1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi bây giờ mới phải dậy sớm thế này. Sáng, trời lạnh thế , giá như không phải buổi đầu đến trình diện thì chắc nướng cố cho bánh nó thơm . Hì hụi đạp xe đến trường, mắt nhắm mắt mở, mò được lên phòng học thì chưa thấy thầy đâu, lớp vắng tanh vắng ngắt.
    Hôm nay không biết lúc ra khỏi nhà mình cho chân nào ra trước mà đen thế, ngay buổi đầu tiên thầy tóm dính bắt viết danh sách lớp, đến hơn 100 đứa, thảm, lại còn viết làm 2 bản nữa chứ, hichic, sáng thì chưa kịp chén cái rì, bi giờ vào học lại bị làm tù khổ sai, sao số mình đen đủi thế.
    Ấn tượng đầu tiên về thầy là tròn xoay,mặt thầy mũm mĩm, trông lại tưởng tượng đến cái bánh rán nóng, ngắm thầy mà như ngắm bánh rán vừa ra khỏi chảo. Thấy nói chuyện có duyên, làm cho cái môn học dở hơi cũng thành đáng yêu..... tiếc quá thầy già roài, chứ thầy mà trẻ thì.........hí hí ........lại có trò để chơi trong lớp , tiếc thật, tiếc thật. Mai lại được học thầy tiếp rồi, mai lại dậy sớm nhưng không sao, có động lực để đi học roài...............hehe[:D
  2. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , 7h tối lóc cóc đi đón cô bạn đi nghe nhạc...vì có người lớn chơi...đến sớm mà 8h30 mới bắt đầu .....nghe thích thật ..chỉ có người lớn chơi ít qúa ...mà tc không đợi được lúc người lớn lên sân khấu ( bị daddy gọi về mà )....
    Mọi người chơi guitar hay lắm người lớn ạ ..cả người lớn gõ cái gì xuống sàn cũng hay luôn...
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Tư vấn cho ông anh quý hoá làm sao để cưa đổ và ôm một cô gái ...chà chà nói đến đâu ông í bật mình tanh tách ...
    Bảo là :Đi ăn phải gắp thức ăn cho nàng
    Đáp : Nhỡ nước mắm bắn tung toé nó lại chửi cho
    Bảo là : Phải hỏi nàng có lạnh không ? ( còn ôm )Đáp : Nhỡ nó bảo : có lạnh ..rồi kêu mình chở về nhà lấy áo thì sao ?
    Bảo là : Phải chăm sóc nàng , làm cho nàng cảm động , phải nhắn tin ví dụ....Nghe giang hồ đồn rằng em rất dễ thương , để làm cho nàng cười ...
    Đáp :
    Mày xem phim kiếm hiệp nhiều quá rồi đấy con ạ
    Bảo là : Vậy thì mùa quýt năm 8000 anh mới có người yêu
    Tư vấn chị THuỷ tiên đến bi giờ mới vào mạng được ...2 tiếng 30 phút cho ông anh.. (may mà ông í gọi )
    Híc ..to mồm vầy chứ mình cũng đã có đứa nào đâu
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hic...........hic vẫn thấy hối hận vì quyết định ngày hôm qua............
    Giờ thì em tiếc để làm gì, tóc không còn lại gì ..............
  4. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Sáng tinh mơ mở mắt, sao cái thằng điên nó rỗi việc thế , nháy với chả nhó , cứ nhấc lên là im tịt , chả biết là đứa nào trêu..Thôi kệ ,bấm mỏi tay thì cũng phải enter ...
    -----------------------------
    Ông anh quý hoá nữa ...chả biết hôm tư vấn xong ngắm được em bé nào mà hôm nay kêu mình đi dòm mặt cùng , chà chà , chả gì thì chiều nay cũng ké được ...miếng nước..Thế cơ mà ...he he ....
    Ông anh tính nhắng nhít , nhặng xị, mặt cũng được các bé liệt vào hàng handsome, nhà cửa , xe cộ , công việc...ổn định không có gì đáng chê trách , vậy mà 25 cái mùa xuân qua đi vẫn ế chỏng gọng
    Mày chịu khó giới thiệu cho anh , anh mà có người yêu thì mày cũng chẳng ế đâu .
    Quá tam ba bận , giới thiệu đến lần thứ 3 rồi mà vẫn chả đâu vào đâu làm mất hết ...cả duyên của mình ...
    Cứ nghe thấy mình giới thiệu , mấy đứa lại bảo
    Sao không yêu luôn đi , anh ấy được quá còn gì
    Nhưng ông anh đã nói rồi : Mày là đệ tử của anh , anh yêu mày là yêu thế nào
    Ờ , em cũng chả thèm yêu anh , người nhà không hại nhau à nha ...hé hé
    .....
    Hy vọng chiều nay em đấy cũng ổn để mình không bị lôi đi làm..giám sát viên nữa ...híc híc ....
  5. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Rồi mọi chuyện cũng có vẻ được...
    Chà cô công chúa đó , tóc dài dễ sợ , chắc phải gần 1 m ý chứ .
    Thấy anh mình ngồi cười nói phớ lớ , chọc ghẹo ...mình tá lả , khổ mình cứ có người lạ là mặt mũi như uống bia , cháy đùng đùng , đỏ bùng bùng cả lên ...
    Cô í xinh đáo để , lại có vẻ kiêu sa , đài các , tóc búi sau gáy , nhìn đến mình còn tít cả mắt , chắc ông anh xong rồi ..cũng mừng ..không bị ông í quấy phá nữa ...
    Được dăm chục phút , mình bị đưa cho đĩa hạt dưa và cốc sinh tố , <--- thế là [​IMG]....xong ...cảm giác bị ...lãng quên sao mà đau lòng
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Gửi .....
    Em chẳng biết tại sao lại buồn ? Em không muốn khóc , không muốn nhỏ thêm một giọt nước mắt nào nữa ...chỉ cần đọc những dòng anh viết ...em hiểu ...em hiểu tất cả ..vui có ....hạnh phúc trộn lẫn tủi thân ..
    Đã bao giờ em nói với anh : Em là một nàng công chúa tội nghiệp .....
    Đọc đi đọc lại không dưới 3 lần , mỗi lần là một cảm xúc khác nhau ...em không biết mình còn khờ khạo đến khi nào nữa ....
    Em chẳng biết mình còn đang chờ đợi điều gì .....
    Em cũng càng không biết với anh ....em là ai ?
    Tại sao anh lại đến ?
    Tại sao anh lại cho em cảm giác mình là một người đặc biệt của một người đặc biệt...
    Tại sao anh khiến em tin rằng anh sẽ là hoàng tử của em ?
    Tại sao anh khiến em tin rằng ........
    Tại sao anh đem đến cho em hy vọng...
    Tại sao anh bắt em run rẩy khi nhận những dòng tin nhắn của anh ?
    Tại sao anh bắt em chờ đợi .....
    Tại sao anh tập cho em một thói quen có anh ...rồi chính anh lại phá vỡ đi cái thói quen đó ...
    Tại sao ?
    Tại sao ?
    Tại sao anh không đến bên em và nói rằng :
    " Em à ! Anh đây "
    Để em không còn là một cô công chúa tội nghiệp ..để em không là một con khóc khờ ...để em không còn tủi thân ...để em không còn lạnh lẽo , để em biết được rằng mình đã được che chở ...để em sẽ mỉm cười trả lời họ rằng : Giờ em đang hạnh phúc mất rồi ....
    ..........................
    Để hàng đêm , em không còn mộng mị , không còn chập chờn giữa giấc ngủ ...
    Để em không còn phải mơ hồ sợ hãi .........................
    Để sau mỗi giấc mơ ...em không còn nuối tiếc ...........................
    Anh à ..............................
    Để em nói rằng : Em như đã chờ anh từ rất lâu rồi ......................
    Rồi anh sẽ hát ...sẽ hát em nghe ...
    Anh nhé ...............
    Dù chỉ là một lời nói dối ..đúng không anh ?
    ---------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    ...............................
    Được never86 sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 09/12/2004
  6. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Thật là sướng . Tối qua dc thằng bạn rủ đi rong ruổi,tiện tạt qua Tháp Đôi,lượn ngay tức thì lên tầng ăn uống, ôi, chỉ thấy bánh ngọt, nhìn thèm thế,trong lúc mình vào bàn chờ, hắn mang ra gần như mỗi loại 1chiếc, gần chục chiếc bánh ngọt trước mặt. Và chỉ chờ mình xơi tái. Tất nhiên là phải ăn rồi, ăn và uống, tên bạn với theo : Mày Ăn cố cho hết, cho nó...to .Sướng thế,lại còn dc nhét cho 1 đống xèng tha hồ chơi, lại còn dc vào cái Vườn cổ tích của bọn trẻ nữa chứ. . Kể ra có ông bạn lắm lúc khó tính nhưng mà dù sao vẫn sướng. Kể ra cái tính hình thức nhiều lúc hay xét nét cả mình cũng bỏ qua dc, cái kiểu luộm thuộm của mình nhờ thế mà đỡ hẳn.Còn cả vụ trưa nay. 6 tiết học đủ để cái bụng kêu ầm, hô hào bọn bạn đi đánh chén.Một đứa bạn đi tuyên truyền trong nhóm về vụ lẩu. Đội quân " All * Star " lại diễu hành. Thật no , No quá .
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nhận được mail của U, ta ngạc nhiên lắm. Ta viết mail cho U theo đúng lời ta hứa lúc ở trên tàu thôi, ai dè ............ . khà khà ............ thôi thôi, không viết lung tung nữa, đi ngủ thôi, ngày mai đến muộn kiểu gì cũng sẽ chết đấy, bay thôi nào
  8. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    10/12/2004
    Happy rất nhiều ..............
    Rất nhiều ....cuối cùng thì công chúa cũng happy .......
    Chà ..mãi mà không thể ngủ được ...
    Ước gì ....sắp tới có một lời mời ...
    Kể cả là bùng học nhá ta cũng đi cho mà xem
    Được never86 sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 11/12/2004
    Được never86 sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 11/12/2004
  9. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ko vui, Uh.
  10. cammuoi

    cammuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    11/12 là ngày quái gì vậy? Nghĩ thì ngày dài, quanh quẩn nghĩ ngợi thấy nó ngắn quá. Đau đầu. Stress nặng.Trách ai...

Chia sẻ trang này