1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì lại quyết định không đi "ăn dỗ" bọn trẻ con nữa. Ra hàng Net ngồi chưa ấm chỗ thì giật cả mình vị con bé Nghé ọ gọi: "Cô T., bọn cháu sang phá cỗ đây". Định đứng dậy nhân tiện đưa chúng nó qua đường thì "bám càng" chúng nó luôn, nhưng lại thôi...
    Năm ngoái, phường tổ chức phá cỗ cho bọn nhóc ngoài Đình, năm nay lại tở chức bên trường tiểu học. Năm ngoái mình đưa thằng Cún với con Nghé vào đình, "ăn dỗ" được múi bưởi đào ngon phết. Năm nay thì thôi. Bọn nhóc có chị Loan kèm rồi. Mà... bé tí bé tẹo mới khỏi ốm, mẹ nó cũng không cho đi. Mà...mình cũng chẳng còn lòng dạ nào mà xem múa sư tử với cả trông chừng bọn nhóc...
    Nóng ruột... phừng phừng... Chắc tại cả ngày không ăn bữa nào ra hồn. Lúc trưa đi học muộn , không ăn, chiều thì liên hoan với các "thiếu nhi" lớp mình. Vui dã man! Lâu lắm rồi cả lớp không vui như thế. Bọn nó mang đồ ăn phè phỡn, bà Liên vẫn kiêm nhiệm cóc dầm tương ớt... Ăn uống phè phỡn rồi lại kể chuyện cười rụng ruột nữa, còn hát hò um lên nữa.... Năm cuối... đứa nào cũng cố tranh thủ vui vẻ thật nhiều dịp với lớp, tranh thủ để nhìn nhau lâu hơn, tranh thủ để tạo ra thời Sờ Vờ đáng nhớ hơn. Sáng mai lấy ảnh, đem so với ảnh năm đầu xem cả hoọi "thiếu nhi cao tuổi" có già đi nhiều không... SẮp hết sờ vờ rồi...
    Nhẽ ra giờ này đang ở hội chợ trong KTX Bách Khoa, chính xác là ở gian hàng số 7 - gian hàng của lớp em nhockhoaitay. Ừ, nhẽ ra... Không hiểu sao mình lại không đi...
    Mụ Lysgarden phone cho mình bảo là sẽ lượn qua. Giờ này chưa thấy đâu. Chắc lại có phi vụ khác rồi...
    Mụ Witch làm gì nhỉ? Định phone sang hỏi rồi lại thôi...
    Còn gã... gã đang ở đâu và làm gì? Chắc không nhớ gì đến mình đâu...
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy tự dưng thấy người mệt mệt ........ cái này chắc là do dư âm của 2 ngày lượn như chim ngoài đường không bít mệt mỏi đây.
    Ngày đầu tiên của 2 tuần rỗi rãi, vẫn chưa bít fải làm gì, mà cũng chả muốn làm cái gì .................. 2 tuần này chắc mình nên ăn và ngủ thôi. Dạo này chả nhớ nhung ai hết ........mà cũng thấy chả nên nhớ ai để làm gì............... chắc mình cũng bắt đầu ngộ ra được vấn đề rồi đấy, nhưng đôi lúc mình vẫn không muốn thoát ra khỏi cái ảo tưởng đó, mình cần nó như 1 chỗ dựa trong thời điểm này dù vẫn biết sẽ có 1 ngày ảo tưởng sẽ tan ra như mây, như khói.............
    习f?深o?SS你?.?边
    ~该 要"f 却^不^s"? "oZ 失o f~你T ?
    温Y"s".?轻Sso?s"?^?
    你o^'f中 依"o?Z
  3. Nhockhoaitay

    Nhockhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết người ta viết nhật kí vào lúc nào, vậy mà nó luôn viết nhật kí ngày hôm qua vào sáng hôm sau. Hôm qua thật là ngày bận rôn, chẳng biết lời lãi ntn chỉ thấy đông chật cứng....Chị Cún có đi cũng sợ chị bị hội đó đè bẹp...Chỉ vui nhất là vụ Rock hôm qua, nghe dc phết..tự nhiên nó cũng hò hét ầm ĩ ..những khi buồn có lẽ nghe rock là ổn nhất...Anh nói là anh đến, thế rồi anh cũng đến thật, anh đứng ở bên ngoài..anh nói rằng anh già rồi , chắc ko hợp với kk này hả anh...anh có biết những gương mặt thơ thơ ngây ngây mà anh nói có nó trong đó...buồn thật dạo này anh nói chuyện có điều gì đó như trách móc nó....9h30 chờ mãi chẳng ai đến nc với mình,gian hàng đông quá có khi nên rút la hợp lý...nó lấy xe chạy vài vòng, kk thật dễ chịu nhưng mà buồn ...nhưng có sao đâu nó đã quen lắm rồi..tự hiểu mình phải làm điều gì đó..nó sẽ đi học
    Sáng ngày ra 7h có người gọi dd, vậy là một ông anh nữa lại chui vào gông, đi lấy vợ, con bé chơ vơ nhìn lại mình, có lẽ ông trời thích nó là kẻ cô độc...nó sẽ phải sống kiên cường để xem ông trời khắc nghiệt với nó ntn nữa,ông trời à xuống đay mà xem nó đã sẵn sàng với những gì ông dành cho nó...
    Vậy là hồ sơ cũng xong, cuối cùng cũng gửi đi dc, tự nhiên nó hi vọng người ta chấp nhận, nó sẽ bắt đầu một cuộc sống mới...vẫn biết là rất khó khăn ..nhưng phải đi thôi...
    Bà ơi trung thu năm nay ko có bà, chẳng ai gửi hồng và bưởi cho nó nữa, chẳng ai ôm nó vào lòng và chúc một trung thu vui vẻ...nó ước rằng ở trên đó ông và bà cũng có một trung thu vui vẻ, hôm nay nó sẽ đứng ở trên sân thượng, nó mong ông bà nhìn thấy nó,luôn dõi theo cs của nó, chỉ cho nó biết phải sống ntn..nó yêu ông bà nhiều lắm...
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhận được tin nhắn của Khoai.. chẳng biết trả lời ra sao...
    Phải rồi, witch, lys và ta... đã vào thế kiềng ba chân vững chãi. Mình biết sẽ chẳng gì có thể làm hỏng cái thế "ba cây chụm lại" ấy.
    Dù ai nói ngả nói nghiêng
    Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân​
    Vừa làm bài tập phân tích phép liên kết và tu từ của câu ca dao ấy. Quá dễ để làm bài tập tiếng Việt.... Chợt nghĩ... thế còn phép liên kết nào dành cho ba đứa chúng ta?
    Muốn nhắn: Khoai ạ, chị luôn là người dễ gần. Dễ đến mức nhiều người phát sợ và thấy ghét. Chị sẵn sàng nếu em muốn gần... Muốn nhắn em thế, nhưng lại thôi. Cái em cần bây giờ là một chàng trai. Chị biết thế, vì.... bản thân chị cũng vậy thôi.
    Bạn bè con chấy cắn đôi, cần lắm. Nhưng tạo hoá lại sinh ra ta không trọn vẹn nên ai cũng cần một nửa đích thực...
    Dù sao thì... mình nghĩ rằng mình luôn sẵn sàng chia sẻ với em!
  5. Nhockhoaitay

    Nhockhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cun a !!! Chị đừng nghĩ nt, ok. em biết cảm giác khi người ta cảm thấy cần một nửa ntn. Nhưng nhiều khi cứ át đi vì cuộc sống ko chỉ có như vậy...em cũng là người dễ gần nhưng nhiều khi em ít nói, em thích sống thiên về cảm nhận, vì em tin vào cảm nhận của bản thân mình...chúc cả ba chị một trung thu vui vẻ..
    Oa ! vậy là nó trở về cuộc sống thường nhật của mình, đơn giản như mọi khi, có lẽ đã đến lúc nó ko dc nghĩ nữa..hnay đi học, vụ buôn bán hôm qua thế mà lãi, kì lạ thật, cả lũ rủ nhau đi ăn....dạo này làm sao vậy nhóc..nó cười vui vẻ mà thấy sống mũi cay cay, sao nó yếu đuối thế, nghĩ mãi làm gì đến một người...cuộc sống phũ phàng lắm biết ko, ng ta ko để ý đến những gì nó nghĩ...trẻ con thì vẫn là trẻ con..trung thu vui vẻ nha nhóc...tự nhiên nó ước hnay có ai gọi điện cho nó chúc trung thu vui vẻ dù là nhầm số...buồn cười quá, nó thấy trung thu thật gần gũi ....bà vẫn nói ngày nó sinh ra trăng cũng tròn như thế này....và bà luôn yêu cô trăng nhỏ bé của bà..
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Gái hôm rằm... Nghe dân gian đồn rằng "gái hôm rằm" là rất chi "ác chiến" đấy. Nhớ nụ cười của nhóc cũng như vầng trăng.
    Khoai ơi!!! Đừng buồn! Chị hiểu mà!!!!!!!!!!!!!
    Những người thân lần lượt ra đi. Ta chứng kiến. Ta phải học cách vượt qua mất mát. Ta sẽ lớn hơn nhờ điều đó.
    Khoai ơi!!! Có biết bài One Sweet Day của Boyz II Men và Mariah Carey không? Chị luôn khóc khi nghe bài đó. Khóc cho đã rồi sẽ thấy mình thật sự lớn lên rất nhiều.
    And I know you''re shining down on me from heaven
    Like so many friends we''ve lost along the way
    One sweet day
    Evetually I''ll see you in heaven...
    Although the sun will never shine the same
    I''ll always look to a brighter day
    Yeah
    Lord I know when I lay me down to sleep
    You will always listen as I pray...

  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Oải thật, tưởng mấy ngày đầu được nghỉ thì được ngủ nướng vậy mà vẫn bị lôi dậy. Hôm qua đã ở trên khoa đến 6h tối mới được về, sáng nay đã lại bị gọi lôi tiếp lên khoa, đành hẹn cô đến chiều lên .......hic.....hic cô chả thương con gì cả, cứ bắt đi đi lại lại khổ bỏ xừ.........
    Hôm nay rằm đây, tối, quyết định ở nhà, vì ngoài đường đông quá, ngại đi. Mới cả lâu lắm rồi sau bữa ăn 2 bố con mới ngồi nói chuyện, lâu lắm rồi 2 bố con nói chuyện mà không bất đồng quan điểm.......
    Khoảng tầm 7 năm trước chắc mình đang bận rộn cùng bọn hàng xóm chuẩn bị đèn ***g bằng vỏ bia, rồi chó bưởi để chuẩn bị tối fá cỗ đây, đến tối là khoảng gần chục đứa sẽ lên sân thượng nhà mình chơi trung thu ......... cứ đến những ngày đá bóng, hội hè là lại nhớ lại mấy đứa hàng xóm ở khu nhà cũ ......... bây giờ về đấy thì cũng chả còn ai, mỗi đứa 1 nơi, về đấy bây giờ buồn như trấu cắn ..............
    Buổi chiều dụ dỗ được con bé hàng xóm cho mượn cái mũ kiểu công chúa, thấy bọn trẻ con đeo đẹp lại ham đội thử hic............hic...........ac .......acbọn trẻ con đội trông giống công chúa còn mình đội vào trông chả khác gì mụ fù thuỷ, trả vội con bé, cạch lần sau không thèm mượn cái đó nữa, mượn kiếm của mấy thằng nhóc rủ chơi đánh nhau sướng hơn ...........
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mama mia.... hic hic.... lại "đi với gái"...
    Ngày này, thiên hạ lao ra đường "trông giăng". Đường Thanh Niên đông cứ gọi là...
    Mấy con ranh không yên trong nhà, lại lôi mình đi lượn.
    6h kém 15 từn trường mò về đến đầu ngõ thì đã thấy con TRà chờ sẵn. Khà... quyết tâm sở hữu mình tối hôm nay mà.
    Cuối cùng thì cả Hà cũng đến. Không hẹn mà cả 3 con mặc áo xanh lá cây. Mát cả mắt... make up nào.... mắt 3 màu... son 3 màu... ale ale ale... Đi với gái....
    Chết cười, 3 con đi đạp nước hồ Trúc Bạch. Mình ngồi giữa, hai con kia đạp thật lực ra giữa hồ rồi "buông thả", ngắm các đôi khác đang....chụt chịt... Vui đáo để.... TRăng tròn quá... Không biết năm sau còn ở VN không... Chúng nó nói : "Hy vọng còn lần sau".... Ừ... từ khi chúng nó đi làm, cũng ít đi chơi được như thế này... Bây giờ thì.... Mình sẽ đi.... Đi rồi về....Đi.........
  9. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tối trung thu.Toàn người là người.Đi học về lúc 21h cũng là giờ đi của các nam thanh nữ tú.Tết trung thu gì mà toàn người lớn đi tự nhiên lại nhớ đến mấy câu thơ con cóc mà trước đây 1 cô bạn đọc.
    Trung thu tết của thiếu nhi
    Mà sao người lớn họ đi là nhiều
    Đi nhiều họ lại làm liều
    Làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi
    Qua mấy cái ngã tư toàn bị tắc đường,điên thật
  10. Nhockhoaitay

    Nhockhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cún ơi !!! sao lại nói em gái hôm rằm " ác chiến "....sáng ra bị nói như vậy ko biết cả ngày có tìm thấy anh nào ko đây
    29/9
    Vậy là Trung thu qua rồi, cả đêm ngồi nhìn trăng với lũ em, cười nhiều quá làm cả xóm chẳng ai ngủ dc...bọn này hư thật...tự nhiên nó thấy thiếu một điều gì đó, mọi năm trung thu đều có sao, năm nay chỉ có trăng lẻ loi một mình....có lẽ nào trăng cũng như nó nhỉ....nt cho anh, chuyển sang ngắm dt, 10p, 15p chẳng thấy anh tlời, vậy là nó hiểu....12h 30 gọi điên cho ông anh ở quê, để ông nói chuyện với Trang, trung thu mà phải để họ nghe thấy giọng nhau chứ...nghich ngợm nói với ông anh rằng, anh hãy nhìn lên trănng, Trang nó cũng đang nhìn đó, rồi hai người như nhìn thấy nhau vậy...bắc cầu...cái này bố hay dạy nó trong môn của bố...
    Đã lâu lắm rồi ko nói chuyện với bố, hnay bố nói rằng nó giống bố thật nhiều, cả về tính cách...tự nhiên nó thấy vui...nó ước rằng sau này con cái nó cũng tự hào về nó như nó tự hào về bố vậy....vì bố là ông bố rất tuyệt vời...nó nói với bố về ý định đi học của mình, chỉ thấy bố cười mà nụ cười buồn quá....nó lại đứng giữa ngã ba đường...
    Lâu lâu lại thấy bà chị sang nhà chơi, nói chuyện một lúc hai đứa lại cãi nhau, bố mẹ bảo hai đứa này chẳng bao giờ hợp nhau cả...bà chị cả thì bận bịu chat với chồng... nó biết nó thương các chị nhiều..nó cũng có một bộ ba vững chắc ...một bộ ba mà sống với nhau từ lâu rồi...lại cay sống mũi...nó sợ ngày các chị di...ngày hai chị đi bộ ba mình sẽ ntn nhỉ, mỗi đứa một nơi...nhưng rồi mình sẽ gặp lại mà...nhớ nha đi đâu thì đi nhớ mua nhiều đồ cho nó, còn nó là út...các chị đi rồi nó lại phải kiên cường hơn...
    Hôm qua mẹ có việc đi vắng, món tủ của mẹ chẳng ai làm cho nó ăn, tự nhiên nhớ mẹ quá, trèo lên đi ngủ chờ mẹ về...bố hỏi sao ko chịu ăn uống gì mà đi ngủ, nó chỉ ăn món đó do mẹ làm thôi...nếu sau này ko có mẹ thì ntn nhỉ...có phải tâm trạng đó bgiờ giống như tâm trang của mẹ không...hôm bà mất chỉ thấy mẹ cắn chặt môi, mắt đỏ hoe...nó chỉ biết đứng đó mà ôm mẹ...nó yên tâm khi bên cạnh mẹ có bố...vì nó biết dù sau này nó có đi xa, bố mẹ vẫn sẽ hạnh phúc như khi nó ở cạnh bố mẹ...nó chỉ mong bố mẹ luôn khoẻ...rồi nó sẽ về...

Chia sẻ trang này