1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. davidah

    davidah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    " dù đã biết yêu người luôn trái ngang, nhưng em vẫn yêu, vẫn yêu người thật lòng, dù cho nhiều đắng cay" , những lời hát như cứa vào tim tôi mỗi khi nghe thấy. Vậy là đã hơn 2 năm rồi đấy em nhỉ? 2 năm kể từ khi em bỏ anh đi. Bài hát đó là bài hát em yêu thích nhất và cũng thường hát nhất. Anh biết đó là những tâm sự của em gửi trong đó và những lúc như thế anh thấy mình thật hạnh phúc khi có em bên cạnh. Những tưởng chúng ta sẽ được hạnh phúc bên nhau,vậy mà em lại chia tay anh, không một lí do, không một lời giải thích. Hôm qua là sinh nhật em, vậy mà anh chỉ dám đứng nhìn từ xa mà không dám đến gần để chúc mừng em. Nhìn em vui bên người yêu mới mà trong tim anh lại đau nhói. Chẳng biết đến bao giờ anh mới quên được em đây. Cũng chẳng biết là từ khi nào, hàng ngày anh lại nghe bài hát đó, để rồi lại nuốt nước mắt vào trong lòng. Buồn..................
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    ho..............ho chưa có đứa nào đi ăn sinh nhật củ chuối như mình .............hì............hì...........fải gọi điện đến giục thì mới đi...........hehe...........lâu lắm mới được được cãi nhau với chồng cũ vui thật..............hehe.........hồi học cùng thì chả thấy chồng nói năng gì..........bi giờ nói gì cũng cãi.............. đúng là xa nhau ra thì nó cũng phải khác, chả kiếm được con bé nào nó dạy dỗ gì cả..... hư quá đi
    Hôm nay không đông nhưng vui và thân thiết, lần sau sinh nhật con Hà thì không đi được nữa rồi............. chắc fải chờ đến tết mới có dịp gặp nhau .............
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lại thứ 7. Thứ 7 này lành lạnh.
    8 rưỡi sáng bị bà bạn hàng xóm, đồng thời bạn học cấp 3 lôi dậy. Một buổi sáng mát mẻ đẹp đẽ không được bỏ phí. Bún riêu Hàng Da và sinh tố đu đủ Quán Sứ, "đi ăn sáng" thứ 7 kéo dài đến 10h30 và 11h có mặt ở nhà.
    Loanh quanh rồi cũng hết trưa, mà không hề có bữa trưa. 2h bác Bình từ sân bay về. Lại có quà Sài Gòn để nhai rồi. Lại được dịp hớn hở chưa từng thấy với một cái bao lì xì đỏ choét. Mỏng quá...cái tờ pelimer ấy... Haha... Tiền tiêu Tết TRung Thu của bác Oanh gửi cho. Ôi... mình vẫn được liệt vào danh sách thiếu nhi. Vẫn ăn bám mà....
    Ăn bám... Nghe thật là đau khổ cho đứa hai mươi hai tuổi. Bạn bè đi làm kiếm tiền hết rồi, còn mình vẫn ăn bám thêm 1 năm nữa. Kể cũng sốt ruột thật! Thôi xin giảm nhẹ gánh bằng từ "bao cấp" thì hơn.Bao cấp...
    Chiều, nhận tin người ta không nhận mình vào làm. Hồ sơ của mình quá nghèo nàn. Chẳng có chứng chỉ Anh ngữ nào cả mà cũng đòi làm việc bằng tiếng Anh. Phù... Khốn khổ cho mình. Sao mình nói tiếng Anh tệ thế? Mấy năm chuyên tiếng Đức đã tàn phá thê thảm cái melody tiếng Anh của mình... Muốn mở mồm ra nói tiếng Anh mà trong đầu toàn tiếng phát xít... Mình đã già... đầu óc chậm chạp trông thấy...
    Tối, 10h kém, lôi con V, đi ăn bánh trôi tàu bằng được. Ăn xong, nó quyết định ngủ lại với mình. Xem phim Giễu Cợt trên VTV3 xong thì mình online, nó chửi bới ầm lên vì mình thức khuya.
    Ngủ thôi! Thức khuya lắm là giảm trí nhớ đấy. Mà... hì... ngủ thôi... vừa chạy khỏi confrence vời Witch và Lys. Kêu là out mà lại ngồi viết Nhật Ký mới sợ chư.... hehhêhhhê... Để xem mai hai mụ này "chửi bới" thế nào nào... Ừ... Mai... một ngày mới... Còn bây giờ... Khò... 6h đã phải dậy để sang Bắc Ninh ăn cưới anh trai cái Vi roài. Chả thân thiết gì, nhưng nó đã mời cả lớp và hơn chục mống đã lôi kéo nhau "đi đú", mình trót đồng ý mất rồi... Mai... Có người cưới nhau... Hôm qua gặp 1 đám cưới, hôm nay gặp 3 đám cưới, mai...Ơ... lại dài dòng rồi... Khò thôi!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 03/10/2004
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Con mụ này điêu thật................đã kêu đi ngủ rồi mà còn cố lượn vào đây viết Nhật ký, nghỉ viết 1 hôm thì đã sao, không ngày mai thiếu ngủ đi xe máy nguy hiểm lắm đấy bít chưa hả? Ngủ đi.......... ngủ đi................
  5. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Cún này, ta thấy đã đọc được ở đâu 2 câu thơ rất dễ thương:
    À ơi nông nổi ngủ đi
    Bướng ương nào cũng có thì mà thôi

    Rất hợp để tặng mụ đấy, Phù thuỷ nhờ?
    Chúc các mụ ngủ ngon đêm nay...
    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 03/10/2004
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ của cả 3 người là có nick được đứng gần nhau.......... 1 sự tình cờ, đêm nay hi hữu là nick đã được như ước nguyện. Post lên tặng 2 mụ còn lại, chúc các mụ ngủ ngon .
    Thấy giá trị thì fải nhớ kiếm fần thưởng có giá trị cho ta đấy nhá ......... nhanh lên đấy........ta không thích chờ đâu
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự thêm cái nữa, ý nghĩa thật, mình là người post bài trả lời thứ 141 ............kết quá đi ............đúng số mình thíchc .................hihi..........thôi đi ngủ nào............đêm nay thức khuya quá...........
  8. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Bravo, Phù Thuỷ.
    Tâm nguyện đã được hoàn thành, dù dưới bất kỳ hình thức nào, các mụ nhỉ? (hehe, hiểu ý ta chứ?)
    Cún này, ta thấy Phù Thuỷ rất xứng đáng được một medal bằng vàng...Nhưng khổ cái ta chẳng biết chỗ mạ ở đâu, nên chúng mình thay vào đó làm một quả "Tiễn bạn lên đường" thật hoành tráng, mụ đồng ý không?
    Có gì thì mụ ký tên, đóng dấu confirm vụ này phát cho phù thuỷ nó yên tâm. Mụ ý lo lời nói gió bay đây mà, hi hi

  9. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    1h59 phút mà 3 cô còn lọ mọ lên mạng, ko bít là thức đem hại sức khoẻ, mí hôm nữa mụn mọc ầm ầm đi đường lại toàn thấy ninja bịt mặt.
  10. 201179

    201179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mãi là những nỗi đau dài liên tiếp, không có một phút nào không phải cố gắng, không một phút nào không phải chịu những rằn vặt trong lòng....Và không hiểu, đến bao giờ những nỗi đau này mới chấm dứt, đôi khi muốn buông mình xuống một lần, để không bao giờ dậy nữa...
    Đêm nào cũng ít nhất một lần tỉnh dậy, mồ hôi đầy trán,...cơn ác mộng đêm nào cũng có, mọi người cứ dần dần rời xa...nói một mình, nghĩ một mình, yêu một mình, cay đắng một mình....suy nghĩ một mình....sao lại căm thù cảm giác cô đơn đến như vậy....Hay cứ lao ra đường, tham gia vào bất kỳ cuộc vui nào có thể, cứ buông mình trong thác loạn một lần....Liệu có vui hơn không ?
    Nhiều lúc thèm được có một người bạn ở bên cạnh, một người có thể sẻ chia....sao cảm giác trống rỗng cứ ở bên cạnh như vậy,....lại muốn ngồi một mình, rồi đến khi ngồi một mình thì sao....Buồn, thất vọng và tuyệt vọng...con đường phía trước mù mịt hơn bao giờ hết...
    Mọi người đều nói mình là người biết trải qua mọi nỗi đau của số phận, mình mỉm cười đau đớn, mình có được phép chọn số phận đâu, mà đâu phải trải qua, chịu đựng đấy chứ...Chẳng nhẽ không sống nữa, mà sống thì lại phải ngoi đầu dậy,....Đau chẳng ai biết, Ốm chẳng ai hay....Mở miệng thì nghĩ mình hèn yếu...Vậy là cái gì cũng ngậm chặt trong lòng, cười theo cái cười thiên hạ....Mà sao...Con trai thì không được khóc à ?
    Thôi cứ buông mình cho số phận.......... bèo dạt, mây trôi........

Chia sẻ trang này