1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Rét...................fải nói là cực rét............đúng là sai lầm khi ra đường buổi tối mặc áo ngắn tay...............hic........hic ........cứ nghĩ trời không đến mức lạnh mấy.............ai dè............hay do mình chịu rét kém nhỉ? chả hiểu nữa.
    Hôm nay CN có khác, buổi tối mọi người ra đường lắm thế, trên khu Hàng Ngang, Hàng Đào đông không thể chịu được, cứ như thể cả đời chưa bao giờ được đi bộ ấy , len mãi mới ra được hồ Gươm. Hôm nay lại vẫn không gặp được con mụ chụp ảnh, sao mình ghét mụ ý thế.............có mỗi bức ảnh mà chạy đi chạy lại đến mấy lần rồi vẫn không gặp...................chả bít có lấy được ảnh không nữa? hay là bỏ đi......nhưng bỏ đi thì tiếc...........mấy khi có cơ hội chụp ảnh với nhau đâu cơ chứ..........sắp đi rồi, chả bít trước khi đi có lấy được ảnh không?
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Anh iu bút chì này hay nhẩy, chỉ vào fát ngôn được có câu ngắn ngủi như thế rồi ôm dép chạy hả? .......chán anh iu thế cơ chứ .........đường Hn bi giờ bụi bỏ xừ.....không bịt mặt để có 1 đống bụi trên mặt ah, bọn em lại tốn tiền mua sữa rửa mặt về bảo vệ nhan sắc............
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lại lọ mọ viết nhật ký... Mò vào thì đọc được cái này, kết quả là... phì cười. Cún gọi but_chi là "anh yêu but-chi", bây giờ đến lượt Witch gọi là "anh iu but-chi" nữa. Nếu copy đoạn confrence của Witch, Lys, Cún thì sẽ thấy Lys cũng gọi : "anh yeu but chi". Buồn cười quá... Lúc nào phải xin lỗi anh yêu but_chi vì chưa xin phép mà chúng em đã coi anh là "của chung" roài. kekekke
    Hôm nay vui thật đấy!
    Sáng 6h giờ mở mắt, chuẩn bị sang Bắc Ninh. 7h kém 10, cái Nương cùng lớp FD2/01 gọi, thế là 2 đứa dắt nhau đi bộ sang bến xe Kim Mã, lót dạ bát phở bò rồi lên xe. 8h kém15 có mặt ở bến Long Biên. Chờ cái Hà còi lớp trưởng mất 40 phút. Tức dã man cái con cao su ấy. Nhưng mà nhìn nó nhăn nhở sorry thì lại không "chửi bới" gì được.
    Cuối cùng thì cũng có mặt ở Nội Duệ, Bắc Ninh. Cái Vi tong tưởi ra đón. Vào nhà nó, chao ôi là rộng!!! Cạnh căn nnhà mái bằng có một căn mái ngói cao vống lên. Thoáng mát quá.... mắt mình díp lại và...hic... thật là xấu hổ khi mà lân lóc ngủ trên cái phản lim nhà nó suốt từ 10h kém 10 đến 12h. Bọn nó chạy sang nhà anh cả của cái Vi để lon ton dọn cỗ, chẳng gọi mình gì cả. Chúng nó bảo nhìn mình ngủ "đáng thương" quá nên "không nỡ" gọi. Thật là đểu! Ngượng không chịu được. Tại nhà nó mát với cả sáng CN phải dậy sớm nên mới thế mà. Eo ơi. ngượng quá...nhất là khi mắt nhắm mắt mở nhảy lên xe anh trai cái Vi chở sang đám cưới...
    Bây giờ mới biết nhà cái Vi giàu sụ. Hơn ba năm học với nhau, chẳng phát hiện được gì qua cách ăn mặc giản dị và nhã nhặn của nó. Bây giờ, đi qua đến 3 cái cơ ngơi hoành tráng của bố mẹ và các anh nó, nhìn thấy cái car xịn của nhà nó, mình mới biết đấy. Đúng là... Nhưng cũng chẳng lạ lắm. Tính mình vẫn thế, chẳng có gì có thể làm cho mình quá ngạc nhiên. Từ hồi cấp 2 biết kết bạn kết bè, mình đã có một nguyên tắc bất di bất dịch là không bao giờ để ý chuyện nhà cửa, bố mẹ, anh chị em của bạn quá, trừ phi nó tự kể ra cho mình biết. Bao nhiêu lần bị người lớn trong nhà mắng vì cái tội không biết gì về gia thế của bạn.. mình chẳng thay đổi. Chỉ cần biết nhà bạn ở khu vực nào là được, cần gì phải cố gắng biết địa chỉ cụ thể khi mà nó chưa lên tiếng mời mình đến chơi? Cần gì phải biết bố mẹ nó làm gì, anh chị nó làm gì khi nó không muốn tự kể ra? Mình chỉ muốn chơi với bạn vì cá tính và cách đối nhân xử thế cũng như là cách nó hoà hợp với mình. Chỉ thế thôi, vì mình không muốn có bất cứ một sự toan tính nào hết.
    Ngay cả với những mảnh tình của mình...với gã... mình cũng giữ nguyên tắc ấy. Hẳn là gã sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy mình có thể tình cảm mặn mà với gã khi mà chưa biết gia thế nhà gã thế nào... thậm chí cả số điện thoại nhà bố mẹ gã mình cũng chẳng hỏi nếu gã không tự nói... Ngay cả công việc của gã mình cũng không hỏi gì, khi gã kể về công việc thì mình cũng chỉ ậm ừ vớ vẩn chứ không hỏi kĩ thêm...Gã ngạc nhiên và nghĩ mình "dễ dãi" cũng được, mình không thể thay đổi... Mình muốn có một tình yêu đích thực..à không.... một tình yêu hơn cả tình yêu đích thực bình thường... mình muốn sự si mê của trái tim. Rõ ràng à mình muốn yêu ai đó vì chính bản thân họ. Mình không muốn tình cảm của mình có sự chi phối của điều gì khác.
    Nghe có vẻ điên rồ, nhưng mình muốn gã đến với mình, gã đi sâu vào mình... một cách đầy tự nhiên... như thể bóng tối xuất hiện mỗi khi mặt trời lặn và bóng tối biến mất mỗi khi mặt trời mọc... Mình bao giờ cũng muốn yêu gã vì gã là gã, như là yêu ánh nắng mặt trời vậy. Mình không thể để mình bị chi phối bởi những điều khác xung quanh gã, bởi những thứ đó chẳng khác nào ánh sáng nhân tạo. Nến sẽ cháy hết và đèn sẽ mất tác dụng khi không có điện!
    Lại lan man về gã nhiều quá rồi...
    Hôm nay ăn cỗ cưới rất vui, người nhà cái Vi giữ lại vì ngày mai mới đón dâu và tối nay làm sinh nhật nó. Nó sắp đi Rumani học 5 năm rồi nên phải làm bữa hoành tráng. Nhưng tiếc là mình không dám ở lại. 7h tối mình về với cái Hà, cái Nương, ba đứa khệ nệ với 100 cái bánh Phu Thê. Hoài và Dịu ở lại với Vi, chắc đêm nay vui lắm...
    Gần 30 cái bánh Phu Thê đã được chia đủ để mình đem sang nhà các bác. May mà còn dành được 2 cặp, chắc trưa mai sẽ mang cho Phù thuỷ và Lys trước khi đi học...
    Đã bước sang 4/10... Sinh nhật bà nội... Không biết mình có nên dẹp bỏ cái pride để sang bên ấy...
  4. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Khổ,trời thì lành lạnh, sao mẹ lại cứ bắt mình tập thể dục , Mẹ đâu biết rằng như thế là ngang bằng đẩy con gái vào hàng net cho đến giờ về ko cơ chứ
  5. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Online, online, online thật nhiều, cũng chỉ cố để trực tiếp qua online chúc 1 lời nhắn cho ngày sinh nhật xa nhà, xa quê hương, thế mà lại còn kiêu với mình cơ chứ. Đúng là
    Mừng sinh nhật vui vẻ, luôn đủ niềm vui để thấy mình luôn hạnh phúc. Một mình nhưng luôn đủ niềm tin ,hãy luôn cảm thấy có nhiều người bên cạnh...những ấm áp và bình yên .
  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Hai con giời chẳng biết đã về chưa...
    Ơ, tự nhiên bây giờ mới thấy tối nay gặp toàn người của box F177, chẳng phải ngẫu nhiên, nhưng cũng nhiều phần vô tình....Có hai người cùng dắt tay nhau đi Sinh Nhật, có 2 người cứ thích đàn đúm tụ tập, bám đuôi nhau đi cho sướng, có hai người hẹn hò dấm dúi, rồi trách kẻ khác làm họ trễ đến 45 phút, và có một người...cười hạnh phúc khi nhìn thấy hạnh phúc rạng ngời trên mặt những ngưòi bạn mình...
    Đi ngủ thôi, hôm qua đú với 2 đứa nào đó thức khuya, sáng nay sếp hỏi cư lơ nga lơ ngơ, chẳng hiểu sếp nói gì vì mệt và buồn ngủ...
    Oáp...khuya phết rồi nhỉ? Nào, đi ngủ thôi
    Chúc các con giời ngủ ngon, đừng có mà cười một mình trong giấc mơ nhé...Phải mang ra cho cả hội cùng cười nhé
    Nhớ lại vẫn thấy vui cùng cái mặt hạnh phúc của con bé...hi
    Scarlet đã tìm thấy Rhett rồi chăng?
  7. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn những ngày mưa thật buồn, không còn đến lớp để được xum xoe trò chuyện cùng bạn bè. Không có việc làm nên chẳng có cơ quan nào để đến, để được bận rộn và cảm thấy mình là người hạnh phúc. Cứ lang thang một mình thế thôi. Sáng nay mình đã đọc được những gì nhỉ ?!, một bài báo nói về những người trẻ từ các miền quê đổ xô vào thành phố để mong tìm được một việc làm "nhàn hạ mà lương cao", có giống như mình hiện giờ không?. Cái bến xe mình đã đi về trăm bận, vậy mà sáng nay mới bất chợt chạnh lòng chú ý đến mọi người xung quanh. Thường thì ai cũng muốn đi thật nhanh khỏi cái chốn xô bồ và đủ mọi loại - hạng người như ở bến xe, nhưng rồi họ sẽ đi về đâu khi không một chốn thân quen nơi cái thành phố ồn ào và nhộn nhịp này. Từ bỏ ruộng vườn, cái cày cây cuốc, bàn tay vẫn còn in hằn bao vết chai xước cằn cỗi, họ cũng đang tập tành làm người dân chốn thị thành. Không biết rồi số phận họ sẽ ra sao, cũng như mình rồi sẽ ra sao.
    Đêm nay trời lại mưa, bên ly cafe nguội lạnh tự bao giờ tôi không hay mình đã khóc, vì lý do gì cơ chứ. Cuộc sống với bao lý do: cơm áo gạo tiền cứ cuốn người ta vào cái vòng xoáy xoay tít không ngừng nghỉ, tôi cũng đang bị cuốn vào vòng xoáy ấy và không biết rồi mình sẽ trôi về đâu. Mẹ ơi, biết ngày nào con mới trở về bên Mẹ dấu yêu. Hãy chờ con Mẹ nhé !!!
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chẳng hẹn mà gặp ................2 con ham đú thành ra fải bám càng 1 con đi ăn sinh nhật ................. vác cái mẹt đến SN mà chả bít đó là SN ai, cứ tự nhiên như là chỗ không người .............. hát hò, cười nói............ đúng là SN chỉ là cái cớ cho 3 đứa gặp nhau ............. hic.....hic dính nhau thế này rồi đến lúc chỉ 1mình mình khổ...................... lúc mình đi thì làm thế nào nhỉ ................. hơn 4 tuần là 30 ngày không bít là bao nhiêu giờ nữa không được gặp nhau.................. 1 mụ thì dặn...........mụ đi có gì cứ nháy vào máy cho ta.............rồi ta gọi điện lên chỗ mụ ........... ta sẽ thông báo nốt cho mụ còn lại tình hình của mụ.............. gặp nhau sao khổ thế chứ..................... chỗ sắp tới thì internet rõ ràng là không có rồi............... chả bít điện thoại thì thế nào nữa............. hic............hic ................
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chiều tan học, đưa con Hà đi mua quà cho bọn SN trong tháng 10. Xong.Đưa con Hà về, tắc đường. Đến khổ! Tiếng xe cộ nhức hết cả đầu. Lại nhớ năm ngoái đi Festival nhạc Jazz châu Âu tại Hà Nội, có hai anh nghệ sĩ saxophone người Đức đã sáng tác một bản tặng dân Hà Nội với cái tên: vietnamese traffic. Ôi giao thông Hà Nội!!! Cuối cùng thì cũng về đến nhà.Phù...
    Dẹp bỏ tất cả, mình đi mua một bó hoa và 20 hộp caramen kotobuki vác sang bên ấy... sinh nhật bà nội. Bà thích ăn món này, hồi trước vẫn tự làm, tất cả con cháu đều biết cách làm món ấy do bà "đạo diễn" cho nhiều lần quá. Dạo gần đây thì lười, với cả của kotobuki ăn cũng chất lượng... Vừa mở cửa đã thấy bà đứng ở cửa nhận hoa và nói: "À, tưởng quên bà rồi... phải thế chứ... sao lại "từ" bà được chứ nhỉ?" Và bà cười lấp lánh... Bước vào nhà, thấy lẵng hoa của các bác trong SG gửi bằng DV của bưu điện, vả bó hoa chị Giang mua tặng bà nữa... nhà nhiều hoa nhìn vui hẳn... Lâu rồi phòng mình không có hoa tươi...
    Bà giữ lại ăn cơm, mình khăng khăng về. Có lẽ qua ngày hôm nay thì mọi việc vẫn như cũ. Mình vẫn cố chấp quá... nhưng không thể khác được.
    Về nhà, gã phone và nói tối nay hoặc tối mai sẽ đến với mình. Đã ba ngày không tin tức gì của gã, mình cũng chẳng điên lên như trước, nhưng khi gã gọi cũng không thể không thừa nhận là mình rất vui. Thế là mình lại gọi gã làm xe ôm đi SN. Ở đó, mình sẽ lại giới thiệu gã là người yêu...
    Lại phone, là của Lys. Mụ định rủ mình với W đi chơi. Thế là mình lôi cả hai mụ đấy đi SN luôn. Karaoke tí cho vui. Với lại, Phong rất dễ tính, và đang cô đơn. Biết đâu cậu ấy lại...một trong hai em...hihihihihì. Mình nghĩ thế, nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo.
    SN Phong đông đến không ngờ. Gã bị soi. Không hiểu gã có biết không. Hình như gã chẳng thèm để ý điều đó. Mình sẽ rất vui nếu gã không để ý điều đó vì gã yên tâm rằng mình đã có những cử chỉ đủ thân mật để bọn kia hiểu gã là thế nào với mình. Nhưng mình cũng chẳng buồn nếu như gã không để ý vì với gã mình chẳng là cái gì. Mấy hôm nay, tình cảm dành cho gã "nguội" đi rất nhiều... Mình buộc phải làm cho nó nguội đi, nếu không, mình sẽ không còn nước mắt để khóc cho những nỗi nhớ nhung khác...
    Không một nụ hôn và so với những lần gặp trước thì hôm nay thật nhạt nhẽo. Gã có vẻ hài lòng vì điều đó chăng? Mình thì không. Mình lúc nào cũng muốn có những giây phút yêu đương nồng nàn... Nhưng hôm nay thì không...
    Kể ra cũng cảm thấy ấm áp lắm khi ngồi sau xe gã và ôm gã đi trên đường Hà Nội vào đêm thu se se lạnh...
    SN về, hai đứa đưa Lys về, rồi gã đưa mình về. Gã hỏi mình ăn tối chưa và rẽ vào hàng miến lươn ở phố mình. Hình như cái dáng lom khom bên bát miến của mình đáng thương lắm hay sao... gã quay sang nhìn mình một lá,t rồi gã vỗ vỗ vai mình và nói vài câu: "gầy như em thì phải ăn 10 bát miến...". Tự nhiên mình thấy nóng ran người. Bàn tay của gã... thật ra là... mình cũng không biết là cái gì nữa... làm cho mình thấy xúc động và phải cố gắng để không quay sang nhìn gã với đôi mắt cảm động. Hình như mình rất thích được quan tâm như thế. Gã có thể là một người anh của mình...
    Thôi, mình lại viết quá nhiều về gã rồi. Mình nghĩ nhiều quá... Hôm nay có đứa phê bình mình: "sao mày có thể public quá nhiều riêng tư như thế!". Chắc mình phải điều chỉnh lại thôi... mai sẽ không viết nhiều nữa... Mai... là một ngày mới!
  10. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau toé lửa với thằng bạn xong về cóc ngủ được. Vào đây chắc lại mất ngủ tiếp vì không hiểu sao người ta viết dài thế nhỉ! Giá mà...

Chia sẻ trang này