1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chandat82

    chandat82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần này server cty bị down, chán quá, dữ liệu thì bị mất sạch.. Mình đã bị căng thẳng suốt cả 1 tuần nay.. nếu mà ko recover được dữ liệu thì,, híc híc, tất cả chắc sẽ thành bong bóng xà phòng mất..Những lúc như thế này sao mình thấy nhớ Cún của mình thế (cún khác nhé, ko phải cún ở trên này đâu).. phải đính chính thế ko mọi người lại hiểu nhầm thì chết!! .
    Thật là buồn, sao những lúc như thế này mình chả thể làm được gì, đầu óc rỗng tuếch.. chỉ chơi điện tử được thôi..!!!
    Hôm qua mình đã nhắc đến chuyện làm đám cưới.. hi hi sớm quá.. nhưng mình cũng đang thắc mắc một điều là tại sao khi sang tuổi 24 chị em đi lấy chồng nhiều thế?? Không biết ở trên box có ai biết ko?? Nhưng mà thôi mặc kệ vậy.. 25 tuổi mình sẽ lập gia đình.. Với nhiều người có thể là sớm, nhưng mình nghĩ là mình đã chờ đợi đủ rồi, và ko thể đợi lâu thêm hơn được nữa.. Phải lấy vợ khi mà công việc của mình còn chưa quá nhiều... Và đơn giản là mình đã muốn lấy vợ từ năm 21 tuổi ..Mình đã chơi đủ rồi, giờ đã đến lúc phải dừng lại. đến lúc cần sự ổn định.. mình đã nghĩ như thế đấy..
    Gia đình muôn năm!!!
    Vợ yêu muôn năm!!!
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Mùng 1 được mụ Cún dẫn đi Phủ cúng bái, đúng là ngày đầu tháng có khác, mọi người đi lễ đông quá đi mất. Mình cũng xin xỏ, xin xong rồi mắt cứ nghếch lên để xem hoành phi mới chả câu đối xem chán, ngó sang mụ Cún thấy mụ ý cứ xì xà xì xụp, chả biết mụ ý xin gì mà lắm thế chả bù mình xin 1 tẹo đã thấy hết roài ......
    Hôm nay mình đã về đến nhà, quái, sao mới đi có 1 tháng mà về nhà nhìn mọi thứ lạ quá đi mất, cứ như không fải nhà của mình vậy. Nếu mình mà đi 2 tháng chắc về ngó cái gì cũng thấy lạ lẫm nữa thì chắc chết quá
    Mà thôi, đi ngủ vậy, mai có rất nhiều thứ fải làm để còn kiếm cớ đi chơi nữa chứ, về nhà rồi ta vẫn lượn được thôi.............
    Chúc mọi người đêm nay ác mộng nhá !
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 20/11/2004
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thế là mấy hôm rồi không biết Nhật Ký nhỉ? Mỗi ngày qua đi đều có rất nhiều, rất nhiều điều muốn chia sẻ với các chiến hữu mà không có thời gian post. Ta cũng sợ sẽ có kẻ ghét mình sao cứ đem đời sống riêng tư ra cho thiên hạ... soi... Nhưng thôi, dù sao ta đã lôi kéo các chiến hữu đi xem bộ phim truyền hình dài dòng về cuộc sống của ta, cho nên ta sẽ cố gắng làm sao để ngày nào các mụ cũng được hả hê xem phim nhé!
    Tối 10.11.2004,
    tất cả những gì ý nghĩa nhất , trong ngày, trong tuần, trong tháng và có lẽ là trong năm nay. 6h chiều đèo chị Giang đi mua tượng thạch cao về cho Đức Gia tô màu. Chị nói: "Cô đi cẩn thận nhé, cô đèo 3 người đấy!". Tự nhiên... có điều gì đó... nước mắt chực chảy ra... Chị có mang 5 tháng, cái bụng đã lùm lùm. Gia đình sắp sửa lại chào đón một thiên thần nữa. Lại có một mầm sống.. Mình không biết sao lại cảm thấy xúc động đến thế. Mình sẽ chờ mong nó giống như tất cả mọi người. Đông con nhiều Phúc, các cụ đã dạy rồi. Thật là vui vẻ!
    Mua tượng về, lập tức bày biện ra để tô vẽ ngay. Vợ chồng chị G, thằng bé và mình, vừa tô vẽ, vừa trêu nhau, tô trộm của nhau, chê bai, khen ngợi, đùa.... tất cả thật vui vẻ! Gia đình chị, bây giờ phải tính là 4 người rồi, thật hạnh phúc. Mình rất vui vì luôn luôn là một thành viên của cái gia đình nhỏ này. Suốt ngày chị say sưa với việc mua sách truyện, đồ chơi cho thằng bé. Ai mà tin là chị đang tìm cách đi sang bên kia lấy Master sau khi sinh đứa thứ hai. Thật là... Dù sao đi nữa, buổi tối thật là vui. Không khí tuyệt vời đó lại làm cho mình cảm thấy cần phải phấn đấu để có một gia đình như thế.
    11.11.2004
    4h sáng đã thức giấc, mặc dù mình hẹn giờ qua DV báo thức là 4h30. Chắc tại mụ Witch trên tàu lẩm bẩm tên mình đây.Ghét quá!
    5h kém 5 phút đã có mặt ở Trần Quý Cáp, gửi xe xong xuôi. Mua vé đón, vào ga chờ đón mụ Witch. Ngồi giữa những đường ray tàu hoả, lại nhớ topic Những con tàu đi tìm sân ga[/b]. Tàu đến rồi tàu lại đi... uể oải... mệt mỏi... gắt gỏng với những tiếng còi... Đang mơ màng với những ý nghĩ ấy, bống nhiên nghe thông báo: "Đoàn tàu LC6 dự kiến về ga lúc 6h sáng". Trời ạ.... Lại phải lang thang 1 tiếng đồng hồ ở ga vào lúc sáng sớm... Mình đúng là... Định đón mụ Witch về rồi 2 đứa đi ăn phở, nhưng mà tàu về muộn 1h....đói quá! Tạm một hộp sữa ở quán cóc vậy... Hàng nước ngay giữa sân, sáng sủa ra phết. Bênh phải mình có một thằng bé mũm mĩm, tóc nâu nhuộm vàng rất nghịch, chừng 3 tuổi. Bà mẹ khoảng "ngoài băm", xinh xắn. Hai mẹ con nói tiếng Đức. Chời ạ... nghe dễ thương thế. Tự nhiên mình lại hết ghét cái thứ tiếng phát xít đó. Và... lại tưởng tượng lung tung... 10 năm nữa...à không.... rất có thể là chỉ 5 năm nữa thôi.... mình sẽ là một bà mẹ ngót nghét tuổi băm với một đứa con lai ... nếu... ừ... nếu... Bác vẫn bảo: "Mày sang đây là lấy chồng". Rất đáng suy nghĩ...
    Cuối cùng thì tàu cũng đã về. Nhìn mụ Witch tự nhiên xinh thế. Nhưng mình không khen câu nào, mặc dù mình rất kết mụ ý mặc "cây bò", đi giày thể thao và.. tóc xoã... Quãng đường ra chỗ lấy xe chẳng là bao, vậy mà mụ cũng líu lô được khối chuyện. Update ngay vụ anh bạn người Đức. Hai đứa khệ nệ vác được cái vali to oạch của mụ lên xe... Chào hỏi anh người Đức xong là phóng về. Quẳng đồ xong đi ăn phở và dạo phố.
    Hai đứa lượn phố sáng sớm. Không khí thật trong lành. Tự nhiên nhìn thấy hàng tàu phớ, không thể hoãn cái sự sung sướng đó lại.... hai con tấp ngay vào làm hai bát... mát ruột... Mát ruột rồi thì về nhà mình ..hehe... nhận quà... Túi đựng điện thoại hơi bị style và cái móc khoá do chính tay phù thuỷ thêu... mình rất ưng ý. ..Chưa cho mụ ý về nhà mụ vội. Ta đón mụ, ta phải sở hữu mụ một ngày chứ!!!!
    11h30 mụ Lys rẽ qua "tiếp quản" Witch vì mình còn phải đi học.
    Hôm nay học Văn Học. Lại là đôi mắt xanh mơ màng và mái tóc vàng bềnh bồng ấy.... Bernd đẹp trai với vóc dáng không quá cao lớn và phong thái thanh lịch khiến các em gái không ngừng ...chẹp chẹp... Chẳng có gì là thái quá khi bày tỏ sự hâm mộ trước một người đàn ông phong độ như thế, ở cái tuổi như thế.
    Nhưng tất cả vẻ cuốn hút của Bernd cũng không làm mình sao lãng bài học. Bernd giảng rất dễ hiểu và khá hay. Hôm nay học van học hiện đại và tác giả Franz Kafka. Những tác phẩm thuộc "kafkaesk" thể hiện sự tuyệt vọng, không lối thoát và nỗi day dứt... thật sự là... Vậy mà Bernd đã làm cho không khí không hề buồn bã tẻ nhạt mà ngược lại, rất hào hứng. Kafka... Hai mươi mốt tuổi, Kafka đính hôn với một cô gái xinh đẹp và rồi nahnh chóng huỷ bỏ hôn ước, sau đó ông cũng đã đính hôn với nhiều người khác nữa và cũng nhanh chóng huỷ bỏ hôn ước.. tất cả đều là vì... tuổi thơ buồn. Ông luôn muốn có người để yêu thương, có gia đình, nhưng rồi ông không dám bước qua ngưỡng cửa hôn nhân. Ông không đủ tự tin... Với mình, mình hiểu và có một mối đồng cảm... Mong muốn nhưng không đủ tự tin... Kafka...
    Cuối cùng thì cũng đến giờ về, nhanh nhanh chóng chóng để về đi lượn với hai mụ.
    Chiều tối, miến cua, bánh đa cua ở Chân Cầm. Ba con hả hê gọi đại ca, gọi anh iu but_chi đi cà phê. Tự nhiên lại nghĩ ra cái trò đánh bài...
    Báo café trên con phố Trần Quốc Toản khá ổn. Một cái bàn ở "khu trung tâm" và 3 con ngồi chơi tấn. Đại ca bận tennis nên không đến, còn anh iu but chi một lúc mới tới. Cùng lúc ấy con bạn ĐH cũng đến. Mình đã rủ nó đến chơi, một phần để cho các mụ biết mặt mũi nó, phong thái nó..... để các mụ biết... Ta biết là mụ Lys cũng muốn biết...
    Cả buổi tối, ăn và uống và đánh bài và tán phét... Cuối cùng thì cũng phải rời nhau ra... Thời gian trôi nhanh thật nhanh...
    Mình nhớ gã... Nhưng mình đã quyết rồi, mình sẽ phải vượt qua... Cảm ơn các mụ, cảm ơn anh iu "của chung" và cảm ơn cuộc sống đã cho mình tìm thấy niềm vui ở bạn bè!
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    12.11.2004
    Hôm nay là mùng 1. Dạy sớm đi mua đò thắp hương thôi!
    Sáng ra đã thấy Phù thuỷ hắc ám bên cạnh. Kệ, cho ở nhà, mình chạy ra chợ mua 1 nải chuối, 1 cân quýt SG, 1 cân táo, 1 cân táo loại khác nữa, vàng hương và hoa... Các cụ phù hộ cho con trúng xổ số mấy chục tỉ nhá!!!
    Ăn sáng xong thì hai con rủ nhau online. Gặp mụ Lys cũng online. Đến 11h20 mới chịu đứng dậy về chuẩn bị "xiêm y". Đại ca mời ăn trưa mừ.
    Mình đến khổ vì bữa trưa. Mọi người không khoái ăn ở chỗ đó. Lần sau thì mình sẽ không chọn chỗ nữa!
    Chiều về, với phù thuỷ đi mua áo mùa thu xong đi Phủ. Tối, mình sang ăn cơm bên bà. Bác Lương ra, công tác mấy ngày rồi vào, làm "tiệc chia tay". Thật là... Mình không ngờ lại có ngày như thế này. "Mày đại diện cho ông già mày đi". Mâm cơm toàn các ông bác , mỗi mình là con cháu, mà lại là con gái... Có nên vênh không nhỉ? Mình cũng được một chén đàng hoàng. John đỏ đối với mình cũng hơi nằng nặng... Tương lai tươi sáng lại mở ra rồi. Thật là may mắn khi có các ông bác thành đạt và yêu quý mình. Không sợ thất nghiệp rồi!!!! Nhưng có lẽ mình sẽ không đi làm ở những chỗ mà các ông bác giới thiệu. Làm ở chỗ người quen giới thiệu phiền lắm, lại bị hỏi han nọ kia... Nhưng tương lai vẫn cứ tươi sáng... chỉ cần biết là còn nhiều người dõi theo cuộc sống của mình và luôn sẵn sàng nâng bước mình... chỉ cần biết có thế là thấy ấm áp lắm rồi... Gia đình!
    13.11.2004
    Sáng nay đi thi lại.. môn Tiếng Việt. Thật là nhục nhã. Học tiếng tây nhiều quá mà lại thi không qua môn tiếng Việt... hic... may mà hôm nay phục thù được. Nhẹ cả người!
    Về, ăn cơm với bác Lương nữa, gọi xe, tiễn bác, thế rồi lại online ngay.. gặp anh iu "của chung", gặp Witch, gặp Lys, gặp ivy, gặp đại ca... Chat chit rầm rầm... mỗi tội cái mạng chuối này khiến mình ra ra vào vào yahoo mess, làm mình mất cả cảm hứng chat chit.... lọ mọ post bài... Online 4 tiếng chưa nhỉ?
    Nào, thôi đứng dậy, về... hẹn hò với các mụ và đại ca ra Bách Thảo chiến cầu lông rồi!! Cố lên anh em! Chiến cho đại ca thua to... hòng kiếm bữa tối nữa chứ!!
  5. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    " Nì sua sờ má " [​IMG] ...t chỉ thốt được cái câu chết tiệt đó ra và ...ngất cỉu ...Amen ...Caramen .....hí hí ....cậu bạn của t .....có người iu ..mà ko ai xa lạ ...là cô bạn của t ....[​IMG] chết thật ...t đúng là ...vô tâm quá ..bao lâu zậy mà ko nhận ra
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    13.11.2004 , chiều và tối.
    5h kém 15 có mặt ở Bách Thảo, từ xa đã thấy Lys lon ton, đại ca, anh iu "của chung", 4eyes đang miệt mài khởi động với mấy cái vợt.
    Cạnh đấy là mấy nhân viên Cty cây xanh trên cái mini lorry đang "tỉa" mấy cành cây to uỵch. Vì thế mà mọi người phải túm tụm gọn lại. Chẳng có ai thèm "tiếp" mình, làm mình đứng 1 chỗ không yên. Cứ vào BT là phải vận động, cho nên phải chạy ngay lập tức. chạy một vòng quanh BT xem các anh chị đóng fim mùi mẫn... cuộc sống tươi đẹp quá.... thứ 7 có khác.
    Cuối cùng thì cũng được vào sân. Có một bác già khoảng ngót 60 mà vẫn xì-pót và 2 thằng ku chừng 17,18 nhảy vào giao lưu với hội f-177. Vui phết.Một lúc sau thì Witch đến.
    Bác già tận tình chỉ dạy cho mình. Công nhận oánh cầu lông cũng hay hay. Sau đó mình và Witch được 2 thằng ku chia nhau bao sân oánh đôi. Hay phết.
    Oánh đến 7 rưỡi thì 2 thằng ku nghỉ. Trời tối và cả bọn vẫn chưa muốn về. Tất cả chỉ vì... hà hà.... không bít nói ra có bị "xấu mặt ban đại diện" không nhỉ? Giữa công viên mát mẻ tụ tập sát phạt nhau mới sợ chứ. Say sưa đến tận 9h, đói ngấu lên mới chịu kéo nhau đi ăn.
    Kể ra cũng vui ra phết. Thứ 7 máu chảy về tim, một hội cô đơn tụ tập thể thao thể thiếc, tán phét cũng vui. Bách Thảo bây giờ sạch sẽ, mát mẻ quá. Mình với mụ Lys âm mưu làm bữa offline thị nướng ở đây. Nhưng chắc cũng phải sang tháng mới off được.
    14.11.2004
    4h sáng lọ mọ xuống mở cửa cho hai bác. Vợ chồng chị cả của mẹ ra đợt này lo giỗ ông ngoại và vài việc đất cát. Năm nay giỗ 3 năm ông ngoại đúng vào sinh nhật mình...
    9h kém 5, Lys phone, bảo là đại ca gọi ra sân tennis. Gọi phù thuỷ thì mụ ý không đi được. Thế là mình gọi con P làm xe ôm. Khổ.... đú quá... cầm cái vợt tennis mà chẳng làm ăn gì được, rặt là ngồi tán phét và cổ vũ đại ca thoai. Đại ca vụt ra ngoài hơi nhiều.Lys bảo: "Đại ca tay to". Cái giọng nửa khen nửa trêu đến là ghét... Loanh quanh mà cũng 11 rưỡi. Nắnh tin cho con Trà. 12h nó đến đón mình đi lượn. Gần 1 tháng chưa đú với nhau. Thế là đi ăn uồng phè phỡn rồi đi ra rạp tháng 8 xem phim.... Chẹp....cha rhiểu sao lại xem cái phim Hàn Quốc mùi mẫn đó... Trước mặt mình và nó là 2 đôi.... chẹp.... con Trà bức xúc ra trò... luôn mồm kêu: "Nhìn các anh chị mà chạnh lòng", xong nhăn nhở cười... Quả thật.... Bộ phim không mấy đặc sắc, nhưng những người yêu nhau mà đi xem thì rất phù hợp.
    Cái cảnh chị gái 30 đi lập nghiệp gặp anh trai cũng "ngoài băm" giúp đỡ sau đó "lửa gần rơm", chẳng lạ mấy. Nhưng mà tình yêu thì luôn đẹp... với những người yêu nhau...
    Đã có lần gã rủ rê mình hôm nào đó đi xem phim... thế mà cuối cùng cũng đã đi với nhau được hôm nào đâu... Mình biết là mình vẫn nhớ gã, bởi vì lúc xem bộ phim tình cảm này, lcú nhìn thấy chị pở hàng ghế trước mặt ngả vào vai anh ấy của chị, mình cũng thèm... và mình tưởng tượng đó là gã và mình...
    Cuối cùng phim cũng hết. Con Trà về, mình thì online. Lại tối rồi... mai lại là thứ 2, môn Dịch Viết nhàn hạ... Tối nay làm gì? Thằng bé thì về nhà nội rồi. Tự nhiên thèm ngấu nghiến nó quá....
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ta càng đợi thì càng chẳng thấy mail, chời ơi là chời, dài cổ ra để mà đợi, hic..........hic hy vọng sẽ sớm có ảnh trên Fanxipăng để còn đem đi khoe, để lâu quá nguội hết cả cảm hứng thì chán lắm................ xời ơi là xời............. bao giờ ta mới xem được ảnh đây............
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hì hụi cả buổi sáng mới làm xong, gửi luôn cho mụ Lys cho mụ ý ngạc nhiên chơi , he.........he mấy khi kiếm được cái hay như vậy, lại là của độc nữa chứ ................. tự nhiên thấy ngày đầu tuần này đáng yêu lạ............
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    He..............he đúng là 1 ngày đầu tuần tươi hồng, cuối cùng thì cũng tìm được link đĩa hát mới của Triệu Vi. Kiểu này fải đi thửa cái card về để down nhạc về nghe mới được..........
    Cho luôn đường link vào đây để tiện tìm
    http://7xi.net/Vo2/v_2484.htm
  10. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    .....................................................
    .................................................................
    Chẳng biết viết gì ? Có phải cái lạnh này đang làm ta bị sao đó không nhỉ ? À ....
    Một chốc nữa khi đi học về ta lại nằm và nghiền nát đống CD kia .....
    Vô tình_ta dễ vỡ ....
    Những ước mơ_Làm ta buồn_
    ........................................................................................................
    ..................
    .........................................................................................
    ..........................................................................................
    Hold me tight .................

Chia sẻ trang này