1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, phải nói hôm nay là 1 ngày khá may mắn, làm việc gì được việc nấy, khá là tốt.
    Thế là cuối cùng cũng tóm được con mụ hàng ảnh, ảnh đã lấy được rồi, trông cũng đẹp fết, chả bõ công mình săn lùng con mụ ý.
    Ăn bún riêu Thi sách, ngó qua quán kem Tràng Tiền ăn tráng miệng, cũng tốt đấy chứ, ăn kem ở đó chẳng bao giờ thấy chất lượng thay đổi cả.......... dù gì thì cũng chỉ ăn nốt lần này, còn lần sau ăn thì chắc đã là mùa đông rồi, không fải lo kem chảy nữa.
    Sợ không về được đúng dịp SN Cún thành ra rủ mụ ý di chọn luôn quà SN, tặng sớm vậy ....... nhìn mụ ý sử dụng luôn cái món quà mình tặng thấy đẹp ghê .......... Cũng mua luôn quà cho 1 mụ nữa, he..........he nhưng sẽ giữ bí mật cho mụ ý tò mò ........keke cho đến đúng SN mụ ý mới bít được , tức chưa Lys ơi
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì ngày đi và giờ đi đã được quyết định xong. Cả buổi sáng mọi người cứ nhốn nháo lên chỉ để xin chuyển nhóm, cái nhóm đi Lai Châu của mình lúc đầu chỉ có vỏn vẹn 2 thằng con trai thì bây giờ đã tăng vọt lên 8 thằng, cũng may là hạn chế số lượng sinh viên đi chứ không chắc fải lên đến 12 quá. Kế hoạch đã được lên chi tiết, keke sẽ xuống Sapa chơi trong tuần đầu tiên, rồi sau đó sẽ thiết kế thêm vụ sang Côn Minh, TQ thăm quan tiếp........... hehe thế này chắc fải lôi mấy quyển sách tiếng Trung ra ôn lại để còn đi chợ mua đồ nữa chứ, bên Côn Minh quần áo giày dép nhiều fải bít ( keke lý tưởng quá ) .......... đi nhiều thế này bi giờ thì bắt đầu nghĩ fương sách xin tài trợ thôi .......... chỉ sợ cóc đủ tiền .......... hic........hic......... Lạy giời fù hộ cho vụ xin tài trợ của mình thành công rực rỡ, có xèng để đi chơi cho hết .............. amen.
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Tiếc........
    Tiếc đứt ruột
    Tiếc đứt gan
    Tiếc quá
    Tiếc mãi........
    Trời ơi ...............bún riêu, trời ơi kem, trời ơi hoa sữa.....
    Nào, có thứ tự nào...
    Chiều, đi lấy dấu công ty xong, về nhà chuẩn bị đi đánh cầu lông lúc 6.30... Lâu lắm mới đến sân sớm được như thế, đánh như chưa bao giờ được đánh, có thua, có thắng, nhưng túm lại là vui, vui lắm. Khoảng 9g đánh chán chê, ngồi xem các đôi "đỉnh cao" đánh tiếp và thêu móc chìa khoá, này là chỉ màu tím cho mái tóc, này là chỉ màu hồng cho cái váy xinh, này là màu vàng cho chiếc hài búp bê, yêu quá đi mất...
    9.30 đứng dậy đi về, thu dọn đồ, mở máy ĐT, và...... xin hãy đọc lại từ đầu bài này...TIẾC...
    Lẽ ra đã có thể tham gia ít nhất là hai vụ hoành tráng trên bốn, nhưng, thôi, số trời, hai con giời đi ăn vui, mình đánh cầu không đến nỗi nào, thế là ổn rồi. Ừ, ổn...
    Hai con giời này, tối thứ Sáu định làm tiếp phi vụ đi dạo Hàng Ngang Hàng ĐÀo hả? Nhớ nhắn tin cho ta nhá, kẻo ta chết vì đứt...tim đấy, hehe
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mùng Một Â.l. Đã đinh ninh là dậy sớm đi chợ vậy mà lại ngủ quên. Trăm sự cũng tại thức khuya nên không dậy sớm được. Làm sao có thể sống nổi khi chỉ ngủ 3 tiếng mỗi ngày? Mà cũng tại cái đồng hồ báo thức cũ kĩ không thèm đổ chuông cơ?. Ông ngoại? Cái đồng hồ đó là của ông ngoại mang về.. dễ có đến 6,7 năm trời rồi chứ ít à? Hồi đấy là Dàn nhạc Giao hưởng của ông tổ chức họp mặt đầu xuân cho các thành viên cũ, có quay xổ số với những phần thưởng nho nhỏ. Số in trên giấy mời của ông trúng thưởng cái đồng hồ hình con sóc đó. Ông kể là còn có ông bạn khác bốc thăm vào?.hì? áo lót phụ nữ. Ban tổ chức bảo là ?omang về biếu vợ?. Đúng là văn nghệ sĩ có khác, các cụ vui tính thật? Thế mà cũng lâu lắm rồi? Hôm qua cuối tháng thì đi học về là tếch đi lượn nên không mua quả gì thắp hương, Mùng Một này thắp hương thật sơ sài, chẳng có hoa quả gì vì không kịp đi chợ sớm , cũng chỉ ra đầu ngõ mua vội được gói Chocopie và ít tiền vàng? Ông ơi! Ông đừng trách phạt gì con! Ông cho con đến Rằm thì con thắp hương tử tế và đốt nhiều tiền vàng hơn nhé!
    Chỉ kịp khấn đến thế là vội vàng phóng đi học ngay. Muộn 15 phút. May mà thầy dễ tính. Danke Ihnen! Vielen Dank! Danke sehr!!!
    Trưa đi ăn cơm ở căng-tin với một lũ. Cơm chán chết. Vẫn cứ nuốt được hết. Thì sáng đã ăn gì đâu. Cái kiểu một lũ vừa nhai vừa buôn chuyện kể ra cũng hay. Cứ nhai, nuốt như cái máy. Nói chuyện mới là quan trọng. Có con bé cùng phòng cái H. Bắc Giang nhảy vào ngồi ăn cùng để hóng. Thế là các chị được dịp ?ophổ biến kiến thức? bao nhiêu truyện cười cho con em. À.. lại còn hỏi nhau ầm ĩ là ?oxem ảnh con ca sĩ H.Nh. chưa??? mấy anh chị bàn bên ngó cả lũ? Vô duyên quá! Kệ. Cại bọn này cứ đi với nhau là phô bày hết cả sự thô thiển mới lạ chứ. Mà?. Ai bảo xung quanh chẳng có anh nào ?ođược giai? để còn làm duyên làm dáng. Khà?
    Mittagessen xong xuôi, lên lớp sớm. Hôm nay Literatur. Tưởng thầy Bernd dạy, hoá ra lại là chị Katherine. Bà chị cao to lừng lững đứng chật cả phòng học. Được cái xinh dã man với đôi lúm đồng tiền. Buồn cười? cứ nói đến cái gì mà bà ý tâm đắc là y như rằng bà chị nổi da gà? he? nhạy cảm dã man? Mà hôm nay học Romatik mới chết dở. Bà ý hỏi: ?oKhi nghe LÃNG MẠN thì chúng mày nghĩ đến cái gì??.Mình cũng thở được ra một câu làm bà ý nổi da gà: ?oChàng trai đứng đó say sưa hát một bản tình ca, trên ban công kia là cô gái trẻ đang nhìn xuống?. Chia nhóm miêu tả tranh, nhóm mình vớ được cái tranh hay ho nhất khiến bốn nhóm kia phát thèm. Cái Trang và cái Linh học giỏi còn mình với cái Huyền thì siêu bịa nên tha hồ phóng tác. Một đứa nói là 3 đứa kia Ja luôn. Sao mà ăn ý thế! Hăng hái tán nhau đến nỗi Katerine phải ?osuỵt?. Ai bảo tranh của nhóm mình lại có một đôi nam nữ nắm tay nhau ngồi trên mạn thuyền. Bọn kia chỉ được tán về thiên nhiên, còn nhóm mình lại tha hồ bay bổng với để tài Đôi Lứa. Giọng cái Linh thảo mai vật vã, tán về tình yêu, về mối dây buộc hai người lại, về hòn đảo đôi lứa, về cuộc hành trình tới tương lai? và ?ochung kết?: ?o Und sie lassen alles hinter? ?" Và họ bỏ lại tất cả sau lưng?Trời ơi? Thèm có người yêu là phải!!!!
    Chưa bao giờ có giờ học nào tán về Tình Yêu mà lại chán cả! Bà chị tóc vàng mũi lõ lộ rõ vẻ thích thú.. da gà nổi đầy hai cánh tay?he?
    Tiếp theo là phân tích truyện cổ tích của anh em nhà Grim. May phúc, đó là một truyện mà mình đọc bản tiếng Việt từ lâu đời rồi.
    Tan học. Đang ngồi chép bài dự thi ( ôi cái bài dự thi khốn khổ mà bọn Đoàn trường bắt toàn bộ SV tham gia) thì Lys phone. Rồi thì online để chat với mụ ý. tiện thể vào F-177. Cái topic của con bé hakuchuumu khiêu khích vật. Nó định chọc tức Witch mà nó lại ăn nói ở public kiểu trẻ con đít xanh, ngựa non háu đá. Mình ra tay ngay. Cương quyết khoá.
    Witch online, đòi mở topic. Lys nói: nếu mình khoá thì có vẻ như bạn bè bênh nhau, không hay tí nào. Kệ. Mình cứ khoá. Lý do khoá của mình không thể có vấn đề. Quá logic! Có chức năng PM mà sao nó không dùng? Ai cho nó mở topic với cái giọng chợ búa tiêu cực đấy? Giá như nó góp ý tử tế lịch sự thì có khi mình còn khuyến khích? NÓ ?" cũng chỉ là một cái nick. Chả cần biết là NÓ hay ai nghĩ gì. Mình cứ theo nguyên tắc mà làm.
    Khoá cái topic đấy lại, mọi người không có chỗ ?ocãi nhau?-f tức. Thế là mình mở topic mới để hướng cách đối thoại theo chiều tích cực hơn. Vậy mà? Tức điên lên. Không biết là Mod hay Admin bào xoá mất topic của mình. Xịt hết cả nhiệt tình của mình. Tự nhiên mình thấy nhạt nhẽo với cái diễn đàn này quá. Sao bây giờ thiên hạ lại chuộng cái kiểu cãi cọ thiếu văn minh? Mình chỉ muốn hai chữ VĂN MINH. Điên thật!!! Cũng chỉ là một cái xã hội ảo. Hay là chúng nó không muốn cái diễn đàn này là nơi người ta học hỏi cách ăn cách nói? Chức năng Giáo Dục vứt đi rồi! Tất cả chỉ là TẦM PHÀO hay sao?
    Nghĩ đến đấy , mình định out để đêm online xem xét có nên bỏ cái ?ochức? Mod không. Đang chuẩn bị out thì có phone của gã. Gã đang online. Mình lại vào chat với gã. Mạng ở tỉnh kia chuối hay sao ý? Gián đoạn suốt. Cuối cùng gã lại phone. Lại mất sóng. Gã nhắn tin sắp về HN và sẽ phone cho mình sau. Mình cũng ?oỪm? mà chẳng mấy mong đợi. Không biết làm cách nào để nó với gã rằng gã không nên liên lạc với mình nữa?
    Dứt mạng ra, về đến nhà là hơn 8h tối. Vừa kịp dắt xe vào sân thì điện thoại đổ chuông. Một người chị? Người ấy nói với mình đôi điều về gã? Đang nói chuyện thì lại có phone anh Hải gọi đi cà phê với chị Tuyết và Bon. Tâm sự với chị ấy thêm 25 phút thì có tin nhắn anh Hải giục giã, thế là chào chị ấy để đi. Gã lại phone. Mình nói đi chơi với anh chị và gã chỉ còn biết nói: ?oỪ, em đi chơi đi?.
    Ra đến nơi đã gần 10 giờ. Chẳng dám cà phê, mình làm ngay cốc sinh tố đu đủ. Bổ da mát thịt nhá! Buôn dưa lê được một tẹo thì bà chị phải đưa thằng cháu về. Quá là con mọn! Mình trêu bà ý thế. Má mì của cu Huy, chị bà ý, mới đẻ, đâm ra bà ý phải lo cho thằng cháu. Quá con mọn! Mà?. Không biết sắp tới mình có ?olâm vào? tình trạng đấy không? Mới nhận được tin nhắn của chị Gi.: ?oNhờ cả vào cô đấy. Chị siêu âm con trai rồi?. Bà này khéo quá! Rồi thì mình sẽ phải dành nhiều thời gian hơn cho cái thằng cu đang toe toét trên desktop kia? Con của Dì sắp ra rìa rồi. Thương quá!!!
    Thế là nhà mình lại sắp có thành viên mới. Cuộc sống vẫn cứ đâm chồi nảy lộc như thế. Chị Gi? Liệu có ngày em tự mình làm nảy mầm một cuộc sống mới?
  5. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Remind myself
    1. Giải phóng trái tim khỏi sự hận thù
    2. Giải phóng trí óc khỏi những ưu phiền
    3. Sống đơn giản
    4. Cho vừa đủ
    5. Kỳ vọng ít thôi
    Được babymiumiu sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 15/10/2004
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lại đi học muộn. Lại cái đồng hồ cổ lỗ không báo thức. Lại may mà thầy dễ tính.
    Short break ra hàng chị Thảo béo làm được bát cháo điểm tâm mà thấy khoẻ cả người. Cuối giờ, có 3 bà từ Boschaft Áo tới giao lưu với lớp. Toàn là các má mì tóc vàng mắt xanh. Sao các mợ ấy quý phái thế không biết. Già rồi, mặt có nếp gấp rồi, thế mà phong thái ăn nói đi đứng, tranh điểm, tóc tai đâu ra đấy. Không biết 3,4 chục năm nữa mình có giữ được phong độ như các bà ý không? Chợt nhớ là có lần gã chê mình: ?oEm già trước tuổi?. Chồng mình sau này mà đi với gái trẻ thì mình đau lòng lắm?hic?
    Tan học, nào điện thoại, nào tin nhắn, tíu tít đi lunch theo lịch hẹn với Lys và đại ca. Từ trường mình phóng về Bát Đàn cũng phải hơn 20 phút chứ ít đâu. Được cái là đại ca chiêu đãi beefsteak ở Bảo Lâm ngon tuyệt. Món bò lúc lắc lòng đào ngon? điên lên được (mụ Lys hay nói thế). Công nhận con mụ Lys mà đã dắt đi ăn thì chỉ có ok trở lên, tất nhiên là hơi lăn tăn chuyện cái bill thôi. He? Bữa trưa sôi sùng sục với đề tài chính là cái topic ?ohot? ở F-177 của con bé haku. Sao lúc ấy mình hăng thế, tranh cãi với Lys căng thẳng đên nỗi đại ca im thít rồi bắt chuyển đề tài. Về nhà rồi mình mới thấy đại ca và Lys nói nhiều cái đúng quá. Mình thật là? vẫn cái tính hiếu thắng? Còn vụ cá cược nữa chứ, cũng hiếu thắng cho lắm vào, giờ thì nợ mụ Lys một bữa cà phê hoành tráng rồi.
    Lunch xong, 1 rưỡi, mụ Lys tong tưởi chuẩn bị đi làm, mình mời đại ca đi cà phê (mình mời nhưng đại ca trả tiền mới hay chứ?keke). Đại ca đưa đến cái quán gần cơ quan đại ca, hay phết, rất lịch sự và cũng có thể nói là đẹp. Đang tán phét thì mưa to dã man. Hai anh em ngồi trong góc khuất cửa nên chỉ nghe tiếng mưa rào rào có lúc át cả nhạc. Tự nhiên mình nghĩ đến gã? Giá mà có gã ngồi với mình bên khung cửa kính kia, nghe tiếng ghitar điệu đàng, cùng nhau ngắm mưa suốt buổi chiều thứ 6? Nghe romantic nổi da gà!.. Mà lạ? đang nghĩ đến gã thì có tin nhắn của gã rủ mình chiều tối đi lượn?

    Hai rưỡi, đại ca về cơ quan, mình cũng thấy ngớt mưa nên về định bụng nhân dịp mát trời thì khò một giấc. Nhắn tin cho gã... đong đưa một tí... Thật ra cảm giác khi nghĩ về gã không còn sôi sùng sục nữa... Chẳng hiểu mình cảm thấy thế nào... Nhưng thật lòng mình vẫn thích gã... Hôm trước đi đú với W mình cũng bảo: "Nhưng ta vẫn thích lão ý lắm".... Nhưng... hình như mình chỉ cảm thấy rất quý mến gã, như một ông anh trai đáng ghét. Chỉ thế thôi sao?
    Buổi tối, 8h gã đón đi đến chỗ hẹn với mọi người để dạo khu phố đi bộ. Sau bao nhiều "gian khó", cuối cùng dân tình cũng góp mặt đầy đủ, 3 ả 6 anh, tổng cộng "cao su" là 45 phút so với giờ dự kiến.
    Gã mua cho mình đôi gấu biết nói I LOVE YOU rồi hôn nhau. Lãng mạn gớm! Mình thấy trẻ ra đến chục tuổi...keke... Suýt nữa mình nhảy lên kiss vào má gã một cái. Ừ... gã đúng là một ông anh trai chiều em gái.... Chẳng hiểu sao mình chỉ nghĩ đến thế... rồi mình muốn dắt tay ông anh mà bước đi.
    Hôm nay đong đưa "anh yêu của 3 đứa" đã đời. Đấy cũng là một ông anh trai hay ho. Mình sẽ khâu cái móc khoá xong sơm sớm tặng lại ông anh mới được. Hình hai đứa trẻ ... nude... may mà có trái tim to đùng che đúng chỗ cần che...hehhehe
    Đi hết Đồng Xuân, Lys lôi bác áo bông đi mua bánh khúc, mụ Lys luôn mồm: "Ngon điên lên được!". Rồi cả làng đi ăn chè. Hơi bị tức bọn phục vụ quán chè. Mụ Lys kêu ca suốt.
    Buôn dưa lê vui vẻ. Rồi mụ Lý ba chân bốn cảng chay về theo tiếng gọi của... family. Còn lại mọi người rong ruổi về sau. Mình ngồi sau xe gã, lơ ngơ nghe gã và anh bạn của gã nói chuyện, thỉnh thoảng mình cũng bổ vào mấy câu chẳng ra đâu vào đâu.
    Chia ta gã ở đầu ngõ. Có thể tạm gọi là lưu luyến. Suýt thì một cái kiss of love nhưng không hiểu sao mình lại cố tính thơm trượt sang má gã... như thơm một ông anh.
    Rồi thì lại online đêm.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Buối tối bắt đầu bằng việc online và tinh tướng với "chức" Mod của f-177. Sau đó về nhà buôn điện thoại với Lys. 7 rưỡi thì Witch đến.
    Sau khi qua nhà bạn W bàn về chuyện làm thêm, hai đứa đi ăn phở Bát Đàn. chao ôi!!! Bát phở bò 10K đắt sắt ra miếng. Thịt bò nhiều cứ gọi là... khóc ra thịt bò. Ngon thật! Phù thuỷ hẹn ngày về làm bữa phở ở nhà mình.
    Ăn phở xong cũng đã 10h kém 10 phút. Mình lôi witch đi Phố Nhỏ uống nước. Đến nơi là 10h, hai người chơi piano và violon vẫn say sưa. Witch gọi sữa chua đánh đá. Mình cũng thế, nhưng thêm chút cà phê vào.
    Ngồi một lúc, gã phone. Mình đã nhắn tin và gã phone lại. Đang nói thì mất sóng, tức quá. Nhớ gã lắm nhưng... Từ đêm hôm qua, có một cái gì đó cứ khiến mình cư xử như một đứa ghen tuông vớ vẩn. Có phải mình ghen không? Không biết. Hoặc là mình thấy tức giận vì thấy mình không phải là duy nhất của gã. "Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu... khi ta đến bên nhau.... tình gian dối...", mình lại thích bài này của PT.... Thôi không được nghĩ đến gã nữa, còn có Witch bên cạnh mình mà.
    Đến 10 rưỡi thì hết nhạc sống. Hai đứa cũng về luôn. Mai Witch đi rồi, phải về nhà soạn đồ đạc.
    Witch nhắc mình chụp lại cái khuyên tai mụ ý tặng cho nó rõ. ừ thì chụp lại.
    Witch ơi! Lys ơi! Ngôi sao may mắn cho 3 đứa mình này
    [​IMG]
    Thế là lại hết một ngày... Tình yêu lung linh đẹp sao... Mai là một ngày mới, ngôi sao may mắn có đem lại may mắn thật?
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    7h sáng, con bạn đến lôi dậy để đi Metro mua đồ. Mới sáng sớm ra trời lạnh thế chứ, đã vậy khi vào Metro lại còn lượn ngay khu hàng đông lạnh đầu tiên, hic...........hic đúng là ........ rét không thể chịu được.
    Mỳ gói, sữa tươi, bột giặt ........ tuốt tuồn tuột những cái gì khuân được đều khuân hết về, thế này chắc cũng tạm đủ sống cho qua ngày ở cái nơi xa lơ xa lắc đó. Ruốc đã có đứa lo, muối vừng cũng đã có đứa nhận làm, phân công cho đứa thì mang máy nghe đĩa, đứa mang loa, đứa mang tivi đi xét đến thời điểm này chắc là đủ cả.
    Lần này mình đi nhàn hơn lần trước vì chẳng phải mang vác gì nhiều cả, chỉ lo mỗi quần áo và 1 vài đồ dùng cá nhân .... còn tất cả đã có người lo khuân đến ga tàu rồi, nghĩ cũng sướng. Lần trước 1 mình lo tất cả, đến là khổ, đúng là tinh thần tập thể muôn năm
    Buổi tối lo đi lấy máy ảnh và lượn lờ ăn uống, nghe nhạc với cún ........ thưởng thức 1 tẹo cái gọi là nghệ thuật 1 chút, trước khi lên rừng đi.......... tu
    Bây giờ thì đồ đạc chuẩn bị chả đâu vào đâu cả, mọi thứ vứt lung tung hết cả lên, hic.........hic chỉ vì vụ thời tiết mà đồ đạc mang nặng thêm bao nhiêu, chỉ hy vọng trên đó đừng có lạnh quá là được.
    Mắt bắt đầu díp vào rồi, cái tội hôm qua online khuya quá đấy mà. Chắc phải đi ngủ sớm thôi, để mai dậy còn xếp nốt tất cả vào vali nữa.
    Chúc mọi người 1 đêm đầy ........ ác mộng
    Nhật ký của tớ sẽ tạm dừng ở đây, hẹn khi nào tu thành chính quả trở về sẽ post tiếp.
    Xin chào và hẹn gặp lại!
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu thời gain đã qua đi , bao nhiêu thứ đã đổi thay , thế mà giờ đây , khi giở lại những trang kỉ niệm cũ gặp lại một cái tên cũ lại thấy buồn đến nao lòng . Cầu chúc cho U sẽ gặp may mắn và hạnh fúc ... Đừng bao giờ quên I nhưng cũng đừng nhớ đến I quá nhiều , cầu cho lòng U bình yên ...
    YCL YCL YCL YCL YCL YCL YCL YCL YCL YCL YCL YCL YCL
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Sáng Chủ Nhật bắt đầu bằng cú phone của bà nội. Giọng ngái ngủ thều thào của mình làm cho ?olão thái hậu? lo lắng tưởng ốm. Mình biết thế nên càng ra vẻ thều thào, nghẹt mũi, sụt sịt? thật là thảm hại để.. làm nũng. Từ ngày ?odỗi? bên ấy, trong hơn 1 tháng mà mình sang có 2 lần. Mình phải làm ra vẻ ốm yếu để mọi người bên đấy thật sự hối hận vì đã đối xử không phải với mình. Không hiểu từ bao giờ mình có cái kiểu làm ra vẻ thảm hại như thế thay vì luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ như trước đây?
    Kết thúc cuộc gọi với bà nội, lại ngủ vùi? chẳng đến 10 phút thì con Trà phone dựng mình dậy đi ăn sáng. Loanh quanh, nào đi mua xăng, nào đi withdraw, lại còn không biết chọn ăn gì, cuối cùng thì bữa sáng bắt đầu vào 11h, thế là kiêm luôn bữa trưa. Hai con mò ra ăn phở xào Bát Đàn xong xuôi thì tìm chỗ uống nước. Nó thèm hoa quả dầm, thế là mình quyết định rẽ qua Tố Tịch mua hai cốc đem đến một café nào đó ngồi chiến.
    ?oMày khốn nạn vừa thôi Trà ạ. Cái quán thế này mà bây giờ mày mới đưa tao đến. Khốn nạn quá!? Đúng là chí cốt mới dám ?ochửi? nhau, mà có chí cốt mới cười hềnh hệch khi bị ?ochửi? như thế. Mình ?ochửi? con Trà ngay khi nhìn thấy café Báo, nó cười ?okha kha? khoái trá. Quả thật là mình rất ấn tượng với khung cảnh ở đấy. Con Trà bảo là đến chỗ này với bọn bạn ĐH cũng mấy lần rồi. Thế mà giờ nó mói quắp mình đến. Mùa hè qua rồi còn đâu, trong khi cái quán đấy thật lý tưởng cho mùa hè.
    Ba tiếng đồng hồ, 2 cốc hoa quả dầm, 3 cốc trà táo mát lạnh (và bao nhiêu tấn ?odưa lê? không biết) là buổi chiều của 2 đứa. Con Trà cáu ngạu lên vì bị phone làm phiền vào ngày nghỉ. Ai bảo làm được việc thì việc nó theo chứ sao. Không biết mấy tháng nữa đi làm rồi thì mình có bị công việc quẩn lấy như thế không? Từ ngày nó đi làm, lâu lâu hai đứa mới có thời gian ?ođú? như thế này. Bao nhiêu chủng loại dưa lê được hai con xử lý nhanh gọn, từ văn học, thời sự, bọn con trai, bọn đàn ông, gia đình, công việc, nhạc nhẽo, chuyện ngày xưa, . Sao mà mình với nó hợp thế.. Tự nhiên nhớ mụ Hiền quá? Cuộc sống đã không cho mình với mụ Hiền dính nhau lâu. Nếu học xong mà mình vào SG làm việc thì hai đứa có dính nhau không nhỉ? Nghe kể, mụ ý có người yêu rồi? Người yêu vào rồi thì cái khoản chiến hữu cũng bị ảnh hưởng ghê lắm? Đấy, con Trà cũng đang than thở về tình yêu đẹp của nó? Ngày mụ chuyển vào Nam cũng là ngày mình gặp con Trà? à? là hồi lớp 8. Thế là rất may có con Trà, nếu không thì mình đã phải thui thủi vì mất ?ocạ??
    Uống nước xong, mình với nó kéo nhau về nhà mình. Định bụng ngủ một giấc, nhưng mà hai con cứ không tài nào dừng việc buôn chuyện được. Con Trà cứ say sưa kể về ?oanh hâm? của nó, mình cũng đâu kém gì, nói quá nhiều về gã?
    Không hiểu có phải vì mình nói về gã nhiều quá không mà lúc 4h gã phone cho mình. Gã vô tư kể chuyện nơi gã đang công tác, nào người dân tộc, nào rừng, nào trâu bò? Nghe gã cười vui thế? cứ như là đêm hôm trước không xảy ra chuyện gì ? tự nhiên mình thấy hối hận vì đã tỏ ra ghen tuông và đòi chia tay? Không thể tin nổi là mình lại cảm thấy gã rất đáng yêu?
    Con Trà đòi nói chuyện với gã. Cái con thảo mai thảo đào? Hôm nào phải để cho nó gặp gã để xem nó ý kiến thế nào.
    Chiều tối, mình đói kinh khủng và lôi nó đi ăn miến lươn ở giữa phố. Chỗ này mình đã từng lôi gã đến ăn cùng rồi. ăn xong, online một tẹo và về chuẩn bị sang nhà Witch. Gọi mụ Lys xong, thì có tiếng ai gọi tên mình. Cứ tưởng là giọng thằng Tít nhưng hóa ra là? Mình không kịp giả vờ đi vắng rồi, đành để S. vào nhà. Tại sao S. vẫn cứ đến? Tại sao không đêm xỉa gì việc mình đã có người yêu mới? Mình thầm ước gã có mặt bên mình lúc này. Có lẽ chỉ còn cách để cho S. thấy mình hôn gã thì S. mới quên mình đi được? Mình nhắn tin cầu cứu con Trà, May quá, S vừa dựng xe xong và chưa kịp bước vào nhà thì con Trà phone, nói mình qua nhà nó gấp. Một cái cớ đúng lúc!
    8h rẽ vào nhà con T., bố mẹ nó ngồi đấy, mặt buồn rười rượi. Thằng em quý tử khốn nạn của nó gây chuyện và không dám về nhà. Thế là mình lại nhận trọng trách tìm và lôi nó về. Chẳng còn cách nào khác là nhắn tin qua mạng thật khéo để nó đến tìm mình như mọi khi. Mình lại phải chuẩn bị tinh thần để đối phó nếu ngày mai nó đến cầu cứu mình như mọi khi thật. Mình chẳng quý mến nổi thằng em ngỗ ngược , nhưng nhìn con T. lo lắng bứt rứt làm mình cũng không nỡ bỏ qua vụ này..
    Đang ở nhà T thì gã lại phone từ HB nói rằng sẽ về HN, hẹn gặp sau khi mình tiễn W về. Mình rất vui và không thể nào không nhận ra là mình thấy gã đáng yêu hơn nhiều lắm..
    Sang nhà Witch, thấy mọi người đông đủ rồi. Phái đoàn tiễn bạn lên rừng trông rất hoành tráng. Đại ca, bác Nor, Kan , Lys và mình buôn loạn cả ?olầu xanh? của W. Mình không quên đưa ngay lọ Enervon-C cho mụ phù thuỷ. Mụ ý lên rừng, mình cũng chỉ biết ?olo? cho mụ cái khoản vitamin như thế.
    Ga Hàng Cỏ, người đi, người tiễn tíu tít. Tầu chạy, đem theo nụ cười răng khểnh của W. Lys thì khó tính dã man, cứ than thở là mụ W không biết chọn chỗ ngồi. Không kém lãng xờ man, tự nhiên Lys lại thở ra một câu của bài Tiễn bạn lên đường. Bác Nor tuôn luôn một tràng lyric bài đấy. Còn mình thì cứ ám ảnh: ?oAi vội đi để ai còn đứng đó, tìm bàn chân ai trong tiếng lá rơi?.Khà? rõ hâm.
    Phóng xe về nhà chờ gã. Mãi rồi gã phone và mình thì lại sợ gã đi xa về mệt nên thôi không để gã đến nữa. Nhớ gã ra phết, nhưng? muộn rồi?. Phải biết kìm lòng chứ nhỉ? Hoãn cái sự sung sướng đó lại xem sao? Ha ha? tự nhiên lại thấy rất vui vẻ khi nghĩ đến gã.
    Rồi online, đang viết nhật ký thì Witch dùng máy của bạn nhắn tin cho mình. Khổ thân con mụ kêu than là nhớ mình với Lys quá.
    Nào, vừa post bài vừa nhắn tin an ủi bạn nào!

Chia sẻ trang này