1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm ngày 20.11
    Đúng là bọn trẻ với nhau! Sau một đêm giao lưu, mình đã "mẹ mìn" được mấy đúa trai gái làm đệ tử. Một điều "chị Tú", hai điều "chị Tú".... kekekekek.... Mấy thằng khoá dưới sao mà nhiệt tình ... mà được cái to khoẻ mới hay chứ... Cười nôn ruột suốt đêm vì thơ thẩn, sáng ra lại được mẻ đứt ruột vì... mấy chị em rủ nhau đi... toilet... tập thể... Chết cười... Đi ăn sáng, lại tiếp tục "cười toé phở" vì chúng nó pha trò.
    Tha thẩn về trại, thấy thầy Ngạn trưởng khoa đang đứng ở cổng trại ngó nghiêng... Sân vận động trường thê thảm vì rắc chưa được dọn. Bụi bặm... Thầy hỏi có nên trải sàn cho đỡ bụi không... Chà... Thế là bắt đầu chuỗi thời gian làm cu-li roài. Cầm polimer của thầy mà đến khổ... hic... Điều ngay được thằng Quân béo năm 3 đèo mình và thằng Quân gầy năm 2 đèo con Hà, đi lấy bạt về trải sàn. May mà có mấy thằng "trai trẻ"...
    Lụi cụi trải sàn, xong, bọn năm 2 bắt đầu bàn biện bàn ghế.... Cứ thế, bày biện ... Thật là nhiều các cựu sinh viên về khoa. Các thầy hớn hở ngoại giao, mình thì cứ ngồi ì ra đọc tập san của bọn BAIST. Cúng tiếp chuyện được cô An một lúc...
    Party time!!!! Henniger beer tràn trề, xúc xích hun khói tràn trề, đò nguội, sa-lát Nga, sa-lát rau, sữa chua... tất cả đều tràn trề và một cái party vui nổ trời. Tất cả sinh viên già trẻ đều hồng hào với bia Đức. Kè kè.... mình chơi được 1 ly rưỡi thì.. quay quay...
    Party!! TRại của khoa mình là trại cuối cùng được dỡ xuống. Các khoa khác về từ lâu. Khoa mình vẫn say sưa với bia, thầy hiệu trưởng cũng bị lôi vào cuộc. Ôi trời... vui thật!!
    Còn lại một bàn các thầy cô và âcc snah chị cựu sinh viên. Bọn "đương kim" SV mình thì quây quanh Michael. Má ôi... cái bụng bia của ông ý!!! Chục đứa thay nhau tiếp, còn ông ý vẫn cứ "đổ" bia vào cái bụng ấy. Khà...
    Cuối cùng thì tiệc cũng tàn với 4 bom bia cạn kiệt. Còn thừa 2 bom trả lại... Và bắt đầu làm cu-li tiếp... Thu dọn chiến trường, đi giả bạt, xong.... 3h chiều về...
    Chiều 20.11
    Giá mà được ngủ thì tốt. Nhưng mà phải tắm... khà... sáng nay thầy Ngạn còn bảo: "Thầy cho chúng mày tiền làm lông".... Chết cười... Cắm trại ở sân vận động thì bọn cu-li bị "nhộm lông" hết là phải. Họng của mình.... hic.... gào nhiều quá đã đành, lại còn chết vì đất cát nữa... hic...
    TẮm xong dẫn bác sang chào bà nội. Giường bà êm ái và ... không thể hoãn cái sự sung sướng đó lại... Khò một lúc thì phone của Đại ca gọi dậy, lôi đi lượn.
    Tối 20.11
    Cấm Chỉ. ba bát bún cho đại ca, mụ witch và mình.
    Café Phố Cũ PBC. Một bộ bài. "Tấn" một lúc thì mụ Lys với bạnd đến và... tá lả.. Khà... 10h đứng dậy thì chẳng ai thua nhưng mà lõm cho bọn quán... Đúng là...
    Mình mệt và buồn ngủ kinh khung rmà vẫn cố lượn, chỉ vì muốn buôn dưa lê về vụ pha ****tail của... khà...
    21.11, là hôm nay đây, 5h sáng lại ra ga đón người nhà... sao cái số mình cu-li thế không bít... Về, ngủ vạ vật, xong đi ăn sáng và... online... Phải online bù cho mấy hôm vừa rồi mới được!!!
    Nào... chát chít!!
  2. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    22.11.2004
    ......Trước khi post phải xin lỗi một người ....
    Làm như thế này ko sao chứ ...tập mãi mà ko quen được
    -------
    Sẽ cố gắng sửa chữa ....
    ---------------------
    Sáng ..thứ 2 là ngày đầu tuần...PM một phát .....
    ...đi học ....rỗi việc ngồi nghịch ...
    Bấm số ông anh quí hoá ..0904999.... mỗi lần bấm số ông anh mà lâng lâng..sim đẹp như mơ ..
    Nước sôi <--- rồi call ended ngay tức thì .....may quá ..ko quá 3 giây nên ko bị trừ vào tài khoản[​IMG]
    ...2 phút sau
    Nước sôi tập 2 ...may quá hình như cũng chưa qúa 3 giây
    ------------------
    Thì ....bùm chát bùm bùm bùm chát ...
    ****** bỏng rồi con ơi.Mày phá không cho anh làm việc hả ..hôm qua mày phá vẫn chưa đã hả con ?
    ...
    Ngất xỉu ..thương ông anh ......ai biểu tự dưng hôm qua gọi điện cho em làm gì ? ....để rồi sau 2 tiếng tỉ tê hon hót thì .... Anh tưởng mày lâu không tin tức nên anh gọi hỏi thăm ..Hỏi xong mới biết mày nhiều tâm sự quá ! Anh mà không hỏi là mày cũng im luôn chứ gì ..Mày làm anh nặng trĩu cả đầu !
    .....
    .....
    Chiều ... quả báo
    Dạ thưa cô Autumn , cô học bài cho tôi nhờ ...cô out ra khỏi nét cho tôi nhờ ...cô thích tôi trừ điểm cô không ?
    ...
    Ngoan ngoãn cun cút theo ông thầy ..bỏ quên cái nick chua log và cái PM soạn dở ...
    Bi giờ lại phải mò vào ...log nó ra ...cái diễn đàn to như cái thùng mà suốt ngày bị dis ...mệt quá đi ...
    .
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    22.11 - Ngày đẻ.
    Mở mắt ra là lao vào cỗ bàn. Năm nay SN nhằm đúng 11.10 Â.l là giỗ ông ngoại. Bọn ranh con cười cười: "SN năm nay làm cỗ to nhểy?". Choá chứ không phải người... quà thì cứ nợ mà suốt ngày chọc ngoáy. Ghét cái mẹt...
    Mình không phải đứa an phận, mà mình sẽ never là một đứa biết an phận, nhưng... Nhưng hôm nay... cái ngày tròn 22 để bước sang 23 bận rộn, mình lại ước thời gian ngừng trôi. Thời gian ngưng đọng trong ngày hôm nay thì hay biết mấy... Người già sẽ không già thêm, người trẻ vẫn cứ trẻ trung phơi phới và bọn trẻ con thì vẫn cứ vô tư trong sáng... Ước gì... Lần này mình cũng chỉ làm chân oshin tép riu ngồi rán nem, bày mâm... Không mệt mỏi gì... Cũng may là các bô lão vẫn mạnh chân mạnh tay làm nhạc trưởng. Ước gì người già không bao giờ già thêm !!! Nghe bác Liên nói mà thấy mắt cay cay: "Tao rất thích cái mùi này. Mùi nhà có cỗ thích lắm chúng mày ạ."
    Không biết rồi những ngày giỗ chạp, lễ tết.. rồi cả cưới hỏi nữa... như thế này sẽ có bao nhiêu nữa đây.... Người già sẽ phải già đi, sẽ ra đi... Bon ranh con nhà mình sẽ tứ tán hay vẫn quây quần làm giỗ chạp, lễ tết đây... Mình cứ thế... đang đông vui lại lo cái lúc tiệc tàn... Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải kết thúc...
    Gã không ho he gì. Có lẽ cuộc tình của mình và gã cũng chỉ như một bữa tiệc mà thôi. Tiệc đã tàn...
    Chẳng nghĩ yêu đương , zai gái nữa, rồi thì cái ý nghĩ về máu mủ ruột thịt vẫn là hơn hết. Chẳng có chuyện gì có thể làm cho mình đau lòng ngoài việc lo lắng cho người già, người trẻ, và bọn ranh con. Thế cũng đủ hết đời... Bi giờ mà chồng con vào thì lại thêm trách nhiệm nhà chồng này, con cái này.... Zời ơi... Thôi không nghĩ nữa...
    Nhưng mà vẫn phải nghĩ. Hôm nay là "ngày đẻ" cơ mà. Cần phải nhìn lại một năm đã qua và hướng về một năm trước mắt...
    Đã định không làm SN rồi, nhưng con TRà cứ khăng khăng bắt làm ở quán... Nó biết mình đông bạn mà nhà lại chật nữa. COn Trà... Nó cùng vừa Sn hôm 4/11... Cả bọn già thêm một tuổi rồi. Mình nghe lời nó. Mời mọi người đi café cũng hay. Có lẽ đây là lần cuối cùng còn mời được đông người thế này... Ngày đẻ sang năm anh đang vi vu em ạ... con Trà cười phớ lớ khi nghe mình đùa thế. Chẳng biết thế nào... Thôi thì...
    Đằng nào thì đó cũng là ý của bố. Bố... Tự nhiên năm nay gửi cho mình 500k, xong lại gửi thêm 500k nữa "để con làm SN". Nhà tài trợ kim cương không về hôm nay... Bố... Có bao giờ con làm SN đâu cơ chứ... Cái tính mình cứ hay lo xa đến một cái "điềm báo" nào đó...
    Chả biết thế nào...
    Tối , ra quán hơi muộn. Cuống cả lên sắp xếp, chẳng còn thời gian make-up. Chán thế không biết... Đông người, hoa, quà, điện thoại, tin nhắn... quay cuồng cả lên... Cuối cùng , một sự may hơn bao giờ hết, là nàh con VA ở ngay gần đấy. Trời ạ.... mình thật là thông minh khi chọn cái quán ở đầu ngõ nhà nó. Gọi về báo phụ huynh một phát, về nhà nó luôn. Quẳng đồ một phát, thay đồ một phát là... alê... khò... Thế là hết ngày đẻ!!
    23.11 - Ngày đầu tiên của 23T - Mở mắt ra và thấy mình không ở nhà mình. Kiểu này là năm nay vi vu phải biết...
    Ngủ như chết. 7h quờ tay sang thấy con VA đi chợ roài. Con hâm dậy sớm dã man. Khò tiếp đến 9h bị nó lôi dậy. Vác hoa và quà về nhà rồi đi ăn sáng. Xong đi rửa ảnh,về nhà nó nấu cơm, ăn trưa, lại khò... 4h30 đi lấy ảnh, ăn ốc luộc...hết ngày.
    6h, bác Oanh. Chuyện nhà cửa, giấy tờ... tương lai. Đúng là... Mình không biết là nhắc lại câu này bao nhiêu lần rồi... "Nói chuyện với người lớn sướng thật!". Năm nay có vẻ phởn đây!!! Mình yêu đời quá đi mất!!! Xong xuôi đâu đấy thì online.
    Nào, giờ thì bị gọi về măm rồi.
  4. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ
    Lẩn thẩn mất rồi ,
    Như mọi ngày vác xe ra khỏi nhà , chẳng phải đi học . Đi đâu bây giờ ? Gọi đứa nào đi nhỉ .Tao bấm vài số điện thoại khẩn cấp
    :''''Đi vắng rồi ''''
    ''''Đang ở cơ quan ''''
    Vậy là tao ra ngoài một mình . Mua gì tặng cho công chúa nhỉ? . Tháng trước thế nào mà quên mất sinh nhật công chúa . Có lẽ cũng phải lâu lắm mới gặp được nhau . ..Sắp đầy tháng
    Trước mắt tao có một con đường mù mịt ..chính tao cũng không biết cái định nghĩa ngày mai với tao nó là cái gì nữa kìa !Tao chẳng biết bắt đầu từ đâu . Tao là một người hơi viễn tưởng , mơ ước thì nhiều , khả năng thì hạn hẹp . Tao muốn làm nhiều làm nhiều cho tương lai tao và tương lai người tao yêu
    Tao lại vào nét lách cách ..Chat vô vị vì toàn những người lạt lẽo , nói dăm ba câu tao muốn đứng dậy .Tao ghét kiểu đó . Email
    Lâu rồi tao cũng chẳng mail ...10 cái hòm mail mốc xanh mốc đỏ . Ngồi lần lục cả chục cái mất béng 15 phút ! Chẳng ai nhớ đến tao . Ai cũng bận theo đuổi cái cuộc sống này ..Tao lững lờ trôi
    ...Bất chợt ...Tao nghĩ đến Anh của tao ! Những lúc xì chét tao cũng ước Anh tao bên tao an ủi , vuốt ve , hay vỗ về tao .! Nhưng phù phiếm .!!
    Tao thây kệ .! Tao chẳng mệt mỏi khi Yêu anh ! Với tao yêu được anh đã là một kì tích ...một thành tích của cuộc đơì tao !
    Anh ở xa tao . Tao ko trách . Tao cũng chẳng chờ một cổ tích hay bình minh bình meo gì hết
    ...Mọi cái đã dừng lại từ rất lâu rồi....Nhỉ TaO lướt web định đánh vài dòng cho anh của tao , nhưng rồi lại thôi , tao biết anh cũng buồn , cũng muốn biết tin nhà ...
    Tao yêu Anh . Tao tin mình đã yêu Anh ! Dù khi đó tao mới chỉ là nhóc con 17 tuổi . ...Mai kia ...cái ngày mai của tao chưa thấy xuất hiện . !
    Chẳng cần nói gì ..nhìn vào những giọt nước mắt của mày của cái Xuân công chúa hay cái Linh khi có chuyện dở dở khùng khùng là tao biết ...Vấn đề muôn thủa Hoàng tử bạch mã đã cưỡi ngựa đi đến đâu rồi thậm chí tao thấy thằng bạn thân mình trầm tư bên cửa sổ . Tao muốn cười mà nước mắt lại chảy ra . Ai đời cái thằng đệ tử ruột của Rock ....gào rú như man di mỗi khi đi với tao mà cũng có lúc như vâỵ tao bất ngờ .! ....Nó ậm ừ Ê này! Bố có chuyện này ....muốn nói với mày
    Ờ mày nói đi ! Bố nghe
    Mà thôi ......
    ................
    Cái bài này tao viết . chẳng đứa nào đọc được ! Tao nghĩ thế . Chúng mày có bao giờ ghé vào cái trang này đâu . !
    Xung quanh tao bây giờ ai cũng ngó vào màn hình . ! .! Có người cười người trầm ngâm ! Thỉnh thoảng dừng chân lại trước cuộc sống . tao cũng thấy nhiều điều thú vị ...!!!
    .................
    ...................
    Chà chà ...cái bài này tao post 2 lần ..vì diễn đàn bị dis ....lần 2 chất lượng kém hơn lần 1 ..chà ...
    Thế mới biết cảm xúc mình ngày càng thui chột....
    Không viết _Không yêu _Là chôn vùi tuổi ...xuân mất ...khà khà ....
    Ối hoàng tử ơi ! Đến nhanh đi không công chúa bạc hết tóc rồi....
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lười viết nhật ký quá, toàn chăm chỉ đi đọc nhật ký của người khác , hôm nay buồn đời lại ngồi viết vài dòng than thở.
    Vậy là chỉ còn 5 ngày nữa vị chi là 122h nữa là mình fải nộp báo cáo trong khi đó thì chẳng muốn viết tẹo nào cả. Sau hơn 1 tháng mời thò tay đến bút, bi giờ viết chả khác gì lúc mới nghỉ tết xong, cũng chả thể đổ lỗi cho bánh trưng đã làm lú hết cả đầu óc lại, suy cho cùng đến là chán. Tại sao thầy lại hành hạ SV bằng cách bắt viết báo cáo chứ không cho oánh máy, tại sao thầy không nghĩ đến những tiện lợi do oánh máy mang lại? hờ............hờ ........... mới viết được có 1 tẹo đã mỏi tay rồi, chả muốn viết nữa hic.......hic ước gì..............ước gì có ai ngồi viết cho mình, ước gì có ai ngồi vẽ cho mình , ước gì................ước gì ..................ước gì............
    Amen, mai lại là 1 ngày mới !
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    24.11
    Nhẹ cả người. Thế là đã lo xong chuyện nhà cửa. Thế là đã qua chuỗi ngày bị chửi mắng là mải chơi, quăng giấy tờ lung tung.Khà... Giờ thì thảnh thơi vì đã chuyển giao công nghệ hết cho bà bác roài. Sao mình lại không nạ thế không biết. Con người gì mà cứ sợ trách nhiệm mãi thôi...
    Chiều, học anh Hiển Dịch nói cũng vui. Quan hệ Viêt-Đức cứ gọi là... Nhận thấy rõ ràng là mình học dốt quá...
    Phone cho Lys rủ rê ngày CN...
    Về nhà, phone sang nghe mụ Witch than thở là dạo này Net chuối cộng thêm busy vụ viết báo cáo nên không chăm chỉ vào F_177 được. Khổ thân con bé.Mình còn vào viết NK dài loằng ngoằng được nữa là...
    Tối. SN bà chị. Tiệc đứng mà mình lại đi giày cao gót. Đến chết... được cái về ngâm chân nước nóng là ngủ ngon.
    25.11
    6 rưỡi đã mở mắt, không ngủ thêm được nhưng cứ nằm vạ vật nghe nhạc. CÁi đĩa ông bạn thửa cho nghe cũng đã. Nghe cái nhạc ấy lại muồn ngồi thiền.
    Rồi thì cũng phải bò đi ăn sáng. Qua nàh bác Liên lại được mời mọc ăn trưa. Hè hè... khỏi nấu nước. 11 rưỡi mò sang làm bát bún xong đi học là vừa. Hôm nay học Văn học tiếp. Chẳng biết có được học Bernd nữa không. Hình như fải học mẹ già gốc Pháp roài...
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7
    Sáng bắt đầu từ 8 rưỡi. Cố mãi mới ra khỏi chăn. Măm xong, lại chui vào chăn tiếp. TV chán òm. Lôi quyển sách con Ngọc tặng SN ra gặm.... Phút nhìn lại mình - Spencer Johnson - Bí mật đưa bạn trở về với chính mình, tìm được hạnh phucvá tình yêu cuộc sống.
    Con ranh con... Chưa bao giờ nó tặng mình sách... Thời gian gần đây hai cô cháu ít đi đú được với nhau. Nó phải lo ôn thi ĐH, đến khổ. Mà sao mỗi lần ngồi nói chuyện là y như rằng có cãi vã, to tiếng. Mình thì nóng tính và nó thì bướng. Nó chẳng khác nào đứa con đang khẳng định sự trưởng thành của nó trước phụ huynh già khó tính, chính là mình. Nó lớn thật rồi và mình thì đang già đi. Có lẽ một phần mình hay cáu với nó là vì lý do ấy. Cứ nhìn thấy nó, vẫn nghĩ nó bé bỏng lắm, để rồi điên tiết lên khi nó ăn nói lý luận kiểu người lớn. Chà... có lẽ ngày trước mình với mẹ cứ hay to tiếng lên với nhau là vì thế.
    Đây là một quyển sách cháu thấy rất thích, cô có thể giúp cháu đọc cẩn thận được không? Mong rằng cô cũng thích nó...
    Chúc cô một sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc! Tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những ai biết chờ đợi và sống hết mình. Mong cho tuổi mới đến với cô tuyệt vời và ý nghĩa. Cô hãy biết quan tâm và yêu thương bản thân mình hơn nữa và chuẩn bị một sức khoẻ thạt tốt nữa chứ. Cháu luôn hi vọng tuổi trẻ là thời gian đẹp đẽ và đáng nhớ nhất, bởi vậy cô có thể năng động và chu đáo hơn trong việc-gia-đình được không? Cô đừng quên rằng những người thân luôn yêu mến và ở bên cô bất cứ lcú nào.
    Cháu hi vọng một lần được chia sẻ cùng cô những vui buồn, nghe cô tâm sự... Cháu cũng có thể là một người bạn của cô đấy!
    Cháu của cô
    Ngọc

    Một quyển sách Hạt Giống Tâm Hồn và những lời nhắn nhủ dễ thương của con ranh con. Không biết mình sẽ phải làm gì đây? Bao nhiêu ngày qua, tất cả những phần tử tế nhất còn lại trong mình chính là vì bọn ranh con, vì mọi người trong nhà, vì một chữ "gương". Có lẽ một năm qua mình đã "xuống phong độ" quá đáng và thể hiện những điều đáng thất vọng lắm, đến mức nó phải nhắn nhủ những lời như thế... Hoặc nó lớn lên và nó bắt đầu thể hiện cách làm người lớn của nó...
    Trong cuộc sống, có những lúc cần hướng về phía trước, suy nghĩ và chuyển động nhanh, có những lúc cần tĩnh lặng, nhìn lại và điều chỉnh.
    Mọi thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống đều bắt đầu từ NGUỒN SÁNG NỘI TÂM.
    - Khuyết danh.

    Lời giới thiệu của quyển sách bắt đầu như thế. Và mình bắt đầu mê man đọc trong chăn êm đệm ấm cùng với miu con lười biếng bên cạnh. Mê man đọc... cho đến khi tiếng con Trà réo rắt dưới ngõ... hơn 3 giờ chiều và mình bỏ qua bữa trưa.
    "Tao đói điên lên được". Con Trà đùng đùng lôi mình ra khỏi chăn để phóng ra hàng phở cuốn. Cái hàng này, mình đã từng ăn ở đây với gã một lần. Vừa ăn, vừa buôn dưa lê, no căng rốn. Con này mới lĩnh lương, tiền đầy ví, bảo mình ăn thoả thích. Xong rồi thì lại cùng nó lượn ra tận Bạch Mai lấy pin điện thoại cho nó. Rõ là... Đường xá đông đúc thế không biết... Có bao nhiêu anh chàng đang trên đường đến với người yêu? Con Trà không để cho mình kịp chạnh lòng , mồm mép liên tục tán về cảnh sung sướng của những cô nàng tự chủ độc lập với công việc và những cái đuôi của nó. Nó bắt đầu chửi bới mình vì cái tội "đắm đuối làm chó gì cho mệt". Ừ... rồi cũng qua. Qua rồi Trà ạ! Không để cho mình mệt thêm đâu!
    Tối, cơm nước bên bà nội và chơi với Đức Gia. "Cô đừng về. Cô chơi với em chứ". Cái thằng... Ừ... Lâu rồi không dành nhiều thời gian cho nó.
    Nhưng rồi cũng lại về sớm để rồi 8h tối nhận thấy mình đang một mình trong góc quán... Cuộc hẹn này, gã đã từ chối từ hôm trước, nhưng chẳng biết tại sao mình cứ phải ra đấy... Hơn nửa tiếng đã không chịu nổi sự cô đơn... và rồi mấy gã đàn ông bên cạnh cứ soi với con mắt tò mò."À, con này bị bồ bỏ rơi đây" hay là "em ơi sao lại ngồi một mình thế"... ******** quá! Thuốc lá mù mịt khỏi phả về phía bàn mình... phát rồ... Về đến nhà 9h15 và... Hết thứ 7.
    Chủ Nhật
    Chạy ra vác xương về ninh. Chiều có vụ lẩu ở nhà. Về chuẩn bị bát đĩa một lúc thì con VA gọi sang ăn nem rán. Phóng sang nhà nó... Không khí Tết! Trưa CN, lành lạnh, văng vắng... cứ như là Tết... Vừa ăn vừa xem Mtv ở VTV3. Đến là buồn. Chưa bao giờ thấy ghét nhạc trẻ của bọn tây đến thế.Quanh đi quẩn lại mấy con mấy thằng ăn mặc màu è uốn éo, bài hát thì chả có nội dung gì mới... ôi chôi chôi... chị nó, nó, mình... nhìn nhau... chị em bắt đầu già!
    Sang đón mụ Witch. Nhìn con ngan luộc nhà mụ phát thèm. Gà, lòng mề... Tong tưởi về nhà làm đồ.
    Rồi thì cũng đến lúc... Cái phòng bé bằng lỗ mũi của mình hoá ra lại khá hợp với cái cảnh quây quần như thế... Tiếng cười nói của mọi người làm quên đi tối hôm trước thê thảm đơn độc... Nhưng rồi cuộc vui nào cũng tàn. Lại đêm rồi, lại hết ngày rồi.
    Ngày mai, thứ 2, liệu có bắt đầu vận động để chuẩn bị cho ngày 15/12... Ôi trời ơi.... thi cử đến nơi rồi!! Còn mớ tài liệu của đại ca nữa...
    Nhưng chắc chắn là sẽ online rất lâu, bù cho CN không có phút nào trên mạng.
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hờ........hờ thế là ngồi gắng lắm roài, cộng thêm tuốt tuồn tuột bìa vào nữa là được 40 trang, tuyệt vời ngoài mong đợi . Chả bù lúc trước khi viết chỉ mơ được đến 30 trang, hé...............hé.......... sướng quá đi mất. Báo cáo đã nộp xong, bi rờ lại đến thời điểm ăn chơi nhảy múa trước khi fải đi học lại. Xời ơi là xời
  9. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào f_177 nhìn thấy một em sắc nước hương trời ...nghĩ đến cái thân mình mà ....hổ thẹn ...chẹp chà chà ..kính mong chị lys và ...n ...n ...người hảo tâm ...tìm cho em một kẻ gọi là tâm đầu ...í hợp......chúng ta ..tiến lên nhá ...he he
  10. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay thấy hai đứa con gái ôm nhau rất thắm thiết trên đường. Nghĩ ngợi, tò mò..ko biết có phải họ đang quan điểm : Một thế giới ko có đàn ông ko nữa

Chia sẻ trang này