1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chandat82

    chandat82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhật ký của chị em hay phết!!!
    Có gì vui cho tui góp phần mí!!
    Cuộc sống thật là thú vị, viết nhật ký cũng là một trong những điều thú vị ấy.. tui đã qua cái thời ngồi viết nhật ký rùi. (tui là con trai, nhưng ko hiễu sao lại thích ngồi type nhật ký trên máy tính, ấy thế mới chết ).Chắc tại tình cảm dạt dào quá!!
    mỗi lần viết nhật ký xong đọc lại thấy mình cứng rắn hơn một chút, thế là đến một ngày sợ quá ko dám viết nhật ký nữa..
    nói vậy thôi, cứ mỗi lần có chuyện buồn, tâm sự ko biết nói cùng ai hoặc nói ko ai nghe thì tui lại tìm đến mấy dòng trên PC.. Tất nhiên viết xong, đọc xong rồi thì lại xoá đi ngay, kẻo ai đấy mà vô tình đọc được thì nguy!!
    ai bảo viết NK có hại cho Sk?? tui thấy nó rất là tốt, rất thoải mái..
    Maybe there is something wrong with me??
  2. depcoccach

    depcoccach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn nắng.......bực mình. Sài gòn mưa.......buồn bã. Sao tự nhiên mình dị ứng với thời tiết trong này thế không biết. Tự nhiên thèm cảm giác chờ xe bus cùng nhỏ bạn thân vào những ngày đầu đông Hà Nội.Nhớ ghê.!
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nào.... tại sao đang giờ này mà cứ thèm viết NK cơ chứ... hic..
    Tối hôm qua đi live show Bức Tường 9+ ở GV. LẦn đầu tiên đi một cái live show Rock. Hùi trước có cơ hội ngồi nhắm rượu vịt với 1 thành viên của ban nhạc ấy, nghe anh ta nói về nhạc , về ghitar mà mình chả biết gì vào với gì... Kể ra đi xem thế này vui thật. Tự nhiên con Trà lại hững lên rủ mình đi với 2 đứa lớp ĐH của nó và 1 cậu người yêu của 1 đứa. 3 bọn nó tốt nghiệp rồi, đi làm kiếm tiền như nước rồi, còn mình thì vẫn đang ì ạch năm cuối.... nói chung thì là 1 lũ "gái già"... "hăm" hai "hăm ba rồi chứ có ít ỏi gì... thế mà.... Hò hét, rú rít... xời ơi.... cảm thấy trẻ ra đến.... chục tuổi.... Bi giời mới hiểu vì sao ông anh loayhoay "3 sọi có lẻ" vẫn cứ đi quay cuồng rốc riếc như thế. Nhưng thành thật mà nói, hơi thất vọng. Nhạc chưa đủ độ to để làm cho mình phê. CÁi lũ đứng ở khu vực mình thì toàn bọn "lành", đã thế lại còn lôi mấy con bé người yêu ẻo lả đi cùng.... Ngoảnh đi ngoảnh lại thì hoá ra lũ "gái già" của mình lại "mấu" nhất mới sợ chứ. Nhìn mình cứ như là tín đồ Rock thực thụ ý... chời.... bi giờ mới kết cái áo phông đen của mình... Người yêu cái Liên khá thật. Cậu ta lần lượt nhấc bổng từng đứa lên để "nhìn mặt anh Lập của cách mẹ đi kìa". Đến lượt con Trà thì nó không dám để câu ta bế lên... chắc vì nó nặng hơn mình 10kg lận....kè kè... ý tứ ra phết.... Giật giật lắc lắc được 1 téo thì đã 10h và hết chương trình... chán đời.... Mình lại thèm đi live show rock của bọn Âu, Mỹ để xem có phê đến độ ngất ngát ra không... Tự nhiên đến bài "Mắt Đen" thì nhớ gã phát rồ... phone cho gã... con Trà bĩu môi: "con dở hơi, mày vẫn chưa dứt khoát à?"... Kệ,. mình cứ gọi... mà gã không chịu nghe máy... lại lọ mọ nhắn tin cho gã.... Sâu trong ánh mắt... nói gì hỡi em... đôi mắt huyền.... hic...
    Xem xong, hò hét xong, thì đi uống nước và ăn miến ngan ở ngay gần TL GV,chỗ KS Hà Nội. Tán phét với bọn này vui phết. Bọn con gái "Ngại Nghĩ" có khác...
    Hơ... sao mình lại viết NK về ngày hôm qua thế nhờ....
    Thôi thì viết về ngày hôm nay... Sáng 8 rưỡi lên xe đi về chỗ bố.Bác Lương ở SG ra, rủ mình đi thăm bố.
    Không hiểu nổi một con người như bố mà lại chui về một nơi xa thủ đô ngót nghét 60km. Chời.... Thị xã Vĩnh Yên cũng ngon lành lắm chứ. Được cái không khí hiền lành đáng yêu ra phết. Mình nghĩ... nếu không vướng chuêỵn học hành, thì bất cứ lúc nào có chuêỵn chán chường và nhức đầu tchóng mặt với những con đường HÀ Nội busy, mình sẽ nhảy xe về đấy trốn trong vài ngày...
    Được bữa thể hiện con ngoan... hic... nem rán, gà luộc và hoa quả... hơi oải... nhất sau khi ngất ngưởng vì xe cộ. Làm cả trò giỏi nữa chứ. Mấy chú bác lại biết tiếng Anh tiếng Đức, quay mình như hcong chóng... hic...
    Tắm được cho thằng Kẹo. Ôm thằng bé và cảm nhận.... cuối cùng thì gia đình vẫn là nơi để mình hướng về nhiều hơn cả...
    Nào thôi... đi ăn với Lys và "anh iu chung"...
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tối qua lại karaoke. Mình lại trở lại là mình... nhí nhảnh (như ... con cún cảnh trước) đám đông. Vẫn nhớ gã quay quắt và trốn ra nhắn 1 cái SMS...
    Đêm Lao Xao...mụ Lys yêu cầu... Hai con rên rỉ ỉ ôi đến chết.... Một mai anh sẽ quay về, bờ môi mang bao thiết tha...
    Ôi, mấy ông bà box 80 cũng vui tuy không có đông người. Mình bắt đầu thấy thích làm "em gái" roòi. Chơi với người lớn tuổi hơn rất sướng. Tha hồ nhí nhảnh , nũng nịu... kè kè...
    Đêm về, online và đọc lại toàn bộ mấy chục trang của topic SEND MESSAGE. Mình đã từng làm thơ tặng Witch....chùm thơ tình yêu bạo lực... ôi lâu rồi không làm thơ....
  5. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên lò mò vào cái topic này, bất chợt thấy bài đồng chí Cún viết về hum xem live show 9+ của Bức Tường ở Giảng Võ. Oài...không bít chứ, nếu bít trước tui có thể dẫn đồng chí vào, thậm chí có thể tặng cho đồng chí 1 chiếc áo live show Tình Nguyện Viên. Và có thể tặng cho đồng chí 1cái đĩa Nam Châm với đầy đủ chữ ký của các thành viên ban nhạc.
    Hum đấy tui là TNV nên được ưu tiên đứng phía trên, chẳng phải xô đẩy chen lấn giè cả. Thứ 6 tuần sau lại còn được theo ban nhạc xuống Hải Phòng diễn ở sân vận động Lạch Tray nữa...
    Kể ra hum đấy thật là vui, không khí thật là cuồng nhiệt. Mọi người giật giũ, hát đồng thanh theo ban nhạc...Lúc giữa chương trình tui cao hứng trèo lên hàng rào bảo vệ <Vì là TNV nên bọn cơ động bỏ qua không đuổi xuống> giơ cao tấm băng rôn có dòng chữ Bức Tường. Lúc đấy rất ngạc nhiên tại sao bác Lập nhà ta vừa hát vừa nhìn mình với ánh mắt bùn thiu??? <== Thì ra là mình giơ ngược tấm băng rôn!!! Ặc..ặc...
    Sau đây là 1 số hình ảnh của đêm hum đấy:

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ==> Bản Mắt đen....
    [​IMG]
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dự định là đi Hàm rồng chơi, vậy mà trời lại mưa mới chán chứ, mưa to không thể chịu nổi. Thế này là kế hoạch của ngày hôm nay coi như fá sản hết . cả ngày qua thì lo lượn chợ mới, rồi vào bản người Mèo chơi, thế là tiêu rồi......... đau buồn quá cơ hic............hic. Lại còn Thác bạc nữa chứ, giời ơi là giời, cả tháng ko mưa đến đúng ngày hôm nay thi laiịi mưa .............. chả nhẽ lại vào chợ buôn dưa lê với mấy bà người Dao, khâu thêm mấy cái túi........
    Công sức cả buổi chiều hôm qua là mấy cái dây đeo chìa khoá, bi giờ thì cũng biết thêu chữ, hí.........hí....... Bi giờ thì lại thấy vui rồi, gặp chị iu quí, chị kêu chị cũng tham gia vụ đi Móng CÁi, vậy là đã có 5 người đi rồi, vụ này hứa hẹn thành công đây ..........he........he HN ơi, thứ 4 này ta về roài ...........
  7. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí cho ngày hôm qua ( 07/11/2004) ..
    -" Ê con kia ! Mày biết hôm nay là ngày gì rồi đấy ...?" Quay đầu lại nhìn cậu mà tôi muốn ...ngất xỉu [​IMG] ..cái đầu trọc lốc ...cái mắt kính cận mà ...râm ....
    " Tất nhiên là tao biết rồi .....hôm nay là ngày 7/11/2004 hử ? "
    .......
    " Mày không có ý kiến ...quà cáp gì cho tao à ..."
    " Không có "
    .......
    Tôi cũng muốn làm một cái gì đó cho cậu nhưng gọi đến nhà cậu bố cậu bảo cậu vừa đi ra ngoài cùng đến tận ...2 cô con gái liền .....xin chúa ......
    Khiếp quá .....
    -------------------
    1p.m tôi lang thang vòng vèo một hồi ....cuối cùng cũng phải mò lên cái quán cfê đó ...quán buồn mà tôi vẫn thích ngồi . có lẽ vì tất cả những ai ngồi ở đấy đều rất ...gàn dở ....( ít nhất thì cũng có tôi nghĩ thế ) ....
    Chẳng gặp ai ......
    Xuống ....
    Lòng vòng ........
    Bất chợt ......
    Tôi nhận ra rằng ....Tôi đang đi trên một con đường không dẫn tới nhà tôi ..
    Vẫn chuối và lãng xẹt
    Tôi phát ốm lên mất ...[​IMG]
  8. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    xem live show 9+ của Bức Tường tối nhập nhoằng ánh đèn, con bạn đứng bên thủ thỉ : "Oài, nhiều anh manly ",
  9. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    ặc..ặc...cái kô này hay nhỉ??? Theo www.ngosao.net , vnexpress.net và tintucvietnam.com....Trích 1 số đoạn...
    "Hi! Các bạn khỏe không. Vâng, khỏe thì mới được chứ ạ. Chu choa, nhiều bạn gái quá. Lại xinh nữa chứ. Tối nay thật tuyệt vời phải không? Đó là bởi vì rock, bởi vì Bức Tường. Chúng ta cùng đếm nhé, 1, 2, 3...". Lời chào thật ấn tượng của Bức Tường trong đêm liveshow khiến cho cả sân khấu như muốn nổ tung.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    (VietNamNet) - Những ánh mắt lim dim, những cánh tay huơ cao như sóng vỗ, tiếng hoà nhịp đồng ca vang vang, những vũ điệu tự tạo chẳng ai giống ai mê say phiêu trong tiếng ''''xiết'''' của guitar, tiếng ''''''vang'''' của trống và tiếng hát đầy ''''lửa'''' của Trần Lập.
    ==> Hum đấy công nhận là có nhìu chị em nhất trong tất cả những live show nhạc Rock.....Mà toàn em xinh xinh không...he..he...

  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới lại lọ mọ viết NK được.
    Đọc mấy dòng của đồng chí VLC mà trong bụng tiếc lấy tiếc để: "Hơ hơ... đồng chí VLC này ác quá.... híc... sao không vào F_177 sớm. Nếu đồng chí vào sớm thì có phải mình có quả Nam Châm nghe không... hic.... Nhưng phải thú nhận lại một điều: rất tiếc là tớ chẳng thuộc hết lời bài nào để hò theo. May mà thế nên giữ được cái cổ họng cho hôm thứ 7 karaoke với 80f." Hehe....
    Lại nhớ hồi nào ông chú lôi đi nhậu rượu vịt. Trong hội bạn ông chú có một anh tóc dài buộc sau gáy, mặt mũi phương phi... ấy là anh Hoàng béo. Tán chuyện mãi, mình muốn lấy lòng anh những mà thuở ấy mình đã nghe The Wall quái đâu, nên toàn đá sang chuyện khác. Mấy ông rốc riếc có rượu vào thì tán chuyện hay đáo để. Trên trời, dưới đất, từ chuyện này sang chuyện khác, chẳng thiếu đề tài gì. Ca cẩm với ông chú, ông ý bảo: Có thế thì đầu óc các chú mới có nhiều thứ để viết bài hát chứ... Hôm 9+ tưởng là không được gặp anh thì hoá ra anh có quay về góp mặt mấy phút. Hơ hơ...
    Thật ra hôm đấy cũng với được bà chị mắt to, bà Lương, đeo cái card đề : BAN TỔ CHỨC rồi. Nhưng chả thấy bà ý đả động tặng áo tặng đĩa gì cả. Phải về "e hèm" với bà ý mới được.
    Thôi thôi... sao viết NK gì mà toàn viết chuyện của ngày nảo ngày nào... Cũng tại mấy hôm nay không vào ttvn được xuôn xẻ cơ...
    Muốn kể về ngày CN tươi hồng với mụ Lys mà không vào viết được. hôm nay fải viết bù... kiểu gì cũng phải viết cho mụ phù thuỷ tức điên lên.... he he hehe.... Sáng CN online suốt, chờ sửa xe. Trưa, phóng sang đón mụ Lys đi ăn sáng. Bún bò TRần Quốc Toản cũng khá ổn. Tiện ngay đấy, café Báo. Thế là 2 đứa vào tận hưởng buổi chiều mát mẻ ấy. 2h kém đếm 5h kém... 3 tiếng đồng hồ buôn dưa lê không ngừng nghỉ. 1 sinh tố xoài của mụ Lys, 1 st bơ + 1 st đu đủ cho mình... Buổi chiều có vẻ ngắn ngủi... Lượn hồ Gươm rồi hai đứa lại về HB ăn nem chua rán. Gọi cho đại ca mà đại ca lại busy. Nem chua xong lại vòng ra Thi Sách ăn bún riêu đậu... chà... No như chưa bao giờ được no... Lại lượn về Hàng Mã mua mấy cái đồ thêu.. chết cười... hai con bới móc tìm mẫu ưng ý kinh quá đến nỗi bà bán hàng fải nhắc nhở... Sau đó đưa Lys qua nhà đứa bạn cấp 3 của mụ ý. Ba đứa định đi lượn tiếp nhưng mình thấy mệt mệt nên đi về... Chỉ đi đú với Lys thế thôi... kẻo mụ phù thuỷ là rồ lên... hehhêhhhê.... Witch ơi... rồ lên!!!
    Muốn kể đến cơn mưa vào lúc 3h sáng hôm ấy mà chẳng kịp kể... Sáng ra, cậu bé của chị gọi điện, cậu bé bảo là "em chẳng biết là có mưa". Có bao nhiêu người không biết đêm ấy có mưa? Giờ ấy chắc gã cũng ngủ say... mà chẳng biết hôm ấy có ở HN không... như mụ phù thuỷ ở xa lắc xa lơ thì cũng chẳng biết mưa gió ở đất này thế nào đâu nhỉ...
    Ghét quá... lại nhớ về hôm nảo hôm nào... cái hôm đầu tiên gã đưa mình đi dạo phố... Buổi tối, trời cứ rưng rưng, thế mà mình lại thèm ra đường. Gã đón mình và mưa... trú mưa ở cái quán chán chết đó... sau đó mình bắt gã đưa mình đến quán mà mình thích... Đấy là nơi mà mình đã không dừng được và... "Tự tiện" thơm lên má gã... Tự nhiên thèm nhìn thấy ánh mắt sửng sốt pha lẫn thích thú của gã. Giờ thì mọi chuyện đã qua.Mình không có thói quen thở dài...
    Tối hôm qua mình hẹn gặp cậu bé. "Cậu bé của chị" thật ngoan, "dạ" , "vâng" đâu ra đấy. Cuối cùng cũng nhẹ cả người. Cậu bé sẽ không phải lăn tăn gì nữa, mình cũng không phải mất nhiều thời gian để "củng cố quốc phòng".
    Về nhà, chị Hà lại phone và hai chị em buôn dưa lê. Đang buôn thì... tin nhắn của gã. "Em dạo này thế nào? Anh đang ở HB. Anh bận lắm". Chỉ có thế. Đàn ông thật là loại người khô khan nhất quả đất... Mình không biết đó có phải là tín hiệu cho một sự bắt đầu mới không?
    Thôi bỏ qua cho những ngày đã qua...
    Sáng ra, con VA bảo trưa sang nhà nó, nó sẽ thổi cơm cho mình ăn. Chẳng hiểu làm gì hết buổi sáng? Phi sang Cty mụ Lys để quẳng 2 cái chocolate, mấy hôm định đưa mà cứ quên. Sau đó về nhà con VA, vừa ngồi nghịch cái hình thêu mà hôm trước mua với Lys, vừa xem VA nấu cơm. Mình rất mãn nguyện... Lâu lâu lại dành ra một buổi như thế để đến nhà con Vân hoặc con VA. Chúng nó chỉ cần nhìn thấy mình ngồi đó, tán phét, nấu ăn cho mình, bật kênh TV mà mình thích... Bọn nó... mấy con vịt chiến hữu... Tự nhiên mình thấy chúng nó như là "vợ ở quê" còn mấy mụ kia giống như "vợ trên tỉnh" của mình vậy. Tự nhiên ghét mình sao có quá nhiều bạn bè tốt. Tự nhiên tự hỏi mình có phải loại hời hợt không mà tại sao có bạn tốt rồi vẫn cứ có thêm bạn tốt nữa, mà cũng thân nữa? Có lần lão Nam điên mail về nhắc nhở: "Đừng vì bạn ảo mà quên bạn thật nhá". Không biết thế nào... ảo ảo... thật thật... chẳng biết thế nào.... Khi muốn, người ta có thể biến cái ảo thành cái thật ! Mình cứ luôn biện bạch rằng đấy là một cái tài khi người ta tìm thấy cái thật từ trong cái ảo. Nhưng bây giờ lại thấy mông lung...
    Thôi, đã viết quá dài... đọc xong cái trang NK này chắc mụ phù thuỷ hết tiền lên net trên miền núi mất.
    Bây giờ lại phải quay ra search nọ kia cho bà chị nữa chứ... zời ơi... mụ già này mù tịt về mạng.. .ghét quá quá...

Chia sẻ trang này