1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    13/12/2004
    Kể cũng lạ, cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa ...............
    Ừ , thôi vậy....
    Cái ánh mắt ấy , khó quên ,ấm áp..lạ lùng ...
    ................................
    Mình say nắng nặng rồi ............
    Chúa ơi , đừng đi nghỉ đông nữa ...giúp con đi ......
    Con đang yêu thì phải ?
  2. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời đất ...
    Hôm trước đã hứa lên hứa xuống từ thứ 2 trở đi sẽ không bao giờ đi học muộn và không ngủ muộn nữa ...
    Cơ nhưng mà , sáng thứ 2 để tận 2 cái đồng hồ , chả ích gì , đấu tranh tư tưởng , dậy đi học hay là ngủ ? Chọn ngủ ..chẳng thể bò ra khỏi giường được ...
    Thứ 2 (13/12 ) :
    12 h kém 15 trưa , mở mắt
    Nghĩ : Ờ , chắc giờ này ông thầy triết đã giảng xong 6 tiết và kịp ..đi ăn trưa rồi ...híc , ko đi điểm danh coi như thiếu
    Thứ 3 ( 14/12) quyết tâm không thể đi học muộn một lần nữa ,
    dậy từ 6h , 6h 30 đi học ...
    Sao mà 7h vẫn chưa thấy đứa nào nhỉ ? Ngồi gà gật ngoài ghế đá , 7h30 mới có đứa đến . Nó rú lên
    Á à a ...hôm nay mày đi học giờ này , thảo nào đại hàn ...
    Sao ít đứa đến thế ?
    8h mới học nàng ạ
    Mẹ ơi ....híc ....
    Được ngày đi sớm ....và té cũng sớm ...về đến nhà thì mắt mở như sáo , mà ở trường thì như bị đao , mắt lờ đà lờ đờ
  3. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, thế hoá ra là con định bắn tỉa .Biết rồi nhé . Rồi thì đại hàn sẽ ko còn giá nữa, nhỉ ?
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Bé Vẹt nói đúng quá đi mất... Định vote * cho em nhưng nhớ cưng thích số 100 nên... hì
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Gần chục ngày không post nhật kí rồi. Vẫn online đều, nhiều là đằng khác, mà sao không có phút nào cho nhật kí...
    Những ngày qua có bao nhiều điều cần ghi vào mà không thể ghi. Chẳng biết đầu óc để đi đâu đây...
    Hôm nay lại vào viết vài dòng vậy. Chẳng phải mình vẫn tự nhủ rằng việc góp phần "nuôi" cái topic này của Witch là rất quan trọng hay sao? Hình như mình chưa bao giờ cảm ơn mụ này. Đúng là phải cảm ơn mụ!
    Bao ngày trôi qua, ngoảnh lại thì tự trách mình đã sống vô nghĩa và làm cho ý nghĩa cuộc sống trở nên vô vị. Phải viết nhật ký thôi! Phải cố gắng tìm ra những điều ý nghĩa nhất để ghi lại. Để mai đọc lại sẽ thấy ý nghĩa của một ngày. Để mai đọc lại sẽ thấy cuộc sống của mình không đến nỗi vô vị.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Một tuần có những gì? Một cuộc offline và vài người bạn mới là tất cả những gì đáng nhớ nhất. Mình đã từ chối lời mời cô bạn từ thuở cấp 2 hay đi học cùng nhau, để gặp gỡ những người bạn mới. Nó chưa có người yêu và đã từng bị stress đến mức phải gặp bác sĩ. Mình cũng chỉ giúp nó được bằng cách đưa đến chỗ tập thiền mà thôi... Lâu rồi không lên thiền chỗ thầy cô... Một tháng mới gặp nhau một lần cho dù nhà nó cách nhà mình có một đoạn phố. Tại sao nhỉ? Trong khi mình vẫn có những người bạn mới... Ừ... Life!
    Thế rồi cũng hết một tuần.
    ----------------
    Thứ hai
    Sáng đi ăn phở với con P. xong tống tiễn nó về học bài.
    Trưa vác được mấy cái bánh quế kẹp kẹo kéo sang cho mụ Lys. Mình cũng kịp ăn một cái... nhớ thời cấp một kẹo kéo... Tiếc cái là nhà mụ Witch xa quá nên không mang cho được. Đang nghĩ thì có điện thoại của mụ ý. Sống khôn ch... à... phỉ phui cái mồn. hehe. Hoá ra mụ tư vấn chuyện vé bay, vé tàu cho mình. Sau này đi du lịch với nhau thì cứ gọi là yên tâm giao chuyện đi lại cho mụ ý hết. Không biết mụ ý còn mơ làm "gai" không?
    Chiều phone theo số mụ Lys cho, thế là xong cái vé bay, lại còn được mụ Lys tài trợ cho tận 30% tiền vé mới sợ chứ. Nhẹ cả người. Đúng là con mụ này làm ăn gọn nhẹ. Không biết sau này mình đi làm có được bằng cái móng tay mụ ý không...
    Bạn mới và rất nhiều suy nghĩ mới. Học thày không tày học bạn. Mình cứ mải mê kết bạn. Mọi người trong nhà kêu ca là lúc nào cũng bạn mới chả bè... Mọi người trong nhà...
    Sáng nay lại được dịp quây quần với "mọi người trong nhà" bên ngoại. Ăn cỗ! Giỗ! Đơn giản đó là mệnh lệnh của "thủ trưởng". Cánh con cháu ở đây đều gọi bác Liên như thế. Một lũ quằn quại với sách vở, mình cũng cuống quít với tài liệu của đại va mà môn dịch nói ngày mai, thế là chả có đứa con cháu nào làm tay sai rồi. Cuối cùng thì mình cũng không học được vì cứ lăn tăn vụ cỗ bàn, có một quyết định đúng là đi làm tay sai. Cung cúc làm theo chỉ đạo của thủ trưởng và ... không quên buôn dưa lê. Trong câu chuyện có gã... Bác H. đã nhìn thấy gã rồi và bảo "trông sáng sủa đấy". Suýt nữa mình đùa là "chiều và tối cũng sủa đấy" nhưng kịp phanh lại. Các cụ đang khuyên bảo nghiêm túc chuyện yêu đương, đố đứa nào dám đùa.
    Một bữa cỗ vui vẻ. Cùng làm rồi cùng ăn, từng đấy người nhà với nhau. Ăn chẳng mấy, chỉ thấy buôn dưa lê. Các bác trong nhà mình được cái buôn giỏi. Mình lại nhai điệp khúc: "Công nhận nhà mình có đội hình các cụ ngon thật! Áp dài, tóc búi trông sang quá còn gì. Con là con cứ phải cưới sớm để được đội hình nhà gái ngon cho nhà zai lác mắt." Các cụ sướng và... Lại chuyện "đời chúng tao, đời chúng mày" mà vẫn vui. Có lẽ đến đời mình với bọn ranh kia thì cũng hết những bữa cỗ thế này mất... Ước gì người già đừng già đi và trẻ con vẫn mãi là trẻ con...
    Đáng lẽ ăn xong là về hoàn thành tài liệu cho đại ca rồi, nhưng không hiểu sao mình lại ở lại. Con lại một mâm với anh Q, anh D và chú T. Mình lại được "hầu rượu" các đàn anh. Lần đầu tiên được ngồi nghe chuyện của các ông bố thật là thú vị, càng thú vị khi các ông bàn nhau về cách dạy con gái. Vịt con nhà anh Q. mới 1 tuổi, con Nghé nhà anh D. học lớp 2, con Ngọc lớp 12 còn chú T. có cái chíp năm thứ 3 ĐH. Họ không phải là những No1, thậm chí không thể nằm trong topten những người đàn ông, nhưng khi nghe họ nói chuyện, mình biết rằng con cái của họ sẽ nằm trong topten nếu như không được No1 trong số những đứa con, bởi vì họ là những ông bố tốt. Còn bố mình... bố tốt nhất trong tất cả nhưng mình lại không làm được một đứa con tốt. Bao giờ mới báo hiếu được... Con cái.. Mình sẽ không thể có con cái khi mình chưa làm một đứa con tốt...
    Tối hôm qua mình đã dành được 1 tiếng cho Đức Gia. Không thể tưởng tượng là nó lớn lên và khôn ra hàng tuần. "Bạn Cờ rô cô đai ngủ ngoan nhé!". Nghe thằng bé nói làm mình giật mình: "Đức Gia nói chuyện với bạn nào đấy?". "Dạ cháu bảo bạn cá sấu đi ngủ." Hoá ra là tất cả các con vật đều có tên, chính ta tên gọi tiếng Anh mà chị Gi. dạy cho thằng bé. Trên tường là một bức tranh động vật với cả tên tiếng Anh. Thằng bé cứ vanh vách trả lời khi mình hỏi xuôi ngược các kiểu "hươu cao cổ tên gì?","thế còn hipopotamus là tên ai nào?","thế gấu trúc tên gì nhỉ?". Ghét quá, lại phải ngấu nghiến nó rồi.
    Những lúc cảm thấy thằng bé thông minh, mình đều nghĩ ngay đến chị. Chị đúng là người mẹ tuyệt vời. Mình tin là với cách giáo dục của chị, các cháu mình sẽ là những đứa trẻ xuất sắc nhất. Mình nửa đùa nửa thật với anh: "May mà trói được bà ý sớm".
    Chị đọc xong quyển "Em phải đến Harvard..." rồi và highlight những câu hay nhất. Mình sẽ phải đọc sau khi ở SG ra...
    Thôi rồi, từ hôm nay lại quay lại hôm qua. Nhật ký thật lộn xộn. Bây giờ thì phải về cày nốt... Mai thi.. cái thứ tiếng phát xít ghét thật.
  7. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Híc ..hình như anh vơ hai nói là thằng nào mà ngu dữ , không nhận ra
    Chắc ...ko ăn thua gì rồi ,
    Chẳng phải bắn tỉa đâu , nhưng ....tình cảm con người cứ hâm hâm dở dở ..
    Chết mất thôi....! Càng ngày càng chết như trong phim thế này ..còn đâu là ...đười ươi ngạo mạn đi trên sa mạc nữa ...
    huhu
    Con ứ chịu đâu , bắt đền chúa đấy , bắt đền thằng nhóc Cupid chập mạch đấy , bắn đâu không bắn , bắn trúng tim người ta , giá mà bắn vào mông đau một tí còn hơn là bi giờ thành đười ươi thần kinh
    Được never86 sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 14/12/2004
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Có nên làm quả "nhật ký Mod" không đây?
    Hôm qua đã treo 1 nick và viết 1 bài rất là "tinh tướng".hehhehhe. Sẽ có rất nhiều chiến sĩ căng thẳng với cái chức Mod đấy nhở?Ô hô.... Bi giờ mới nhớ ra là hôm nào vào F_177 cũng hạnh phúc vì không cần login mà vẫn nhìn thấy nick witch141v, lysgarden và cundc luôn hiện diện bên nhau.
    Cậu em Gió mùa biến đâu mất rồi nhỉ? Kệ... Cứ thấy 3 chúng mình lúc nào cũng hiện diện ở F_177 là ô kê rồi.
    Rất vui.
    Vui thế này chắc mai thi tốt. Cầu mong mai dịch nói leo lẻo như lúc buôn dưa lê thường ngày! Làm bài ngon đặng vào ăn cưới anh Cương vui vẻ!
    Cầu mong đừng nổi thêm mụn để vào chụp ảnh cho nó đẹp!
    Cầu mong gã...
    Cầu mong...
  9. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Never định xử mình, nhưng thật ra chị có biết gì đâu, , đừng có mà xử chị hiền , chị ngại đi xen vào chuyện riêng của mỗi người nên em cứ yên tâm là chị chưa biết gì cả . Còn chị lys hiểu em quá, biết em thích cả những số trọn vẹn, nhưng 100 ko có nghĩa là cứ để dậm chân một chỗ như vậy, tiếp đi chị .
    Mai là 1 ngày mới, đến trường, gặp những nụ cười của hội bạn trong nhóm vì mai sẽ bàn về cái chuyện mà chúng tâng bốc lên như 1 hội nghị cấp cao. Các Võ lâm Đan quạt ( tá lả ). Vụ bếp núc sẽ dành cho 2 đứa to con nhất trong nhóm, muốn ăn thì lăn vào bếp, mình đồng ý và chúng mừng vội mừng vàng dành cho mình và con heo đất đấu thầu phần bếp núc . Mệt nhưng lại dc ăn vụng, cũng sướng hơn cái bọn mặt nhăn như khỉ ngồi tính cây nọ cây kia, hai đứa phần bếp núc chuyên bị gọi là có vấn đề khi ca thán về chuyện cờ bạc của chúng nó và lúc nào cũng nhăm nhe vào chuyên môn ăn uống .
    Uh, thì vừa nói đến mùa đông và cơn giá, khì khì, đại hàn mau đến nào...cảm nhận về 1 ngày đông giá lạnh đôi khi gợn, có khi vui.
    Mai là ngày mới, bibi, mọi người ngủ ngon.
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Mai thật là sướng, không fải đi học buổi sáng, đỡ phải mất công đấu tranh tư tưởng, thế là lại thảnh thơi. . Chưa nghĩ ra là sang mai nên làm cái gì........... có khi lại đi làm bánh vậy hí..............hí

Chia sẻ trang này