1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Bé etsi_AQ khôn được post bài xì pam đâu đấy nhé
    HN lạnh lắm à, có muốn chị gởi em "chút nắng SG" kg?
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chỗ nấu cơm, cốc chén uống xong treo đầy cây
    Ảnh này là leo xuống xong rồi đứng tí tởn tạo dáng để chụp ảnh
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chỗ nấu cơm, cốc chén uống xong treo đầy cây
    Ảnh này là leo xuống xong rồi đứng tí tởn tạo dáng để chụp ảnh
    Ảnh chụp ở Sìn Chải
  4. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    .............
    Rồi mọi cái cứ nhằm mình đổ xuống....
    Cái đầu làm khổ cái thân_Mình đã nghĩ thế ....
    Ngộ thật ! Cái hàng nét yêu quí của mình mấy năm nay ...một buổi sáng không cánh mà bay .......( chẳng ai biết dọn đi đâu ) hay chỉ là để quét lại sơn nhỉ ?
    .....
    .....
    Nhiều khi nghĩ cứ vậy mà sống ....sống cho nó thật nhẹ nhàng thật thanh thản ...không phải nghĩ đến một cái gì nữa ..Trôi đi không . Giữ lại là có ..chẳng cần vướng bận điều gì ...
    " Tôi chẳng biết chìa khoá của sự thành công là gì nhưng tôi biết chìa khóa của thất bại là bạn cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người " Ai đó đã nói vậy ...
    .............
    Tâm nhẹ nhành thanh thản như một dòng nước _Chẳng bao giờ làm được cả ....Cuộc sống nó không phải là một con đường với ánh mặt trời rộng thênh thang .! Bắt ta trải nghiệm , chịu đựng và ....gì nữa ?
    .....................
    Sẽ là rất dài .....
    Và ....sẽ là một quá trình nữa .............................................
    .................................................................................................................
    _______Công chúa_____________
  5. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Em à ,
    Đừng bao giờ buồn như thế nữa nhé
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    1 cảm giác bất ngờ và thất vọng............ đúng là : đừng nghe người ta nói, mà hãy nhìn thẳng vào những việc người ta làm. Bao nhiêu năm tình bạn chỉ đến vậy thôi sao?
  7. etsi_AQ

    etsi_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Ơ cái cô này hay nhỉ? Bé xì pam đâu mà xì pam. Bé viết nhật kí đấy chớ, hic hic hic. Hà Nội lạnh lắm cô à, gởi cho bé " chút nắmg SG " đê. Lạnh wá!!!!!!!!!!!!
    Lâu lắm mới ghé TTVN. Hôm nay đã có tin và tìm được người dẫn bé đi ăn kem zoài. Trận này phải cho chú Boy biết tay. Phải ăn cho chú Boy sạt nghiệp và cho cái cô
    anhque nào đó học trò của chú Boy " già đăm" choáng luôn. Cho cô í hết í định giúp đỡ chú Boy nhà mình, he he he
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Phải nói rằng chưa bao giờ đi làm tư vấn có lương cao như vậy , he..........he đúng là làm tư vấn cho đại ca kiểu này thì lãi lớn ........... hihi.............
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Phải nói rằng chưa bao giờ đi làm tư vấn có lương cao như vậy , lương tính ra ăn 50% so với sản phẩm, cũng bõ công, nhỉ đại ca nhỉ hí........hí........
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày không được post nhật ký rồi nhỉ? Thấy thiếu thốn vô cùng...
    Ba ngày loanh quanh... Mệt bã!! Cơ mà vui!!!
    Chiều 18.11, đi học về, loanh quanh mấy cái siêu thị gần nhà tìm rau câu, tìm đồ pha rượu. Tối về mới online được một tẹo.. chả bõ dính răng...
    Sáng 19.11, dậy sớm, bánh mỳ ruốc, lipton-sữa nóng, kẹo béo alpenliebe và... về quê!! 22.11, sinh nhật mình, cũng chính là giỗ ông ngoại, cho nên về quê trước mấy hôm để "mời các cụ ra ăn cỗ". Đại diện cho con cháu chỉ có mình, không đi không được. May mà lên xe, ngậm 1 viên kẹo, xong là ngủ mê man, mở mắt là đã thấy đình làng rồi.
    Vụ mùa đã được giải quyết xong từ lâu, đồng ruộng nứt nẻ, trơ những gốc rạ... gió se se... buồn hiu buồn hắt... Nhưng như thế có nghĩa là sẽ rất tiện cho những người đi thăm mộ. Cư snhớ cái mùa mưa, lội bùn bì bỗm vào thắm hương mộ cụ ở giữa ruộng là lại thấy ớn... November... ông đi vào tiết thu khô ráo... con cháu được nhờ!!!
    Vườn nhà cụ Trưởng. Hái khế ngọt, chanh và ổi. Nụ cười thu hoạch!! Mang về nhà chia cho bọn nhóc là xong.
    Trưa 19.11, 12h trưa về đến nhà, buồn ngủ... nhưng vẫn phải cố sắp xếp đồ thật nhanh vào cái làn xanh để vác đến trường gấp. 1h30 bắt đầu thi nấu ăn.
    Hoá ra 2h mới bắt đầu. Bọn năm thứ nhất nấu món Đức, bọn năm thứ 3 nấu món Việt, mình - năm thư 4 -pha ****tail, thế là xong một bữa tiệc khơ khớ dự thi... Cái bọn trẻ...ước gì cho thời gian trở lại!!! Nhìn bọn năm thứ nhất thật là thèm quay lại cái thời mới vào trường vô tư yêu đời. Chúng nó thật dễ thương. Thằng ku Cường-can-cook làm bếp trưởng , cầm đầu cả lũ con gái lớp nó... nhắng thật.. Bọn năm thứ 3 đã "quái quái" hơn rất nhiều với những đứa con trai tỏ ra người nhớn và những đứa con gái khéo mồm.
    Chẳng có con nào ra phụ mình, đâm ra mình thành già nhất hội triều đình và được bọn trẻ tỏ ra "kính lão đắc thọ"... khà... Nhưng kể ra nhìn mấy cái "vũ" khí pha phách của mình cũng ổn, đơn giản nhưng mà có vẻ"tập trung vào chuyên môn" đủ để loè bọn chúng nó... khà...
    Cuối cùng, sau 2 tiếng, cũng xong 4 món ****tail. Chờ dài cổ đến 6h ban giám khảo mới chấm đến khoa mình. Chà... kekekek.... mình đã biết mình sẽ nhận giải nhất sau cả đống lời khen ngợi của các vị trưởng lão!!!
    Tối đến,tranh thủ online 1 tẹo thì gặp mụ Lys. Dăm câu ba điều thì lại phải out để vào trại xem chúng nó bán hàng. Các chú, các anh, các chị nhắn tin gọi điện tới tấp bảo ra đón.
    Kankuli phone, anh iu but_chi phone. Mặc kệ lão Kan lạc giữa "rừng hoa" các em xinh tươi trẻ trung , đàng nào thì lão ý cũng vào khu trung tâm được rồi, để ra cổng đón anh iu but-chi. Anh em vừa nhìn thấy nhau la fmình đã nhảy tưng tưng lên vì nghe thấy công bố được giải nhất. Chà... kekekêkkeke... Mỗi tội là chưa được nhận phong bì ngay mà phải chờ đến thứ 2 lên khoa nhận. Hà hà.... Thể nào cũng lãi to!!! Hy vọng là sẽ đủ lãi để pha vài món mừng SN mụ Lys bù.
    Được bữa làm guide. Hai tay khoác hai lão but-chi và Kan đi quanh quẩn. Lão Kan chụp ảnh cho mình, giờ chưa thấy load lên F_177... Đến khoa BAIST thì Kan bị các em gái bắt cóc. Mấy con bé chừng sinh năm 85,86 phát hiện ra anh Kankuli nổi tiếng của ttvn, túm lấy hỏi chuyện. KỆ lão, mình với anh but-chi lượn tiếp. Xong một vòng, về trại của khoa thì lại thấy ông chú... đứng với ông chú ít phút thì lại bà chị với thằng bạn... 10h30 lại fải ra đón thằng bạn cấp 3 nữa... chẹp... được bữa làm guide...
    Đêm, còn khoảng gần 2 chục nhân mạng ở lại trại của khoa. Mấy đứa co quát dưới sàn, khò... Đánh tá lả một téo.. được 30K... khà khà... đỏ bạc thì đen... Chơi 2 tiếng thì đến 3h , cả lũ đói ngấu, lôi nhau ra ngoài Nguyễn Trãi ăn phở. Ăn xong, mấy đứa lại lăn ra ngủ, còn mình với con Hà lùn, Nương ngố, ngồi cùng một bọn năm1, năm 3, kể chuyện tiếu lâm... kể chán lại thi hát đối... chết cười. Đề tài "có chữ CHIM" xem ra lúc nào cũng "ăn khách". Phe mình thua mới đau chứ... thế là bọn phe kia tha hồ gào lên: "Bên kia yếu về Chim"... kakakakakaka... Thi thố hát hò chán lại quay ra làm thơ.... Nôn ruột vì cười. Thơ 5 chữ điệp âm cuối.... hết vần "im" bắt đầu bằng câu "Mình thi hát về chim", lại đến vần "it" với câu "Hai chúng mình chút chít"... Chết cười.... Cứ thế mà cũng đến khi trời sáng bạch... kéo nhau đi ăn sáng...
    Thế là đã là sáng 20.11, Ngày Nhà giáo VN..

Chia sẻ trang này