1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nhockhoaitay

    Nhockhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Mừng sự quay lại của một con người mới.Nó ko qua ngạc nhiên với nhừng gì đã xảy ra. Những gì nhớ đã nhớ rồi, mà quên thì cũng quên rồi, trách làm sao được cái thói đời....những ngày vừa qua đã đủ cho nó hiểu...bgiờ nó hiểu hết, hiểu hết dc cái gọi là chân tình...rồi nó cũng chỉ đến thế thôi mà...tất cả nó sẽ nhớ ...nhớ để mà biết rằng ng ta sống với mình như thế đó.....nó ko thể để tâm hồn mình đầy những thù hằn và khinh miệt....cuộc đời vẫn là thế....WIE DU MIR SO ICH DIR....nó biết phải kiên cường hơn..nó sẽ ko bỏ cuộc...miệng lưỡi thiên hạ à cứ theo nó đi...nó đã nhìn thấy bao mảnh đời đau khổ, nhưng họ vẫn chứa đựng trong đó là sức sống tiềm tàng....tâm hồn có bao giờ mất đi những cái đẹp của nó đâu...sự ghen ghét đố kị cũng chẳng thể làm đẹp hơn một tâm hồn...
    ngày hnay thật mệt mỏi , chờ mãi nó cũng làm dc hộ chiếu...lũ bạn trợn mắt ngạc nhiên, " mày đi đâu thế"...." sang lào du học"...hi ...ngạc nhiên chưa...
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trên đời này không có cái ngu nào giống cái ngu nào, từ giờ cạch không bao giờ ngu cái kiểu như vậy nữa ........... ngu quá cơ.
    Hôm nay đã soi được mẹt của thằng người iu con bạn............... khiếp nó dấu kĩ thế chứ..............
    Lên đây thấy mụ Lys bán cái mình kinh quá............ đẩy mình hết bên nọ sang bên kia............. sống cũng không yên nổi với mụ này ........... cứ thấy mình hiền thành ra hay bắt nạt
  3. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Ơ, bé ! Thế này là ...ơ..
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đã không viết Nhật Ký. Có lẽ đúng là không nên viết nữa bởi vì nếu viết nhiều, sẽ phát điên vì mọi ý nghĩa trong ngày cứ quay về gã...
    Sáng nay, mất toi buổi sáng cho việc giặt giũ và dọn dẹp cái bếp. Trời ạ... cái bếp bé bằng lỗ mũi. Cứ nghĩ đến việc nhưngngãy sau đây sẽ phải chiu ra chiu vào đó nấu nướng là lại thấy khổ sở quá thể.
    Mình từng tuyên bố với bọn vịt kia là: "Tao sẽ không lấy anh nào không xây nổi cho tao cái bếp 20m2 với trang thiết bị đầu đủ. Bởi vì nếu không có cái bếp như thế thì tao chẳng hứng thú với bếp núc được và sẽ chẳng động tay. Thế thì mẹ chồng đuổi sớm". Lũ vịt cười hô hố, nhưng cuối cùng cũng đi đến một quyết định là đồng ý với mình. Cả bọn đã đồng ý sẽ mừng đám cưới cho đứa nào cưới đầu tiên 1 cái lò vi sóng xịn nhất trên thị trường. Mình có nên chạy đua không? Đời nào mới có cái bếp 20m2...
    Hôm đến nhà Witch, thấy cái bếp của mụ ý mới hiểu vì sao mụ ý có nổi "tình yêu bếp núc". Cái bếp đó không bằng 1/2 của 20m2 nhưng tại sao mình lại thấy thích đến thế. Xinh xắn lắm!
    Bây giờ là 12 rưỡi, đến giờ vào học rồi. Vậy mà mình vẫn ngồi đây để viết những dòng về cái bếp. Thật chẳng ra làm sao... Thôi đi học đã, đêm nay sẽ viết tiếp từ cảm hứng về cái bếp vậy...
  5. hoatay123

    hoatay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Uh chán quá ơ cq chẳng biết làm gì. nhưng mà đươc cái là online bét nhè, nhưng ma nhật ký thì viết gì nhỉ chẳng biết viết gì,
    Nhưng mà vào thu đi chơi thích thật nhất là những đường có hoa sữa, sao mà thích thế chẳng thể nào quên được.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký cho ngày hôm qua, 05.10.2004.
    Tất cả mọi ý nghĩ lại quay về gã... Chẳng nhớ ngày hôm qua mình đã làm những gì, ngoài buổi tối với gã...
    Một tiếng đồng hồ vào buổi tối muộn và hơi ấm của gã. Đó là tất cả những gì mình còn giữ lại được của ngày hôm qua.
    Đã tự hứa là sẽ không gần gũi gã hơn, nhưng không hiểu sạo lại gần đến mức có thể giữ được hơi ấm của gã cho đến hôm sau. Tự nhiên mình bật cười vì nhớ đến một câu hát mà bọn bạn bảo là "chuối", là cái câu của một anh ca sĩ hải ngoại nào đó mà mình nghe được hôm về Bắc Ninh ăn cưới anh trai cái Vi, chẳng hiểu sao mình lại nhớ cái câu đó:
    "Đừng tắm nghe em, giữ lại một chút anh trên người em
    Đừng tắm nghe em, giữ lại một chút anh trên thân thể em..."
    Một số đứa cười gượng và mặt đỏ lựng khi mình hát lên...hơ hơ... CÒn mình, mình nghĩ phải thế này: "Đừng thay quần áo nghe em. giữ lại một chút anh...." Hôm nay đi học, nói ra, bọn chúng nó cười hô hố... Được cái năm thứ 4, chẳng đứa nào "giả nai" nữa..
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm nay, 06.10.2004, lại mế già gốc Pháp được chúng nó phong chức "tiến sĩ gây mê" với mớ văn học klassik của mế. Học xong, phải tẩm bổ ngay bằng một cốc milo nóng trong khi nhìn con Phương nhá bánh bao. Nó rủ đi mua quần bò mà mình từ chối vì đã hẹn con Ngọc, là con cháu quái vật của mình.
    Thế mà... Đau lòng con cuốc cuốc... con ranh cho mình một vố leo cây. Chờ đến 6h , đi qua hàng ốc luộc thì thấy nó vô tư nhể ốc với con bạn nó. hic... Lâu lắm cô cháu mới hẹn nhau đi đú được một hôm mà nó dám cho mình leo cây với một từ gọn lỏn: "Quên". Mắng cho nó một trận hả hê, rồi làm ra vẻ dỗi... tội nghiệp con cháu quái vật ra vẻ hối lỗi thấy rõ.
    Mắng nó xong lại thấy đói. Nhắn tin cho gã đón mình đi ăn phở xào. Gã bận rộn gì không biết. Mình đói nhưng vẫn đợi gã. Chỉ tội mình có cái tật là nếu đói mà cố nhịn thì một lúc sau lại hết đói, người hơi mệt đi nhưng không nuốt được nhiều nữa. Phải luyện để bỏ cái tật đấy mới được.
    Cuối cùng thì gã đến. Đang ăn thì Bond gọi đi uống nước với mấy anh chị. Gã bảo có việc nên chỉ "quẳng" mình ở đấy rồi đi luôn. Mai gã lại lượn xa lắm... Bond và anh H. tức điên vì nghe mình và chị T. quảng cáo về gã mãi mà không tia được. He he... Cứ từ từ. Mà... mình và gã có gì đâu. nhỡ đâu... cũng chẳng nói trước được.. Chị T. anh H. và Bond thì đã quen cái kiểu "à, người yêu mới á? lại thôi rồi" của mình.
    Ngồi một lúc thì mình cũng xin xỏ về sớm bằng được. Mình muốn về trước 11h để phone bằng số máy nhà mình, để gã biết mình về sớm thế nào. Không hiểu sao mình lại muốn như thế...
    Lại nói về gã quá nhiều. Thôi cố ngủ sớm. Sáng mai về quê làm nhiệm phụ camera cho bác Bình... Ngủ thôi!
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua không thấy mụ Cun online cứ nghĩ là không bít có chuyện gì xảy ra mà không lên viết bài. Hôm nay đọc được nhật ký của mụ ý thế là yên tâm roài............. cảm hứng từ cái bếp sẽ dần dần đến với mụ ý thôi. Đôi khi fải biết chấp nhận thực tế 1 chút. Nấu cơm ..........dễ ợt.............. cái gì cũng...... luộc thế là ???.oki [:D]
    Asem mới chả Asiếc ............. chỉ vì cái hội nghị dở hơi đó mà lịch đi của mình bị dời lại, đen thế không bít.............. bi giờ cứ lên muộn ngày nào là toi ngày đó........... lên muộn vào mùa rét là dễ tiêu lắm............. rét ở trên miền núi thì cứ gọi là ........... tuyệt vời ........... Chả bít chuẩn bị đồ đạc thế nào cả...... lần trước đi vác 1 cái vali to uỵch, thêm 1 ba lô mỳ gói kèm theo ....... lúc về vác cũng y chang thế.......... mỳ lên cuối cùng cũng chẳng chén hết được.........không bít lần này có nên mang mỳ đi không nữa? Nhớ xin nhiều xèng 1 chút để còn đi chơi, kiếm cái địa điểm nào tổ chức vụ thăm quan cho bõ công đi, lần này sẽ làm cho nó hoành tráng mới được ........ko thể để úi xùi như lần trước.
    Nói đến thăm quan là lại thấy hứng khởi.......... hy vọng lần này được đến chỗ rừng rú hơn, đi lên Nghĩa lộ cũng được đấy chứ .......... có suối nước nóng (giời lạnh có suối nước nóng thì thích thật, kết nổ bát nổ đĩa .........), chưa kể phong cảnh ở đó cũng đẹp, lân la vào chỗ bà con dân tộc chơi...... lại cũng có nhiều chỗ thăm quan nữa............
    Nhưng mà dù sao thì cũng fải chờ cái hội nghị kia kết thúc mới bít được chính xác ngày giờ và địa điểm ......... lại dài cổ chờ vậy
    Hy vọng sẽ về được trước SN mụ Lys và mụ Cún ........ hy vọng thế.............
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mùng 7 tháng 10 năm 2004, mình không online đêm. Mười hai giờ đêm, một cú điện thoại thất thanh, giọng Lysgarden: "Mụ à, không online à?" Mình bảo mệt quá, về quê suốt ngày, với cả mình nghĩ là tối cũng đã buôn với các mụ ý ở nhà mình rồi, cho nên chẳng online nữa.
    Sáng nay, thứ 6 máu hơn thứ 7, dành cho đầu tóc. Cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài việc để cho mấy bà chị đầu ngõ ?omân mê? đầu óc trong vòng hai tiếng đồng hồ. Vừa thư giãn, vừa nghĩ đến gã?
    Mười một giờ, vừa bước vào cửa nhà con V. đã nghe bà Dung chị nó nức nở: ?oÔi tóc mày dài thế. Đẹp thế. Gội cái gì?? Mình hơi phổng mũi tí, lẽ ra tinh tướng như mọi khi thì sẽ vênh mặt lên mà nói: ?oỐi giời, bà chị có con mắt thưởng thức cái đẹp đấy. Sành đấy, biết nhìn đấy?. Nhưng hôm nay mình lại chuyển câu đùa khác, làm ra vẻ đau khổ: ?oVầng, dài. Nghèo đói quá đến nỗi không có tiền cắt tóc đấy bà chị ơi.? Nhìn mấy bà bĩu môi, chết cười... Một buổi sáng vui vẻ. Hơi nhớ gã một tẹo.
    Trưa, từ chối lời mời đi xem phim của chị em con Trà, lại một bữa cơm nhà con V. Toàn thị mẹt là thị mẹt, 6 đứa, đến nỗi papa con V. phải ăn trước vì sợ ngồi vào mâm với cả bọn lại bị lũ thị mẹt trêu: ?o thầy lại đẹp trai nhất nhà?. Buôn chuyện dã man tàn bạo. Bà Dung lại rủ rê đi Metro. Cái bà? đến sợ. Suốt từ sau Tết, tháng nào cũng phải đi mua sắm ở đấy. Chả có cái quái gì mà bà ý khoái đi thế. Mấy lần trước con VA ?otheo hầu?, lần này nó kêu ốm, thế là mình bị ?othế mạng?. Lạ thật, lạ là bà chị không bao giờ kéo con em ruột, là con V., đi mà suốt ngày lôi mấy con bạn nó là con VA và mình đi mua bán, từ sữa với bỉm cho con bé Trang đến quần áo đi làm của bà ý. Đúng là lạ. Mà cũng chẳng lạ lắm. Con V. không có tính thích đi ngắm nghía hàng họ.
    Chiều ở Metro 3 tiếng, mình chẳng mang đồng nào mà cũng ?otiện tay? nhặt mấy thứ. Hậu quả là về đến nhà phải trả tiền cho bà Dung, một con số kinh khủng so với kế hoạch tiêu tiền tháng này của mình. Tại sao mình không bỏ được cái tính ?otiện tay??Hic? Nhưng vào đến đấy thì không mua không được? Lần nào vào đấy, mình cũng bắt gặp nhiều ?ođôi? trông thật hạnh phúc. Mấy anh chị trẻ trẻ đưa nhau đi mua đồ gia dụng và đồ ăn.. nhìn đến là? thèm? Mình hỏi bà Dung là chồng bà ý có bao giờ đi cùng không. Bà ý bảo là lúc mới cưới và lúc mang bầu mấy tháng thì ông ý đi cùng. Nhưng sau này bà ý cho nghỉ, can tội ông ý hay sốt ruột. Thì rõ? cánh các ông ai mà chịu mất 2,3 tiếng đồng hồ đi mua hàng như các bà các chị cơ chứ. Chẳng biết mấy đôi tre trẻ kia sẽ đi mua bán với nhau như thế được bao nhiêu lần? Nhưng mà mình cũng thấy mấy ?ođôi già? chứ. Mình đã quảng cáo được cho một ?ođôi già? món xôi chiên phồng Sài Gòn.
    Chiều đi với bà Dung về, con V. nhất định giữ mình lại ăn cơm tiếp. Đang ăn cơm thì con Trà phone, giọng đến là thương. Nó bảo là trưa bị mình từ chối đi xem phim, tối không dám gọi nhưng nhắn tin cho mấy con lớp nó đều bị từ chối hết, nên đành cầu đến mình. Chẳng muốn đi ra đường chút nào, nhưng chiều nó, mình lại nhận lời đi lượn. Buồn cười thật, nó cứ có cái tính đã hứng lên nghĩ sẽ ?ođú? với đứa nào là trong ngày phải gặp bằng được. Còn mình, dạo này hay nghĩ sẽ ?ođú? với gã, nhưng cũng chẳng đến nỗi phải gặp bằng được, mà có muốn gặp nhiều cũng không được?
    Rủ mãi con V. không đi, Trà đèo mình qua rủ Hà. Bọn nó rủ nhau ra Hàng Đào đi bộ, mình gàn mãi không được, thế là phải đi bộ với đôi giày cao gót. Đúng là dở hơi? Cũng có một số thứ hay ho. Hà rẽ vào Hafaco mua được cái áo hồng xinh dã man. Con Trà hứng lên mua cho mình đôi tất màu đỏ. Hôm nay nó yêu đời thế không biết., mua cả quả túi điện thoại hình mèo đến là trẻ con. Kể ra đi bộ cũng vui. Được ở đất này thì cũng cố mà đi xem hết những cái hay ho đang diễn ra chứ. Mình đã không đi với bọn cùng lớp vào Thành Cổ ở Phan Đình Phùng, hội chợ sách CV Lenin, hội chợ 50 năm Thủ Đô ở Liễu Giai? Sao tự nhiên mình không thích đi ra đường trong những ngày này. Sợ đường phố đông người ồn ào? mà không có gã?
    Tối hôm qua, thứ 5, gần 9 rưỡi mụ Lys mới mò được đến nhà mình, kêu ca ầm ĩ lên là ASEM dở hơi cấm đường loạn lên. Mình định tinh tướng nói phố mình là ?ophố của VIP? nên đương nhiên là phải khó vào, nhưng thấy mụ ý ?ophừng phừng ?o như thế nên lại thôi không đùa. Trong khi đó, phù thuỷ cứ vênh vác lên là ?othông minh? nên vẫn đi đến được nhà mình ngon lành. Nghe hai mụ kể lể tình hình đường xá đông đúc, tự nhiên mình thấy nhớ gã? Đường đông như thế, không biết có ai tên là ?ogã? không? Mình đã không đi SN Hà-không-mèo và phải phone xin lỗi vì mệt. Thật ra là mình không muốn nhìn thấy đám đông ồn ào? đông đúc mà không có gã?
    Mười giờ tối, ra khỏi khu phố cổ, mình quyết định mua 3 cốc hoa quả dầm. Trà và Hà đồng ý là mua về ngồi ở CV tượng đài Lenin ăn. Đúng là cao kiến, ngồi đấy thoáng mát vô cùng, thoải mái, sáng sủa. Giờ ấy mà vẫn có người đánh cầu lông? Buôn dưa lê và thanh toán thực phẩm xong xuôi, vừa đúng lúc bố Trà phone gọi nó về. Mình? chẳng có ai gọi mình về, cho dù có đi đến nửa đêm? Bao lâu nay mình thấy căm ghét nhất là hai chữ: ?oTự giác?. Nghe trách nhiệm nặng nề quá. Tự Giác. Mình thèm có một người sẽ đặt ra giới nghiêm và ngày ngày ngày nhắc nhở mình? Gã sẽ không bao giờ là người đó. Gã tôn trọng ?omảnh trời riêng? và có lẽ gã cũng thích hai chữ Tự Giác?
    Mười một giờ về đến nhà, viết NK. Rồi băn khoăn không biết có nên post lên F_177 không. Cuối cùng thì quyết post. Có người nói là không thích mình public vì NK là cái gì đó cực kì riêng tư. Mặc kệ. Mình cứ post. Sẽ có ai đó muốn giết thời gian và theo dõi cuộc sống của mình, giống như theo dõi một bộ phim truyền hình nhiều tập vậy. Sẽ có ai đó cảm thấy gần gũi và thân thuộc với mình, giống như là gần gũi thân thuộc với một nhân vật nào đó vậy.
    Witch từng nói là không thích mình post NK nhiều quá, nhưng rồi lại bảo là: ?oỪ, nhưng mụ cứ post thế thì ta tiện biết các chuyện của mụ hơn?. Thôi thì cứ coi như buôn dưa lê kể lể với Witch. Witch nhé!
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bỏ bom nhật ký chả viết tẹo nào ............. một fần cũng vì lười không muốn viết, 1 fần là tại mỗi lúc online lại ham hố mỗi nơi 1tí thành ra là nghỉ viết luôn. Nhật ký này tiện thật, dù gì cũng giúp mình theo dõi được 1 ngày của mụ Cún, không gặp được nhau, lên đây là lại bít hết....... Nhiều lúc online chỉ để nhìn thấy nick của nhau sáng, bít hôm đó không làm sao, khoẻ mạnh, thế là đủ.
    Nhật ký mụ ý viết thật quá........ còn mình đã thật được bao nhiêu % trong topic này nhỉ? Có người nói " Em đa nghi quá, mà như thế thì em sẽ khổ thôi..." mình có đa nghi không nhỉ? chắc là có, mà mình đa nghi cái gì nhỉ? cũng chả bít mình đa nghi cái gì nữa. Nhiều cái làm cho mình luôn luôn nhìn với đôi mắt nghi ngờ ......... chẳng thể tin được.
    Từ chối 1 số lời mời đi chơi.......... rồi lại nhận lời 1 vài người khác đi chơi........Tính ra cả tuần này gần như tối nào mình cũng lượn lờ ở ngoài đường......... chơi cố nốt tuần cuối ở HN chăng?....... cũng chẳng fải thế......... nhưng cũng chả thích ngồi ru rú mãi ở nhà......... mình đang thay đổi chăng? ..........Cũng không bít nữa....
    Tối qua uống trà vào ........bít thế nào đêm về cũng mất ngủ...i chang vậy....... đã thế sáng ra lại còn dậy sớm ................. uống trà vào lần nào cũng thế, chẳng thể ngủ nhiều hơn được.
    Hôm kia nói chuyện, có người nói " em đi lâu như vậy thì chắc anh sẽ rất nhớ em đấy " câu nói đó .... mình mong muốn được nghe từ lâu lắm rồi, vậy mà bi giờ nghe được lại nghi ngờ không bít là nói thật hay đùa với mình đây.............. tại sao không là "sẽ rất nhớ" hay là " chắc chắn sẽ rất nhớ" mà lại là " chắc sẽ rất nhớ"........... có từ "chắc" vào làm cho mình cái thấy cái từ " nhớ" kia chẳng chắc chắn tẹo nào....... đến chán cả mình nữa.......... lúc nào mình cũng luôn luôn băn khoăn với câu hỏi tại sao......... tại sao......... và tại sao ........

Chia sẻ trang này