1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bực mình thật, đang chat ngon chớn thì bị out khỏi Yahoo, không làm sao sign in vào được, bực mình cóc chịu được.
    Đang bực mình thì chớ, rõ chẳng là chuyện đâu đâu.............. ghét thái độ, sao mình ghét thế............................ trù cho đêm nay gặp ác mộng cho đáng đời quân gian ác...............
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thầy cho nghe băng dễ giã man. Chẳng cần stop, pause gì hết, cứ thế vừa nghe vừa dịch luôn. Oài... thi dịch nói mà cũng dễ thế thì có phải ngon lành không. Có mà mơ!!
    Chiều đi học về, lại online luôn. 4eye gửi cho cái link tin tức, thấy "được" nghỉ 2 ngày 7,8/10 vì ASEM 5, cái bụng sương sướng. Hoá ta tinh thần học tập vẫn còn thấp đến nỗi sướng vì "được" nghỉ học. Ngượng quá... chả gương mẫu cho con cháu gì cả... Hay là nhân ngày nghỉ cho thằng Cún với con Nghé đi chơi nhỉ? 2 tháng nay chưa cho chúng nó đi chơi ngày nào. Hic...
    Nhận tin nhắn của Khoai. Có cô em bảo Khoai viết nhật ký nhiều quá. Khoai ngại. Ngại quái gì hả Khoai ơi!! Muốn chia sẻ là điều rất tốt. Chỉ sợ đến lúc khép mình quá, chỉ sợ đến lúc không còn cảm giác muốn chia sẻ...
    Tối, giặt giũ tí, nịnh mèo tí, online tí, rồi thì buôn điện thoại... Phone cho Lys, thấy bảo đang ở sân cầu lông, lại còn than thở là người oải quá không oánh được. Tội nghiệp con bé mải làm ăn quá mà.
    Nẫu ruột. 9h kém 10 mới phone sang nhà witch rủ đi chơi. Thấy mámi bảo là "nó đi chơi rồi". hic.... Cũng chỉ tại mình, mãi mới biết tin ngày mai nghỉ cả ngày nên phơn sang witch muộn quá...
    Rồi thì có phone của gã... Tại sao nhỉ? Cái lúc mình chờ đợi thì chẳng thấy, đến lúc mình bắt đầu thấy thờ ơ thì lại gọi đến. Chả ra làm sao... Như thế là "vô duyên" rồi. Không có duyên với nhau rồi. Gã chê mình "nói chuyện nhạt thế". Ừ... ai bảo phone vào cái lúc mình không "nồng nàn"... Công nhận là việc con V. buồn khổ cũng ảnh hưởng đến tâm lý của mình... Gã không biết thế đâu. Mặc kệ... cho gã tưởng là mình "làm trò" với gã cũng được... Chán thật... ai người vỗ về... Mình già rồi hay sao mà khó tình thế????
    Chẳng hiểu làm sao mà dial 14 lần mới connect được. online một cái thì gặp witch bảo là Lys out mất rồi. Chán quá đi mất. Đã định là hôm nay làm quả confrence rồi....
    Nick gã sáng. Không gọi mình. Mình cũng không gọi gã. Gã hay treo nick như thế. Với lại mình cũng đang "không nồng nàn" cho nên nói chuyện rất chán. Thôi không nói chuyện là hay nhất.
    Lại vào post bài.
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đang bực mình, gặp thằng em zai iu quí, chat chit, spam bài ......... bên F3C, tự dưng thấy thoải mái hẳn ra, đúng là đang bực mình thì nên kiếm chỗ trút ra, không nên để trong lòng làm gì
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 30/09/2004
  4. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Buổi chiều được 1 buổi đi vòng quanh HN.Qua nhà hát lớn thấy tối nay có dàn nhạc giao hưởng Việt Nam biểu diễn bản giao hưởng số 5 của Shostakovich.Lâu không đi nghe nhạc cổ điển biễu diễn live cũng thấy nhớ.Chạy vào hỏi mua vé rồi ngậm ngùi đi về.Điên thật,đến "Berliner Philharmoniker" hay "Wiener Philharmoniker" biểu diễn cũng đắt đến thế là cùng.Về nghe loa đài tạm vậy.
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 30/09/2004
  5. Nhockhoaitay

    Nhockhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    30/9
    Viết nhật kí đã thành thói quen của nó mất rồi, nhưng thói quen ng ta cũng có thể quên đi dc, cái chính là do ng ta nghĩ ntn...nó ko hiểu liệu có-những -thói quen-có-thể-bỏ-qua và nhưng thói quen giữ mãi ko nhỉ...thực ra tạo những thói quen để thích nghi môi trg mới....tự nhiên nó nhớ anh...cũng đã lâu lắm rồi theo nó cảm nhận, nó ko nt cho anh nữa...nhiều khi thấy anh cách xa ntn, hỏi anh anh chỉ nói rằng anh vẫn vậy...hàng ngày nó sợ mất đi thói quen nt cho anh, nhiều khi nghĩ ko biết nt gì nhưng cũng cố để mà nt...vì nó biết nếu nó ko nc, dần dần anh sẽ quên mất nó là ai...nó ko sợ anh mất đi những ấn tượng về nó...nhưng nó sợ sự hời hợt, sợ cách mà người ta quên đi một con người....có lẽ anh và nó khác nhau nhiều...con trai sự nghiệp là quan trọng, nhưng đối với anh sự nghiệp còn quan trọng hơn tất cả...nhiều khi nó nghĩ có phải anh là người như nó cảm nhận...hay đó chỉ là cách mình nó nghĩ về anh...nhiều khi thấy anh nc với nó như một người lạ, giọng nói anh lạnh lùng quá...nó ko nhấc dt lên để nc với người ko muốn nc...tự nhiên giật mình ...nó nghĩ nên để cho anh là anh, đừng can thiẹp vào cuộc sông riêng tư của anh nữa..vậy thôi...mỗi ngày nó chỉ còn biết gửi cho anh tn chúc ngủ ngon mà ko chờ tn lại...nó ko cho phép mình dc hi vọng để rồi lại thất vọng....đúng là ngu ngốc...nó là cái gì chứ...là cái gì mà bắt anh thích , bắt anh quan tâm, bắt anh nc,nt...là cái gì mà giận dỗi anh khi anh bận...tự nhiên thấy mình nhỏ bé quá...anh ko phải của riêng nó đâu...vì anh ko cảm nhận như nó, đối với anh nó chỉ là con bé ở cái tuổi mà anh cho là ngây ngây thơ thơ...anh cứ như là ng lớn ko thèm nghe trẻ con nói...chỉ muốn hỏi anh rằng đã bao giờ anh muốn hiểu trẻ con chưa.......
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ... không biết nên nói về ngày hôm nay như thế nào... Sáng ra, thấy mình bị ốm. May mà được nghỉ học cả ngày... Mệt chết mất... Quyết không uống thuốc! Bây giờ còn trẻ mà hơi tí đã thuốc men thì nhỡ đâu "nhờn thuốc", đến già cần đến thuốc thì lại chẳng có tác dụng gì. Thôi, còn trẻ!
    Trẻ trung gì nữa? Mấy hôm đã nghe con Trà kể chuyện cưới xin rồi. Nghe nói cái Hương học cùng cấp 3 cũng đã sinh con được mấy tuần... chẹp... tuổi trẻ... Chiều nay, đi mua áo với con V, bi bô ôn lại chuyện của mười năm chơi với nhau, mình buột miệng: "********! Nhanh quá!", nó hỏi: "Cái gì?", mình đành trả lời thật: "Tao thấy tuổi trẻ qua nhanh quá. Khốn nạn thật! Tao đang nghĩ đến cảnh sau này bị chồng chê già". Nó cười, mắng yêu một câu: "Con dở hơi", rồi hai đứa im lặng đi hết đường LHP...
    Mình đã không sang nhà con V. ăn cơm mặc dù nó ra sức lôi kéo. Một phần vì mới đi bánh đa cua với nó xong, vẫn no, một phần vì có hẹn với gã. Về nhà phone gã thì gã lại nói là "có lẽ không đến". Một lúc sau, con V. lại phone hỏi mình có thay đổi ý kiến để sang ăn cơm với nhà nó không. Cái con... vẫn thế... nó lúc nào cũng hiểu tính mình và lúc nào cũng lường trước được mọi việc. Có lẽ nó nghĩ khả năng gã không đến và gọi mình đi. Vậy là mình đồng ý sang nhà nó. Sang hàng xóm trêu con L. với người yêu nó, xong định đi thì gã lại phone và nói là sẽ đến. Thế là lại không sang nhà con V. nữa. Ngượng thật... Bao nhiêu lần mình "trách yêu" một đứa trong bọn kia khi nó đi với "bồ" mà không đi tụ tập cả bọn... Bây giờ đến lượt mình... Lẽ ra... Tại sao mình không thể không gặp gã... Mình đã từng nói với gã: "Bạn bè với em là tất cả. Nếu bọn bạn em chê người yêu em câu nào thì em bỏ ngay." Đúng là mình đã nghĩ như thế. Mình có thể bỏ một gã trai để đến với lũ bạn bất cứ lúc nào. Nhưng hôm nay thì không... Why?
    Thật ra, mình biết là mấy con thị nở không bao giờ ý kiến về chuyện yêu đương của mình. Thì mình đã bao giờ "công khai" mối tình nào với chúng nó đâu. Gã là kẻ đầu tiên bị lôi đi cho chúng nó "soi". Chẳng hiểu sao... Mình và gã cũng đã có gì đâu... Tự nhiên lại đi giới thiệu xe ôm là người yêu... mình chỉ định "đùa", không ngờ bọn chúng nó lại tỏ ra vui mừng đến thế... Trông gã "ngon lành" đến thế sao? Hay là chúng nó quá sốt ruột chuyện tình cảm của mình nên muốn cho mình "có đôi" sơm sớm gọi là "cho nó xong"? Không! Chúng nó chiều mình thì đúng hơn. Từ xưa, mình có đanh đá cá cầy nổi cơn tam bành vô lý thế nào chúng nó cũng không giận, lại còn ra sức dỗ dành nữa. Chúng nó chiều mình quá, chắc vì thương mình nhất...
    Gã cũng tỏ ra luôn chiều ý mình. Mình nói: "Anh đừng có làm em hư hỏng. Anh phải gương mẫu đấy!" Vậy mà cuối cùng gã vẫn cứ chiều theo những gì mình muốn. Có những việc mình nói "không muốn", nhưng hành động của mình lại như thể là "muốn thế"...và gã chiều theo ý muốn của mình. Thật là... Chẳng biết nói gì nữa.... Mọi người, ai cũng chiều mình để cho mình "hư đốn" thế này.
    Hic... Mình thèm có một ai đó để mình ngưỡng mộ và nghe theo những ý kiến của người đó. Cứ cho là nghe theo sự dẫn dắt của một người là điều mù quáng. Mình thèm được mù quáng... Đàn bà nghe lời đàn ông thì có gì là sai nào? Tiếc là...chẳng có gã nào dám "bảo ban" mình... Thật ra là chẳng có gã nào biết cách bảo ban mình...
    Thôi, linh tinh quá... Ngủ sớm thôi. 6h sáng phải dậy chuẩn bị đi học rồi. Mai là một ngày mới và không nên bắt đầu một ngày mới bằng việc ngủ gật trong lớp!
    À, tối lại có cái SN. Không biết gã có làm xe ôm nữa không... nếu không... không biết có nên tìm xe ôm khác không... Thôi, ngủ cái đã!
  7. Nhockhoaitay

    Nhockhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    1/10
    Hôm nay nó vào viết nhật kí hơi muộn, mạng ở nhà đang kẹt quá....cả ngày hôm nay dc ở nhà vậy mà vẫn ham chơi chưa chịu học gì cả..tuần sau lại kiểm tra rồi đấy....sáng ra bà chị rủ đi mua đồ..nó ko hứng lắm ...trời nắng quá nhưng ko đi ai làm xe ôm cho bà.....nó thấy chị nó như trẻ con...ôm một đống gấu bông về....gia đình nó thật trẻ, ng ta bảo gia đình nấm lùn...hihi ngại thật đấy...
    Lang thang trong này, thấy v22 viết cái gì ko biết, nhớ vụ hôm qua họp kín...lys à , v22 à tha cho nó đi nhé, nó chịu thôi...cho nó xin hai chữ bình yên...nt cho cún hẹn hôm nào đấy...có gì mọi người nhớ ới nhau một câu nha...hu mệt quá...chẳng có hứng viết gì cả...thôi để chiều vậy....
    Wir sind ein paar wie Romeo und Juliet....
  8. Nhockhoaitay

    Nhockhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chán thật !!!
    Đi ra đi vào lại ngồi viết nhật kí, nó thấy mình buồn cười thật....chẳng nhẽ trên đời này chỉ có nó là người như vậy...hqua sn thằng bạn thân, mệt quá chẳng đi đc, tự nhiên thấy thương thương nó, gọi điện đến nhà con bạn...cũng ko đi ...hoá ra đôi chúng nó lại lục đục...nghe nó tâm sự mà buồn...quên nhau đi trong 4 năm có dễ ko...mong cho hai đứa chúng mày quyết định đúng...nghĩ lại mình nó thấy chẳng dễ quên một ai...nó ước mình là một đứa khô cứng, đừng đa cảm dễ buồn lắm....chẳng biết sau này nó yêu sẽ ntn....liệu có làm cho người mình yêu sợ ko, vì khi yêu nó sợ nó là người ích kỉ...
    Chạy quanh quẩn trong nhà chạy mỗi nơi phá mọi người một chút, dc " bình chọn " là đứa nhí nhảnh nhất nhà...chán thật ...nghĩ nhí nhảnh như...mà giật cả mình....
    Thấy mẹ ngồi đọc báo mắt đỏ hoe, mẹ đang khóc, ai lại bắt nạt mẹ vậy kìa...nó hỏi mẹ...mẹ chỉ lắc đầu....thấy tờ báo , bài viết về một người mẹ...mẹ lại nhớ bà rồi..nó chỉ biết ôm mẹ...thôi mẹ ơi mọi thứ sẽ qua mà...chạy lên gác thượng nó khóc...nó muốn nói với anh...nhưng thế nào anh cũng nói nó yếu đuối....thôi nó sẽ phải tự đứng...nó ko thể dựa vào anh dc nữa...có bao giờ nó dám dựa vào anh....
    Được nhockhoaitay sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 01/10/2004
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chiều lại lọ mọ lên khoa thanh toán nốt tiền với cô, thế là xong, hết nợ nần................ bi giờ ngồi dài cổ ngỗng ra đợi ngày thông báo địa điểm đi ................... có mỗi cái địa điểm mà thầy cô câu giờ quá đi mất, báo trước cho học sinh còn bít đường chuẩn bị chứ cái gì cũng thích nước đến chân mới nhảy chỉ tổ khổ học sinh thôi
    Bi giờ ngồi nhớ lại cái lần lên rừng trước, mơ ước sao lần này mình lại được lên đúng chỗ đó, trên đó còn mấy chỗ chưa được đi thăm quan hết, nghe dân địa fương nói có cái thác đẹp lắm mà chưa đi được nên thấy tiếc quá, giá như lần đó đừng mưa nhiều đến vậy thì có khi mình đã đi được rồi................ tiếc quá đi ............... lại còn lên bản người Mèo nữa chứ ................hic...........hic fải gọi là cực tiếc....................
    Bi giờ nếu thầy cho đi xa thêm chỗ cũ 30Km........... cũng được ............... thầy ơi..............thông báo nhanh đi thầy ơi................. nóng ruột lắm rồi thầy ơi.................
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, sinh nhật ông ngoại... Trưa, lại lặng lẽ mua cái cake nho nhỏ của Kotobuki đặt lên bàn thờ... rồi lại lặng lẽ "hưởng lộc" một mình. Hai cái 1/10 như thế rồi...
    Mình viết nhật ký lộn xộn quá, chẳng theo trình tự thời gian gì cả... Dạo này hay bị "loạn" quá...
    Ngày hôm nay bắt đầu bằng việc đi ăn phở ?ongã tư khổ? với con bé VP cùng lớp và môn Wortbildung. Loạn cả đầu lên. Nhớ mỗi một câu tiếng Đức mà chúng nó dịch ra tiếng Việt là: ?oLàm dâu trăm họ thật là khó?. Mình thì thích nhấn mạnh: ?okhó dã man? nhưng nguyên văn tiếng Đức nó lại không có từ ?odã man??.phí thật?
    Dã man! Hôm nay lại có người ?okhen đểu? mình là ?onhiều bạn thật, tha hồ mà đi chơi?. Lão Nam hồi trước vẫn hay nói mình: ?oBà thừa thời gian lượn lờ nhỉ? Nói cho ?osang? thì cứ như dâu trăm họ ý. Một đứa con dâu tồi!? Đau thật. Dã man thật. Nhưng mà đúng! Nhưng mà ? Lão Nam vốn hay bị chúng nó nói sau lưng là lắm điều và khó tính như mẹ chồng? không hiểu ở bên Đức thì lão thế nào? Cầu mong lão đừng bị lôi kéo vào hội GAY. Ôi? một thế giới không có đàn ông?loạt phim CSHS đang đắt hàng trong các phiên chợ buôn bán dưa lê? Hồi ở nhà, lão Nam với mình là hai trùm buôn dưa lê. Bây giờ, bọn ở khoa trở nên lặng lẽ hơn khi lão ấy đi và mình cũng giải nghệ?. Ôi? không có gì đáng xấu hổ nếu thích một người đồng giới? bộ phim nó bảo thế. Lão Nam đanh đá cá cầy đang mải mê kiếm tiền với con Mai béo rồi? Hay là hai đứa yêu nhau nhỉ? Thế thì cũng may. Check mail thấy bọn bên đấy mail về kể là chúng nó dính lấy nhau, buôn dưa lên từ sáng đến tối không chán?
    Tối, đi SN con Thu, mình định trêu bọn nó bằng việc đóng vai là đồng tính và mụ Lys sẽ là bạn diễn. Ừ, đã nói vói chúng nó là ?otao dắt anh yêu đi cho mà xem mặt? rồi, vậy mà không hẹn gã đi được. Mình không thể gọi ai khác ngoài gã? Cuối cùng, tự nhiên lại vớ được mụ Lys làm ?ongười yêu? mới chết cười chứ?
    Hà Nội bé quá. Mình gặp lại một mảnh tình và Lys thì gặp lại hàng xóm thời để chỏm. Hà Nội nhỏ bé thật! Mụ Lys tíu tít nhận người quen. Mình thì? không dám nhìn thẳng. Cậu ta ngồi ngay đối diện? Mảnh tình cũ kĩ của mình. Tại sao cậu ta lại có mặt ở đây chứ?... Mình không dám nhìn, sợ cậu bắt chuyện? Ba tuần trước cậu ta còn nhắn tin báo là đổi số máy và ?oxin? gặp mình một lần nữa... mình đã lờ tịt đi không dám trả lời tất cả các tin nhắn và cuộc gọi của cậu ta? Mình không dám nhìn lên, chỉ có một ý nghĩ: ?oGiá mà gã ở đây! Giá mà gã ở đây để mình nép vào gã?để không có ai dám nhìn mình nữa vì mình đã có gã?Giá mà? Gã đang ở cái nơi chết tiệt nào thế không biết!!!! Đồ dã man!!!!!!!?
    Từ hôm chủ nhật, lúc nào mình cũng trong tình trạng cần nhìn thấy gã, dù chỉ vài phút trong ngày. Để mình yên tâm là mình chỉ có gã mà thôi? vì?sáng CN, sáng thứ 3 - Rằm Trung Thu ?" S, đến. S. cũng là một mảnh tình của mình.. mảnh tình khá to lớn góc cạnh. Tại sao thế? Tại sao các mảnh tình không chịu biến mất khỏi cuộc sống của mình? Mình không dám gặp. Kể cả cái mảnh tình vẫn cứ gọi điện thoại để: ?onếu em cần, hãy gọi anh! Mình là bạn tốt được chứ?? , kể cả họ cứ luôn nói về tình yêu mới của họ để cho mình yên tâm gặp lại? Mình không thể gặp. Tất cả đều đã qua và phải quên hết đi! Mình bắt đầu thấy hối tiếc vì có hơn 1 mảnh tình, cứ phải trốn tránh thật là mệt?Tình yêu mà trở thành tình bạn thì là điều không tưởng! Không biết rồi gã và mình sẽ ra sao? Mình muốn trốn vào gã...
    Còn con V. Mối tình đầu của nó đã trở thành một mảnh tình không hơn không kém. Hai đứa chúng nó vẫn phải chạm mặt nhau trong những buổi học không chia lớp. Còn một năm học như thế nữa. Quả là một cực hình! Cuối tháng SN nó rồi, không biết Đ. có đến không? Đến với tư cách một người bạn ư? Có lẽ là không!
    Thương con V. quá. Lúc chiều lại phone gọi mình sang ăn cơm. 7h sang ăn, đến 7 rưỡi đã nhấp nhổm về đi SN con Thu, mình thật dã man? Nhưng? sao không thể lôi kéo con V, đi SN con Thu nhỉ? Dù sao cũng học cùng cấp 3? Ừ, mày không đi là đúng đấy V. ạ! Nếu mày nhìn thấy có nhiều đôi dắt nhau tới SN con Thu, nếu mày nhìn thấy nó với anh D. của nó quấn quýt thế nào? mày sẽ buồn lắm? như tao đây này? mày sẽ nhớ người ta lắm? như tao đây này?
    Không biết mụ Lys thì sao? Lúc đi về may mà không mưa to. Thấy bảo sốt sốt. Khổ thân con bé! Mình rất tự hào về con mụ ấy. Ngồi yên từ đầu đến gần về mới sờ vào mic mà làm cho cả hội SN sững sờ vì bài Hương Ngọc Lan. Mụ là No1 !
    Chưa biết sẽ ăn nói với Witch thế nào vì tội không rủ mụ ý đi cùng?hic? Đang tính làm gì đó để ?otiễn bạn lên rừng?? Choài? mai là thứ 7. Mình sẽ nhớ gã lắm... nhưng mình sẽ không nhắc đến gã nhiều như trước nữa, vì lần trước thấy Witch ca cẩm: ?oMụ có người để nhớ rồi. Ta ghen quá!?. Ừ.. không nhắc đến gã nữa kẻo Witch lại tủi thân ca điệp khúc ?ocô đơn cô đơn? và Lys lại lo mình phát điên vì gã? Không nhắc nữa!
    Nào, đóng cửa sổ đã. Lạnh quá! Rồi sẽ bật modem lên? Và post một đoạn nhật ký này vào? Nào? lại online khuya? hic? lại nhớ gã rồi?

Chia sẻ trang này