1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tối nay trời rét căm căm, nghĩ đến vụ đi ra đường đến là ngại, thêm nữa chưa năm nào được ở nhà 1 mình sướng như năm nay, mẹ thì đi ăn cưới cả ngày, bố thì về quê, em thì biến mất sau bữa cơm tối, cuối cùng chỉ còn mình mình ở nhà chui vào chăn xem Nối vòng tay lớn , keke chả mấy khi xem TV mà chuyển kênh thoải mái như hôm nay, bấm loạn xị, mỗi kênh ngó nghiêng 1 tẹo, nói chung chương trình chán, chả nhẽ lại lên chơi Game nhưng nghĩ lạnh lại thấy lười.
    Lúc sau cô gọi điện sang, buôn được gần tiếng, thế là buổi tối trôi vèo qua..........keke bi giờ đã là năm mới , hì......hì...... để xem năm nay có gì khác hơn so với năm ngoái không? mùng 1 tết Âm lịch năm ngoái thức thẳng đến 5h sáng mới đi ngủ, thế là bị rông cả năm nên fải thêm là sẽ cố gắng không thức khuya như năm ngoái nữa, hy vọng thế
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 01/01/2005
  2. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ối chời ới ...
    Sao càng ngày càng lạnh thế nì không biết ?
    [​IMG]..cứ tưởng mình đang hút thuốc ..híc híc ...thở cả ra khói ..lạnh như là ...ko còn gì diễn đạt được nữa ...
    [​IMG]...
    Híc híc ..giá mà bây giờ có má của một người nào đó thật là dễ thương và ..manly cho mình đặt tay lên thì ...híc híc ...ấm lắm đây...tủi thân quá đi [​IMG]
    Ối ...tròy oy...[​IMG]...
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Năm 2004 được quen biết với Cún VIP ta đây mà dám bảo là "1 năm buồn tẻ". Nhớ đấy!
    Còn cái vụ đi Tây Thiên Mẫu hôm 1/8 với F_177 này thì sao hả? Bao nhiêu hình ảnh vẫn có ghi lại đó. Cái mẹt rõ mồn một đó. Thì sao? Vẫn buồn tẻ à?
    Chẳng biết còn có ai mà mình quen biết cảm thấy buồn tẻ vào dịp cuối năm nữa không? Để rồi hy vọng vào một năm mới ít buồn tẻ hơn?
    What a fool!
    Thật may mắn là mình vẫn biết cách để cảm thấy mỗi ngày đều ý nghĩa.Cả những nỗi đau cũng đủ làm cho một năm không buồn tẻ.
    Căm ghét những gì liên quan đến "tẻ nhạt"!!!!!!!!!!!!!
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm, thèm viết một cái gì đó kinh khủng mà chẳng online thoải mái được. Đầu muốn nổ tung vì chữ nghĩa. Lúc nào cũng nhớ những ngày gặp hai mụ Lys Witch online. Lên một lúc là thấy mụ Lys: "Ê, mụ có post cáii gì không? Đưa link đây. Ta đọc cho vui." Rồi đến Witch: "Khiếp, mụ post dài thế. Lại phải đọc rồi."
    Hay nhỉ? Bạn quen qua mạng đấy. Các cụ làm sao có thể chịu đựng khi mình làm quen qua mạng. Các cụ thật cổ lỗ, chỉ tin vào những mối quan hệ do chính tay các cụ sắp đặt. Thời đại này mà còn mơ lũ trẻ chịu như thế mới sợ chứ.
    Mụ Witch vừa out. Còn mụ Lys không thấy đâu. Anh iu but_chì thì đang bận "chăm sóc" một em nào đó mà không thèm hỏi han mình. Còn đại ca, chị Hà.. cũng không thấy nốt. Mấy người hiếm hoi mà mình luôn vào stealth settings để set chế độ online. Bạn quen qua mạng đấy!
    Hôm trước đại ca phone vào hỏi han, làm mình xúc động quá thể.À, lại nhắc điện thoại... bất ngờ kinh khủng khi "Nga ngố" của ...(kẻ 3 chúng ta đều biết là ai đấy)... phone cho mình. Bên Nga chắc trời rét cũng buồn lắm. Kể cũng khổ thân ông ý.
    Đại ca rủ đi học nhảy với chỗ mụ Witch, bảo mình câu kéo Lys đi. Chả biết mình có đi được không nữa. Rét lắm đại ca ơi! Cứ nghĩ cảnh mụ Lys khăn áo như gấu bông xoay xoay theo nhạc mà buồn cười không chịu nổi. Mụ ý giống mình, sợ lạnh.
    Ôi, chả muốn ra nữa. Mọi người trong này bảo là đợi hết đợt rét đạm rồi ra nhưng mình không thể. Chán thế.
    "Không biết có qua nổi mùa đông năm nay không?" Chết cười vì cái giọng điệu não nề của lão Dư già khoa Đức. Mùa đông năm ngoái lão đã thở ra câu đấy, làm cả lớp lăn ra cười mất 5 phút.
    Không biết có qua nổi mùa đông năm nay không... Em ghét mùa đông lạnh lùng chăn gối...
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao năm nay HN rét đậm lâu thế không biết, ngồi type NK mà chân cứ run lên vì lạnh, mấy ngày nghỉ thì đi gặp nhau đã hơn quá nửa số ngày nghỉ roài, đúng là nghỉ ngơi chỉ béo cho tụi mình tụ tập càng nhiều thôi . Online gặp Cún thấy mụ ý kêu đến thứ 4 này đã ra HN roài, vui thế cơ chứ lị..... Nghĩ cũng khổ thân mụ ý, bảo vào Nam tránh rét vậy mà fải ra HN đúng đợt rét đậm, hy vọng là thời tiết trong 2 hôm nữa sẽ ấm lên, không thì chắc phải mua ít ô mai chanh đến thăm mụ ấy mất thôi.........
    Thứ 7 Đi học dancing với đại ca rõ thích, nhảy thì có đôi không lo bơ vơ không có bạn tập, học xong thì rủ đại ca đi ăn, roài lên cafe " Phố cũ" tụ tập cờ bạc. Cái quán ấm đến khiếp lên được, kiếm được cái chỗ ngồi mơ ước gần cửa sổ, đúng là ngoài mụ Lys và Cún thì mình không nên chéo cánh với ai cả, nếu không muốn ra đê ....mà ở, mình với đại ca bị vợ chồng nhà mụ ý chăn dắt khiếp lên được, thua không gỡ gạc sợ thật, sợ thật......
    Hôm nay được ngày rảnh rỗi, cùng Chíp đi shopping. Đúng là đi đứng không coi giờ nên chả mua được cái giề. Ngó được cái quần ưng ưng 1 tẹo thì mặc rộng, còn chả kiếm được cái áo khoác nào vừa ý, kiểu này thì mùa đông năm nay mình sẽ chết rét mất thoai .......... không thể sống sót qua mùa đông giá rét này được.....
    Càng rét thế lày chả nhẽ lại đi kiếm áo bông? nên hay không nên đây nhỉ?
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Sáng theo lịch thì fải bò ra trường cho đúng nghĩa vụ.... đến nơi thì mới vỡ ra năm nay mình fải thi 4 môn chứ không phải là 3 môn như mọi năm ......dã man con ngan,sao cứ đến đúng năm của mình thì tất cả các thứ lại thay đổi loạn xị lên thế nhỉ đúng là mưu sự tại nhân mà thành sự là tại thiên, rút cục thì mình có muốn tránh cũng không tránh được..... đành phải bò ra mà cày sâu cuốc bẫm, không thì trượt thi tốt nghiệp. Vậy là bị ép uống chè - cafe với sữa roài, không còn con đường nào khác hơn....... thở dài fát............ chán ............ thở dài tiếp...........chẹp.............số mình thảm chưa từng thấy
    Chiều thì đi làm. Hôm nay mới làm buổi đầu tiên thì thấy công việc tương đối nhàn và trong tầm khả năng của mình, cũng chả vất vả lắm, được chú ngồi giảng cho cả buổi chiều về cách kinh doanh và cạnh tranh......hic.....hic.... với 1 con mù về kinh tế như mình thì cũng chả thấm được vào đầu là mấy , chả hiểu ngô khoai sắn gì. Chỉ thấy kết mỗi con máy, nhìn thấy nó thì càng muốn về đổi máy nhà mình không bít bao giờ mới có xiền đổi đây. Hình như mình fải lòng nó ngay cái nhìn đầu tiên roài
    Tối xí xớn xin fép chú về sớm để đi học...........khì...khì........ chú mà bít về sớm để đi học nhảy có mà chú đuổi việc sớm ....Vào phòng tập mới có đúng mình mình, chợt nhớ ra là hình như bác VLC hẹn đi học cùng, ra được cổng trường Công Đoàn đã thấy bác ý đứng ở đó từ lúc nào roài. Chờ thêm 5'' không thấy bác Pleasetryagain đến là té luôn. Đúng là nhảy với nhót trông thế mà khoai..... cứ 2-3-4-1-2-3-4.... rồi xoay, rồi quay cứ chóng hết cả mặt hoa hết cả mắt thêm quả giày thể thao của mình không thể nào fù hợp được với cái món này... ngô khoai sắn gớm...... tạm an ủi mới được buổi thứ 2 thôi.... fải chờ xem buổi sau thế nào nào...........
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tất tưởi... hành lý bị over mất 8.8 kg. Năn nỉ chị nhân viên làm check in thì được tính là 5kg. Vị chi là 73K tiền quá cước.Hic... May mà có bác Liên - nhà tài chợ Kim cương cho chuyến đi này -tiễn mình và lo mọi thủ tục... tài chính.Khà...
    Cuối cùng thì cũng take off. Buồn ngủ rũ ra. Nhưng mà đói. Đến lúc ăn thì cũng cố mà nuốt mấy sợi mỳ. Được cái đồ "đét xe" ngon ra phết. Không hiểu là cái chè đấy nấu kiểu gì. Thấy mình nếm nếm, khều khều từng thứ trong bát chè, chắc là hay ông bà hai bên thấy ghê ghê.kekeke. Hoá ra trong chè có cả sữa tươi, rong biển... mà sao cái rong biển cứ như là... mộc nhĩ.. thế nhỉ? Rồi thì lipton... Mình khoái nhất là bọn "tàu bay" hay cho uống trà lipton, đúng trà nhãn vàng mình thích.
    Rồi thì Nội Bài. Đã thấy bà con lôi áo rét. Mình cũng thế. Nghe tiếp viên báo là nhiệt đột ngoài trời đang là 15C. Xuống máy bay, chả thấy rét lắm.
    Khà khà... Cún vác nắng Sài Gòn ra mà lị. TRời Hn fải ấm lên là cái chắc!!!!
    Một con còi chưa đủ 40kg vác quả balô to đùng. Cái bác đi bên cạnh quay sang cười sặc sụa trêu mình. Bà bác còn choáng nữa, bác ạ! Hai thùng hàng total 33.8 kg đang chờ con đó bác ơi! Thật là hay, hai thùng đồ của mình tòi ra gần như đầu tiên. Thế là nhanh chóng ra minibus để về. TRên xe, tranh thủ nhắn tin cho mụ Lys và bà chị họ.
    Ô là la, thế mà cũng kịp phóng đến trường. 16 ngày không đụng xe máy, thế mà mình đã không dám đi xe rồi. Mất 10k xe ôm đến trường. Vừa vào đến sân D2 đã thấy cả lũ lớp mình quây vào đá cầu. Sự lạ! Mấy nàng lả lướt cũng đá cầu! Mình hét ầm lên. Chúng nó cũng hét ầm lên: "Aaaaaa VIP!". Quà cáp này, vác lên lớp mà đớp! Mình đúng là giọng VIP!
    COn Hà báo tin ngay: VIP có 50k tiền thi nấu ăn với gói quà SV tiên tiến. Choài!!! Nghe oai vật (mặc dù bất cứ đứa nào "lắm chuyện" một tẹo là có thể có được những thứ đấy)!!!Tạm vui và quên đi việc bị đuổi học vì dám nghỉ 2 tuần liền để vào SG bù khú... VIP mà lị!
    Lò dò vào văn phòng khoa để túi mứt, kẹo lên bàn rồi vào lớp. Anh..à...hehe... Thầy Hiển trẻ trung tham gia chiến đấu đống quà mình vác về. Cả lớp cứ gọi là... câu giờ!
    HÔm nay học vui! Đi về bằng bus với Nương, Linh - bọn đệ tử. Chúng nó lại lôi vào ốc luộc. Ngon dã man!!! Không biết vụ thứ 6 với các mụ có ngon lành thế không ta?
    Rồi thì cũng về nhà. Quà cáp!!! quà của mình thì ít mà quà người khác gửi cho người khác nữa thì nhiều. Tính tính, chia chia một lúc rồi cũng xong. Chạy đi chia quà một chặp rồi sang bà nội ăn cơm. Ôi... Đức Gia! Thằng ranh con!!! Bé tí bé tẹo!! Ngấu nghiến nó không biết chán. Chơi với thằng bé được 1 tiếng thì phải về đi đưa quà tiếp và... rậm rịch... khà.... tiếng gọi của in-tẹc-net.
    GẶp hai chiến hữu online rồi gặp cả anh ta... phải... anh ta. Anh ta có thật không nhỉ? Cứ như một giấc mơ... một cơn gió thoảng qua...
    Rồi thì cố mà gõ mấy dòng nhật ký này đây. Các mụ ngủ chưa? Thôi.... bà nội gọi về rồi... Hết ngày!
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    ****..........****........ sao mà mình ghét thằng lớp trưởng lớp mình thế, ghét đặc cán mai, dài cán thuổng Bi giờ chỉ muốn ị vào mẹt nó 1 fát cho đỡ tức . Hôm nay mà không có Tú gọi điện đến thì mai chắc chắn là mình và vô số đứa khác ở nhà roài, mà không có điểm bảo vệ này thì làm sao mà thi cơ chứ. Ts nhà nó, nó biết từ hôm qua mà không báo với ai trong lớp 1 câu, hôm nay có vài đứa biết gọi điện đến cho nó còn được nó fán cho 1 câu " Tôi biết tin này từ hôm qua", bố nhà nó............ bạn bè sống với nhau thì nên có đầu có cuối 1 chút, đừng có mà sống kiểu cạn tàu ráo máng thế.
    Mai đến lớp mày bít tay ông!!!!
  9. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Không được khóc !
    Cấm không được khóc .....
    Cấm đấy nhé ...khóc là phạt luôn nhớ chưa?
    Không bao giờ được khóc vì những chuyện vẩn vơ đó nghe chưa ?Ừ , không bao giờ được mắc sai lầm , nhớ chưa?
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tụi mình bị thành gà rồi......... không gỡ gạc được mới sợ chứ
    Ta đồ rằng lúc ta và đại ca chưa đến thì các mụ đã bị anh iu cờ bạc bịp mà ko bít, anh iu bi giờ gian thần lắm, các mụ fải cẩn thận.........Hôm nay nhìn mặt 2 người đó hớn hở thấy ghét thế không bít..........hic..hic........... rồi có ngày tụi mình fải phục thù các mụ nhỉ..thua là thua thế nào.....
    Đồng chí Khoai bở dạo này là hư hỏng.........hư hỏng lắm đấy nhá, cẩn thận không lại " ế" chỏng vó ra bi chừ..........
    Hôm nay mải cờ bạc nhưng vẫn chú ý ngó nhân vật chính.........keke mụ vẫn thế chả thấy thay đổi tẹo nào........... được cái hôm nay mụ làm toàn món khoái khẩu của ta, mụ bít ta hảo ngọt mừ..........khì...........khì.......... hôm nào ta vào nhà mụ, mụ nấu cơm cho ta ăn nhá mụ nhá..........iu mụ lắm, quên ban nãy chưa ôm 1 fát cho đỡ nhớ.........tặng mụ bông hồng coi như hoa chào đón bạn hiền mới quay trở về sau vụ đi tránh đông...........từ giờ, tụi mình lại có nhau roài.........ka....kha........khà..khà

Chia sẻ trang này