1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Chà ...dụ khị thằng cha dở người ,anh con bác hờ , đang đi công tác trong Huế mua mắm tôm chua ra cho ta ăn cơm vào buổi sáng...[​IMG]...(nhà chả còn gì ăn ) tình hình tay nghề làm bếp dạo này thui chột ..chả làm được cái gì ra hồn cả.....mà nó dám kêu là Đợi nó ra nó dẫn đi chợ Đồng Xuân mua cho cả đống....
    Thế thì nói làm gì ...?[​IMG]
    .................................
    Nge anh chàng Dimico hay Demeco trong box mình tả về vụ off hum nay kinh quá ......
    Mà mình cũng không biết thần tượng của mình hôm nay có đi không ?Mà không thấy tả trong đấy á
    .....Đọc thì đoán ra có 3 mods, but chi ,chắc là thêm đại ca của 3 mods nữa ....
    ==========
    À ..anh Thành đại ca nì : Em nghe chị Quýt tả anh đi học nhẩy ..mà em ko rịn được cười á [​IMG]
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chẹp............chẹp........... hôm nay mình đốt hết đống xiền của mình cho vụ shopping roài......... bi giờ mình sẽ nghèo rớt mùng tơi, nghèo rơi nước mắt, không có xiền tiêu từ giờ cho đến cuối tháng........hic.........hic........ cơ mà mình cứ chui vào hàng quần áo là i chang thế...... đến chết mất thôi, bi nhiu xiền mang theo cũng hết........... mà hôm nay ngày gì ấy nhẩy......... toàn bộ đống áo mình mua ngày hôm nay sặc sỡ 1 màu xanh, mà từ trước đến nay mình vốn có thích màu xanh đâu cơ chứ....... mình chỉ kết màu đỏ và vàng thôi cơ mừ......... áo khoác xanh, áo len xanh........ khi nào co xiền sẽ đi kiếm thêm cái khăn len xanh, thêm đôi giầy xanh vào nữa cho đồng bộ .
    1 màu xanh tươi trẻ và 1 bộ mặt buồn như đưa đám vì hết xiền tiêu
  3. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi đói khổ đến mức ko ngờ. Mà cũng ko ngờ đến tình huống 1 ngày bị cắt chi viện. Thằng bạn quẳng ở ngõ " Về mà lo cơm nước đi ". Bước chân về đến cửa, lại quay ra, đi bộ loăng quoăng tự hài lòng bằng suy nghĩ, vận động chút cho khoẻ người . May thằng bạn xìa ra ít tiền .Ít nhất cũng ko phải hít khí trời những lúc hơi đoi đói mà chưa đúng h cơm.
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Đêm!
    Đang ngủ thì bị con bạn dựng dậy, người đâu mà ác...
    Mò lên nhà, lấy cơm vơi ruốc, măm, ngon tuyệt!
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thế là hôm nay được nghỉ học, lại có thời gian viết nhật ký bù cho hôm qua rồi. Nào...
    Hôm qua là mùng 1 tháng Chạp.
    Mùng 1 này không đi Phủ được. Rét thế này, đi 1 mình thì có mà chết, với cả chiều nay phải đi học nữa. Mụ Witch thì bận việc rồi. Thôi để đến Rằm...
    Sáng, mở mắt ra đã là 7h30 rồi. Hư quá! Đã bảo là 6h30 dậy đi chợ mua hoa quả thắp hương cơ mà... cũng may mà "chợ" chỗ nhà mình họp muộn. Rốt cuộc thì cũng mua đầy đủ tiền vàng, hương hoa, một nải chuối, một cân táo tầu, 5 quả cam đường... Ngoài ra còn mua rẻ được tám bông hoa rum với một "mớ" salem vàng nữa chứ.
    Về nhà, dọn bàn thờ, thắp hương xong, giải quyết luôn bó hoa. Cắm được một lọ 3 bông rum với 1/3 "mớ" salem, đang hý hửng, cực hì ưng ý, thì nhớ ra là lọ hoa hồng phấn chục bông từ hôm thứ 5 vẫn còn đẹp lắm. Mà hôm ấy mụ Lys đến cắm cho cũng ưng ý lắm, hợp với cái chỗ ấy lắm. Kể ra con mụ này "có mắt" phết. Tuần sau có hoa thì lại lôi mụ sang cắm cho mới được... Cuối cùng thì đành để lọ hoa rum bên gờ tường, làm "sơ-cua", chờ hồng tàn thì đặt rum vào. Được cái rum với salem rất là bền.
    Còn lại 5 bông rum với 2/3 mớ salem, đem ra "ủng hộ" quán của bác Định. Phải đến gần 2 tháng mình chưa ủng hộ lọ hoa nào ý nhỉ? Nhìn cái quán nhỏ của ông già, chán chả buồn chết. Bây giờ, lọ rum với salem vàng này sẽ là một "miền sáng" bù đắp lại cái quán nhỏ già cỗi của ông bác đây. Mấy cụ cà phê muộn cũng gật gù hỏi han. Lâu rồi không ra hóng hớt các bác nhỉ? Rét lắm các cụ ạ!
    Chiều, online tí, rồi vào học muộn 10 phút. Thầy trò tán phét ác! Gặp cả anh Bernd vừa từ sân bay về trường, hỏi han anh ý chuyện Munchen ầm lên mà chẳng được quà, cả lớp chê bọn Đức "keo". Thầy Ch. quẳng cho bài dịch về hệ thống chính quyền Đức, chán ốm. Thầy đi ra khỏi lớp một cái là cả bọn bỏ bài đấy buôn dưa lê. Thế là mình lại được một phen "thể hiện" bộ sưu tập truyện cười... Hồi trước, truyện "bậy bậy một tí" thì chúng nó mới chịu cười, bây giờ, chúng nó lại phục lăn vì mình chuyển "tone" sang "không bậy mà vẫn buồn cười". Chà... Vui thế không biết! Lại còn nhận phong bì 50k tiền khoa cho để thi nấu ăn từ đời nào, mình đi SG ra mới được con bí thư "nhả" cho. Thêm một quyển sổ bìa da đen thùi lùi... cũng được, sẽ viết những gì vào đó nhỉ? Ngoài bìa dập nổi chữ Diary&Journey...
    Tan học, lại chui vào net. Scan hơn 20 cái ảnh gửi toán loạn vào cho mấy bà SG và khoe trên HCN. Post được một cái đang bế thằng Ben vào f_177... Bao giờ mình có một thằng con trai như thế nhỉ? Thằng ku Ben giống y "ông bô" nó, suy ra là mình phải kiếm anh nào trông "được zai" để còn có được thằng con zai kháu như thế...
    Tối, cơm nước, chơi với cháu, gần 10h, lại online tí. Gặp mụ bạn, lại buôn. Về nhà thì cũng gần 10h30, tong tưởi thay đồ rồi sang ngủ với bà nội cho ấm. Tội nghiệp em miu cô đơn một mình. Nhưng... biết làm sao... Lạnh lắm em ơi... cô đơn lắm em ơi...
    --------------------------
    Hôm nay, tỉnh dậy lúc 8h với cái mũi nghẹt, rỏ mũi xong lại rúc vào chăn... ngủ tiếp. Hôm nay nghỉ học mà, tội gì... LÂu rồi không ngủ nhiều như thế. Rồi thì cũng phải ra khỏi chăn thôi... bà nội nấu sẵn cho bát cháo trứng.. ngon tuyệt! Vừa ăn vừa xem DW, thật hay vì bên này có lắp TH cáp. Một loạt tin về vụ sóng thần... Tự nhiên thấy xấu hổ vì đến giờ này xem tin mà vẫn chỉ nghe bập bõm được 40, 50%. MẶc kệ đi...xem mấy anh người Đức bảnh ra phết, nhiệt tình sang mấy nước bị nạn để cứu hộ. Có một anh bác sĩ trẻ nói rất dễ nghe... Ôi... con Trà nó bói cho mình là có đời chồng đầu tiên làm bác sĩ... hehêh.... Đời chồng đầu tiên! Gái "đinh, nhâm, quý" thì hai lần đò...
    Đến phần tiếng Anh thì thôi, đi về. Sang nhà bác Định ăn bánh ga-tô hôm qua sinh nhật con H.Nhè, chị nó mua 1 cái, bạn nó vác đến 1 cái, ăn cứ gọi là.. .. như mụ Witch nói... khóc ra bánh kem. Đang ăn thì người yêu con chị đến, chào hỏi mình tử tế ra phết. Ăn xong, chạy vào lục được quyển sách là tót ra mạng ngay.
    Vừa post được một truyện bên HNC thì có phone. Bỏ mấy người đang chat chit đấy để buôn... Cái Mai gọi từ Nhật về than thở là chán học và ghét bọn trường nó "chuối". Phải rồi, cái trường thời trang ấy toàn bọn có tính nghệ sĩ mà. Động viên nhau một thôi một hồi, nào là năm cuối rồi, cố lên... rồi nghe nó kể chuyện sang Hàn Quốc chơi bị lạnh đến phát rồ... đang hay thì .. máy hết pin. Nhục điên lên được! Thế là lại vào mạng để e-mail cho nó vậy.
    Cũng sắp 2h chiều rồi... Về nhà xem bài vở một tí nào! 10 ngày nữa thi Văn Học. Không biết sống chết thế nào đây...hic...
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm 6h đã tỉnh dậy rồi ...................hix hix hix .......... ôi cái chăn nó mới ấm làm sao . .... pha thêm nước nóng thì sợ nẻ mà không thì .........hix lạnh ơi là lạnh.............. nhìn cái bồn rửa mặt mà ngao ngán. Hì hì, lúc đi ăn sáng gặp Hiền, cũng muộn rồi nên không buôn đc tí chuyện nào cả, hề hề, mình vui vì gặp mình và Anpha thì Hiền nó được cười rách mép. kekekeke, vui vui là . Nhờ gặp oh yeah mà có thêm động lực để thi ..... ôi cái bài nó mới dài làm sao hừ hừ ........... mà toàn câu lạ hoắc, mình chưa làm bao giờ cả . O***, nhưng mà ............có anpha ngồi ngay sau đấy, mình hỏi được 2 câu, ực , thế là 1 điểm không fải của mình , và 0,5 điểm lúc mình được cô châm trước cho chỉnh sửa. Tóm lại là mình đi cưới 1,5 điểm * 5 trình= ực ực ực vì thế mà lúc cô đọc kết quả mình hơi bất ngờ, vượt quá chỉ tiêu đề ra nhưng cũng chẳng vui vì chả fải của mình .
    Trưa về nằm bẹp , hì, hì hì hì, ôi cái đệm nó mới ấm làm sao , thích quá . Đang nằm thì tự nhiên ý tưởng lọt trong đầu, hì hục online gặp các bác nhà mình, oài, vào box đọc mà mệt quá, quanh đi quẩn lại vẫn thế hì, rồi check mail , vui lắm vì nhận đc email của Mèo xinh , vui vì nó đã nhận ra rằng bản thân nó không yếu đuối, không cô đơn và thiếu may mắn như nó đã nggiẽ mình đã từng nghĩ. Mình nghĩ điều đó cũng chính là một trong những điều may mắn mà Mèo xinh đã sớm nhận ra.
    Thế mới biết điều quan trọng , cốt lõi trong cuộc sống là phải giữ vững niềm tin vào bản thân. Mình biết mình đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất mà cuộc sống sẽ đem lại cho mình. Vậy thì tại sao mình không mỉm cười nhỉ
  7. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]...
    Baby nhà tớ hôm nay quậy phá tớ không cho tớ alô với chị v22..mấy lần nhấc máy lên làm cả 2 chị em hết hồn...toan dập máy..vì nghi ngờ có gián điệp papa mama rình mò....
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đổi thầy dạy nhảy, lúc đến ngơ ngác tưởng vào nhầm lớp, đến khổ , tý nữa thì bỏ về roài. Thầy lần này dạy dễ hiểu hơn thầy lần trước, vào bước nhảy dễ hơn, chuyển kiểu dễ hơn, nói chung là thầy này hay hơn .............. đang học thì thấy mụ cún mò đến............khì khì..........học nhảy đến là vui............ nhảy đôi với đại ca buồn cười ác liệt, may chưa dẫm vào chân đại ca fát nào ............. nhưng mà mình thấy chắc mình học võ phù hợp hơn học nhảy
    Lần này được bác VLC đưa về thì nhớ đời nhá, chưa có vụ nào buồn cười như vụ này.......ặc......ặc nhớ lại đến chết vì cười............ hên cho bác là hôm nay chưa fải làm xe ôm như đăng ký bên "chợ tình" nhá, không thì em nào được bác đèo về...... chắc không dám lên xe bác lần sau
    Tối về nhà có khách, chắc tối này fải ôm chăn xuống dưới đất ngủ quá ........rét thế này mà fải xuống đất ngủ thì............. chết mất thôi...........
  9. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Blin thật, viết nhiều được mấy dòng rồi bao nhiêu công sức đã thành công cốc. IE bi uot, thôi đành viết lại vậy, nhưng mà bắt đầu từ đâu bây giờ, hết cả hứng thú. May mà có người động viên nên thôi .......để ngày mai gõ tiếp vậy.
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bày vẽ nấu nướng ở nhà mụ Cún cũng có cái vui của nó, 2 đứa hì hụi nấu nấu nướng nướng.............. thế cũng ra được 1 bữa cơm tạm coi ra hồn............ keke điều hay ho nhất là cái nồi cơm bé tí của mụ Cún cuối cùng fải nịnh nọt bác Nor ăn cố cho hết........ 4 người, fải cố mới hết được nồi cơm bé tẹo, rõ là bi giờ mọi người ăn kém thật
    7h cả 4 mới kéo nhau ra chỗ off. Đến nơi cũng mới chỉ thấy có em Gaubeo, v22h04, anhlinhgia, trainhaque ...có mặt. Chờ thêm khoảng 20'' nữa mọi người lục tục kéo đến đông dần.
    Hôm nay mình nói và hét hơi nhiều, hic.......hic....... không còn hơi để mà hát nữa...... , cổ họng thì rát, giọng bây giờ đã khản hết cả rồi không biết mai có nói được nữa không?

Chia sẻ trang này