1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Ngày bao nhiều rồi nhở............... Mệt nhoài
    Chả hiểu sao gần đến ngày thi là trường này bày ra nhiều trò thế.
    Mình là mình vẫn akay kì 2 năm ngoái trước hôm thi Triết một ngày mà trường còn bắt học CT chứ
    Được :
    + Tiền
    +Sách
    +Ngồi buôn dưa lê miễn phí với các anh chị bí thư khoa khác
    Mất :
    +Thời gian .
    +Công sức
    Thi đến nơi rồi mà còn bắt viết bài thu hoạch 3 tờ . Hix, mất cả ngày ngồi nghe , hì hục viết cả tối .......................đến bi giờ cầm được cái chứng chỉ loại S**** S** thì cũng sướng đấy nhưng mà nghĩ đến điểm triết 6 trình là mình vẫn kay ứ tả được. Được một ngày tiền thì giảm số tiền 6 tháng của mình , giảm. Mình cũng chả biết có cái chứng chỉ ấy được kí rì nữa, ước rì có cái đó để đến năm cuối không fải vác xác đi học CHMLê& TT HCM nữa nhỉ, rõ ràng là có chứng chỉ rùi cơ mờ, loại SX{ viết đúng chính tả kô nhỉ } hẳn hoi. Hỏi thăm thấy các bác khoá trên or khoa khác là rụng hết. Thế mới biết chả ai ngu như mình, môn 6 trình thì kô lo lại ngồi cặm cụi viết cái bài dở hơi ở đâu đâu
    Bây giờ thì cũng thế......lại tiếp tục akay cái trường này ở kì thi năm nay. Nhưng lần này biết sẵn >>>>>>>> cũng chuẩn bị tinh thần trước . Chà , xem được mất thể nào nhở
    Được
    +Tiền : Lần này tiền nhiều hơn năm ngoái gấp ty tỷ lần
    +Vinh dự, oai ra phết
    Mất:
    Thời gian & công sức <<<<<<< Nhưng so với cái "được" thì chả nhằm nhò gì.
    Tự sướng
    Không viết thêm được nữa vì có người đang tâm sự tình cảm của anh ấy với chị .Quả thật, box TN có hơi nhiều anh buồn về chuyện tình cảm, sao các bác lại nhờ em tư vấn .......trong khi em vẫn còn alone. Nhưng em hiểu đó kô fải tư vấn mà là cần một sự chia se và cảm thông, đúng không ạ ?
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Phải nói rằng thầy trẻ thôi chưa đủ, mà fải thêm là thầy chưa bị gô cổ bởi cái nhẫn nào ở tay thì mới có hứng mà trêu được.......... hà...............hà.......... Chiều nay thay thầy dạy TD mới, nhìn mặt thầy thấy ghét ghét vì tội kiêu, chả đẹp trai, chỉ được mỗi quả người đẹp , mà hình như thầy dạy TD nào người cũng đẹp hết...... Đứng dạy lại còn cố mặt hầm hầm trông cho ra dáng khủng bố nữa chứ..... chuối Mặc dù thầy có vô số những cái không tốt như thầy dạy trước, nhưng được cái là lại có hứng trêu.......khà.......khà......... vui fết.......... mai lại học thầy cả ngày roài........ mai ta lại trêu tiếp......
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thật sự hôm qua họ đã làm em bực mình, cảm giác thế nào nhỉ? hình như họ không tôn trọng em và đang muốn đùa giỡn với em. Họ luôn dùng thứ ngôn ngữ mà em không biết để nói và luôn luôn muốn em mang những lời họ nói đi nhờ vả 1 người nào khác dịch cho em. Buồn thật, tại sao lại như vậy? nói bằng tiếng Việt khó nói lắm sao? hay ho lắm sao khi để những điều em muốn là của riêng em lại có vô số những người khác biết được, nếu cảm thấy không nói được thì thà đừng nói. Họ chỉ quan tâm đến họ mà đâu có thèm quan tâm đến em thấy thế nào đâu, cảm giác của em như thế nào đối với họ có quan trọng gì đâu , đúng không?
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy có bà chị nào củ chuối như mình , nhưng mà cũng khiếp thật, bọn nhóc lớp 2 bi giờ đã biết gọi điện buôn dưa với nhau roài cơ đấy. Đúng là số thằng Lợn nhà mình hôm nay đen, gặp đúng mình bắt máy..........thấy thằng em vừa trả lời máy vừa chạy từ đầu giường nọ đến cuối giường kia là -------> nghi ngờ.........hà.....hà....... sau đó ngồi ép cung bắt thằng Lợn khai ra bằng hết.......keke.... ghê thật, ghê thật...... Từ giờ chị nắm bí mật của mày rồi nghe em, liệu đấy, chị bảo không nghe là chị khai hết đống bí mật ra thì chết nhá Lợn nhá .......
    Tối nay mình và mụ Lys chăn được 2 con gà béo múp míp ............ khì khì........ cứ chéo cánh là chả ai thắng được ...........
    Hy vọng ngày mai mình qua môn TD, amen !
  5. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói hum nay mụ Witch thiếu 10cm nữa là đưọc mười điểm. Thẳm nào để cái status câu khách điên lên được. Nói chung là lần sau đi chiến ta với mụ cứ chéo cánh, chẳng mấy chốc mà mua ô tô chứ chẳng chơi. Ta phải sắm cái ví để cất $$$ kẻo rơi béng mất , ha ha
  6. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái lão gió mùa ....treo cái tủm nick mình thây...[​IMG]..hôm nay ..ta viết bù ..hé hé..
    ..
    31/12 ...xem nào ..
    sáng...thấy tự dưng lò dò gọi điện.. :"Dậy con ơi..mấy giờ rồi mà còn ngủ con ơi "
    "Mày để bố ngủ tí nữa đã ..hôm nay bố được nghỉ mà "
    " Dâỵ..dậy...đi mua cá con ơi "
    [​IMG]..
    Sao mình khổ trên từng cây số thế này ...
    Suốt ngày nó bắt làm ku li..hu hu...
    Chẳng bõ bèn gì ..còn cái khăn đan dở chưa xong.[​IMG] ..hôm nay đã là 31 mất rồi còn đâu...tay tê cả ra vì lạnh...híc híc....mà lại không thích tự mua khăn ngoài cửa hàng...thích tự đan tự dùng ..như thế cho nó nữ tính..hé hé
    Thế mà tí nữa còn cá với chả kiếc
  7. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Mai nàng Linh lấy chồng, hôm nay vẫn cắp sách tới trường. Và nàng vẫn hồn nhiên tráo bài tá lả từ tiết 1 đến tiết 6. Mai nàng Linh lấy chồng, wao, mình ko lấy, bọn bạn trong nhóm cũng ko lấy mà đứa nào cũng thủ thỉ với nhau, rằng hồi hộp, rằng run run như tưởng đó là ngày cưới của bản thân mình, Mai nàng Linh lấy chồng , wao, một lũ lố ngố đến dự cơm trông thế nào nhỉ ?.
    Hôm nay dự tính bọn nó chén xong sẽ về nhà ku Đức oánh tá lả rồi chiều đi đưa nàng về nhà chồng. Mình giả vờ ngây ngô hỏi : Thế mai Linh có cùng hội qua nhà Đức ko?--Đễ xem tao tiếp khách có bận ko đã
  8. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    ... .Chúc Mừng Năm Mới .....
    [​IMG]
    Vạn sự như ý
    Tỷ sự như ..mơ ..
    Nhé...
    Yêu....(những ai đang đọc dòng này)
    [​IMG]..
    --> nào ...chúng ta nâng cốc (hình thức tí nhá )[​IMG].......
  9. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    2005 đã sang,kết thúc 1năm 2004 buồn tẻ.
    00h43 AM.đang ngồi chơi HL với tụi cấp 3 ở BK.................
  10. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]...
    Năm mới đã sang, chà , mình lại già thêm 1 tuổi rồi..lạ thật ..Tết Dương lịch mà mọi người ..hoành tráng qúa ..mình thấy ghê ghê khi nhận được những câu chúc , chẳng biết nên đọc bây giờ hay mai mở máy ra một thể..hé hé...
    Ông anh rể già cả đáng ghê gớm chưa kìa ? Chúc em vợ học giỏi và nhiều người thương nữa chứ ...chà ...em xin nhận phần đầu ..còn phần sau ....tuỳ cơ ứng biến ..khé khé .......
    .....
    Chẳng năm nào nhận được lời chúc vào Tết Dương Lịch nhiều thế cả ..Hay mình già rồi nhở ? Vẫn thích Tết Ta hơn , hồi hộp và cảm thấy rất chi là phấn khởi ..( văn với chả chương ,..)....
    Nhất là papa gọi ra ...mừng cho ..1 xấp ..tuổi ....
    ------------------------------------------------------
    Anh thân yêu ! (Chả biết là ai ...hiển nhiên viết cho người trong tương lai rồi [​IMG]
    ...
    Mình sẽ cùng cố gắng thật nhiều anh nhé ..em tin vào ước mơ của 2 đứa mình anh à ....
    [​IMG]

Chia sẻ trang này