1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    7h45''
    Chết dở, mở đầu buổi sáng bằng " Only love" tự nhiên lại cảm thấy chùng xuống, mất hết tinh thần cho 1 ngày mới rồi. Gặp mụ cun đang online, he........he lại còn khen mình dậy sớm mới thích chứ?.
    Nào lên tinh thần thôi nào, 1 tuần mới bắt đầu rồi đấy..............
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ cũng có ngày nhut thế này. Tong tưởi dậy sớm, sang sửa nhan sắc, làm tí lip-iêc cho nó yêu đời, đến trường và..." em ơi hôm nay lớp em học Dịch viết buổi chiều cơ mà". Ngượng quá, hoá ra chuyển lịch mà mình cũng không để ý. Thôi đành chữa ngượng bằng một câu mà nói xong mới biết là mình còn ngượng hơn: "Dạ, em lên xem lịch học tuần này thôi. Lát nữa 8h em phải gặp thầy Cân xin học lại môn Tiếng Việt II nợ từ học kỳ 3". Hichic.... cô giáo trẻ phì cười... bây giwò đã là học kì 7 roài...
    Online một tí, không ngờ vớ được mụ phù thuỷ. Chẹp... Coi như ngày đầu tuần may mắn vì gặp "cạ" trong lúc dở hơi thế này. Chẹp.... Rằm... xá tội vong nhân.... thầy ơi... cho em qua môn này đi thầy ơi... không phải vì em học tiếng "tây" nhiều quá đến nỗi dốt tiếng Việt đâu thầy ơi... huhuhuhu... em xin hứa không bao giờ nghỉ học loạn lên như thế... thầy wi... 2 năm ròi còn gì... xá tội vong nhân... hichic...
  3. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng được về nhà để... ngủ...
    Hôm nay là rằn tháng 7 âm lịch nhỉ. Nhớ hồi trước, ngày này là tha hồ kéo nhau lên chà để được ăn cơm chay free. Hôm trước đi cùng ông anh, kể lại vụ này xong còn rủ ông ấy làm vụ nữa, ông ấy cười rũ rượi 1 lúc rồi quay sang: Mày đúng nhà quê, chỉ có trong nhà mày mới có cơm chay free thôi, ở đây mất tiền còn x có mà ăn nữa là free. Hơ hơ... thế hoá ra ở ngoài này ko có chùa nào có cơm chay free vào ngày 15/7 AL thật à?
    Túm lại là về ... ngủ đây, buồn ko chịu được nữa rồi.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay online hơi nhiều. Mưa suốt... kể ra đi học bằng xe buýt cũng có cái tiện. Mỗi tội... hơi say say... mùi xe... mùi người....hic..
    Tối nay ngấu nghiến bé tí bé tẹo 6 phát. Nó sợ mình roài.
    Ngó cái dòng treo nick của nick phù thuỷ, đỏ lòm lòm.... Không hiểu tâm trạng của mụ ý cái hồi mình treo nick có giống như tâm trạng mình bây giờ không... Thôi... Cũng có khi mình muốn không phải là mình...
  5. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    @ Cún ngoan: Hum nào gặp nhau trên YM, ta sẽ kể cho mụ nghe về bác Cân trường ta. Sẽ có nhiều chuyện để cười lắm đấy mụ biết không?
  6. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã 7 năm nay rồi chưa có năm nào được ăn rằm cả, may ra thì được ngày trung thu, nhưng cũng chẳng được mấy lần gọi là có. Chán cái cảnh xa nhà này lắm rồi... Đêm nay lại có lí do để overnight rồi, hì hì... Thanks Chị Hà... Ngày mai ngủ bù... Chỉ thương bà chị đêm nay fải lọ mọ mà mai vẫn fải căng mắt ra. Ngày mai là có đoàn kiểm tra đấy... Không biết rơi vào ca nào... Ca chị hay ca em đây...
  7. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    31-8-2004
    ...Mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm mà không tài nào thiếp đi được. Mất ngủ, lần đầu tiên trong đời.
    Miệng khô, đắng ngắt!
    Trước đó, gắng liên lạc với một người những tưởng có thể; chỉ đế hỏi mấy con số viết cái hoá đơn (như đã hứa).
    Nhưng những khoảng trống đã tạo ra, có lẽ không thể lấp đầy được nữa. Thôi đành là tảng băng tan, trôi về những hướng đối ngược...
    Chợt có tiếng chim lợn kêu, cắt đứt mạch suy nghĩ.
    Giật mình. Thảng thốt...vì tiếng một con chim lợn kêu!
    (Cảm xúc ghi lại lúc nửa đêm)
    Được babymiumiu sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 01/09/2004
  8. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Học dc nối mạng nhưng chả cài YM, chán vật.
  9. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 người nữa cần nhờ đến bàn tay giúp đỡ của kan. hehe... lần trước là witch... lần này là v22h04... sau nữa ko biết tới lượt ai? có khi lại là mình. Lúc đó cầu cứu ai nhể? Có khi fải học cách tự làm tự sướng từ bây giờ thôi...
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    8h sáng, chuông điện thoại chói tai làm mình tan giấc mộng lành. "Trưa nay sang tao ăn cơm. Tẹo nữa con V.A. qua đón mày", con Vân vẫn quen ngắn gọn như thế.
    8h30 loanh quanh ăn sáng, qua quán café của ông bác "ngoại giao" với các cụ bô lão một tí. Mấy câu về Hoàng Cầm... ông nhà văn nọ, ông nhà thơ kia... cụ Đức khoan khoái vì lâu lắm rồi mới thấy cái mặt con cháu mò ra tán chuyện.
    10h kém 10 "lên thớt". Thỉnh thoảng mái tóc yêu zấu cũng nên được máy chị ở hàng làm đầu chăm sóc. Khoan khoái... giá cứ nằm cho các bà mát xa mát gần cả ngày thế này thì khoái quá...
    11h con V.A. réo ầm lên.
    Lâu lắm không được ngồi xe đạp. Hơi ê.."mờ"... nhưng mà vui... Lại nhớ cái cảnh hồi cấp 3 nó đến đèo mình đi học...xúc động phết...
    11h10 đã yên vị bên mâm cơm. Đơn giản mà ngon, đấy là tài nấu ăn của con Vân. Mẹ vẫn nói: "Trong nhóm bọn mày thì con Vân sẽ lấy chồng đầu tiên"...
    12h10 mang cơm cho mẹ nó ngoài cửa hàng rồi đi học luôn.
    12h30 vào học. Ôi thầy Hiển...hí hí... mấy con nhóc trong lớp lại tha hồ trêu thầy giáo trẻ... Kể ra đi học cũng vui.
    4 rưỡi chiều, phóng xe như điên. Về đi chạy xong còn đi ăn bánh đa cua với hai con kia. Gớm... được một ngày dính nhau thế không biết.
    5 rưỡi, con V.A không đi được, có mình với con Vân. Ăn xong, nó sẽ đi "giải quyết mâu thuẫn" với anh người yêu. Không biết thế nào... Chúng nó đã đánh nhẫn rồi, đeo nhẫn cả năm rồi.... Chợt nhớ là từ sáng không thấy cái nhẫn trên tay con Vân... Quả này nghiêm trọng đây... Yêu với chả đương...
    6h về nhà. Trống trải... Căm thù cái cảnh nhá nhem mà lại ở một mình...Online...
    Được nghỉ tận 5 ngày, làm gì nhỉ? Tự hứa sẽ phải hoàn thành những gì chưa hoàn thành... Có một người đang chờ mình hoàn thành một thứ mà người ta cần phải hoàn thành hoàn hảo hơn...hịc...
    Tạm thời chưa nghĩ đến việc ngủ ngon hay không...

Chia sẻ trang này