1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    1:32 am 13/1/05
    Tôi của ngày hôm nay nhận ra ....... mình không những là người lạnh lùng mà còn rất vô tâm . Bạn ở nước ngoài mà tin gì của lớp cũng biết , mình ở trong nước mà không biết tin gì về lớp cả .
    Nên buồn không nhỉ ? Tôi không liên lạc với ai , tôi không hề nhấc điện thoại để gọi cho một ai đó , tôi không cho phép mình cái quyền buôn dưa , tâm sự kể lể và nhờ vả một ai đó , mong một lời an ủi của ai đó . Có nên thế chăng . Càng theo thời gian , số bạn bè của tôi càng ít và đến hôm nay , tôi nhìn lại thì hình như tôi đang có trong tay một số 0 , phải chăng đó là một con số đẹp . Sự đa nghi ngày càng cao , tôi dường như không thể tin nổi ai .
    bạn bè online , niềm vui duy nhất mà tôi có hiện giờ , nơi vui chơi duy nhất mà tôi tham gia hiện giờ . tôi có còn là tôi nữa chăng ? Là người thực sao lại sống một cuộc sống ảo như thế chứ ?
    Bây giờ tôi cũng không khóc nữa , ko biết vì không khóc nổi hay là vì không muốn khóc . Tự cảm thấy không có ai bên cạnh như vậy là bình thường , là hiển nhiên lắm mà .
    Anh trai ! Đôi khi em nhớ anh , nhưng tù ngày đó , nếu không là anh gọi điện , hay có chuyện bắt buộc gọi , thì em hình như chưa gọi cho anh lần nào để mà buôn nhỉ ? vẫn cái thói vênh đời , không cần nhờ vả ai đó mà . Cô đơn đến chết già mà vẫn kiêu nhỉ ?
    Hôm nay em có chuyện hơi buồn , không nhớ anh đâu , để dành cho anh nhớ người ta . Chỉ muốn khóc thôi ........... khóc cho đi hết nỗi buồn ( không phải chỉ là vơi đi đâu ah ) ........... làm gì nhỉ ? Em đi ngủ vậy . Mai trời lại sáng ,lại dậy , lại đi ăn bánh đa cua he he
  2. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Gió lùa qua khe cửa , mưa hắt qua chấn song....thấy ướt má ...chít á ..ặc ặc....chưa đóng cửa...[​IMG]..
    Kể cho anh nghe về một giấc mơ...
    Em đuổi theo anh ...gọi anh đến khản cổ ..nhưng anh vẫn sải bước chân ...đi vào ...hàng điện tử...Mơ với chả mộng ...như dở người[​IMG].......
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Về kể chuyện hôm qua đi off cho chị gái nghe ..chị bảo sao em trẻ con thế ? Sao em phù phiếm thế
    Như thế biết bao giờ mới lớn được ..kiểu gì cũng ế
    Nghĩ đến cảnh mình bị ế ...á à .....
    [​IMG]
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Lòng em thôi đã cưới lòng anh ...! (chôm của cụ Xuân Diệu tí nhá )
    [​IMG]
    ...
    Tự dưng lại bị mất cafê thứ 7 ..đau thật , thôi kệ , nó đi học Tiếng Anh thì phải để nó học thôi, ...,chủ nhật thì lại đến em lóc cóc đi học[​IMG]......
    ......
    Toàn làm bà mối ...đến thân mình thì ....ái dời ơi[​IMG]
    Được gaubeoxinhdep sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 13/01/2005
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chat với một con vịt cứ thích xưng anh, hơ, sao lại có kẻ trẻ con đến thế nhỉ? Lại con gian ác nữa, trong đầu toàn ý nghĩ xấu xa, thế mà cái mặt lại non choẹt ra, ghét!
    ---------o0o---------​
    Đêm!
    Đói ơi là đói, lại lọ mọ lên nhà lấy cơm với ruốc ăn. Cơm nóng hôi hổi, ruốc mẹ làm, ngon điên lên được. Hì, sáng vẫn dậy đi làm đúng giờ, ngoan thế không biết... Chẳng tự thơm lên má tự thưởng được...
    ----------o0o---------​
    Đệ tử quả là bạc bẽo...Làm sư phụ buồn mấy hôm. Thôi, khỏi đòi mừng tuổi 100K nữa nhé. Nghỉ!
    ----------o0o---------​
    Bạn gặp bảo: " Trông ấy dễ vỡ... ", dù đã cố mặc quả áo đỏ chói lên rồi... Dù sao đi nữa cuộc đời vẫn đẹp... " Tớ mà thế???" em trả lời, dài giọng, biết là đứa bạn ghét cái giọng này lắm. Vẫn thích lằm người khác tức điên lên cơ...
    Hay bắt nạt người khác. Mình á?
    Nào ngờ tình yêu trắc trở
    Tình đẹp là tình bơ vơ
    Chờ người đến bao giờ?
  4. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Thanh minh là vừa nhận được tin nhắn xì tin do cô bạn xì tin gửi đến...
    Em gửi đi cho Mad , và ...1 cơ số người nữa ..là cả trai lẫn gái ....
    Lạ thật...
    Mỗi anh mạch nha hỏi :" Thi xong chưa mà nhí nhố"Và 1 chị kêu : Tin hay phết
    Em trả lời :Em gửi đi cho 7 người sao mỗi 2 người trả lời ...
    Chị í kêu :Những người còn lại ko biết Tiếng Anh
    Ý đồ trong sáng mà ko thấy trả lời là trong lòng ...rấm rứt lắm á
  5. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu em: Đến nay chừng có thể​
    Tôi yêu em đến nay chừng có thể.
    Ngọn lửa tình chưa dễ đã tàn phai;
    Nhưng không thể để em bận lòng thêm nữa,
    Hay hồn em phải đượm bóng u hoài.
    ***
    Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,
    Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
    Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
    Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.
    Mình chả dám so sánh với cái lão Puskin, thế dương mà lão này có cái bài thơ giống với hoành cảnh của mình bây giờ thế nhảy...
    Bia thôi
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không đi học sáng... Thật là dở hơi khi mà sáng thứ 7 phải dậy sớm. 6h, dịch vụ báo thức qua điện thoại 8014444 gọi oai oái. Nhấc điện thoại, định mắng mỏ kẻ nào trêu mình thì lại bắt gặp chính cái giọng mình thu lại tối hôm qua: "DẬY! DẬY! DẬY!"
    Ái chà... Buốt cả phổi vì cố hít lấy hít để của ban mai mùa đông...6h, trời còn tối om... Bao giờ mà mình tỉnh dậy và nhìn thấy một kẻ gọi là husband nằm cạnh thở đều đều nhỉ?hihihihi... Vô duyên, sáng ra đã mơ mộng chuyện đấy....
    Một bát phở ấm cả người! Phóng đến trường cho sớm! Đi sớm thì không bị tắc đường. Phóng tít quá! Hôm qua mụ Witch vừa mua cho đầy bình xăng.
    CÁi con mụ này chắc giờ này cũng phải dậy rồi đây... Mụ Lys thế nào rồi nhỉ? Đêm qua muốn lắm mà chẳng dám phone sang hỏi tình hình.
    Uống cốc lipton yellow ưa thích , rồi thì vẫn còn 20 phút mới đến giờ học. Thế là tranh thủ online tí tẹo.
    www.dangquang.kiss.to
    Chọn ngay Music online và nghe GIẤC MƠ CÓ THẬT của Lệ Quyên. Cứ gọi là phê!!!!!!!!! Bài này có lần bác Nor up cho lên chỗ Quà tặng âm nhạc...rồi mà có kịp down đâu...
    "Khi ban mai đánh thức giấc mơ hồng đêm qua em đã mơ
    Người giờ đây đã ở một nơi rất xa xăm
    Em còn đây
    Bờ mi em hoen nước mắt vì tình yêu tan vỡ
    Biết khi nào anh như giấc mơ ngày qua
    ....
    Chìm đắm không gian lặng im
    Ngàn vì sao vụt tắt
    ......
    Ngày đó đắm say sao anh quên bao câu ca
    Cùng mùa xuân đắm say
    Môi hôn thay lời yêu...
    Lạc bước cô đơn mình em
    Một mùa đông giá băng
    Lạnh buốt môi em nhẹ run run
    Hát câu ca ngày xưa....
    .......
    Em sẽ tin giấc mơ có thật
    Em chờ anh.........."
    Sao lại hay thế nhỉ? Em chờ anh, người đang nắm đầu kia của sợi tơ hồng...
    Đã vào học rồi. Thôi đành dứt ra... Hôm nay học cả ngày. Chiều học tiết đầu tiên của Dịch Ngoại Giao. Không biết thế nào nhỉ? Trưa sẽ có hơn 1 tiếng để nghỉ, chắc lại online...
    Cuồi tuần vui vẻ!
  7. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rôi` mới có cảm giác thế nào là đen , định đi tắm thì mất nước liền cho 4,5 ngày , làm visa vê` nước thì mất passport , định ăn uống cho hết đen thì căn tin nghỉ bán , giời ạh đúng là khi người ta ngã thể nào cũng bị đặp cho vài cái mới thôi
  8. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Lúc tối có đứa bạn kêu đi xem phim..ặc ặc...phim ma mới chết chứ..
    Xem được hết tập 1..rét quá ...xin phép cáo lui...đi đường vừa đi vừa chạy mà rõ ràng cái đoạn đường đấy ngày nào cũng vừa đi vừa hát..thế mà hôm nay..thần hồn doạ thần tính..
    Về đến nhà papa mama lại tưởng thằng ..nào nó đuổi mà cô con gái mặt cắt ko còn giọt máu , uống nước thở hổn hển..
    Thế mà trước lúc xem còn to mồm : Tao chỉ sợ người chứ không sợ ma à nha......
    Rồi bố mẹ đứa bạn được một phen cười rũ rượi lúc đầu em còn to mồm bình luận này nọ lúc sau ....sợ quá im re ...
    Bố nó quay sang hỏi : Tắt đài rồi hả con?
    Dạ ...con tắt đài rồi con đi về đây bố ạ
    ---------------------
    Bàn tay anh ấm áp ...sao ko dẫn em về nhà
  9. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Một phút ...
    Bị ép buộc phải nhìn nhận lại bản thân...
    Cho qua đi những điều phiền muộn....
    Để rồi ...
    Một trang mới bắt đầu...
    Và tâm trạng ngày lại càng rối bời hơn ..
    Những lời lẽ xúc phạm.....
    Chẳng ai hiểu........
    Thấy ghét ...
    Nhưng vẫn muốn xin lỗi ..
    Vì trái tim không thể làm khác được ....
    ............
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Qua nhà mụ Lys đã thấy vật hoàn cố chủ........... thở phào......... số mụ thật là may đấy.............. bi giờ cười lên cái cho thay đổi không khí đi nào ..........
    1 tuần trôi qua vèo 1 cái, bây giờ đã lại sang 1 tuần mới roài, vẫn chưa làm được gì cả, giọng thì lào phào như người sắp hết hơi........... chán.........

Chia sẻ trang này