1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    He he,đáng đời mụ fù thuỷ , ai biểu không kêu ta,hình như ta với mụ mà cùng chung bài thì có mừg.....
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tối, hẹn hò rất vui. Có người phone từ xa..rất xa... nhắc nhở là phải chăm viết Nhật Ký để người ta còn có cái đọc. Khà... Phải chăm. Có bao nhiều điều đáng để viết vào đây nhưng... fải out... hôm nay lại hẹn ngủ với bà nội."Trời rét, con sang ngủ với bà cho nó đỡ rét!" - "Vầng!"...Hai đêm rồi, hai bà cháu tỉ tê đến 2.3h sáng mới ngủ... chuyện gia đình... mẹ chồng, nàng dâu mới, ông con trai mới lấy vợ, các bà cô bên chồng, hàng xóm, họ hàng... đối nhân xử thế... xưa và nay... Rất vui nhưng cũng rất sợ... Tại sao? Tại sao bây giờ mới có những giây phút như thế? Bà ơi... Bà nội đã 79 tuổi...
    Thôi đừng để bà phải gọi điện nhắc sang đi ngủ , đừng để bà chờ!
    Mai nhé! Nhất định cuối tuần là em sẽ có nhềiu thời gian viết nhật ký đấy bác ạ! Bác mò vào đây mà đọc! Em sẽ nói về HN nhiều nữa cho bác đỡ nhớ nhà!
    Nào... hết ngày rồi!
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Khì.......khì nhờ có vụ tống tiền thành công mà hôm nay lại tụ tập...... Ốc.......... hình như mình chưa bao giờ có duyên với món ốc thì fải, lần trước đi ăn với mụ Lys và mụ Cún về mình với mụ Cún khóc ra .........ốc.......... lần này ăn ở chỗ này thấy nước chấm của nó fa chán thế...... cái món nem chua cũng chả hơn gì.......cắt bé bằng cái lỗ mũi.
    Nghe chị Hà nói về cái mắt của mình thấy sợ quá đi mất, híc............híc......... nghe đến chữ mổ mắt là thấy buồn hết cả người....... chả muốn nói gì tiếp, chỉ mong mai mau đến để mình còn đi khám, không nhỡ có gì thì................. chắc mình chết mất.........
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 08/01/2005
  4. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt ơi là mệt ! Đi khắp nơi chọn đồ [​IMG]cho cô bạn rất thân vì ngày mai chị nó lên xe..bông
    Mình được nó bịt miệng bằng cốc Chân Châu Cảng nên ko dám kêu la gì ! Hỏi nó :"Mày nhớ mày hứa mày mua đầm bầu Anna cho tao 7 năm nữa không?"
    ......Chọn mãi mới được cái váy xì tin cho nó rồi lại buột miệng hỏi 1 câu..ngớ ngẩn dễ thương[​IMG]
    "Cưới tao mày mặc gì hả Chó "
    Tao mặc đầm bầu Anna Ỉn ạ
    Láo ! Tao sẽ cưới trước mày
    ..........
    Tự dưng ...thèm mặc váy ...hí hí[​IMG]...Ờ mà trời hơi lạnh..
  5. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Công nhận vụ tống tiền hôm qua vui, vui dã man con ngan. Từ đầu tháng đến giờ "đen tiền" QUÁ nhiều rồi nên có bị để tử và đại ca chăn thêm chút xíu thì cũng chỉ "gào thét" cho vui thế thôi chứ chẳng đau khổ gì cho lắm. Xởi lởi trời cho mà.
    Mong sao cho hết cái tháng "hạn" này đi, để Tết không đến nỗi nghèo khổ không có áo mà mặc, phải ăn đói mặc rách thì đau buồn lắm cơ....
  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, đã gửi mess rồi nhưng vẫn phải nói thêm lần nữa...Rất cảm ơn nhà tài trợ kiêm người bị tống tiền hôm qua nhé. Cái W nó cứ kêu la thế thôi, nó không có "khiếu ăn ốc" đâu, he he. Em đã bảo anh rồi: "cứ phải như thế mới vui", em cũng đã bảo anh rồi"Giá mà cứ được như thế này thì tốt nhỉ?" Thôi, chẳng nói nữa...
    Khúc khích cười...
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nào thì... Ký ức lộn xộn quá! Trật tự nào! Rồi ta sẽ cho các ngươi xuất hiện tất tần tật! Xếp hàng vào! Hôm qua, hôm nay, tháng 12, Noel, Tết Tây, Thứ 2, thứ 6.... nào... xếp hàng vào nào!!!
    Phải công nhận rằng "đời chỉ đẹp khi mình cho phép nó đẹp"! Dạo này có quá nhiều chuyện đáng nhớ liên tiếp xảy ra mà mình thì không có đủ thời giờ để ghi lại. Tất cả đều do những quyết định đúng! Mình rất vui vì đã quyết định vào SG dự đám cưới anh Cương và thăm thằng cu Ben! Hình như cứ mỗi lần bế trẻ con xong là mình lại gặp được nhiều niềm vui thì phải...
    Hôm qua bế con bé con tí tẹo teo của chị Lan hàng làm đầu tận hơn 1 tiếng. Vừa bế đứa con gái 3 tháng tuổi bé bỏng vừa ung dung đọc truyện... kể ra cũng thấy thú vị. Chắc tại mình bỏ thời gian ra bế con bé nên buổi tối hôm qua, tối thứ 6, thật là vui. Không những thế, ngày thứ 7 cũng khá tuyệt vời.
    4h chiều thứ 6, thoải mái sau 1 tiếng đồng hồ "nằm bàn". Đúng là cái con bé kia ngày càng dẻo tay và chuyên nghiệp. Đầu tóc mình cứ gọi là... Hoàn toàn thảnh thơi, quyết lên đường đi lấy bánh ga tô mừng sinh nhật bác. 7/1 là SN bác Long. Thế mà lại có nhiệm vụ mới: bế cháu giúp chị một tí!
    Đón lấy cái hình hài bé bỏng quấn chặt trong cái chăn len, tự nhiên thấy thương vô cùng. Con à, sao mày lại là con gái?! Con bé ngoan ngoãn ngủ khì để mình thảnh thơi đọc truyện. CẢm giác như cái cửa hàng làm tóc đông người với đủ loại tiếng ồn không tồn tại, chỉ còn lại 2 cô cháu ôm nhau yên bình ở một góc. Nhiệm vụ với một đứa trẻ thì không bao giờ nên từ chối! Có thế chứ... cứ bế trẻ con lâu lâu một chút là sẽ gặp nhiều niềm vui!
    Thế rồi một bữa tối vui ra trò. Chị Giang ôm ấp mất quyển dạy nấu ăn suốt cả tuần để đến 7/1 làm sinh nhật bố. Cũng vài món đơn giản thôi, Tây Ta đủ cả, cũng ngon lành đấy. Cái bánh ga tô nho nhỏ của mình có vẻ được hoan nghênh. Mỗi tội mình chưa kịp ăn miếng nào thì đã đến giờ hẹn rồi. Phone cho Lys thì thấy nói là mọi người vẫn đang trên Phố Cũ bài bạc. Nào... đi! Thế mà có đi được ngay đâu. Ra đến cửa thì bác Tổ trưởng Dân phố đến: "Ủng hộ nhân dân quốc tế bị nạn sóng thần đi nào!". Đến là cảm động! Chợt nhớ mấy hôm ở trong SG, nhà bác Liên cũng xôn xao theo dõi thời sự, rồi bác trai cũng hô hào: "chúng mày xem xem nhà mình ủng hộ kiểu gì đi chứ!" và bác gái nghĩa ngay ra: "Thể nào phường phiếc chả hô hào!". Quả đúng thật... Ôi zời... tinh thần tương thân tương ái của dân ta cao ra trò! Không biết trường mình có hô hào không đây... Vừa phóng xe vừa nghĩ như thế, ngẩng đầu lên đã thấy cái quán rồi.
    Loay hoay phone Lys thì chị HÀ thò đầu ra gọi "Cún , cún!" ơi ới. Thấy mụ Lys xuất hiện với vẻ mặt rõ là... mất sổ gạo. Biết điều, mình chẳng hỏi thăm vụ bài bạc. Hihi
    Rồi, qua đón mụ witch xong, sang Hàng Chiếu đánh chén! Ông anh bị hai mụ "bắt dính quả tớm" hay thật đấy! Chỉ buột miệng một lời mà phải bao thầu cả một vụ ốc luộc. Không biết có biết đường rút kinh nghiệm không nhỉ?hihi. Nếu "thảo mai" thì sẽ bơm vá được một câu: "Đấy bác thấy không, bọn em là bọn em cực kỳ quan tâm các bác, quan tâm đến từng lời nói một nhé!".Một lũ thảo mai! Sao tự nhiên mình lại vớ được hai con mụ này nhỉ? Chắc tại bế trẻ con nhiều!Chắc tại chơi với thằng cu Đức Gia nhà mình nhiều! hehe Con Trà vẫn hay bảo: "Ba đứa chúng mày lên mạng à ơi nhau thế mà không thấy ngượng à?".ha ha.. Ba chúng mình đã "cưa" nhau thế nào nhỉ?
    Hôm nay, thứ 7.
    Sáng dậy muộn, con Trà phone về than thở là đến Cty mà chẳng giải quyết được việc gì. Thế thì đi đú! Nó về đón mình ra Hoè Nhai ăn bún ốc thịt bò. Ghét không tưởng! Đã bảo không cho giá vào mà cuối cùng vẫn phải xơi một bát đầy giá. Chả ra thể thống gì! Bún ốc mà lại có giá! Con TRà lại được dịp chửi mình: "Lèm bèm quá! Bản thân cái bát bún ốc mà cho thêm thịt bò là đã chả ra thể thống gì rồi". Có lý quá, làm mình đành phải ngậm miệng mà ăn. Ừ... cứ vừa miệng là được... Sau này chồng con thích ăn thế nào thì làm cho nó ăn, đừng có bắt bẻ nó là phải ăn thế này mới đúng, thế kia mới sành!
    Ăn xong thì gần 1h rồi. Hai đứa ủng hộ ngay ý kiến đi xem phim. Không hiểu sao không ra LNĐế, lại ra rạp Đặng Dung bé bỏng chỉ chiếu mỗi một phim. Thật may là đang chiếu phim Mỹ có D.B xinh đẹp đóng. Lập tức mua ngay vé 2h30. Còn tận 1 tiếng 45 phút, hai con lại kéo nhau đi uống trà Bát Bảo ở ngay Phan Đình Phùng. Quả là khu vực này rất hay đấy, có mấy chỗ ăn chơi gần gần! Hai con tấm tắc.
    Chọn được một cái bàn tít trong cùng của quán, hai con tự động cuốn mành lên để tận hưởng ánh sáng trưa mùa đông từ mảnh vườn nho nhỏ. Nói đủ thứ! Rồi thì có 4 chị xinh xẻo chui vào bàn bên cạnh và... dở bài ra đánh. Tự nhiên lại nhớ hội "cánh hẩu" bên f_177. Chỗ này sẽ có lúc tiếp đón hội tá lả đấy nhé!
    Con Trà và mình. Bao nhiêu lần "chửi" nhau: "Thứ 7 đừng có tìm tao. Tao quyết là thứ 7 không đi chơi với... gái!" Thế mà rồi cũng đú với nhau vào mỗi cuối tuần. "Tại sao hả Trà? Tại sao bọn mình có thể đi chơi với nhau thế này thay vì đi với một anh chàng nào đó?". Mình hỏi và nó không trả lời được: "Ừ, đúng rồi, tại sao nhỉ?" Còn hai con bạn thân bên ĐH của nó nữa, L. và H.... Một lũ "chó"! Than thở "ế ẩm" trong khi thực tế là "ruồi bâu" rất nhiều. Từ chối các lời mời đi chơi cuối tuần để rồi tìm đến mấy đứa con gái với nhau. Tại sao?
    "Có lẽ vì bọn mình ghét cảm giác mệt mỏi khi đi với một anh nào đó!" Con Trà thở ra. Đúng thật. Mấy con đi với nhau ăn uống, nói cười, làm điệu... thoải mái. Đi với một anh nào đó thì đến việc vuốt tóc cũng ngại bị đánh giá là "mời gọi". Thật là... mệt.
    Không hiểu đến bao giờ mới có thể dành cả ngày bên một anh zai mà không thấy chán!!! Mình nghĩ đến bà chị họ bị cả nhà "lên án" vì cái tội không chịu chồng con, đến yêu còn chưa bao giờ thấy... Mình vào, chị đưa đi ăn chơi. Một cô giáo sống đơn giản lại thích rủ mấy cô bạn đi quán bar đu đưa theo nhạc flamenco... Chị ngại yêu lắm! Chị và con Trà và... Không biết là cứ thấy vui vẻ bên nhau thế này đến lúc nào? Thành gái già cả lũ mất thôi! Mẹ con Trà đã kêu ca như thế. Gớm , bác cứ lo, bọn cháu mới 23 chập chững vào đời! Thật ra là các cụ không được biết những lúc hẹn hò của lũ con. Con Trà và mấy con kia cũng như mình thôi, đã biết thế nào là hẹn hò với các anh zai, đã biết thế nào là cưa cẩm yêu đương, nhưng lại không đưa anh nào về giới thiệu cho các cụ yên tâm. Thật là không biết làm cách nào cho các cụ hiểu!
    Nói đủ thứ chuyện, văn học, thời sự, xưa nay... rồi thì cũng đến giờ chiếu phim. Suất chiếu chỉ có 1/3 số vé được bán. Rạp ít người, cảm giác ấm cúng, cứ như là ở nhà!
    Phải nói là phim hay. Quá hay! Giá mà cứ giữ tên gốc là 50 Lần Hẹn Đầu Tiên thì có vẻ hay hơn là đổi thành YÊu 24h. Con Trà với mình tấm tắc mãi. Nó đã kịp đùa: "Đừng nói với tao là mày sẽ viết về cái phim này rồi post lên F_177 nhé!". Phải viết chứ! Phải share với đồng bào chứ!
    Giờ thì đến giờ cơm rồi. Chị Giang đã bảo từ sáng là về ăn tối đúng giờ. Không biết hôm nay có món gì đặc biệt đây. Suốt mấy ngày từ SG ra , lúc nào cũng thấy ở phòng ăn nhà bà chị gần chục quyển sách dạy nấu ăn.Thôi, mình phải chăm chỉ ăn uống đúng giờ thôi! Ngày nào cũng có người chê "còi" với "chết đói năm 45"...hic... Năm nay Ất Dậu đấy!!!
    Đáng nhẽ đến lớp học nhảy của Witch những mà lại ngồi đây. Cũng chỉ vì đã hứa hẹn bữa tối nay ở nhà. Có người nấu cho mà ăn thì tuêỵt quá còn gì! Nào thì về! Thèm viết về cái phim kia quá. Chỉ sợ để tị nữa viết thì nó... nguội... hic... Thôi nào... hẵng cứ dứt ra một tí nào! Tối nay, tối thứ 7...
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay học Bi bốp, quay lắm thế,phải đến chục vòng chứ chả ít, từ đầu đến cuối toàn tuay là quay, quay đến chóng cả mặt, cũng may bác VLC học nhanh nên chỉ cho mình chứ cứ 1 mình mình thì đến mai cũng chả nhớ nổi, ke.......ke từ giờ cứ lôi bác ý ra nhảy đôi với mình tập cho nhanh. Mụ Cún kêu hôm nay đi học cũng chả thấy cái mẹt đâu. Đại ca hôm nay nghỉ học, chả bít tại sao, chắc lại vì cái em L.Hương gì đó , dù gì cũng là cuối tuần, tha cho đại ca đi kiếm đại tỷ............. hí..........hí.......
    Hôm nay về nhà sớm, đúng lúc bố mẹ đang ăn cơm, khì........khì may thế, thế là không phải ăn cơm 1 mình roài, vừa ăn vừa xem " Đuổi hình bắt chữ" cười rõ lắm, cả bố mẹ hình như cũng đều thích chương trình này. Lúc rửa bát, đứng lải nhải rên rỉ mới nhớ ra cái băng nhạc mẹ mua lâu lắm rồi cũng có Cha cha cha và Bibốp, phải lục lại cái đống băng cũ để tìm thôi, lấy nhạc mà tập.
    Mò lên đến phòng thì mình fải online, thói quen này không bỏ được rồi, ngó xem mụ Cún và Lys có post cái gì không, dù gì hôm nay cũng là cuối tuần, đang online thì bị mẹ gọi giật xuống, tưởng có chuyện gì, hoá ra mẹ đưa cho cái thuốc bôi tay, hic....hic, mẹ vẫn nhớ cái ngón tay của mình vẫn chưa chữa khỏi, bố thì mang cho mình cái túi thuốc quên ở dưới nhà lên để tẹo nữa "con lấy mà nhỏ mắt", không phải chạy xuống nhà lấy nữa, khì......khì...... bố mẹ đáng iu quá đi mất. Chạy vội lên gác để type cho xong cái NK
    -.....T... xuống nhổ tóc sâu cho mẹ
    -Vâng, Mẹ chờ con 1 tý
    hì......hì........... cái 1 tý của mình nó đã kéo dài đến hơn chục phút roài, không thể câu giờ sang cái tý thứ 2 được, thôi cứ tạm thế đã có gì tẹo lên viết tiếp.........out thôi.
  9. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ui ...
    .....
    Xin lỗi mừ ...
    ---------------------
    Ước mơ về một gia đình .[​IMG]..với 6 phòng...rộng 400m vuông..2 tầng..vườn cây...bể bơi ..há há ..nghe thật là..kinh dị...
    Thế này thì chắc còn lâu...há há......
    Được gaubeoxinhdep sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 09/01/2005
  10. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    TextTối qua online lần đầu tiên với mọi người vui quá xá luôn. Tiếc rằng mình phải out sớm.Trên đường về mình cứ tự mỉm cười mãi, tự nhủ ko bít bao giờ mới lại có một dịp như thế, yêu biết mấy cái không khí sôi động của hội.
    Có chú chó nhà bên sủa ăng ẳng, hoá ra mình đã dũng cảm vượt qua một đoạn đường mà bình thường ko dám đi về khuya.Nhìn lại thấy tối thui, nhưng đã về dến nhà rùi, chẳng sợ gì sất."Ko có con ma nào dám chặn đường mình".Hì hì!

Chia sẻ trang này