1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay phải đi thi, hic........hic đầu óc làm sao mà phi đến nhầm địa điểm, ngó nghiêng mới nhớ ra là hôm nay thi chỗ khác, đau khổ thế cơ chứ
    Lại phải quay lại, đã đi muộn thì chớ... may cái là đến nơi vẫn chưa thi. Thầy trông thi hôm nay đáng yêu thế cơ chứ, he......he giá như thầy đi coi hôm mình thi bắn súng thì đâu đến nỗi có kết quả thảm như vậy chứ . Hôm nay coi như thi qua, mà không qua làm sao được khi thầy nhắc bài cho cơ chứ , hì..........hì lúc lên kiểm bài cho thầy còn được thầy khen ( mình bắt đầu bồ kết thầy rồi đấy)............sướng quá quên mất không hỏi thầy có con zai không để đến xin làm con dâu được ông bố chồng tốt tính thế cũng bõ , phí quá đi mất
    Đi thi về thì lại online, hôm nay đúng là đẹp ngày, nhận được toàn mail vừa ý, lại còn có đúng thứ mình đang cần nữa chứ, phải nói là ngày cuối tuần thật là tuyệt vời.
    Hôm qua quên mất không gọi điện cho mụ Cún chúc mụ ý lên đường bình an, giờ này chắc mụ ý đã vào đến Xì Gòn roài, thôi để gọi điện vậy, nhân thể còn dặn quà cáp luôn .
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé [:D}
  2. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mình phải làm gì đây?
    Sao lại nhiều chuyện thế này
    ôi ..vẫn là cái giọng đó ...........................
    Mình chết mất ....
    Nhưng hắn ....
    sao hắn lại...về lúc này nhỉ ?
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi là xời, mụ Cun đúng là đồ hay quên, có cái cục sạc cũng quên thế thì làm sao chứ? Gọi điện cho mụ ý đến chục lần chả được, đang ngồi hì hụi bấm tin nhắn thì mụ ý gọi điện ra , máy mình thì đang thừa tiền mụ lại đi gọi cố định cho tốn, phí thế. Dù sao cũng yên tâm là mụ ý đến nơi an toàn, cũng shopping shopiếc rồi, bạn hiền yên tâm ở trong đó chơi nhá, chơi chán rồi lại ra HN ăn Tết, nhẩy . Tết phải có đủ cả 3 đứa thì mới vui, chứ thiếu 1 thì ......... dở lắm.
    Vậy là hết một ngày rồi, mai là ngày thứ 2
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Mai được đi học muộn, thích thật đấy, chả phải lo lắng nữa.
    Hết ngày thứ 2 roài, không bít mụ Cún ở trong đó có đi chơi được nhiều chưa , thời gian trôi nhanh lên fát nào
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Mai được đi học muộn, thích thật đấy, chả phải lo lắng nữa.
    Hết ngày thứ 2 roài, không bít mụ Cún ở trong đó có đi chơi được nhiều chưa , thời gian trôi nhanh lên fát nào
    Mai là ngày thứ 3
  6. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Cắt tóc.
  7. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20/10 ....10h15
    " Có phải em tên là Thu không ? "
    " Dạ ! Đúng ạ "
    " Ngoan thế này làm sao mà là đười ươi được nhỉ ? "
    .......................
    Ngày 23/10
    Trong lúc mình đã quên sinh nhật công chúa , và đang ngồi khóc rấm rứt .....thì ...
    " Cô đười ươi đang làm gì đó "
    ....
    " Bật Mã ơi ...ta quên sinh nhật bạn ta mất rồi ..ta khóc , nó khóc , ta ghét mình , ta là một kẻ vô tâm nhất trên đời "
    " Không sao đâu , ngươi chúc mừng và ngày mai sang nhà cô bạn đó là được mà "
    ......
    -------------------------
    Ngày 28/10
    " Gặp ta làm gì ! Gặp ta xong rồi lại go away "
    " Biết đâu lại là take away thì sao ? Ngủ đi đười ươi ! Ngày mai là một ngày đẹp trời "
    ....
    --------------------------------
    Ngày 29/10
    .........
    Có khi nào trong chuyện cổ tích ....
    Ta nghe lần đầu ...
    ...Ngươi có thích chèo thuyền không ?
    Ta không ! Vì ta không biết bơi , chẳng may lên ngã xuống nước ta chít !
    Không biết bơi sẽ có người dạy bơi ! Ngã xuống nước sẽ có người cứu
    Ngươi sẽ cứu ta nhé ...
    ---------------------------------------------------------
    Ngày nào đó sau ngày 29.10...
    " Hôm nay ta dậy sớm nhưng không nhận được nhắn tin của ngươi ..chắc lại ngủ đến 11giờ mới dậy chứ gì ? "
    --------------------------------------------------------------------------
    Ngày 12/11
    ..Thế tóm lại anh kia có ra đi không ?
    Cứ xem đi đã nào
    -------------------------------------------------
    Ngày 14/11
    " Đang xem đá bóng , nhận được mật báo gió mùa về , thấy ấm áp lạ lùng ! ngày mai đi học nhớ mặc ấm nhé "
    -----------------------------------------------------------------------
    Ngày 12/12
    .........
    Một vài điều gì đó khác ..
    ------------------------------------------------------------------------
    Ngày 17/12
    " Nhớ đến bạn bè cũng tốt chứ sao ? Ta cũng luôn nhớ đến ngươi "
    ------------------------
    Ngày 20/12
    ...BMO à ! ....
    Ta post lại những ngày ta vẫn nhớ ......
    ......Gửi nó lại , ngươi sẽ đọc nhé ..........................................
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  8. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Nhận được quà Noel. Thanks so much
  9. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Đi mua quà Noêl đau lắm
  10. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Ưh`.
    Ngày hôm nay, có bao điều để viết, nhưng viết gì bây h, bắt đầu thế nào nhỉ? Thế nào nhỉ? Thế nào bây h, lại bắt đầu bằng những nỗi buồn và lại mỉm cười cho ngày mai, ngai mai sẽ là ngày mới, mọi chuyện sẽ qua mau, qua mau mà, vẫn vậy à ...kiêu hãnh... Ừh.
    Chỉ là trên diễn đàn, thế mà có biết bao nhiêu điều để nói, ra đi... 1 chút nhẹ nhàng để rồi trở lại. Mà sao, thấy buồn quá. Thôi nào, thôi nào, đừng khóc, thôi nào...ko khóc nhé, uh, ko khóc...kiêu hãnh...Người ko khóc là người dễ vỡ..
    Vỡ..
    Có những cách suy nghĩ thật đơn giản, đơn giản để rồi rệu rã.
    Lí do? Ko lí do cho tất cả, chỉ là cách nghĩ cho mỗi ngày thật phù phiếm mà thôi...
    Đổi thay!

Chia sẻ trang này