1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Một sinh viên Việt Nam bị giết tại Nga. Căng mắt trên màn hình để đọc.Làm sao thế này, bàn tay cũng gõ trên bàn phím mà thấy run run. Người bạn đang sống tại Nga...đã 3 năm đi qua và còn 4 năm để tiếp tục 1 con đường.Mấy ngày rồi tin nhắn hỏi tình hình dạo này ra sao mà ko thấy nhắn lại.Online, online, rảnh tẹo cố online, cũng chỉ là để đọc dc 1 cái tin...Ko thấy.
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đêm trước hôm "lên rừng", Witch gửi mình mấy cái link nói về vụ SVVN ở Nga bị sát hại. Nhà cậu ấy ở ngay gần nhà Witch... Cả cái lúc chở mụ ý ra ga, đi qua nhà cậu ấy, W cũng tỏ ra bị kích động rất nhiều vì vụ ấy...
    Chiều nay, về đến nhà, 1 miss call.
    5:49 p.m. Số máy gọi đến bắt đầu bằng: 020.8xxxxxxx. Hỏi 1080 thì biết đó là mã vùng Lào Cai. Biết ngay là Witch rồi. hịc..... tiếc quá... bị lỡ mất cuộc gọi roài...
    Online, thấy Lys, đại ca, anh yêu của 3 đứa và gã.
    Vào F_177 thấy Lys lên Mod rồi. Mừng vỡ chợ!!! Muốn báo cho Witch mà không biết làm thế nào.
    Nói với đại ca, đại ca phone lại số ấy thì biết đó không phải là nhà khách nơi mà Witch ở trong suốt 6 tuần tới. Hic... chả biết làm cách nào gọi được mụ ấy. Số mobile đêm qua mụ ý dùng bị "tò te tí" roài còn đâu... Hy vọng mai mụ ý sẽ phone lại xem tình hình thế nào!
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Sáng, giặt giũ xong, vừa ngồi nghỉ một tẹo thì có tiếng điện thoại. Witch gọi về...
    Trùi!!! Giọng mụ ý gần ơi la gần, như là vẫn ở nhà vậy. Bi bô được 2 phút thì mình sót tiền bạn mình quá, mình phải bảo ngay là để đại ca phone lại cho mụ đỡ tốn tiền. Thế là phone sang bảo đại ca phone cho mụ ấy. Sau đó đại ca phone lại cho mình để "báo cáo". Khiếp... buôn handy đến gần 10 phút. Điện thoại chùa !!!
    Trưa, đến trường ăn cơm với con P. cùng lớp ĐH cho nó đỡ buồn. Hai con cùng có chuyện với gia đình, bấu vào nhau.
    Rồi đi học luôn... Đêm qua không online mà sao lại thế? Vừa học vừa chiến đấu với cơn buồn ngủ chĩu nặng mí mắt. Cuối cùng thì cũng chuông về... Chuông tan học reng reng như trong bài Baby one more time của cô nàng Brit... tự nhiên lại tỉnh ngủ.
    Lấy xe xong thì gặp cái Hoài giữa đường. Nó cũng là một đứa khá tâm đầu ý hợp với mình và luôn tỏ ra yêu quý mình. Hic... sợ lesbian quá!! Thử tưởng tượng, 5 ngày nghỉ lễ không gặp nhau, nó nhắn tin: "Tôi nhớ bà quá! Mai đi học để con gặp nhau nhé!". Trời ạ.... anh yêu chưa bao giờ tỏ ra nhớ nhung kiểu đấy.... Hoài rủ đi ăn chè. Xong, nó về. Mình loanh quanh ở trường và online đến tận bây giờ.... Tự nhiên nhớ đến lời một bài hát....
    Hình như là bài hát có tên NHẬT KÝ....
    .... Về nhà làm gì cho đau thương giày xéo cõi lòng......
    Mình vẫn mong chờ... mà... sao nghĩ đến gã cũng chẳng thể làm cho lòng mình cảm thấy yên ổn? Tại sao luôn bất ổn.....
    ... Về nhà làm gì cho đau thương già xéo cõi lòng......
    Thôi không điên nữa... về cho mèo ăn! Dù sao em miu cũng là một lý dp để quay về......
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3 tuần sau thi Syntax rồi. Chúng nó hô hào ôn nhóm loạn lên. Đấy là lý do mà hai ngày nay, và mấy ngày tới mình sẽ có mặt ở thư viện từ sáng với chúng nó. Học, buôn dưa lê, học, ăn, buôn dưa lê, học... từ 8 rưỡi sáng đến 6h tối, tất cả đều tóm gọn trong khuôn viên trường. Ra trường đến nơi rồi... kể cũng nhớ ra phết đấy....
    10h hơn thì nhận được tin nhắn của Lys bảo là Witch đang online. Tất tưởi chạy ngay ra DV internet cổng trường và gặp hai mụ... Hỏi thăm mụ phù thuỷ khá nhiều, đang buôn hay thì bọn kia gọi í ới đi ăn cơm để còn học ca chiều. Thế là đành bye mụ Witch... tiếc đứt ruột! Thôi kể ra biết trên ấy có internet thì cũng yên tâm là bạn mình đỡ "bứt rứt "rồi.
    Đầu giờ chiều vào học thầy Ngạn, lại cười phớ lớ. Thầy chê lên chê xuống trình độ lớp mình nhưng mà nói chuyện thì cười vui vẻ lắm. À... 20/10.... Hôm nay thầy có hẹn với thầy hiệu trưởng, các em không nghỉ giải lao, học luôn đến 3h nghỉ. 3h15 lớp nghỉ, ngó thấy 1 miss call. Là của gã... Mình nhá máy cho gã phone lại. Thì ra gã bảo là tối muộn mới qua nhà mình được. Ôi xời... mình chẳng nghĩ gì. Nếu gã không đến thì đó cũng chẳng phải vấn đề. Nếu thích đi chơi thì cứ gì là phải đi với gã đâu... đầy những con bé chưa có người yêu rủ mình đi lượn... Kệ gã! Công việc và công việc! Bọn đàn ông lúc nào cũng lấy công việc ra "doạ ma". Kệ!!!! Chả hơi đâu suy nghĩ....
    Thầy ra khỏi lớp, anh Dư - nguòi "đàn ông" duy nhất có mặt ở lớp ngày hôm nay - xách 2 túi nilon to bự bánh kẹo ra để "các bạn nữ lớp mình liên hoan nhân dịp phụ lữ VN"... chết cười... Lão ngố ấy cũng ga-lăng xăng phết. Lão mua 1 bó hoa hồng đỏ hơn chục bông gì đấy, đưa cho con Hà lớp trưởng thay mặt cả lớp. Bọn lớp mình nhao nhao lên đòi sở hữu bó hoa. Mình bảo là "uỳn đi", chúng nó "ô kê" luôn. "Hầy hà bố gầy mẹ béo", rồi "đa số đánh bại thiểu số", rồi lại "một hàiiii ba!"... cuối cùng thì Trang kều thắng cuộc. Cứ như là trẻ con...ha ha... lão Dư cũng vui ra trò... Kể ra những lúc thế này cũng chẳng còn nhiều...
    Đánh chén quà 20/10 của lão Dư xong, uống nước với bọn nó xong, là lại vào thư viện với mấy đứa. Vừa gửi túi xong, thì gã phone... chạy ngay vào.... toilet để nghe... hehe... may mà WC thư viện cũng rất sạch sẽ. Gã bảo là có "một em nào" vừa phone cho gã và tán tỉnh gã, rồi rủ gã đi chơi.... Chả hiểu mình nên nghĩ gì? Gã khoe là gã có "gái theo" à? Hay là gã tưởng con bé đó là bạn mình? GÃ nghĩ rằng mình "thử" gã?Chết cười... Minh ậm ừ cho nhanh mà không nói gì được vì không hiểu sự thật là thế nào... Rồi lại nhắn 1 cái tin trêu gã: "Biết anh đẹp trai có nhiều gái theo rồi. Không phải khoe. Em không thèm ghen đâu.bi" Mãi mãi sau mới thấy gã reply: "Nhiều gái theo nhưng theo ai mới là quan trọng". Chết cười.... chả nhắn lại nữa... Lên phòng PC một lúc rồi về.
    Về nhà, cho miu ăn, đi ra đi vào một tí, rồi tắm. Chà... phải đến 1 tháng nay không tắm vào giờ này... gần 7h tối. Một dạo, cứ chập tối là giết thời gian bằng cái bathroom chật chội... cũng "giết" được ngót nghét 2 tiếng chứ ít à?... Vừa tắm xong, vẫn "nuy"... thì gã phone. Chẳng dám nói là em đang tắm, sợ gã nghĩ lungtung... hehhe... Hồi trước có một ông bạn gọi đúng lúc như thế, mình cứ bi bô là "vừa tắm xong"... bị ông bạn mắng là vô duyên vì... làm cho ông bạn nghĩ linh tinh... hehhe...ông bạn bảo là lần sau không được nói "đang tắm" tự nhiên như thế.... hehhe... Không biết có nên post cái đoạn này lên Nhật Ký trong f177 không... Kệ!!! Vô duyên quá... Kệ!!!!
    Gã phone, một tiếng sau gã đến. Thật là chẳng có ai như gã. Đẹp trai dã... man.... (Mình đang cố để thêm đuôi "ly" để gã trơ thành "dã.. manly")... mỗi tội là rất ...buồn cười. Gã đèo mình ra hàng hoa, để mình tự chọn hoa, để mình tự chọn cách gói hoa.... Mình biết thừa hoa hôm nay đắt bỏ xừ.. gàn rồi mà gã không nghe, cứ đòi mua... Mình cứ hay xót... dù không phải là tiền của mình... nhưng cẫn xót... nhưng vẫn chiều gã.... Gã hỏi mình thích bó hoa gì... mình không dám nói là mình thích hoa salem, hoặc thạch thảo, hoặc bất cứ loại hoa tim tím be bé nào, gói trong một lớp giấy nilong trong suốt... vì thật ra hoa tình yêu là hoa hồng cơ mà... hơ hơ... hoa tình yêu... Cuối cùng thì cũng có một bó hoa đắt "lòi mắt" với những lời chê "xấu điên" của gã... hơ... Chả hiểu là phải nghĩ cái gì nữa... bạn gã thì đang đợi, cư phải vội vội vàng vàng... gã ơi là gã!! Chết cười....
    Gã chưa tặng hoa cho mẹ gã thì phải... Mình bảo: "đẻ con trai đau thế đấy. Nó tặng hoa cho người yêu trước, rồi mẹ thì tặng sau hoặc có khi chẳng tặng". Gã chống chế là ông anh trai của gã đã lo việc ấy rồi. Chết cười... Sau này các con trai của mình mà phân công nhau làm "nghĩa vụ cao cả" với mẹ như thế thì mình cũng chẳng biết sẽ phải nghĩ thế nào... Ờ... Không biết mình có thể có nhiều hơn một đứa con trai không...
    Vui vẻ ở một cái bar xa tít mù, quá cả "liên hiệp thịt chó", với mấy nguời bạn của gã, kể cũng hay. CÁi quán khá khẩm phết. Không khí thân tình phết. Mọi người quây quần bên ánh nến, nghe Tùng Dương và Ngọc Khuê rên rỉ... Mình bảo gã ngồi sát vào, gã nhích vào một tẹo. Mình hơi ngả vào gã và để cánh tay lên đùi gã, gã nhích ra... hơ... Một cái bàn bé tẹo mà sao mình thấy gã và mình xa cách thế.... Có lẽ gã không muốn để bọn bạn thấy tình cảm... hơ.. Ù, bàn thân của gã vẫn "độc cô cầu bại". Chắc là gã sợ bạn gã tủi thân... Mình cũng biết ý, ngồi xa hơn và hững hờ hơn với gã... kẻo tỏ ra thắm thiết quá thì bạn gã lại... hơ... Mai mình có nên kể là "hôm qua tao đi chơi với người yêu"cho mấy con kia không? Chúng nó đứa thì "độc cô cầu bại", đứa thì chiến tranh nóng lạnh với người yêu... không biết là nếu mình bi bô thì chúng nó có.. chạnh lòng không nhỉ?
    Rồi thì cũng đến lúc phải về. Ra cửa quán thì có phone củc con P... giọng nghèn nghẹn.. như khóc... Nó bảo mình ở đâu để nó đến với mình... như thể mình là nơi nương tựa cuối cùng của nó vào lúc này... Mình bảo gã chở mình về luôn để mình về nhà với nó.... Nào khóc lóc, nào cáu tiết, nào tủi thân.... rốt cục thì cũng là chuyện yêu đương... Nó phát rồ và muốn overnight ở nhà mình... Mình phải ra sức dỗ dành cho nó bình tâm rồi khuyên bảo nó là nó phải về vì nó chưa bao giờ được phép đi đâu qua đêm... Ôi.. khuyên và khuyên... suốt đời khuyên bảo bọn nó mà mình lại chẳng tự khuyên mình được... Mãi nó mới nghe... nó nài nỉ mình sang ngủ với nó nhưng mình không đi: "Mày phải cố lên! Mới có thế này mà mày đã không chịu nổi thì sau này làm sao mày vượt qua được những cái khó khăn hơn?" Con bé xuôi xuôi nhưng.... Kể cũng phải thông cảm... Nhà nó chẳng đáng là nơi để nó về.... Về nhà làm gì cho mây đen giày xéo cõi lòng... lại cái bài hát ấy... Cuối cũng thì nhà vẫn là nhà! Vẫn có chỗ gọi là "nhà tôi" để mà về là tốt rồi.
    Về đến nhà là phone báo lại ngay, cho nó yên tâm. Gã thì... Gã đi đâu và làm gì là tự do của gã, nhưng nếu gã chia tay mình lúc tối muộn và nói là về nhà, thì gã nên phone để nói là về nhà rồi chứ... Nhưng gã sẽ không bao giờ làm thế. Mình đâu phải "bảo mẫu"... nhưng... Mặc kệ! Mình quen rồi và mình sẽ không thèm lo lắng xem gã đã về nhà bình an chưa... Càng nhẹ nợ! Gã chẳng thích quan tâm kiểu đấy thì thôi.
    Đưa con P. về rồi, định bụng ngủ luôn để mai vào trường học với bọn nó sớm nhưng.... lại muốn viết Nhật Ký. Ngày hôm nay là một ngày cần phải được ghi lại.... Lần đầu tiên có một kẻ gọi là "người yêu" tặng hoa cho mình và đưa mình đi chơi vào ngày này... Việc của con P làm mình không thể dành chọn tâm tư cho buổi tối vui vẻ bên gã, và... bây giờ mình lại bắt đầu nhấm nháp lại buổi tối nay.... Đúng 1 tháng trước, ngày 20/9, mình đã không kìm được và tự tiện thơm lên má gã, để rồi đến hôm nay.... Không thể không online khi mà thèm kể lể về gã như thế... và đã hứa với Witch là sẽ "nuôi" cái Nhật Ký này béo tốt rồi.
    Bây giờ thì out và đi ngủ. Yên tâm rằng cái nhật ký dài loằng ngoằng này sẽ chẳng khiến ai có đủ kiên nhẫn để đọc.
    Mai...à...hôm nay 21/10... là một ngày mới! Nhưng lịch trong ngày chắc cũng chỉ như hôm nay. Cày cấy!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 03:10 ngày 21/10/2004
  5. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Hơi muộn nhưng mà vẫn hy vọng còn kịp.Các thành viên box mình ai muốn đến viếng bạn Vũ Anh Tuấn thì vào 9h sáng hôm nay tập trung tại trước cửa Viện Da Liễu(Cổng sau bệnh viện Bạch Mai) thành viên TTVN sẽ tổ chức viếng Tuấn.
    Chi tiết
    http://www.ttvnol.com/Hoidap/432948.ttvn
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Vui một chút,buồn một chút,mệt và đau...Muốn gục đầu vào "một chốn" thân thương nhưng...."..."...
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, đại ca gọi điện, bảo rằng đã alo cho phù thuỷ. Đang hớn hở hỏi xem có tin tức gì mới không thì đã nghe giọng đại ca: " Hôm nay phải làm bảo mẫu dỗ trẻ em, mệt quá..."
    Lòng chùng xuống và chợt thấy thời gian sao mà chậm chạp...mãi vẫn chưa hết một tuần...
    Chọt nghĩ mình cũng vô tâm, chat với bạn, đôi khi nó cứ trả lời nhát gừng...hay mụ cố tỏ ra vui vẻ, hay lúc đó cũng đang khóc hả Phù Thuỷ...?
    Cún ơi, Phù Thuỷ đi thấy mụ cùng ít online hơn... Nếu được, mai qua chỗ ta rồi gọi điện cho Phù Thuỷ...Nó bảo với đại ca là nó nhớ mụ lắm đấy, nhé
    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 23/10/2004
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Kể ra vắng phù thuỷ, mình cũng có vớ để ít online đêm., Dạo trước, kể cả vừa dính với nhau cả tối, đêm vẫn online để chat chit, cho dù là nói mấy cau xong lại: "Ta post bài đây" và đên 10, 15 phút sau mói lại quay sang chat với nhau tiếp.
    Hai đêm không online rồi. Chẳng post được bài nữa. Hic.... Lại còn cắm đầu cắm cổ học nữa chứ... hic... Thi cái môn khó nhăn nhở! Bắt đầu ghét tiếng Đức rồi.
    Đêm hôm kia, bác V. phone về... Cuối cùng thì mình vẫn không bỏ cái đất này đi được. Quyết ở lại đây rồi!!! Phù thuỷ ởi! Cắhc mụ vui vẻ lắm dất. Ta vẫn nhớ cái hôm mụ nửa đùa nửa thật noi với ta: "Mụ đi à? Bỏ lại ta à?" Cuối cùng thì... Ta đã định bán xới rồi đấy, nhưng bây giờ ta qquyết ở lại rồi. Sẽ không đi nữa, hoặc nếu có đi thì sẽ nhanh nhanhquay về để còn được ăn cưới hai mụ nưa chứ. kekekekeke
    Trời ơi! Lại phải sẵp xếp lại kế hoach tương lại rồi. Cứ tưởng mọi chuyện đâu vào đấy, nên mới chăm chỉ lên diễn đàn, hòng kiếm chỗ dung thân nếu như phải "dạt vòm", kiếm chỗ buôn dư a lê với "dân cộng" . Bi giờ thì lại phải arrange lại hết. Cả chuyện tình củm nữa.... Gã... cần phải điều chỉnh cả chuyện với gã nữa. Mong manh quá.... hic....
    Quái, lại than thở về gã rồi. Thôi không nghĩ nữa!
    Lys thân yêu! Thư 3 hoặc thư 6 ta sẽ sang Cty mụ phone cho W. Mai là một ngày...
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, khóc nhiều, khóc một mình. Muốn lấy chai rượu ra uống một mình, nhưng? mình có bao giờ lấy rượu giải sầu đâu.... lại thôi? khóc với cái gối?
    Nhớ quá cái hôm ăn nhậu ở nhà mình. Lần đầu tiên mình biết say là thế nào. Mình không nhớ mình đã lảm nhảm những gì, nhưng mình không thể không nhớ rằng Phù Thuỷ đã ôm mình thế nào. Mình đã khóc trong vòng tay của Phù Thuỷ và ? hình như? mụ cũng khóc theo mình? Phù thuỷ nói rằng mình đã gọi ?oanh yêu ơi? ầm ĩ lên. Làm sao có thể tin được là trong cơn say mình lại khóc vì tình? Vớ vẩn hết sức? Nhưng sự thật là mình đã khóc ngon lành trong vòng tay Phù thuỷ. Mình nhớ rõ là như thế mà? Phù thuỷ ơi!!! Nếu mụ còn ở HN này thì mình không biết là mình có tìm đến mụ để khóc lóc không? Không đâu, trừ phi say? never? mình không thích rượu lắm cho dù cứ luôn làm ra vẻ là thích thú nhậu nhẹt. Ngoài ra, mình không được phép để Phù Thuỷ thấy mình khóc lóc vì chuyện tình cảm. Cần phải để cho muj thấy mình vui vẻ nhờ tình yêu, nếu không? mụ sẽ sợ yêu? Phù thuỷ chưa yêu bao giờ và luôn nói với mình là không yêu vì sợ phải trải qua những đau khổ mà bạn bè đã cho mụ thấy?Chẳng biết phải nói thế nào?
    Cả mình và phù thuỷ đều biết lý do chính để 2 đứa khó yêu là gì. Mình thì cố lao vào cái gọi là tình yêu để mong yêu được, còn mụ thì lại cố tránh xa nó ra để khỏi phải yêu. Chẳng biết đứa nào hay hơn đứa nào nhưng? đúng là sẽ khó mà yêu được phù thuỷ ạ. Nhưng dù sao, đến giờ này, mụ vẫn đi đúng đường hơn mình. Ít nhất thì mụ cũng chưa phải tốn một giọp nước mắt nào vì ?obọn??.
    Mình cũng không thể gọi cho mụ Lys mặc dù đã có lúc mình định đã thế. Hoặc tất cả những đứa gọi là chí cốt khác cũng không thể gọi được cho dù mình chỉ cần nấc lên một cái là có con V., con V.A. hoặc cái Hoài đến với mình ngay lập tức và vỗ về mình suốt đêm? nhưng mình không thể. Không thể để cho bất cứ đứa nào thấy phía đen tối của chuyện tình cảm, chúng nó cần phải giữ optimist để còn có người yêu được chứ. Con Trà thì đi HP từ chiều rồi, nó là đứa nắm giữ tất cả những gì gọi là quan trọng và bí mật nhất của mình nhưng nó lại không ở bên mình lúc này được, chính mình đã đưa nó ra bến xe lúc chiều. Có vẻ như ?ota chẳng còn ai? thật rồi? Không một ai nên thấy mình đau khổ vì những lý do mà từ xưa đến nay chưa bao giờ làm cho mình cảm thấy đau khổ được!
    Rồi thì ngày thứ 7 cũng kết thúc với những dòng dở hơi thế này đây. Ngày mai nhất quyết phải tập trung vào syntax!
  10. nhattien_986

    nhattien_986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    co ai giup tui voi di. tui chi moi la sinh vien nam 1 thoi. tui hoc nghanh xay dung nen hoc cung hoi bi nhieu mon nhung ma chuong trinh dai hoc khac xa voi pho thong nen hinh nhu tui thay hoc 6 mon thi nguy co tui thi lai het 5 mon mat roi.lam sao de thanh thi lai bay gio??????????????

Chia sẻ trang này