1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    con trai là 1 lũ dở hơi!
    Đây là câu nhận xét rát khách quan!
    Là chính kiến của em nên anh không dám đề cập đến độ đúng sai!
    Anh chỉ nói đến 1 điều ấy là nếu tất cả con gái bây giờ đều nghĩ thế thì đấy đúng là 1 tiếng nói của nhân loại!
    CÒn nếu phần lớn chị em đều không nghĩ như vậy thì anh nghĩ em nên xem lại mình
    có lớn mà không có khôn!
    Điều này thật buồn cười!
    Con trai nhiều đứa nó chưa lớn mà nó đã khôn rồi chứ đừng nói là đã lớn em nhá!
    Em mà cứ mang cái suy nghĩ ấy ra đường là ................
    Không tin cứ thử xem!
    Chị em mình không thèm lấy chồng ư!
    1 tư tưởng thật trẻ con!
    Làm anh mất hết cả hứng giảng giải!
    Chỉ nói ngắn gọn 1 điều là cứ thử cho em sống 1 mình xem được bao lâu!
    Vậy thôi!
    CÁi thế giới không có đàn ông của em không bao giờ trở thành sự thật đâu em ạ!(trừ khi em đi tù hay là vào trại tâm thần người ta phân khu nam nữ thì may ra........ )
    anh chỉ có vài lời như vậy!
    Chúc em vui vẻ và tự tin trong cuộc sống
    Anh!
    God!
    -------------------------------
    Sáng ra đã gặp anh thế này ...em không nhập trại là cũng may rồi anh God ạ
  2. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Có phải bác này không nhỉ??? Đấy là Nguyễn Hoàng đã rời khỏi ban nhạc rùi. Hum 9+ đấy vì có chơi lại mấy bài trong album Vô Hình nên Ng.Hoàng quay lại đánh....
    ==> Bác này với bác Duy Hùng là vui tính nhất trong band, nói chiện hài hước phết!!!

  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Sáng 8/11, trời Sapa xầm xì, và cuối cùng thì mưa, chả biết làm gì rồi cuối cùng cũng chui vào net ( chả biết làm gì khác hơn), thế rồi nói chuyện, thế rồi quyết định đi leo Fanxipăng chỉ trong có 30'' , vậy là 1 chuyến đi gian khổ thực sự bắt đầu. , nghĩ lại cũng thấy mình liều,nhưng dù sao cũng vẫn vui, vui vì có mấy ai lên đến đỉnh đâu cơ chứ, lên trên đó rét run, cầm cái bánh mỳ nhai mà tay run bần bật, gió thổi tạt cả người. Trời thì nhiều mây mù nên chẳng thể nhìn về SApa được
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đích thì là anh Hoàng béo rồi. Chẳng béo lắm, nhưng mặt tròn xoay nên mình cứ gọi là anh Hoàng béo kekeke
    Mụ Witch bảo Sapa mưa. Sáng nay ở HN cũng âm u, mây đen giăng giăng... cứ tưởng mưa. Bất chợt lại nhớ cái hôm gã đưa mình đi dạo phố và phải trú mưa.Lọ mọ tìm gửi gã bài "Và cơn mưa tới" của Mỹ Lệ. Ai ngờ đến trưa thì trời nắng tưng bừng... Hờ hờ...
    Chiều nay học dịch nghe. Phát ốm vì mấy cái hệ thống giáo dục của bọn Đức nhợn. Cố ngồi tán phét với anh thầy trẻ. Dù sao thì thầy cũng mới đi xa một thời gian về.
    Đi học về, chẳng hiểu sao phi thẳng về nhà mà quên mất lời hứa mua tượng thạch cao cho bé tí vé tẹo tô màu. Về nhà, lao sang sorry nó, ôm ấp, hít ngửi.... choài... cách xả stress tốt nhất là ngấu nghiến thằng bé...Bi giờ lại tranh thủ online rồi đi với mẹ nó ra chợ Đồng Xuân xem thế nào. Hờ hờ...
    Chat với con mụ Witch đến rồ. Đúng là cái mạng miền núi chập mạch!!! Thoai out cái đã.
    Chắc tối cũng chẳng online nữa. Còn phải dọn nhà để sáng sớm đón Witch về kẻo mụ ý chê cái "chuồng lợn" của mình.
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    - Ta gặp U trên đỉnh Fanxipăng, đó là 1 cuộc gặp gỡ tình cờ thú vị. Ngay từ lúc đầu tiên U đã khiến ta chú ý vì U cười trông tươi lắm biết không?
    - Đến lúc đi xuống núi ngày hôm sau, ta gặp lại U, đó cũng là sự tình cờ hay là cố ý nhỉ?, vẫn nụ cười đó U làm ta chóng mặt rồi đấy.
    - Rồi tối đó ta gặp U, thật bất ngờ khi U ở toa tàu ngay cạnh toa của ta, dù chẳng nói được nhiều nhưng ...................cũng đủ rồi nhỉ .......... chỉ cần nhìn U cười thôi, thế là đủ................ hy vọng trái đất tròn ta lại gặp được U.................... HOPE SO ........................
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 11/11/2004
  6. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Như thế này người ta gọi là TƯƠNG TƯ?
  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Như thế này MOD gọi là SPAM
    Có nguy cơ bị...
    Hị hị, có gì nhờ MOD dọn dẹp hộ, tớ vừa spam của spam
    <a href=''http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb008_ZSXXXXXX48VN'' target=''_blank''><img src=''http://smileys.smileycentral.com/cat/11/11_15_23.gif'' alt='''' border=0></a>
  8. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Híc ! Iem đang muốn ...gây sự với ai đó quá [​IMG] Chết mất thôi ...sao hôm nay thời tiết dở dở ương ương thế này ko biết nữa ? [​IMG] ...Không biết làm gì bây giờ !
    Học xong 4 tiết Ma trận thì tâm thần luôn .....
    " Mày biết không ? Cô Ma trận nhồi Ma trận ma chiếc vào đầu nên đầu cô ..xơ xác ra đấy " <-- Nhếch mép cười một phát ...cho có lệ ..chứ mệt lắm lắm rồi ....
    Sáng đã bị tâm thần ...bị đánh thức bởi một thằng điên mở nhạc rõ to từ 6AM.
    Mắt nhắm mở gửi một cái tin nhắn đánh thức ai đó dậy ...[​IMG] ......Leo lên xe [​IMG] đi trong cái mưa phùn phùn be bé .......bụng đói meo...học TinVP [​IMG] ....thỉnh thoảng thấy màn hình giật giật tưởng là ai đó đã nhận được tin ....
    Má ơi ....tận trưa cũng chẳng thấy gì ..chiều cũng không nốt ...." Tèn ten tén ...thuê bao quý khách ..." nghe giọng cô này càng ngày càng oải ......
    U uất ...buồn quá là buồn ...Hôm nay mệt quá không còn đủ sức mà xì tin buôn chuyện với bọn nó nữa [​IMG] ....Híc ..
    ...................Vậy mà về nhà vẫn mò vào đây viết lách thế này đây ...ôi dào ....[​IMG] ...đi đâu mà cả ngày không mở máy không biết ! ....[​IMG] ..Chết đi ....chết đi ......được ngày ta dậy sớm ...soạn cái tin rõ hay ...mà bị Failed ....
    ............................................................
    Để đây mai kia vào viết tiếp .....
  9. X78

    X78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký: Ngày 1/11/2004 ngồi post bài đến 7h sáng 12/11/204. Thú vị hơn là bú khú uống rượu trên New. Đời nhiều lúc nhạt nhẽo hơn mình tưởng. Chả biết mình sẽ làm gì được cho đời, làm gì cho bản thân mình. Vòng quay luẩn quẩn: Làm Chơi Ngủ.
    Chết đi có khi sướng.
    Shock. No idea.
    (Nhật ký cấm đọc trộm - Lưu ý đọc ngang nhiên không cấm)
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm thấy họ cũng giỏi thật đấy, có thể ngồi đến 11 ngày để viết bài , lần đầu tiên thấy người giỏi vậy, bái fục luôn.
    Đêm qua cùng mụ cún ngồi lê la quán cóc ở bờ hồ , tán fét về Sapa, cũng thấy hay ho. Nếu có thời gian, vụ đi Bắc Hà chắc chắn mình fải đi thử mới được, cảm thấy hơi tiếc vì lúc ở trên Sapa mình không biết nhiều nơi để đi cho lắm, nếu không chắc fải ở thêm vài ngày nữa đi cho hết luôn

Chia sẻ trang này