1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Không đừng được, lại vào mạng và lần giở những trang nhật ký...Ôi, bạn bè tôi...
    Hôm nay là một ngày rất tuyệt... các mụ, mụ cả và chăn bông chắc chắn sẽ đồng ý với ta về điều này, phải không? Mình nói bao nhiêu phần trăm, và "nó" nói bao nhiêu phần trăm các mụ nhỉ? Chẳng biết... Chỉ biết là vui vì " không thể tưởng tượng đây là 3 con bé thân nhau", chỉ biết là cười vì "hợp đồng chăn bông lại có thêm bên đấu thầu", chỉ biết là tò mò vì "ai đến, ai không?", chỉ biết là háo hức vì "không có cái mở chai, mà vẫn mở được, tài ghê!!!", chỉ biết là hay ho, chỉ biết là thú vị...chỉ biết là buồn vì có người sắp đi xa...
    Xin lỗi phải chia tay các chiến hữu quá sớm, ta biết các mụ sẽ thông cảm cho ta mà. Đợi khi nào ta giàu, ra ở rêng, hoặc ta chống lầy rùi thì quyết tàn cuộc mời về
    Chưa có hôm nào vui như hôm nay...
  2. Nhockhoaitay

    Nhockhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi vì công cuộc dọn nhà....suốt ngày dọn..trời ạ, nó thấy mệt...
    Hôm nay chị rủ nó đi chơi thấy kì lạ, lâu lắm rồi ko ai quan tâm mình như thế,...bỏ lỡ mất cơ họi dc đi chơi...chị tìm đến nó như cách chuyện đó tất nhiên phải xảy ra, chẳng hiểu sao nó lại cảm thấy ró ràng tất cả..cứ như nó chờ sự xuất hiện của chị từ lâu...chị có điều gì đó thật nhẹ nhàng nhưng lại có một có chút buồn...nó có thể cảm thấy điều đó...cũng giống như cách cảm nhận về anh vậy...
    Hôm trc về quê, trên dg về thấy cửa hàng có tên hai anh chị, tự nhiên nó cười, mọi thứ cứ thanh thản như thế nào ý...chợt ko biết cả hai anh chị đang làm gì hay lại đang bạn bịu với công việc..tình yêu là gì nhỉ, như một vòng luẩn quẩn..một ng nhìn theo một ng đi...
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    7h sáng
    Mở mắt dậy chợt nhớ ra là chưa gọi điện cho mụ Lys xem danh sách khách mời như thế nào để bít đường mua đồ, đành phải mò ra khỏi giường để đi gọi điện.
    8h
    Lếch thếch đi ra chợ, mua cái nọ 1 ít, cái kia 1 ít ........... thế là cũng xêm xêm. Trên đường xách lích kích đủ mọi thứ về thì đã thấy " MỤ CẢ " đến đón .........vứt hết rau dưa vào xe " MỤ CẢ" về nhà vác nốt đồ ra ...........
    8h30''
    Đến được nhà mụ Cún, nồi xương đã ninh xong, bi giờ chỉ còn công đoạn chuẩn bị đồ ăn, nhặt rau, làm thịt, ướp thịt ........... đến tận 12h mới xong. hic...........hic trong lúc chuẩn bị thì cãi nhau chí choé ..........ặc...... ặc ....... nhìn vào người ngoài tưởng chuẩn bị oánh nhau đến nơi, dao thớt sắp bay tung toé ........
    12h30'' bắt đầu lâm trận .......... keke mặc dù hơi ít người nhưng fải nói màn 1 của bữa tiệc hay tuyệt .............. không có cái mở, chai cuối cùng chọc ngoáy thế nào cũng oki .......... cả bọn than thở, ko bít có uống được hết chai này ko vì nó to thế cơ mà ............ vậy mà sau có 30'' hết vèo ......ặc ............. ặc ( choáng màn 1 ) tán fét vui vẻ ........... vui thế chứ........ chưa hôm nào cười nói nhiều như hôm nay, chưa có hôm nào đồ ăn nấu ngon như hôm nay ( tự phổng mũi 1 tẹo : 3 đứa mình đảm fết ) ....... thêm 1 lúc nữa thì thêm 1 đồng chí nữa xuất hiện, thành viên này quá nhiệt tình đi, không thể nhiệt tình hơn được đồng chí ah, 1,5 chai cho 4 người ( choáng màn 2 )......... quá nể fục. Màn 1 chỉ chơi có 12o màn 2 chơi luônn 50o hic.......hic... nghĩ lại mà sợ, thể hiện hết 1,5 chai thì có đến 3 đồng chí gục tại chỗ .............. mà gục cũng bít chọn thời điểm fết nhỉ , dọn dẹp xong nhà cửa mới quay đơ.......... lần sau gục cứ như lần này mà fát huy nhá . Lúc này người thì nằm co quắp 1 chỗ, người thì kêu khóc, cười nói lung tung hết cả lên, người thì trợn ngược hết mắt lên vì ko bít lí do vì sao đồng chí đó khóc ................ 3 kẻ tây tây đó được nằm dưỡng sức cho hoành tráng vụ 2, 1 màn ko thể thiếu được ........... hôm nay giọng ca nào cũng tuyệt vời vì có cái gì đó nó làm cho nâng giọng lên ấy các đồng chí nhỉ? .
    23h15''
    Mò về đến nhà, không bị mẹ mắng keke chắc mẹ cũng hiểu hôm nay ngoài đường tắc lắm tha cho vụ về muộn . Kết thúc 1 ngày tươi đẹp.
    Thôi hẹn các đồng chí tháng 11 nhé ......... sẽ hay hơn, hoành tráng hơn nhé...........
    Keke........... bi giờ đi ngủ thôi..........không rồi lại ko fải mình nói mà là " nó" nói thì chết dở
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên trong đời biết say rượu là thế nào. Tự hứa sẽ không bao giờ có lần thứ 2, vì rằng khi tỉnh cơn say cảm thấy mình như bị mất trí nhớ. Ghét không chịu được cái kiểu úp úp mở mở của những kẻ nghe được mình lảm nhảm trong cơn say. Sao không nói cho mình biết là mình đã nói gì? Ghét quá! Cứ bảo mình là gọi "anh yêu ơi" nhiều quá. Mình không tin. Mình không tin là mình đã lảm nhảm mấy chữ đó... Anh yêu nào cơ chứ? Anh yêu phải có tên chứ... Ghét thật. Sẽ không bao giờ say nữa!
    "Chưa có hôm nào vui như hôm nay". Đọc được mấy chữ của Lys, thấy đúng là vui thật. Mấy tháng rồi mình không lăng xăng nấu nướng như hôm nay. Từ mai, bếp lại đỏ lửa rồi.
    Chợt nhớ có một câu của ai đó: Rượu để uống khi vui, khi buồn và... những lúc bình thường. Chết cười... Bố... Bố uống rất nhiều, không ngày nào không uống ít bia rượu. Cảm ơn ngày hôm nay với bạn bè đã cho tôi biết say rượu là thế nào, để tôi hiểu được tại sao mình nhiều lần thấy bố trong trạng thái lâng lâng, say sưa...
    Kể ra được say như thế cũng hay. Say, tưởng như không biết gì nữa, nhưng vẫn chắc chắn một điều: có bạn mình bên cạnh. Mụ Witch và Lys không say, vì thế mà mình yên tâm là sẽ có hai mụ ấy lo cho mình. Không biết khi Witch ở rừng về, mình có dám say một bữa nữa không...
    Hát hò làm cho hơi men tan nhanh hơn thật. Áo bông dự bị của Witch quả là kinh nghiệm khi biết rõ như thế và lôi cả bọn đi hát bằng được. Ngạt mũi, khó thở, vậy mà mình cũng cố mà gào thét. Mụ Witch chọn cho mấy bài của Phương Thanh buồn quá... nhưng mà hay thật... Hay và buồn...
    Con Trà đèo mình về. Giá như là gã... Mình thèm được gục trên lưng gã quá... Trời mát mát , người lâng lâng... có ai đó của riêng mình để mình được gục vào thì thật là... bảo làm sao thiên hạ cứ "cuồng" lên vào cái mùa chớm rét này... Lys ơi, mụ về sớm nên không biết là có 2 kẻ chuồn rất nhanh. Mụ Cả, ta và cái Trà ngẩn tò te vì bị 2 kẻ ấy cắt đuôi nhanh quá.He... vui quá... áo bông!
    Về nhà, gã phone cho mình. Không biết là có phải do vẫn còn say hay không mà mình nói với gã: "Em với anh đứt rồi". Gã hỏi: "Từ bao giờ thế?" Mình nói luôn: "Từ mấy hôm nay rồi". Gã vẫn cố hỏi: "Tại sao?". Mình cũng nói thật: "Em cần một người mặn mà với em hơn"...
    Nếu bây giờ còn karaoke, mình sẽ hát bài Thà Rằng Chia Tay của Cẩm Ly.....................
    Thôi đi ngủ đã. Mệt quá rồi. Minh tự thấy hơi điên khi mệt như thế mà vẫn cố online để gõ những dòng này... Đôi khi muốn làm một kẻ điên.......
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được chị alo rủ đi uống nước, ngồi trong quán nước ấm cúng khác hẳn với không khí hơi lành lạnh ngoài đường, thời tiết HN dạo này thích thật. 3 chị em ngồi buôn cùng 1 lão ngoại đạo ngồi hóng chuyện, thỉnh thoảng ti toe góp 1 -2 câu, nghĩ lại cũng thấy hơi khổ thân lão, mụ nhỉ , hôm qua vừa rên rỉ " Anh iu ơi" tối nay đã thấy tí tởn hẹn gặp nhau roài ......
    Lúc về được chị chúc lên đường bình an, cũng cảm thấy vui vui, hì..............hì....... vì mình đi có 1 tẹo mà toàn được mời đi hoành tráng chia tay.......... tự dưng có cảm giác được mọi người quan tâm nhiệt tình quá ...........
    Cám ơn chị nhé, cám ơn chị vì lời chúc nhé .... hẹn đến ngày em về, có hoành tráng nhất định sẽ không quên chị đâu
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày qua đi và lại không thể không online.
    Sáng dọn dẹp bát đĩa.
    Chiều đi học. Tan học bị bọn nó lôi đi ăn linh tinh và đi tìm lớp học "nhẩy".
    Về đến nhà, gã phone và nói tối sẽ đến. Đi mua whiscat cho miu, ngồi yêu miu một tí thì Witch phone bảo là chị Hà hẹn đi café. Chẳng hiểu mình nghĩ thế nào mà không hứa đi café vì hẹn với gã rồi. Gã là cái đinh gì? Từ mấy tuần nay mình cứ luôn "ưu tiên" cho gã để mà lơ là hàng tá cuộc hẹn với bọn bạn rồi... Đang nghĩ đến gã thì có tiếng gọi... Sao anh ấy lại đến? Ngày hôm qua, trong cơn say, mình có biết là anh ấy đến, nhưng mình chẳng nhớ là mình đã nói những gì để anh ấy đi về. Vậy mà hôm nay anh ấy lại đến mà không báo trước. Mình vẫn để anh vào nhà. Bàn tay anh tìm bàn tay mình... mình đã lùi ra xa... không tìm được câu nào hay hơn: "Người yêu em sắp đến". Một thoáng sững sờ, rồi anh ngồi yên không nói gì. Mình lại nói: "Anh về thì là tốt nhất cho em. Anh về được không?". "Anh thì thế nào cũng được, chỉ tuỳ em thôi. Em thấy hạnh phúc thì anh cũng vui". Sao mà anh anh nói hay thế? Một kẻ chẳng bao giờ nói được một câu tình cảm mà cũng nói được như thế? Mình bất ngờ, nhưng điều đó cũng chẳng thể làm mình quên đi hiện tại có gã... Anh đã trở thành dĩ vãng và sự hiện diện của anh cùng những lời tình cảm cũng chẳng thể khơi dậy dĩ vãng đã ngủ yên.
    Anh về rồi, mình tự hứa sẽ không bao giờ gặp anh nữa, sẽ không bao giờ lên tiếng khi anh đứng trước cửa nhà gọi tên mình... Không bao giờ lên tiếng nữa!
    Có phải vì gã nên mình dứt khoát bảo anh ấy về? Không... không biết có phải vì gã không... Có lẽ là không. Những giây phút chờ đợi gã đến thật là vô vị. Gã không còn là niềm khao khát đến nỗi mình cảm thấy vui vẻ khi được chờ đợi. Mình quyết định đi café, nơi có chị và witch.
    Thế rồi gã cũng mò đến café với 3 chị em. Gã ngồi cạnh mình. Phải thừa nhận là có một khoảnh khắc mình muốn sát lại bên gã. Chỉ là khoảnh khắc... mà ngay sau đó mình lại thấy rằng ý muốn gần gũi gã không còn mạnh mẽ như cái ngày mình không kìm được cảm xúc để hôn lên má gã... Nhạt phai....
    Rồi thì mình cũng chẳng bận tâm đến gã nhiều như trước. Ngồi nói chuyện với chị Hà và witch còn vui hơn. Chị Hà hẹn witch và mình đi café vì lâu rồi mấy chị em không gặp, chỉ thế thôi. Vậy thì gã đến cuộc hẹn của mấy chị em làm gì?Sự có mặt của gã trở nên đáng ghét. Gã xuất hiện với tư cách gì? Người yêu của mình ư? Tất cả đều biết nhau từ hôm đi Tây Thiên, mình biết thế, nhưng mình vẫn giới thiệu... mình muốn giới thiệu lại để chị Hà biết gã là... Nhưng mình chẳng kịp nói gì thì gã đã : "À, biết rồi, biết rồi..."
    Chán thật. Chẳng ai hiểu tại sao mình lại phải giới thiệu dù mọi người đã biết nhau... Cuối cùng thì mình với gã cũng chẳng là gì hết... Cho đứt luôn! Trên đường về, mỗi đứa một xe, gã quay sang nhìn vẻ mặt lạnh lùng của mình: "Mặt em hôm nay làm sao thế?" Lúc ấy mình rất muốn gã biết đi...
    Từ café về, nhắn tin cho chị Hà thì lại gửi nhầm sang gã. Gã phone để nói là mình đã nhầm. Nghe giọng gã, mình cảm thấy buồn... Gã thừa biết mình muốn gã gọi vì lý do khác cơ mà... Mỗi tối gặp nhau , gã đưa mình về nhà rồi gã đi về, mình luôn mong chờ gã phone để nói rằng gã đã về nhà hoặc gã đang ở đâu đó và bảo mình ngủ đi. Đã một lần mình nói để gã biết là mình muốn thế, nhưng hình như gã lại không muốn chiều mình. Chỉ một cú phone, chỉ mất chưa tới một phút... tại sao gã không thực hiện được? Mình sẽ không trông chờ gì ở gã nữa.... Đứt rồi!
    Lúc tối mình đã dứt khoát tiễn đưa một mối tình đã qua. Còn bây giờ, mình cũng phải dứt khoát với gã. Từ ngày mai, có lẽ mình sẽ lại thong dong thưởng thức cuộc sống không tình cảm. Vĩnh biệt chuỗi ngày dành quá nhiều thời gian suy nghĩ về gã!
    Mai là một ngày mới! Độc lập - Tự do - Hạnh phúc!
  7. Nhockhoaitay

    Nhockhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hehe đang ốm, vừa kêu ca với chị, vậy mà ko chịu dc lại phải lên viết nhkí...dạo này khó ngủ quá, lại bệnh mất ngủ, tại sao lại đổ lên đầu nó chứ...vẫn mang tiếng ăn dc ngủ dc, vậy mà dạo này sức khoẻ tệ hại...chỉ mong giảm dc cân nào hay cân đấy...hôm nay chị nói rằng chị vui, nó cũng cảm nhận dc điều đó...nhưng tự nhiên chạnh lòng nhớ tới anh..tất cả mọi chuyện nên để bthg...hu mệt quá , lại phải leo lên giường thôi...mai vậy.....
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Còn gì sung sướng hơn khi đi thực tập như là đi an dưỡng , địa điểm thực tập quá lí tưởng .............hehe.......... thế này thì đúng là đã đi thì chẳng muốn về HN nữa rồi ............. ơi địa điểm thực tập ơi ............... sao bi giờ mình thích thế cơ chứ.................. ngày đi ơi đến nhanh lên nào........................ bao mong chờ thế mà không ngờ được đến nhanh như thế .................. hôm nay quả là 1 ngày đáng yêu ............... thầy cũng đáng yêu ................ ai cũng đáng yêu hết á.....
    Chỉ có 1 điều không vui là không về được đúng SN Lys và Cún ........... chả nhẽ lại xui các mụ ý dời ngày ăn uống lại ..... đợi mình về .......... hoặc là hy vọng sẽ được về sớm ............ lại bắt đầu hy vọng nào.........
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi học muộn.Đi học hai ca, mệt phờ. May mà ca 2 học thầy Cân, thầy giảng hay quá, mình ghi lại được bao nhiêu thơ và ca dao. Học ngoại ngữ nhiều, đâm ra bay giờ học Tiếng Việt lại thấy say mê. Tưởng là ?ođen?, hoá ra lại thấy ?ođỏ? vì bị bắt buộc tham gia lớp học này.
    Chiều, đang học thì gã phone. Nếu là mấy ngày trước thì chắc mình chạy ra nghe ngay, nhưng bây giờ mình chẳng thấy mặn mà lắm với việc được nghe giọng gã. Lại để short break mới phone lại cho gã. ?oHôm nay có gì hay không?? Tự nhiên mình căm ghét cái câu quen thuộc đó của gã. Gã làm mình cảm thấy đau đớn vô cùng? Mình có nhiều bạn bè và họ thích mình vì cái tính bắng nhắng vui vẻ, vì mình làm họ cười, vì thấy mình là thấy có energy. Nhưng cái mình thèm làm một người đàn ông của mình, một người để mình có thể khóc. Gã chỉ đến khi ?ocó gì hay?, thế thì chẳng khác gì những người bạn khác. Mình cần gì bạn trai như thế? Thật uổng phí những tình cảm đặc biệt mà mình đã dành cho gã. Lẽ ra chỉ cần coi gã như những gã bạn bình thường khác? Thật là uổng phí? Nếu gã muốn thấy mình là một người hay cười, thấy mình nhí nhảnh và sinh động, mình sẵn sàng. Phải rồi, mình sẵn sàng là người như thế, nhưng? nhưng mình cần có một lần được gã ôm vào lòng và mình sẽ khóc như một đứa trẻ. Mình sẽ khóc và chờ đợi gã lau khô nước mắt. Chỉ cần gã lau khô được nước mắt của mình thì mãi mãi về sau mình chỉ cười thôi? Lại vớ vẩn rồi. Đã quyết sẽ không nghĩ nhiều nữa rồi mà?
    Chiều đi học về, lại ?onịnh bợ? mái tóc. Xong xuôi, sảng khoái, xoã xượi đi online. Gặp Lys online, mình nghĩ ngay đến việc rủ rê mụ này ăn uống. Thế là mụ phóng đến nhà mình và hai đứa xào mỳ ăn. Phone cho phù thuỷ mãi không gặp.
    Tối. Khi đĩa hoành tráng với thành phần chính là rau cải ngọt và thịt bò ?oế? sắp? đi về nơi xa lắm, thì Phù thuỷ phone. Mấy phút sau mụ đã có mặt và tự làm một đĩa hoành tráng khác để chén trước những con mắt no nê của Lys và mình.
    Gã lại nhắn tin, rồi phone, rủ cả bọ đi caffe. Định đi rồi, nhưng lại thôi. Con V. cả con VA đến, thế là 5 đứa ngồi nhai đồ sấy và buôn dưa lê đến tận 10h. Một conference bổ ích. Bao nhiêu bức bối về chuyện yêu đương được lôi ra để tìm hướng giải quyết.
    Đúng là mình thấy không cần gã như trước nữa. Lẽ ra mình có thể bảo với bọn nó là: ?oTao hẹn với anh yêu? nhưng mình đã không làm thế. Những lần trước nói thế, chúng nó đều ?othả? mình ngay. Đứa nào cũng yêu rồi nên biết thông cảm cho ?ochuyện anh yêu? thì phải? Chỉ có Witch là hôm qua vô tư đùa: ?oBây giờ hẹn cún thì phải bị xếp lịch sau anh yêu của cún?? Hôm nay mình không hề thấy tiếc khi bỏ cuộc gặp với gã để tụ tập với mấy con vịt. Gã đã từng là số 1 mà gã không biết để tận dụng. Giờ thì gã là số mấy không biết nữa?
    Xem Chang Geum xong mới lụi cụi rửa bát. Gã lại nhắn tin và mình trả lời qua loa. Điều gì khiến gã nhắn? Chẳng phải vì nhớ nhung gì hay muốn hỏi thăm gì mình, mà hình như mình thấy cứ gượng gạo thế nào ấy? Lại ?oNgày mai có gì hay không em???Buồn quá?
    Cuối cùng, không đừng được. lại online vậy. Có post NK không? Có.
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Sáng và chiều không có gì đáng chú ý ngoài vụ thẳmg xăm xe. Chẳng biết nên nói ?ođen thế? hay là ?omay thế? trước? Ừ cứ nói là may đi? May thế, đi học sớm những 25 phút định để online một tẹo, ai ngờ thời gian đấy vừa đủ để chờ thay xăm. Bực thật. Còn cách cổng trường có ngót 100m nữa thôi mà còn bị thủng xăm. Chỉ có một một cách an ủi là nghĩ đến việc may mắn đi học sớm nên không muộn học. Hôm nay thầy trưởng khoa dạy lớp mình, đi muộn thì chết dở.
    Học dịch nói mà cả lớp dịch nhầm loạn cả lên. Hôm nay được bữa cười phớ lớ. Thầy đòi hỏi cao lắm nhưng học thầy lúc nào cũng vui. Lúc sợ nem nép, lúc vui xả láng? kể cũng thú lắm.
    Gã lại phone vào đúng cái giờ mà hôm qua gã phone. Lúc ấy mình đang trong phòng cabin, cũng tranh thủ nghe được. ?oEm đang trong lớp?. ?oThế thì để chiều anh gọi lại vậy?.Chiều, rồi tối, đợi mãi chẳng thấy gã gọi.
    Mấy tiếng đồng hồ kể từ khi đi học về, vừa chờ phone của gã, vừa nghĩ ngợi. Bấy lâu nay mình đã để cho mọi chuyện tiến triển theo chiều hướng không mong đợi như thế. Chẳng hiểu gã nghĩ gì, nhưng mình biết là nhiều lúc gã coi việc gọi cho mình như kiểu ?ođiểm danh cho xong?. Thật là khó chịu. Thế rồi mình nhận ra gã nói dối. Những chuyện bịa nho nhỏ để lấy lý do không gọi và không gặp được mình, mình thừa tinh tường để nhận ra, nhưng gã cứ tưởng mình là con cún lơ ngơ không biết gì. Tại sao chứ? Mình thích gã vì cái cách gã đối xử, nói năng chân thật, vậy mà rồi thì gã lại bắt đầu dối trá. Vụn vặt thôi, nhưng mà vẫn là nói dối. Thà rằng gã cứ nói: ?oHôm nay anh không gặp em được đâu?, mình sẽ không bao giờ hỏi ?oTại sao?? và nói ?oVâng, lúc khác vậy?. Đằng này mình chưa kịp hỏi gì, gã đã tự tìm lý do này nọ.
    Mình thật là ngu. Thời gian qua mình đã dành hết lòng mình cho gã và luôn sẵn sàng khi gã rủ đi đâu đó hay khi gã nói sẽ đến chơi. Ngu quá. Trong khi đó thì gã chẳng bao giờ tỏ ra luôn sẵn sàng với mình như thế. Vậy mà mãi hôm nay mình mới nhận ra. Mãi hôm nay? Kể ra mình vẫn nghĩ đến gã hơi bị nhiều? kể cả hôm nay cũng nhiều?
    Cũng may mình không có ý tưởng là chỉ đợi gã thôi, cho nên khi Witch gọi, mình đã lên ngay kế hoạch cho buổi tối đi lấy ảnh ở Bờ Hồ, cái ảnh 2 đứa chụp từ hơn 2 tuần chưa lấy.
    Tối, hơn 7h bắt đầu sang nhà W. Chờ mụ dọn bữa tối cho gia đình mụ xong, lên đường lượn lờ. Cho mụ ý lượn trước khi lên rừng. Nhắn tin cho Lys rủ đi nhưng không thấy trả lời, gọi vào máy cũng không thấy nghe. Chẳng biết là đang tiệc tùng với cty hay với anh nào, hay là đang đánh cầu? Rủ thêm một đối tác dự bị của W nhưng bác này cũng busy.
    Hoá ra chỉ có hai đứa lại hay. W ngồi sau xe, ôm mình , nửa đùa nửa thật: ?oĐây mà là anh nào thì có phải sướng không!!? Mình nghĩ đến gã? rồi đùa W: ?oCó cần phải bức xúc đến mức nói ra thế không?? Hai đứa cười phớ lớ.
    Định ăn bún ngan HBT, nhưng rồi hai đứa lại thống nhất là rẽ vào Thi Sách ăn bún riêu. Hai bát hoành tráng. Mụ W được thể chơi nguyên thìa ớt chưng to đến khiếp. Con mụ ăn cay ghê, sau này có bồ rồi có chồng thì ghen tuông phải biết. Trong khi mình tự nhận là Hoạn Thư hay ghen thì chẳng ăn được cay.
    Thế là xong dinner. Hai đứa tóp tép kẹo cao su phóng xe ra Bờ Hồ lấy ảnh, rình bà chụp ảnh năm lần bảy lượt không lấy được, thế mà hôm nay lấy được luôn. Hai đứa vui tung toé. Kể ra ảnh cũng ngon? Mai phải scan lên khoe F-177 mới được.
    Cái hôm hứng lên chụp ảnh ấy, cũng chỉ có 2 đứa lượn lờ, m ỗi tội là hôm đấy muộn quá không kịp ra Tràng Tiền ăn kem . Thế làm mình rủ W đi luôn hôm nay. Nhưng trước khi đi ăn kem, cũng kịp qua Hàng Bạc ngắm nghía nữ trang và mua quà tặng.
    Đưa W về, qua Bà TRiệu, tự nhiên mụ quát mình: ?oĐi chậm thôi!? Hoá ra là mùi hoa sữa nức nở một đoạn đường. Mụ lại kêu gào và mình đồng ý quay lại thêm một lần nữa. Đường 1 chiều, lại phải rẽ 3 lần qua 3 đoạn phố khác để về lại đúng đoạn Bà Triệu thơm mùi hoa sữa ấy? Chà? Hai con lãng mạn gớm?
    Đưa W về rồi, mình nhảy ngay vào hàng internet để? chụp ảnh. Chả là mình đã hứa sẽ chụp hình khuyên tai mụ mua ở tặng mình để khoe với dân làng. Khổ nỗi cái webcam đẹp thì bị hỏng chức năng chụp, còn cái chụp được thì hình mờ ảo quá. Nhưng vẫn cứ chụp, post lên cho mụ Lys xem với. Hy vọng là mọi người mường tượng ra cái đốm sáng trên tai mình đúng là hình ngôi sao như nó vẫn thế.
    [​IMG]
    Đang lụi cụi upload cái ảnh, thì nhận SMS của một đối tác dự bị cho vụ áo bông của W hỏi là lúc tối mọi người đi đâu chơi. Mình nhắn trả lời: ?oCó em và W. Đi ăn bún riêu Thi Sách, lấy foto Bờ Hồ, mua khuyên tai Hàng Bạc, ăn kem Tràng Tiền?. Nhắn bác ý xong, mình mới nhận ra là buổi tối nay đúng là hơi bị nhiều vụ. Lúc nãy W cũng tấm tắc là: chỉ gói gọn trong chưa đầy 2 tiếng đồng hồ mà lượn qua tận 4 điểm mới giỏi chứ? W ơ!!!! Bọn mình đú lành mạnh nhờ? He he? LẠi còn kế hoạch tối thứ 6 đi bộ Hàng Ngang Hàng Đào nữa cơ đấy! Ông anh nhận tin nhắn của mình xong reply ngay: "Đi chơi quần quật thế". Chết cười... Cái từ QUẦN QUẬT hay quá. ĐI CHƠI QUẦN QUẬT... nghe vát vả thế... ha ha...
    Giờ thì về nhà rồi, xem Gặp nhau cuối tuần, cười nhiều quá. Lúc trước mình cũng hơi khó tính khi chê cái chương trình của miền Nam, nhưng bây giờ nghĩ thoáng hơn, mình cứ cười, cho dù nụ cười chẳng có chiều sâu thì cứ cười cho nó? bổ. Không bổ ngang thì cũng bổ dọc mà!
    Tự nhiên lại nhớ gã dù đã cố không nghĩ đến gã? Hôm nay gã thế nào không biết? Mình vẫn chẳng thèm hỏi thăm vụ đau răng của gã. Kệ! Mình sẽ nghĩ ra nhiều thứ để làm, như thế thì chẳng có thời gian bận tâm đến gã nữa.
    Đêm nay sẽ không thức điên như hôm qua. Ông anh đã cảnh báo: ?oNgủ sớm đi. Con gái thức khuya là nhanh già đấy?. Tự nhiên mình mới chợt nhận ra là mình đã tự huỷ hoại sức khoẻ và nhan sắc. Lúc đưa W về nhà, W cũng bảo mình không được thức khuya.
    Cố ngủ vậy

Chia sẻ trang này