1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm....
    Online. Lang thang. Đọc bài. Thấy có bài nào đấy (đòi xoá bài người khác nếu ....)của ai đấy (chắc là Mod mới có quyền hành như vậy) trong một topic có tên là gì đấy (nhật kí thì phải) bực mình quá.
    Như thế có phải độc đoán k nhỉ ? Nếu chỉ là của riêng mình thì phải chuyển tên thôi. Nhật kí của tôi chẳng hạn. Tôi là ai. Tôi chẳng là ai cả.
    Nhật kí ơi, chào nhé. Mai ta vào người đã bỏ ta đi (bị mới đúng)
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 6 (máu hơn thứ 7) ngày 27 tháng 08 năm 2004, một ngày trăng sắp tròn.
    Thế là sau một tuần treo nick, ta lại tung tăng trên F_177 với cái danh cundc. Tự nhủ: "Không bao giờ tự yêu cầu treo nick nữa". Thật là hâm đơ, khi mà ta lại phải làm một nick khác để thoả mãn cái thói quen lách cách keyboard mỗi ngày. Nào, lại thoả thuận "bán nick" vậy. Có kẻ khen nick mới. Hay là...
    Không!!!! Không "hay là" gì hết!!!
    Cún đã quay trở về là cún
    Sủa linh tinh và đôi lúc cắn càn
    Cún đã quay trở về là cún
    Thích nũng nịu và thèm được vuốt ve
    Tự nhủ: "Không bao giờ tự yêu cầu treo nick nữa", bởi vì..... ta chẳng muốn bị mụ phù thuỷ làm thịt !!!!!
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    23h59?T ngày 27/8
    Hôm nay thật là 1 ngày đáng yêu, đáng yêu lắm lắm lắm .
    Sáng thi thì làm tốt nhé ( còn dư cả thời gian ngồi tô mấy cái cột nhà ), trưa có thằng bạn ghé qua bảo đưa bài để nó vẽ lại cho ( ông có biết ông đáng yêu lắm không hử? tui iu ông lắm đó không có ông thì kiểu gì ngày 2/9 của tôi nó cũng sẽ đi tong theo cái bài vẽ đó thôi ), buổi tối hình như YM của mình lại chạy được rồi, thôi nhé, tạm thời cứ trung thành với YM bản cũ vậy.
    Đại ca hôm nay chơi được đấy nhé, biết em có tính tò mò mà toàn nói kiểu úp úp mở mở làm em tò mò chết đi được. Cả ngày hôm nay cứ nghển cổ chờ đại ca thông báo tin buồn mà chả thấy tăm hơi đại ca đâu, đại ca thấy mình có xấu tính không? có bị hắt hơi, xổ mũi, máy mắt máy miếc gì không? , chả biết tin đại ca báo có làm mình buồn thật không nhỉ?
    @ .......: cháu cám ơn nhé, hi`............hi` hôm nay cháu viết bài tốt lắm, chả run tay tẹo nào cả, chữ đủ rõ để đọc chứ không đẹp được, vẽ cũng tốt nữa. Ah còn nhờ cả đến nhà mụ cún ngồi tu luyện nữa chứ, không đến đấy chắc cả ngày qua không làm xong hết các thứ được.
    Vậy là 1 ngày đáng yêu đã kết thúc, ngày mai đang đến này???.
  4. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    giờ này, ngày này, tháng này..
    bực muốn điên cái đầu. Ngủ không nổi, xem phim nhức cả mắt. Online và online.....Bức xúc quá...thế thôi !
    Chấm hết .
  5. coffeecup

    coffeecup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thử bỏ cái thói thức đêm! Ngủ sớm. Reng reng reng. Mắt nhắm mắt mở. Sáng? Chuông báo thức? Điện thoại. Vài câu hỏi vớ vẩn luẩn quẩn! 23h45''. Chẳng ngủ được nữa. Lại thức.
    Được coffeecup sửa chữa / chuyển vào 05:52 ngày 28/08/2004
  6. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    một ngày
    Hôm nay mình ngủ nhiều thật, ngủ cho bõ 21 tiếng trên xe ôtô! Đáng đời chưa, ham đi ngắm cảnh cho lắm vào để bây giờ về mệt như thế! Nhà cửa thì bụi bặm, cad ơi, cả ngày mai tha hồ dọn dẹp nhé!
    Ừ nhỉ, mình chưa thay lại cái title, cả cái avatar cười mủm mỉm nữa, mình đâu có cười như vậy nhỉ!
    Ngày mai xét cho cùng là một ngày mới, cad ơi, cố lên!
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối thứ 7 vui vẻ và ý nghĩa hơn bao giờ hết.
    19:06 - sang nhà bác Long ăn cơm. Mát hết cả ruột khi chưa kịp tuột dép ra đã nghe tiếng bé tí bé tẹo lanh lảnh : "Cháu chào cô T!" thảo mai thế không biết... lại còn cười toe toét nữa chứ. Cô cắn miếng nào..
    Bảy phút sau, bác Long về. Chị Giang - mẹ bé tí bé tẹo - nói, giọng không giấu nổi niềm vui: "Cứ tưởng là tối nay có mỗi mấy người về ăn cơm đúng giờ, hoá ra lại đông đủ rồi đây này".
    20:00 xong bữa tối. "Đức Gia ơi, cô nói thầm này"."Dạ?". "cháu có ra phòng khách nghe nhạc không?". "Có ạ, cháu ăn cơm xong, tí nữa cháu ra".
    20:10 bé tí bé tẹo lại lanh lảnh: "Cụ ơi! Bật rốc ba lát cho con!!". một phút sững sờ... Mình không ngờ bé tí bé tẹo lại biết cả cái từ Rock Ballad. Thì ra từ hôm sửa xong giàn CD player nó toàn được nghe cái CD từ năm 1992 ấy.
    20:12 chị Giang gọi: "Cô T. bật cho cháu TO BE WITH YOU ý".Mình hăm hở mở Rock Ballad vol.2.Xem nào, TO BE WITH YOU là bài 3. Thôi cứ nghe bài 1 đã. Thế là hai cô cháu say sưa đung đưa theo bản TEARS IN HEAVEN. Ừ... mình biết thằng bé vốn mê tiếng guitar... Would you know my name if I saw you in heaven ?... Bài hát buồn, nhưng thằng bé nó đâu hiểu. Mới 3 tuuổi 1 tháng, nó chỉ biết thích thú với tiếng guitar. Đung đưa đung đưa, nụ cười say sưa... ghét quá... mình muốn cắn má nó quá...
    Tối cũng đến TO BE WITH YOU, bé tí bé tẹo đứng dậy nhảy tưng tưng, cười khanh khách khanh khách... "Cô T. đứng dậy đi". Thế là hai cô cháu cứ thế nhảy tưng tưng và cười khanh khách, mọi người ngồi nhìn vui vẻ vỗ tay. Repeat bài này và cứ thế nhảy tưng tưng và hát theo đoạn mình thuộc. Thế rồi đến lần thứ 4 và mình nghe thằng bé hát theo: "I''m the one who wants to be with you...tèn tèn ten tén ten you feel it too..."
    Phì cười ra được. Mà có lẽ cứ cho nó nghe hát thế này cũng là một phương pháp dạy tiếng Anh nhỉ? Phì cười ra được.... Nhảy tưng tưng và hét "to be with you"...
    Rồi thì thằng bé cũng mệt và mình cũng muốn để cho nó chơi với ba nó. Chồng chị Giang đi làm tận Hoà Bình, cuối tuần mới về nhà chơi với vợ con được 2 ngày. Thôi mình về và ghi lại những gì vừa xảy ra.
    Mình chợt nhận ra tại sao những cuộc tình cứ đến với mình rồi đi một cách chòng vánh. Do mình tất. Những tối cuối tuần bên một người mà mình coi là "người yêu"... những nụ hôn và những lời có cánh... những ánh mắt và những hơi thở... tất cả giữa những người yêu nhau và mình biết cách mà chúng diễn ra. Thế nhưng lúc ở bên một người như thế, làm những điều như thế, đầu óc mình lại mải nghĩ: "Mọi người đang làm gì nhỉ? Bà nội đọc báo, vợ chồng bác Long xem TV, vợ chồng chị Giang và bé tí bé tẹo đang chơi xếp hình? Hay là cả nhà chẳng ai tập trung làm gì được vì thằng bé cứ đi trêu chọc tất cả?"...
    Rồi cũng đến lúc người ta phải có gia đình cho riêng mình, rồi cũng có lúc người ta có đứa trẻ của riêng mình... bao giờ? Có lẽ mình chưa sẵn sàng. Có lẽ mình không bao giờ sẵn sàng. Cả cuộc đời này mình vẫn coi thằng bé là đứa bé của mình...
    Một buổi tối tuyệt vời làm cho mình quên đi buổi sáng nhạt nhẽo. 9h sáng bị mất điện đến tận 2 rưỡi chiều. Chẳng hoàn thành cái tài liệu như đã dự định. Đến chiều đi chạy thì chạy được 2 vòng đã thấy hụt hơi.... Nhưng tất cả những bực mình đã được bù đắp vào buổi tối.
    "Mai cô T. lại sang nhẩy To be with you với cháu nhé!". "Nhất định rồi, bé tí bé tẹo, cô cắn miếng nào!"
    Đêm nay chắc ngủ ngon lắm...
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tối : lên nhà dì chơi, vừa bước chân vào nhà con em 3 tuổi đứng dậy chào chị cười toe toét làm đủ mọi thủ tục thơm má, ôm hôn thắm thiết................hic......hic rõ tình cảm, sau cái màn thủ tục tình cảm đó nó hỏi 1 câu : kẹo của em đâu? ac..................ac thế là tình cảm thắm thiết của em là do kẹo mang đến chứ đâu có phải ....................hic...........hic em ơi là em. Mà không hiểu sao mình thích chơi với bọn trẻ con thế, ở nhà bắt mấy thằng nhóc hàng xóm kêu mình là sư phụ hì.................hì cái này chắc do ảnh hưởng của fim chưởng đây mà
    Tin đại ca nói cho mình hôm nay không ảnh hưởng đến mình nhiều như đại ca tưởng, chắc tại mình hời hợt quá đấy mà. Buổi tối đi ngoài đường mát lịm người, chợt nhận ra rằng HN đã sắp vào thu, thời tiết như vậy giá như được đi chơi với 1 ai đó bằng xe đạp dọc đường Bà Triệu, Phan Đình Phùng.........chắc lãng mạn lắm đấy . Cún ơi hôm nào bọn mình thiết kế vụ dạo hồ đi.............
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, Chủ Nhật , 29/08/2004, sinh nhật con Hương. Chả đi đâu, nhà nó xa bỏ xừ. Thôi phone nó hẹn đầu tuần nó đi làm bên Cty gần nhà mình thì sẽ mời nó ăn trưa bù.
    Sáng, tám giờ mười một phút mở mắt. Mình bị thức dậy cũng chỉ vì cái di động chết tiệt của con Linh béo kêu ầm lên mà hai chị em nó vẫn ngủ như chết. Thấp thoáng trên màn hình: Anh Nam. A, cái thằng người yêu mặt non choẹt của con Linh gọi nó dậy đi ăn sáng đây mà... Chủ Nhật của nó tươi hồng thật. Mình biết là một thoáng ghen tức vừa lượn qua. Có lẽ đã đến lúc mình thấy thèm "bị" đánh thức kiểu như thế, với mục đích như thế...
    Chẳng kịp ăn sáng, chỉn chu áo quần là sang bà nội ngay. Sáng nay mình lên Chùa thắp hương cho ông nội, bà đã mua đồ cúng từ hôm qua.
    09:42 Mình có mặt trước chùa Một cột. Gớm, người đi thăm lăng Bác đông gớm. Bước vào cổng chùa Lotus, sững sờ vì cái đề-can hình toà sen lấp loáng trên "mặt" con Dylan bạc dựng chình ình. Ừ... xe của sư có khác...
    10:05 sau khi hoá vàng xong phải vội vàng đi về. Xe ôm chờ nãy giờ.. hic... cả tuần tốn tiền xe ôm chỉ vì bị công an tóm và giam xe 15 ngày... hic hic... Chừa... Nào, 300.000 đ và sau 2 tuần đi thi llấy bằng.
    10:20 về đến ngõ nhà bà nội thì gặp chị Giang tất tưởi đi ra. Túm được mình, bà ý lôi ra hàng vải vóc gần nhà luôn. 160.000 tiền vải cho 3 bộ đồ của "bà chửa"... màu mè ra phết... Lại phải dắt bà ý ra hàng may nữa rồi. Trong khi bà ý nói chuyện với thợ may, mình tranh thủ vào chợ gần đấy. Thế mà giờ này cũng còn hoa, quả, tiền vàng, bánh trưng, gà qué... Chuyện cúng Rằm vậy là tạm ổn... Ôi...cúng bái... Con mụ hàng xóm mình sao mà sướng. Nó bằng tuổi mình thôi mà đã có con gần 1 tuổi rồi. Có bà mẹ chồng tuyệt vời nên nó chẳng phải quá vất vả lo chuyện cũng bái, giỗ chạp. Mặt cứ hơn hớn ra...
    11:30 sắp xong ban thờ, thắp hương xong. Nào đi giật quần áo. Hichic... lười quá... Tranh thủ chờ nước đầy, nhắn một cái tin. Hà hà... thế là có xe ôm chở đi Phủ rồi...
    12:15 bắt đầu bữa trưa bên nhà bác Định. Con Linh làm nem, mời mình tư fhôm qua. Ừ thì sang, mang đồ cúng sang ăn với mọi người bên ấy luôn. Một bữa trưa vui vẻ, bà bác cũng buôn chuyện với bọn trẻ vui vẻ dã man con ngan. Có cả thằng người yêu mặt non choẹt của con Linh nữa. Ăn uống, bình loạn linh tinh, tráng miệng bằng dưa lê thật và dưa lê chuyện phiếm... thế mà đên 2h chiều mới kết thúc. Ừ... bữa trưa ngày Chủ Nhật...
    14:30 online chờ bà Hải nào. Mới sang Úc hơn 2 tháng mà cứ như 2 năm không bằng. "Chị nhớ lũ vịt quá, CN này online chat webcam cho chị nhìn thấy chúng mày nha".
    16:00 kém 14 phút. ĐÃ đến giờ hẹn xe ôm đi Phủ mà "mưa rơi rơi nên đường ướt em ơi" thế kia. Đành phone xe ôm để hoãn lại. Tạm thời thì kế hoạch chiều nay là online.
    16:25 phút trời hửng hửng. Lại nhắn xe ôm đến nào. Xe ôm đến nhanh không ngờ. Thì ra nhà xe ôm gần nhà mình, cách một con phố.
    Mấy giờ nhỉ? Không nhớ... mình và xe ôm có mặt ở Phủ. Hương khói xong. Đi ngồi ngắm chiều tà... Buôn dưa lê mãi rồi cũng đên lúc phải về. Xe ôm cho mình về tận cửa. Mang lộc về chia đều ở nhà đấy xe ôm nhé! Cảm ơn xe ôm nhiều!!!
    20:00 hoàn thành bữa tối bên nhà bác Long và phone sang cho con Ngọc báo huỷ vụ đi quán nghe Rock live . Trời ậm ạch và đường xa, thân gái dặm trường em ơi... Bốn con thị mẹt nhất trí ở nhà xem SAo Mai. Thế là lại một tối nữa dành cho căn nhà này... Không như lời hẹn hôm qua, bé tí bé tẹo không đòi nhẩy nhót. Hôm qua khi nhảy nhót xong, nó kêu mỏi chân cả đêm. Ừ... thôi thì may... đùa với nó cũng mệt bỏ xừ... Chiều này bỏ chạy, người như bị "rù"...
    21:25 đọc được nhật ký của phù thuỷ. Kể cũng hay, cái trò nhật ký này hay. Trưa hôm trước không gọi được cho mụ ý để hỏi thi cử thế nào, cứ băn khoăn cuối tuần của mụ thế nào. Không buôn được thì cứ vào đọc nhật ký là biết tình hình của nhau. Thế cũng được.
    21: 40 viết nhật ký của mình.
    À, quên không nhớ là có bao nhiêu người khen cái áo của mình.Chà, mình biết là nó đẹp mà. Chưa bao giờ mình bỏ ra số tiền như thế để mua một cái áo đơn gian như thế và vác từ Sài Gòn ra. Kể cũng xứng đáng... Mát ruột quá....
    Đêm nay chắc ngủ cũng ngon như đêm qua...
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Sáng CN mới có 7h30'' chuông điện thoại reo ầm ĩ, mắt nhắm mắt mở chui ra khỏi giường mò ra được cái điện thoại thì hết chuông. Cú..........chim cú, thế là hết ngủ nướng. Đau khổ chưa hic..........hic.
    Đến 11h đại ca gọi điện đến như đã hẹn trước trên YM, hai anh em buôn rõ lắm ( sao lắm chuyện thế đại ca nhỉ )
    13h mẹ về chửi cho vuốt mặt không kịp vì cái tội ôm điện thoại lâu quá khiến cho không ai gọi được điện về nhà được, thế là đành stop vụ nói chuyện. Từ lúc này thời điểm gian khổ bắt đầu. T........rửa nồi chưa để còn đồ xôi? thôi teo rồi mải buôn đâu có nhớ cái vụ đó chớ, rồi còn cả gạo chưa vo, đậu chưa đãi, chết dở...............hic thế là lại được nghe thêm 1 bài ca nữa về cái tội hay quên ( đến chết chắc cũng không chừa được cái thói hay quên này ). Đứng vo gạo, gửi mùi gạo nếp lại liên tưởng đến mùi bánh trưng ngày tết ( trí tưởng tượng của mình phong phú thật , sao lúc nào mình cũng mơ tưởng đến tết thế nhỉ? ), vo mãi rồi cũng đặt được cái nồi đồ xôi lên bếp, mặc dù cái món xôi đó không ngon như mọi lần mẹ nấu nhưng cũng tự phổng mũi 1 chút vì món mình tự làm nó cũng phải khác chứ........... hí........hí hiếm khi mình vào bếp mà, thảo nào hôm nay trời mưa lắm thế . He..........he sau vụ này thì sẽ cố học tập để nấu được xôi ngon như mẹ, sao mẹ nấu món gì cũng ngon còn mình nấu thì dở ẹc.......trừ bố ra thì ai cũng chê mình nấu dở------------>có mỗi bố thương mình hí............hí

Chia sẻ trang này