1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    15/11/2004
    Lòng tham có đo được hay không? Có quá hay không? Có nên đi đến một phương trời lạ để tìm kiếm thử thách không?
    Rút cục vẫn chưa có gì trong tay. Thời gian không còn nhiều! Kém cỏi...
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đuợc mẻ thư giãn ở hàng gội đầu... sảng khoái quá!!! Tại sao mình cứ thích người ta "nghịch" tóc mình thế cơ chứ...
    Cuống quýt tìm giấy tờ... Xời ạ... hậu quả của việc để giấy tờ lung tung... May mà cũng tìm ra được. Thật là mất mặt với các bác. Lại bị chê là vẫn trẻ con mải chơi mới đau đời chứ.
    Trưa , rẽ qua Phù Thuỷ nghe cái file mụ ý gửi mụ Lys. Cho quả effect vào thì cứ gọi là... tiếng gọi từ... thế giới bên kia. Khà khà... Lắm trò phết.
    Thi thử dịch viết. Ôi trời, FAO và nạn đói. Tagor và việc đầu từ vào thầy giáo để có được một thế hệ mới tốt đẹp. Kể ra cũng vui. Lại bàn chuyện overnight ở trường nhân dịp 45 năm trường. Mình có nên buôn bán gì không? ĐỊnh post bài mới dân F_177 đi cho vui, nhưng.... thôi để mai rồi post.
    Online tí, gặp đại ca, mụ Lys, anh iu... mấy người F-177 nữa. Nghe mụ Lys "thủ thỉ: Trời lành lạnh thế này mà đi lòng vòng ăn ốc luộc hoặc ngô nướng thì...
    Trời ơi.. thèm thật đấy.
    Hôm nay trời trở rét. Đem nay lấy đệm ra là vừa...
    Chắc chẳng post được cái gfi nữa. TRòi tối rồi, fải về thôi. Mụ Lys còn rẽ qua lấy truyện của đại ca nữa chứ... Ôi cái quyển VẠN XUÂN của bà người tây sao mà... hehhêh.e... Chốc nữa tán phét với Lys về mấy đoạn trong đó mới được.
    Nào , về... Sẽ phải "ngậm ngùi" khi nhìn thấy cảnh "người ta có đôi có lứa" ôm nhau đi trên phố đây... Lạnh quá... Gã thường nói: "Cái lạnh trong lòng mới đáng sợ chứ..."
    hic...
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối đi rượu chè cùng mụ Lys, Cún, anh iu, bác Not rõ lắm chuyện buồn cười. Mà công nhận mọi người sưu tầm được rõ lắm chuyện từ cái thể loại XXX đó , mình nghe như kiểu được mở mang đầu óc ấy, rõ là còn fải học tập nhiều mới theo được mọi người.
    Tối về lên YM báo có 15 cái mail ngạc nhiên ác liệt, tự nhủ tại sao lại có lắm thư quảng cáo gửi đến thế, khi mở ra hoá ra là ảnh hôm leo đỉnh Fanxipăng, khiếp ông chú bắt mình chờ mỏi mắt mới có ảnh. Điều đau khổ là ảnh của mình để nguyên khổ toàn cỡ hơn 1MB/ 1 ảnh, không resize lại bi giờ thì cứ ngồi dài cổ ra mà chờ down ảnh xuống thảm quá cơ hic..........hic
    Card mới mua lại có vấn đề không dial được, rõ chuối.......... đúng là trong cái may thì kiểu gì cũng xuất hiện 1 -2 cái không may........... chán quá đi
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy muộn quá... hic... con gái con đứa.... 9h giờ mở mắt.. chẳng còn gì ăn, may mà được bác phần cho gói xôi ngô. Hơ hơ... xôi ngô với sữa đậu nành thì cứ gọi là... Lại nhớ cái hôm đi ăn xôi với Lys và anh iu của chung... phì cười vì nhớ cái chuyện "bu-gi" mà Lys và anh iu but-chi update cho mình... khà...
    Dọn nhà. Mấy cáo ngăn kéo được sắp lại để dễ control. Nhà gì mà... Bao giờ mình để dành đủ tiền để đập cái nhà này xây lại nhỉ? Chật chội quá đi mất. Đồ đạc thì rõ là lắm cái thừa. Phải tội là đồ của các cụ để lại nên cứ muốn giữ gọi là "của hồi môn". Amen! Đồ cổ thì tốt, đằng này lại là đồ... cũ mới sợ chứ. Ôi các cụ!!
    Soạn lại đống ảnh. Kể ra có nhiều ảnh phết. Hôm nào kéo hai mụ đến uống trà xem ảnh mí được. Nhớ cái hôm lên nhà Lys đòi mụ ý lôi cả đống ảnh từ cổ chí kim ra xem. Buồn cười quá... tí tẹo nữa thì "thủ" được một quả ảnh hay ho để post.
    Măm xong lại dọn nốt nhà cửa. Ông anh nhắn tin gọi ra café Báo roài. Trạnh thủ online post bài xong rồi out. Xem nào... 4h30 lên đường thì chắc 5h kém 10 ra đấy..
  5. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    ..........................................................................
    Ngày bao nhiêu chưa mở lịch không nhớ !
    Nhưng nhớ là hôm nay rất lạnh ! Lạnh hơn ngày hôm qua và không tài nào tìm nổi cái áo ở trong tủ mà mặc ....lếch thếch ..." Hắc cô nương" .......t đi học mà trong lòng cứ u uất thế nào í !
    Về online thấy m mà tao chỉ muốn chửi té khói lên ! But m làm t ức chế quá .
    Lạnh thế này có ông bán cá nào đi đâu mà m kêu t đi mua cá vàng ? Cá vàng lúc này cũng không làm t hết giận m được đâu thằng điên ạ .
    Thằng điên .Thằng điên .Thằng điên .Thằng điên .Thằng điên .Thằng điên .Thằng điên .Thằng điên .Thằng điên .Thằng điên .Thằng điên .Thằng điên .Thằng điên .Thằng điên .Thằng điên .

    ..........................................
    .......................
    Mai m mà ló mặt đến nhà t , t đuổi m từ đầu phố . ! Không cá vàng cá đỏ gì nữa ......
    ---------------------------
    To someone : Xin lỗi vì không đi cfê với người lớn được .! trẻ con đã ở nhà rồi ..6h kém mất rồi mà ...!
    -----------------------------
    Vẫn u uất cực độ_Thằng Khùng ạ
  6. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Trơì mùa đông sướng thật, đang thế này mà mấy hôm nữa quay trở lại cái hanh nóng thì ngán quá.
    Mà bây h trên đường có nhiều bọn củ chuối thế. Mày thế nào, mày có cách nghĩ , xử sự ra sao. Mày cũng đừng có phô ra , đừng lạc loài trên đường, cái bọn con trai choai choai, cậy xe đẹp, lắm của ăn nói nhăng nhít , kè theo xe con gái để buông mấy lời chướng tai,bực mình
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Mới nhận được mấy cái ảnh hôm leo FXP nên post lên đây cho mọi người cùng xem
    Đoàn đi có 5 người : Witch, 1 anh người Mông tên Toả, 1 anh Ngọc, Enrique và con trai
    Chụp cùng chú Enrique trên đỉnh FXP ( Cảnh lấy được ít quá, may còn thấy được lá cờ VN mình )
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này là từ trên đỉnh leo xuống
    Chụp cùng mấy em bé ở làng Sìn Chải, 1 bản người Mông
  9. tintin111

    tintin111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đã về thật rồi. Nỗi nhớ mùa đông đến nao lòng chợt dâng oà, bật dậy những kỷ niệm đẹp đi xuyên qua mùa đông. Giờ này chắc em đã say giấc nồng, chỉ còn anh với nỗi nhớ mùa đông da diết, làm anh không thể nào quên được em, người con gái xinh đẹp và dịu hiền, đối với anh em là tất cả của cuộc đời này. Em còn nhớ mùa đông năm ấy, em hỏi anh rằng sao anh Chánh Văn sao không giống như tưởng tượng của em, mập ú như con Picachu thế này a'', anh cũng chỉ biết cười mà thôi. Thế mà giờ đã sáu cái mùa đông trôi qua rồi, nhanh thật. Mùa đông ơi, mùa đông, hãy đón ta về, hãy trả lại ta về với em đi, để được nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của em, để được nghe tiếng em cười, để được nắm tay em đi dọc con đường Hoàng Diệu thân yêu của chúng mình. Sao mùa đông giờ xa xôi thế, và bỗng dưng chợt nhớ tới bài hát của Phú Quang, " Thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về....."
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy...., giờ đây cũng bỏ ta đi.........
  10. etsi_AQ

    etsi_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lạnh. Lạnh. Lạnh. Chỉ thấy lạnh thôi. Lạnh wá!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này