1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    * TRÍCH ĐOẠN SQUALL CÕNG RINOA ĐI WUA CẦU ĐẾN ESTHAR
    Dáng chiều đỏ rực như lòng hắn vậy , lần đầu hắn biết lo cho người khác , đôi khi hắn tự hỏi từ khi nào mình lại như vậy. Hắn cảm thấy có một cái gì dần hình thành trong lòng hắn , một cái gì rất khác , một cái gì hắn đã đánh mất từ lâu.....
    Hắn cõng công chúa đi được đã 1 quãng , sao lâu thế nhỉ? Hắn tự hỏi. Nhưng... có lẽ trong sâu thẳm lòng hắn , hắn muốn được cõng công chúa thế này mãi. Công chúa thật khác người , cô đối xử với thằng vô cảm như hắn bằng 1 vẻ thân thiện và cởi mở . Cái cảm giác khi ở gần công chúa thật nhẹ nhõm ,thật an tâm, thật lạ.... hắn muốn ở gần công chúa mãi.
    Từ khi được sinh ra , hắn đã bị bỏ ở cô nhi viện. Cô độc , lặng lẽ , chỉ có Sis lo cho hắn , nhưng rồi Sis cũng bỏ hắn mà đi , fải chăng thế giới sinh hắn ra chỉ để một mình? Hắn đã tự nhủ mình có thể lo cho bản thân mình mà ko cần ai hết, đúng vậy!
    ......Đúng ư ? Ko cần ai ư? Vậy tại sao hắn lại cần công chúa lúc này đến vậy? Hắn muốn nghe giọng nói công chúa , muốn thấy công chúa cười , muốn thấy công chúa bên cạnh hắn.... Giờ đây , tất cả chỉ có hắn và sự câm lặng ... Hắn đã hơi mệt , có lẽ nên nghỉ 1 lát . Hắn đặt công chúa xuống , lúc cô ngủ trông cũng thật tuyệt , thánh thiện như 1 thiên thần.Mặt trời đã dần khuất bóng , hoàng hôn trải dài như hôn lên mặt biển xanh biếc , từng cơn gió thổi nhẹ nhàng át đi những mệt mỏi đã qua. Hắn lại nhìn công chúa , fải chăng hắn đã hoàn toàn thay đổi , hắn đã dần biết lo cho người khác , lo cho Zell , Quitis , Selphie, Irvine, lo cho nhưng học sinh ở Garden , lo cho cái thế giới hắn đang sống....và nhất là , lo cho công chúa. Có lẽ đó chính là lý do hắn làm chuyện điên rồ này : đi bộ đến thành fố Esthar. Biết là ko đuợc nhưng hắn vẫn làm , hắn vẫn tin . Hắn sẽ làm mọi thứ để công chúa có thể nở nụ cười như trước, đúng ko?
    Hắn mỉm cười ,những gì tôi nói sẽ chỉ là bí mật giữa tôi và cô thôi nhé. Lần đầu tiên hắn cười , hắn ko biết tại sao nữa.....
    Hắn nhìn lên fía trước , con đường còn dài thật . Nhưng hắn sẽ đi , rồi chúng ta sẽ đến được Esthar , fải ko?......
    I saw you smiling at me
    Was it real or just my fantasy?
    ......
    By OWA
  2. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại lấy nick này. Bị mất pass của nick cundc. mất cả pass nick yahoo. NHục thật. Dạo này mình có gây thù chuốc oán với ai đâu.Cũng may mà sáng dạ cấp tốc lấy lại nick violett82 bên yahoo rồi. Còn nick cundc thì... hic...
  3. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân mình ..hum hẹn hò thế nào mà lạc thằng bạn mới đau ..
    Nó rủ mình đi mua cây cho người yêu nó , hẹn mình ở " Trường xưa " Cái thằng này văn chương dữ lắm ...
    2h30 có mặt ! Mình lúc nào chả đúng giờ
    3h vẫn không thấy nó
    3h30 vẫn không thấy đâu...
    Ơ cái thằng ...đã bao giờ bom mình đâu ...
    Kiên nhẫn đứng ở cổng trường CVA đợi nó ..
    4h ....
    Vẫn chả thấy tăm hơi đâu ...
    -----------------
    ...
    Lầm bầm nguyền rủa ..cuộc đời ...lại nỡ làm khổ một người tội nghiệp như mình ...
    Về đến nhà thì ...nó gọi điện , chưa kịp hiểu gì đã bị nó chửi té khói.........phân bua một hồi hoá ra nó đợi mình ở cổng trường cấp 2 , còn mình đợi nó ở cổng trường cấp 3 .........Thằng mất dậy còn mắng mình :
    " Cái đầu óc trì nộm của mày bị mỡ nó phủ hết đi rồi ...Sao ăn gì mà ngu thế con "
    Oan quá ....
    Khóc tùm lum...
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bon chen đi off cùng box 80, hic.........hic rượu, lại là rượu......... uống đến sợ, may mình cũng cầm cự được ít chén , lúc hết tăng 1, cảm giác gần giống với lần uống ở nhà Cun ..........thôi đi ngủ thôi...........chúc mọi người ngủ ngon......
  5. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Noel qua rồi, chẳng online để mà chúc mọi người 1 đêm vui vẻ, Ko biết Noel mọi người có vui ko nhỉ ?
    Mình thì tất bật với mâm cơm đến hơn 8h tối mới xong tất cả, phù...hơi mệt. Tiếng nhí nhéo của 2 đứa rẻ con...Chị Hoa, chị Hoa. Ơ, cần mình Make up cho Wao, hoá ra 2 đứa đi biễu diễn trên Nhà thờ. Đúng là trẻ con có khác, thích loè loẹt ,. Chọn tông màu bao h cũng phải đánh nhau mới thích, hai đứa cứ hí hoáy :"Chị phải đánh má thật hồng cho em đấy, em thích son bóng cơ ", buồn cười quá. Thế là cũng hơi muộn, tối nay trường có đại hội, bạn mình hát hò,vội vàng gọi thằng bạn thân lôi nó xuống trường. Có bạn thân sướng thật .Muộn. Đại hội gần xong.Bọn bạn đi ăn lẩu mất rồi . Lang thang 1 chút cho có ko khí Noel, Hn đúng là phải tắc đường mới gọi là không khí ngày hội .
    Đêm...mừng chúa giáng sinh, cả nhà cùng đón lễ ở Nhà thờ và trở về nhà bên chén trà...ấm áp đêm NOel.
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chà......... Hà nội hôm nay trời trở rét, đi học về thấy gió thổi ***g lộng, thích thật. trời hơi rét, trời rét này đi bộ rồi đi ăn ngô nướng, khoai nướng cứ phải gọi là tuyệt
    Thời tiết này lại nhớ đến mấy vụ lẩu ở nhà mụ Cún, 1 cái phòng không rộng quá, 1 cái bếp nhỏ nhỏ, 1 nồi nước sôi sùng sục, vài cô nhóc chí choé, vài ông bác chén chú chén anh, ấm cúng và thân thiết.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    May quá! May quá!!!! Tự nhiên lại vào được bằng nick này. Trời ơi!!! May quá!!!
    Mãi mới chuồn ta internet được thoải mái một tí. Thể nào về cũng bị nghe cải lương. Suốt từ hôm vào, gặp ai cũng bị chê là "gầy quá, chắc không ăn uống gì, chỉ mải chat chit chứ gì?".hic...
    Dân tình kêu rét ầm lên. Lại thấy mụ Witch kêu "gió ***g lộng". Thế mà không nhớ ra để hôm Noel xin ông già Noel tặng cho một hộp kem chống nẻ...hic.... Bi giờ thì mặt nổi mụn tùm lum. CÁi tội tham ăn toàn đồ nóng. hic... Đêm thì cứ thức buôn dưa lê với mấy bà chị già nữa chứ...
    Mua được cả đống mứt chuối ra làm quà.kekekekekek. Quả này dân tình cứ gọi là... phê!!!
  8. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Đánh đế chế có chú lấy nick Squall, chả hiểu quái gì. Giờ thì biết rồi he..he..
  9. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    ...
    Tất nhiên với cái suy nghĩ xì tin đó , là đi lượn luôn[​IMG]...Lang thang lẩn mà lẩn mẩn , sà vào hàng này một tí , hàng kia một tí , ướm cái này một tí , thử cái kia một tẹo...rồi cuối cùng dù chưa cần lắm nhưng vẫn mua cho mình một cái áo cổ lông , mông lông ..xanh đỏ tím vàng đủ cả, mặc ..rực một góc trời , khổ đứa bạn kêu quá ..híc, to xác mà mãi ko nhớn được , mẹ bảo thế ..Ờ , chị Vẹt cũng kêu vậy , giả dối làm một người ko phải mình sẽ rất mệt mỏi ---> Ờ , có ai chấp nhận thì tốt .....
    ------------------------
    Tối ông anh quí hoá gọi điện hỏi :" Có gì mới chưa ? "..có 1 tuần mà đã gì mới thì ...có mà chít à ...
    Nói cho ông í một câu choáng ..3 ngày không ăn được cơm mất :" Em nhận ra một điều sau khi đã cố gắng kiếm tìm cho mình một cái gì đó lạ là hãy để cho mọi cái thật tự nhiên nếu như anh không muốn bị bão hoà trong nó .Và giờ em đang bão hoà ....Chắc phải một thời gian nữa ...."Anh ạ ...
    -----------------------------------------------------------
    Ờ , thế có khi lại hay , một tuần chẳng vướng bận suy nghĩ cái gì hết , chỉ có ăn , làm việc nhà và đi chơi .....Kết luận là : Thoải mái [​IMG]..
    -------------------------------------------------------
    Chị v22 nhá ...Em toàn đánh má hồng và son bóng à ...nha ..
    ---------------------------------------------------------------------------
    Type xong mà ngốc thật nãy ngắt mạng ra , bi giờ connect mãi ko được , lại phải gõ lấy gõ để cho nó dài dài ra một tí ...híc híc..
    ----------------------------
    ....
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, lâu quá không chơi bi giờ chơi lại ngu cóc chịu được.... đánh có mỗi ván bài đi luôn con Ifrit vừa mới cực khổ kiếm được, hic....hic may là còn nhớ ra save trước khi chơi rồi đấy, không đi luôn con card quan trọng.............hu`................hu` , đành phải ngồi luyện chơi bài thôi

Chia sẻ trang này