)
    9h lượn qua nhà con bạn, tá túc ở đó đến trưa.
    Đang vi vu ngoài đường, mắt đảo liên tục để kiếm cái địa chỉ trong cái sơ đồ của con em thì bị xe máy ..........thơm cho 1 cái hic..............hic, đáng đời, ai bảo đi ngoài đường ko lo nhìn đường cứ lo nhìn vào tờ giấy . Hơn 1 tiếng đồng hồ lượn đi lượn lại cái khu vực đó không tìm thấy được cái địa chỉ đó.
    1h30'' về nhà, nhận được tin mụ cun đến rủ mình đi chơi mà không gặp đau thế cơ chứ.............. online vội, gặp cả mụ Lys và Cun online, dù gì thì cũng vớt được là thiết kế tiếp vụ hẹn hò dang dở ................
    3h 3 con trực chỉ quán ốc mà mụ Cun đã từng khen nức nở để thưởng thức ..............sáng ko kịp ăn sáng, trưa ko được ăn trưa ............ chiều may có được ít bún ốc lót dạ ( cứ ăn uống kiểu này thì mình sẽ có dáng đẹp như người mụ Lys )
    Lượn tiếp chợ Hôm
    8h về đến nhà
    8h30'' kiếm cớ chạy ra khỏi nhà đi lấy ảnh .................... **** ........... chờ đến gần 45'' ko tìm ra mụ chụp ảnh đâu ................ bực mình roài đấy............... đã mệt thì chớ ...........cố lết đi chỉ vì muốn xem cái mẹt 2 đứa sau khi trèo tường vào chụp ảnh trông có thảm lắm không? vậy mà ................... mụ ý nỡ lòng nào lặn không thấy sủi tăm.
    Cả ngày lượn lờ ............. bắt đầu cảm thấy mệt rồi đấy. Mai chắc không fải lo dậy sớm nữa rồi .............
    Có giấc mơ nào êm đềm.................khẽ lướt qua làn môi mềm ............ lấp lánh như ngàn tia nắng ....................
    Chúc mọi người ngủ ngon. Chúc mình ngủ ngon .....................
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay định đi Phủ, nhưng không có "xế" nên lại thôi.
    Sáng, con VA quăng mình ở nhà Hà-không-mèo. Mình lăn ra ngủ bù cho một đêm mất ngủ. Còn bọn nó tiếp tục đi việc của VA. Thế là sáng vô nghĩa. À, có một thứ có nghĩa, đấy là cái bánh mỳ paté trứng rán mà con VA vác đến "nhồi" cho mình. Ghét ăn sáng quá, nhưng bánh mỳ của nó ngon thật.
    Chiều, lại "công tác tâm lý". Loanh quanh buôn dưa lê kiêm nhiệm nịnh nọt mấy bà bác già. Tháng nào cũng phải dành ra ít nhất 2 buổi để ngồi lấy lòng các cụ. Kể ra cũng hay. Bác Hằng vưà buôn dưa, vừa gọt cho mình mấy quả bưởi để chiều vác đi off. Hà hà... bưởi miễn phí, lại còn không phải gọt, bổ chi hết. Tự thấy mình công tác giỏi!!
    Thế rồi cũng đến giờ off. Mụ phù thuỷ nẫu cả ruột!!! Công nhận mụ ấy là "tấm gương cao cả" cho cái mà người ta gọi là "bọn con gái rắc rối", ngắm vuốt đến là lâu. Chắc là xe ôm ghet_con_gai_xinh của mình chờ ngoài đường sốt ruột lắm mà không dám nói gì. À, lại còn buôn điện thôại với mụ Lysgarden để rủ đi nữa nên càng lâu hơn.
    Chỉ tội nghiệp mình phải áy náy vì mấy cú phone của dân làng hỏi đã đến chỗ hẹn chưa...hic...
    Ăn uống, hát hò. Vui đáo để, mà sao mình vẫn thấy nóng ruột. Chẳng hiểu sao cứ nhấp nhổm ra ra vào vào... Có lẽ tại một người không đến... Nhấp nhổm cho đến bây giờ vẫn không ngủ được...
    Mấy lần muốn nói ra, nhưng lại sợ gã không đồng ý. Có nên công khai gã là ai không nhỉ?
    Thôi... từ từ... nhỡ gã không thích mình nữa thì khó khăn cho cả gã và mình...
    Lại mất ngủ roài...
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mười bốn lịch Âm.
    Trời tờ mờ sáng. Còn bao nhiêu việc phải làm trong 6 tiếng đồng hồ tới. Có sức mà lái xe không đây?!
    Hôm nay bắt đầu bằng những mơ tưởng về một đêm trăng tròn có ai đó bên cạnh. Bao nhiêu ngày trăng tròn thèm có ai đó. Mãi không thấy người đến, chỉ có mặt trăng đầy đặn lơ lửng trên cao như những mơ tưởng mãi không thành hiện thực.
    Tối qua mụ Lysgarden hát Khi Giấc Mơ Về thật là sầu não. Tối nay cố không sầu não để hoạch định cho ngày mai, Rằm tháng Tám, có trăng và có "ai đó", hoặc chí ít là một cái gì đó có thể thay thế "ai đó".
    Cho đến hôm nay vẫn chưa động đến hạt cốm nào. Mang tiếng ở Hà Nội mà lại ra nông nỗi thế. Thôi giờ thì cố chợp mắt 2 tiếng đồng hồ. May ra sáng mai mua được ít cốm về thắp hương... hôm qua lúc đang ăn với f_177, bố đã gọi để nhắc mình việc hương khói. Bố...
    Bắt đầu thấy vui hơn rồi. Dù sao thì thay vì bị gã ám ảnh, mình cũng đã hướng được mình nghĩ về bố, về thằng kẹo và về những người thân khác... À, sáng hôm qua được ngấu nghiến bé tí bé tẹo sau 10 ngày không gặp.
    Nhật ký của mình bắt đầu lộn xộn quá. Từ khi có... Thôi không nghĩ nữa, mệt rồi. Chợp mắt đã. Hy vọng không có hình ảnh của... lởn vởn.
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Đi học muộn là đi học muộn, em lên lớp, em nhìn thấy thầy, hik, sao lại là thầy
  9. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mệt nhể...
    Cũng định học đòi viết nhật ký...nhưng
    Khứa khứa...thôi lọ mọ zô đọc của mọi người zậy.
    Mà lại thấy ai cũng viết về một "someone": khi thì một anh, một gã, lúc là một hắn, một...nói chung toàn là "man" chính hiệu. È, chắc tại mình chưa có nên hổng viết được diary chăng
  10. Nhockhoaitay

    Nhockhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    27/9
    Hi nhanh thật đấy, lại sắp trung thu rồi, có những người chờ lại có những người ko mong trung thu đến...Trung thu năm nay nó sẽ ntn nhỉ, có lẽ là vẫn vậy, ít khi người ta muốn thay đổi cuộc sống hiện tại của mình..sẽ mệt mỏi lắm, vậy là tối nay lại bận bịu , ko biết có về nhà dc ko nữa..thấy con bạn nhiệt tình quá, mà nó thì nhởn nhơ...Heo à xin lỗi nhiều lắm, dạo này nó nhiều chuyện quá...nhìn mày vô tư mà nó thèm..sống như mày mới ko phải hối tiếc, nhiệt tình và chân thành chẳng cần biết người khác với mình ntn..chỉ buồn cười nó vẫn nói như vậy mà hình như lại chỉ có mày sống như thế...nó coi trọng quá, để ý quá đến chuyện người ta sống với mình ntn sao...bắt đầu tối nay nó sẽ như mày, cố gắng....hi vọng tối nay cả lũ nhóc lớp mình sẽ "kiếm dc" ..hihi..hôm nay nó mất giọng rồi chắc chẳng đăng kí lên hát dc nữa, hôm qua hát bài "ước gì" sao nhớ người đó, biết rằng người ta hờ hững..kệ chứ...nó có người yêu nó , đi theo cuộc sống của nó chỉ để nhìn xem nó sống ntn...anh a, nó xin lỗi anh, chưa bgiờ nó để ý đến anh cả, tối qua ngồi nghĩ có lẽ về bên anh cuộc sống sẽ yên bình nhất, nó sẽ chờ anh về, ngày anh về nó hi vọng sẽ trả lời dc cho anh tình cảm của nó....Em mong anh về....

Chia sẻ trang này