1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    2-12 bắt đấu một tháng ảm đạm. TIỀN ƠI LÀ TIỀN!!!
    mới có đầu tháng mà đã có 3 cái LỆNH TRUY NÃ rùi,chạy đâu cho thoát.
    Híc
    11h40,có mẹt tại đám cưới đứa bạn cấp 3,khổ thân cho con bé,mới có 23 tuổi đầu mà đã dại dột chống lầy,cuộc đời tươi zui thía kia mà k bít thụ hưởng,chơi bời thỏa thích...............Công nhận,hnay iem này xinh nhất đám cưới roài (cô dâu mà lị)
    Tan tiệc,cả lũ Boy rồng rắn về BK chơi game đã đời,.....tui tranh thủ tạt qua cty check xem có bài gì hay k,nhưng chán quá..Thui đành té vậy...
    Lần đầu tiên viết nhật ký,hông hỉu hnay bị ấm đầu không đây.
  2. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Kiểm tra Đại số tuyến tính , đã cố tình giả vờ là không biết rồi mà cô còn bắt cả lớp làm bài ..chà ...chà .cô ngộ thật ..ai lại đi giao bài xong rồi ....chạy mất tiêu ..để lớp tự làm , tự nộp ..thế cũng là kiểm tra trình ..may mà vậy chứ ko bi giờ chắc là mình cũng không về mà post piếc được ..
    Mày cho tao lên giao lưu với mày nhá ...hé hé ....vậy là đứa này chép của đứa kia , đứa kia chép sách giải .....
    .....Mình tốc kí nên vẫn dành ra được 15 phút đọc báo ...lại được tiếng Mắt tinh , tai thính khà khà ...
    ==-----=====
    Chiều về , chát với chị Lys và chị Wít .....nhờ chị Lys kiếm hoàng tử thì chị Lys kêu qua nhờ chị Wít vì chị Wít mát tay hơn , dễ ..thành công hơn ...
    Kể cũng khổ ....cái tuổi nó đuổi xuân đi ...sắp già đến đít quả mít rồi mà không có Bóng hồng nào dòm ngó ...hoàng tử cứ ở đâu hít cả ko biết.....
    ....
    Chị Lys xem ảnh của mình ...đưa cho chi Wít ...chị Wít kiu up lên diễn đàn để ...tỉ lệ ..thành công cao hơn ...chà chà .....chả bít cao hơn hay là ....hay là .....hay là .........hay là .....lại vẫn ế chỏng gọng..
    Rồi quá lứa lỡ thì ...rồi ....rồi .....cô đơn suốt hè qua đông ...rồi chít ....hít hít
    Kể ra ai mà chịu được mình kể cũng đáng bái làm sư tổ theo như lời thằng bạn trời đánh nói ....
    Đời này hết con gái bố cũng không bao giờ yêu mày ....
    ......
    Cho đến 5h 30 PM ngày 02/12/2004 mình vẫn một mình một ngựa .......
    Hi vọng ...ngày mai , ngày kia , hoàng tử sẽ đến .....
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    He.............he fải nói hôm nay là 1 ngày đẹp rời ........không biết buổi sáng lúc ra khỏi giường mình đã bước chân nào xuống trước không biết.
    Buổi chiều online chát chít với em never 1 tẹo, úi dồi ôi, mình được gọi là đại ca ------------> sướng thế chứ, mát cả lòng cả dạ , thế roài mình nhận lời kiếm hoàng tử cho em he.........he cũng là 1 ý tưởng hay đấy chứ.
    Tối đang buôn chuyện thì nảy ra ý định đi làm đẹp, phone cho mụ Lys 1 cú rồi fi lên chỗ gần nhà mụ ý, với ý định đời sống cao 1 bữa ( trong tình trạng kinh tế bi đát như hiện nay thế là đời sống hơi bị cao quá roài ) hơ....hơ fi hộc tốc đến nơi thì cửa hàng đóng cửa, đúng là cái số mình đen, muốn tân trang nhan sắc nó cũng khó , thôi lần sau đi thì fải xem giờ vậy.
    10h mụ Lys gọi điện đến buôn, sao lắm chuyện thế chứ. Rồi cũng dứt ra để đi xem Dea Chang Kum ...........đang xem thì đại ca gọi điện thông báo đã có quà SN cho mình...............hí ...............hí đúng quà mình thích, sướng fết. Sau 1 hồi tra hỏi nguồn gốc đĩa, gọi là tạm tin lời đại ca ( em mà biết đại ca nói dối em về khoản đó thì đại ca chết với em, nhớ đấy nhé). Hehe sướng quá, lại còn được đại ca hứa sẽ tìm người dịch hộ lời bài hát nữa chứ..............khà...........khà đúng là 1 ngày tuyệt vời.
    Hí..................hí chả mấy khi được mẹ khen là nấu cơm ngon, đúng là hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây roài
  4. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy muộn mà hôm nay fải tới cty sớm thành ra cứ vội cuống cả lên, xuống lấy xe thì bác chủ nhà chưa thèm dậy, đợi bác à ê chán chê mới lấy được cái xe để đi làm. Đường đông như kiến, tránh đường cũ đi sang đường khác xem đỡ hơn 0 thì cũng đông chẳng kém, thông thoáng được một chút là bắt đầu tổ lái. Chả hiểu hôm nay đón tiếp ai mà đường fun nước ướt sũng, xe đi trước fun bùn ào ào vào mặt và người, bực mình ghê! Đang fóng nhanh gặp đèn đỏ fải fanh gấp, "rầm", một người đi sau 0 fanh kịp, đã thế lại còn cáu với mình "Đang đi sao đứng lại?", "Ừh thì đèn đỏ fải đứng lại chứ sao", bực mình! Tới một ngã tư #, cũng đang fóng nhanh nên chẳng thèm để ý đèn đóm j nữa, gặp đèn đỏ cũng fóng (kẻo người sau lại đâm vào thì khổ), anh c.an chạy ra vẫy "Em ơi đèn đỏ", vẫn ngoái lại trả lời anh một câu: "Anh ơi em đang vội". Đến cty thì một đống việc lộn tùng fèo cả lên, chán cho cái thằng đệ của mình, chả chú tâm vào j cả, lại fải làm lại cái việc chán ngắt và buồn tẻ, ghét nhất là fải đi làm lại thế này, bực mình quá!
    Chả biết từ giờ đến chiều có j vui vẻ 0 đây, cứ thế này thì giảm thọ mất Hay là dầu hiệu tuổi già nhỉ, huhu ... sợ quá!
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không đi cùng F3C, lâu rồi chẳng gặp những người cũ, những thành viên đầu tiên thân quen khi biết đến ttvn này. Cũng nhanh thật, 1,5 năm đã trôi qua, 1,5 năm bao điều thay đổi, rồi xa dần F3C, fải đến cả nửa năm chẳng đi off nữa. Kéo nhau đi ăn lẩu, rồi cũng uống rượu, quái hôm nay mình uống có 3 chén hạt mít, uống ít hơn mọi hôm vậy mà hình như say thì fải, lạ thật. Đi ngoài đường thì vít ga thật nhanh, cũng mấy lần tí thì đâm nhưng cái số của mình lớn cái mạng của mình may, vẫn chưa chết.
    Đang suy nghĩ về 1 vài điều cần suy nghĩ. Bây giờ tự nhiên mình thấy mệt mỏi, không muốn chờ đợi nữa, cho dù cái sự chờ đợi này trước kia mình đã tình nguyện như vậy. Mệt mỏi lắm với sự hững hờ, rồi cuối cùng chẳng biết cái mối quan hệ đó sẽ đi về đâu. Em mệt mỏi rồi someone ah, em bỏ cuộc thôi.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6
    Không có tiết học nào, vẫn mò vào trường, lấy tài liệu. 10 ngày nữa thi rồi chứ có ít đâu. Thế rồi cũng bỏ ý định vào thư viện học để online... hư quá!!! Nhưng cũng nhờ online mà...
    Cảm ơn mụ Lys, cảm ơn anh iu but_chi! Cảm ơn hai người đã lôi mình đứng lên rời khỏi internet! Cảm ơn hai người đã khiến mình phải từ bỏ cái ý định là không ăn trưa và ngồi lỳ ra trước PC! Thế là một bữa trưa ở cái rét-tau-ran-chợ với mụ và anh iu của chúng ta. Tự nhiên phát hiện ra cái quán Giai Điệu hay ho quá. Nhớ nụ cười hiền hiền chân chất của chị phục vụ bàn quá. Khà... À, còn phải cảm ơn hai người thêm vì giấc ngủ trưa. Nếu như không phóng về ăn trưa thì cũng chẳng có việc về nhà ngủ trưa. Lâu lém rồi không ngủ trưa ngon lành như thế... Lạ... giấc ngủ êm ái 1 tiếng đồng hồ trong mùi cà phê đang rang thơm lừng của nhà bác Định.
    Tối đến. Lại là một tối chơi với Đức Gia. Bé tí bé tẹo của ta!!! Favourite CD tháng này của nó không còn là rock Balad với To be with you, với It''s must have been love... mà là Westlife mới chết chứ. Ngạc nhiên khi nó nhảy lên điều khiển đài đóm đâu ra đấy. Uptown girl và nháy nhót. Ghét quá!!! Không thể không ngấu nghiến nó. Thằng bé còn hát theo Uptown girl, theo If I let you go... Ai mà tin được đấy là cách mà chị Giang cho con mình học tiếng Anh cơ chứ... Mình yêu thằng bé!
    Bữa tối lại rôm rả với những câu chuyện của chị. Họp chi bộ Đảng cũng bị lôi ra cười. Khà... Rồi chị kể về bài báo ấy. Không biết là chị kể cho mình hay cho anh chồng đây? Những người phụ nữ độc lập cao, kiếm tiền như nước, không lấy chồng, hoặc bỏ chồng, đi thụ tinh nhân tạo để tự sinh con. Ôi... xu hướng gì đây? Chị thật thông minh. Một mũi tên trúng 2 đích. Mình lăn tăn về chuyện "em sợ kiếm tiền nhiều thì ế chồng" nên cứ trì hoãn và từ chối mọi cơ hội, chị muốn mình xác định lại. Còn anh, anh đi nhiều quá, công việc và mọi thứ quan hệ khác. Chị phải ám chỉ đến sự độc lập của phụ nữ như chị. Anh mà "vớ vẩn" là không được, chị sẵn sàng giải quyết mọi chuyện theo "xu hướng mới" cho dù đang mang thai đứa con thứ 2. Mình biết, chị rất cứng rắn nhưng cũng khéo. Mọi người bảo chị "cứng nhắc" nhưng anh thì say chị như điếu đổ không phải vì chị xinh đẹp và học giỏi. Mình biết, chị khéo lắm.
    Một đêm với những suy nghĩ dành cho chị.
    Thứ 7
    Sáng vô vị, cho dù đã bật nhạc. Nhìn sách vở ngán ngẩm. Trưa và chiều đú với con P. Đi mua túi với nó... đang loay hoay chọn túi thì có phone.... Bất ngờ đây. Ivyftu của f-177 gọi cho mình từ trong Sài Gòn mới sợ chứ. Trời ơi... Đầu 08 làm mình tưởng là nguời nhà. "À lô" tinh tưởng để trêu, làm bà bạn choáng. hehe. GIọng dễ thương thật. Quả không uổng công mình trước đây quảng cáo. Mà sao giống giọng chị Hương không chịu nổi...
    Bữa trưa chất lượng ở Nhà Chè. 4h30 lại làm cốc sữa bò to đùng. Hai con biết chăm sóc nhau phết.
    Chiều, nó có hẹn. Mình về mua bánh ga-tô SN con Linh béo. Xong xuôi, thấy mụ Lys nhắn tên rủ rê đi đú. Thế là không ở lại SN con Linh mà đi ăn với mụ ý. Gọi cả Witch nữa. Gọi mấy người, lại đùa đùa: Các Mod họp, nhân dân dự thính.
    Chẳng hiểu sao đang vui lại nhớ đến gã... Chẳng buồn đâu, nhưng mà nhớ...
    Đêm về vẫn nhớ, 3 sms, 9 pages, vào lúc 12h30 đêm. Không hiểu gã có đọc ngay lúc đấy không. Thấy report là gửi được. Yên tâm đi ngủ. Cả đêm thức dậy 4 lần, lúc nóng, lúc lạnh... Em miu cứ "eo eo" ra chiều khó chịu vì mình làm em thức dậy nhiều lần quá.
    CN
    Cuối cùng thì cũng sáng. Giặt giũ một tí là lại nghĩ đến việc online. Thật là... Một đống mail chưa trả lời. Lại bị chửi đây. Nhưng mà cứ mải mê post bài . hehhe. Lão bạn sẽ rủa: "Bạn ảo hơn cả bạn thật". Nhưng thôi, hỏi thăm mãi thì cũng chỉ có thế. Học hành, bạn bè chung, trường lớp... chả có gì mới mà kể.
    Online.... Online... Hy vọng là mình chỉ online điên cuồng vào cuối tuần này thôi!!! Ngày mai sẽ thế nào nhỉ?
    Ngày mai ôi!!!!
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu ngồi nghiền ngẫm đĩa nhạc đại ca tặng SN trước 1 tháng. Đã bắt đầu nhớ được giai điệu của từng bài hát, cả buổi chiều ngồi mày mò dịch. Đến khổ, chữ biết thì chả được bao nhiêu toàn fải ngồi mò từng chữ 1. Đĩa mới của Triệu vi mình mới hiểu sơ sơ nghĩa của bài Bian le được nghe vào lúc này sao phù hợp với mình đến vậy, nghe như bài hát Triệu Vi đang hát tặng cho mình, đồng cảm đến lạ lùng.
  8. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chà...dạo này mắc cái bệnh chuối ...nhìn thấy màn hình là muốn cho ra một bài dạng bức thư tình ...hay nhất ...
    híc híc ...chứ thật ra em có xì tin đến cái mức í đâu mà
    Thế này thì có mà ....
    ------------------------------
    Mà mấy giờ rồi không biết ....cha cái con Linh đầu đất ...hứa hẹn chát chít mà bom mình ...thôi tao chả đợi mày nữa đâu ...tao đi ngủ đây ...ngủ muộn mặt nó mọc mụn..tao lại ế dài...
    Hết năm nay tao mà không có người yêu ..tao chuyển qua yêu ..người cùng giới ..khé khé
    [​IMG]
    Được never86 sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 06/12/2004
  9. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    ....Nhật kí kính mến ...
    Tại sao giờ này mình lại ngồi đây nhở ? À ....mình vừa ...bùng học ..khé khé ..tại cái môn Triết í ..chẳng thấy hay gì cả ..đến điểm danh gọi là ..và tai chien anh em ...cáo lui ....
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Chà , chàng nhà mình xì tin dữ ...vào gọi kêu gào thảm thiết không xi nê gì ..khặc khặc....
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Hôm qua , đi hội thảo thuốc thay cô ...lần đầu đến một cái nơi ..ngộ như vầy đó ....choáng ngợp vào ngồi rồi người ta chưa gì đã réo tên đi dùng ..tiệc trà ..gì chứ cái món này chả réo cũng tự tìm đến ........
    Ngồi cạnh một anh ( chắc mới tốt nghiệp trường Y ) ...Cả buổi nghe giảng giải về triệu chứng và cách phòng tránh của một căn bệnh ...nam giới có tên là Last OnSet ....gì gì đó ...
    Hít hít ...mình chăm chú nghe cơ nhưng mà chả hiểu gì cả ...Đến đoạn ..Chống chỉ định cho nam giới đang cho con bú ..phản xạ tự nhiên mình thé lên một cách man rợ :" Ặc ặc ..khặc khặc...sao mà nam giới lại có con và cho con bú được ..."Anh kia phúc đáp ( chắc tại kiến thức còn nóng hổi ) :" ..Lượng Teste....cả nam và nữ đều có ..........." ....
    Người ta học Y có khác ...nói sướng miệng chả thấy ngượng ...mình thì chỉ muốn độn thổ luôn
    "Ơ thế hình như em không trong ngành "
    .....
    Đành thú nhận là đi hộ ...nhưng vẫn nhờ anh làm bài kiểm tra trắc nghiệm kiến thức xì tin đó cho cô ...không cô lại mất mặt với cái công ty đó vì làm kém quá .....
    ----------------------------
    Cả buổi sướng mỗi được ăn bánh ngọt và uống cà phê ..chứ mấy cái kia ..bao giờ chồng con vào mới cần quan tâm ...chết thật ..cô làm mình ngại quá
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi bây giờ mới phải dậy sớm thế này. Sáng, trời lạnh thế , giá như không phải buổi đầu đến trình diện thì chắc nướng cố cho bánh nó thơm . Hì hụi đạp xe đến trường, mắt nhắm mắt mở, mò được lên phòng học thì chưa thấy thầy đâu, lớp vắng tanh vắng ngắt.
    Hôm nay không biết lúc ra khỏi nhà mình cho chân nào ra trước mà đen thế, ngay buổi đầu tiên thầy tóm dính bắt viết danh sách lớp, đến hơn 100 đứa, thảm, lại còn viết làm 2 bản nữa chứ, hichic, sáng thì chưa kịp chén cái rì, bi giờ vào học lại bị làm tù khổ sai, sao số mình đen đủi thế.
    Ấn tượng đầu tiên về thầy là tròn xoay,mặt thầy mũm mĩm, trông lại tưởng tượng đến cái bánh rán nóng, ngắm thầy mà như ngắm bánh rán vừa ra khỏi chảo. Thấy nói chuyện có duyên, làm cho cái môn học dở hơi cũng thành đáng yêu..... tiếc quá thầy già roài, chứ thầy mà trẻ thì.........hí hí ........lại có trò để chơi trong lớp , tiếc thật, tiếc thật. Mai lại được học thầy tiếp rồi, mai lại dậy sớm nhưng không sao, có động lực để đi học roài...............hehe

Chia sẻ trang này