1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    2/9, bố với cô ấy cho thằng Kẹo về chơi. Mình đã phải phone trước mấy hôm để nói rằng mình nhớ thằng Kẹo.
    Bố vẫn thế, lúc nào cũng phải đường hoàng một cách sĩ diện. Đối với mình, cái từ "sĩ diện" sao lại thân thương thế? Ngày trước, mẹ vẫn thường bảo: "Cái con này chỉ được cái sĩ diện giống bố". Mình không hiểu mẹ muốn nói gì? Mẹ yêu bố vì bố sĩ diện, mẹ lấy bố cũng vì bố sĩ diện, rồi mẹ đòi ly hôn cũng vì bố quá sĩ diện. Mình không biết nên nghĩ thế nào, nhưng hình như mình thấy cái kiểu sĩ diện của bố rất hay. Bố lúc nào cũng đường hoàng và có vẻ "hơn người" ở một điểm gì đó và bố có nhiều bạn bè. Mẹ cũng có nhiều bạn bè. Chỉ khác một điều, bạn của bố có nhiều người cực tốt, còn của mẹ... không cần phải biết đếm đến quá số ngón trên một bàn tay...
    Bố vẫn thế... Có lẽ cả đời này mình chẳng bao giờ lấy được chồng nếu như không từ bỏ ý nghĩ: "chồng mình sẽ phải giống bố về mọi mặt "...
    Hôm nay chơi với bọn trẻ con rất vui. Thằng Kẹo dễ thương quá...vì nó là em mình hay vì nó giống hệt bố hồi nhỏ như lời bà nội nói? Không...nó dễ thương thật. Mắt nó lúc nào cũng như cười. Còn thằng bé tí bé tẹo Đức Gia thì vẫn dính lày mình, bế nó đi quanh Hồ Gươm xong cầm cái gì cũng thấy tay run run... Hôm nay mình xưng "con" với cô ấy... Hôm nay mình bỏ nhậu với bọn cấp ba... Hôm nay.... Hôm nay, bố vẫn thế...
    Hôm nay, mình vẫn chưa nói yêu bố. Vẫn chưa bao giờ nói yêu thương với bất cứ ai trong gia đình...
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là rạng sáng rồi còn đâu mà viết "hôm nay"...
    Rạng sáng hôm qua chat với bác ấy. Thế mà cả ngày cứ miên man suy nghĩ chỉ vì một câu: "Em có cần phải kể chuyện riêng tư lên khắp diễn đàn như thế không?". Ừ, mình chưa bao giờ đánh giá cao một câu nào của ông già ấy như thế. À, có một câu khác: "Hình như em quá hoá thân vào nhân vật, hoặc em không chịu thể hiện bản thân mình"... hic...
    Bác ạ, em hiểu rồi! Một khi em đã chịu đi off thì trách nhiệm khi post bài nó cũng tăng lên vùn vụt. Dã man quá...
    Lại một lần nữa mình buộc phải nhìn lại bản thân mình. Bao lâu nay chỉ coi cái diễn đàn này là một cái thùng tô-nô chứa những gì mình thích quẳng vào. Có lẽ phải nghĩ lại... nhưng... không biết nghĩ thế nào bây giờ...
    Em có nên kể chuyện riêng tư lên diễn đàn hay không... Nhưng "em" là ai mới được cơ chứ? Nếu như "em" là nobody thì "riêng tư" cũng chẳng phải là personal rồi.
    Vừa đọc xong www.ttvnol.com/hanhphucgiadinh/259415.ttvn . Ráo hoảnh.... Tại sao người ta đưa chuyện riêng tư của mình lên diễn đàn rồi lại nói rằng "xin đừng mổ xẻ chúng tôi" ? Vô lý ! Nếu anh không dám để người ta mổ xẻ, thì anh đừng kể lể gì cho người ta. Còn nếu như câu chuyện đó chỉ là một sáng tác, người ta càng có quyền mổ xẻ... Thôi chẳng nghĩ đến những kẻ âm ẩm đấy nữa. Dù sao mình cũng là người không thích thú gì với những cái "nghĩa cử" như thế. Tình mới chả nghĩa. bạn bè mới chả yêu đương... Ngu ngốc ! Mình chẳng ngu gì ôm vào người những cái đau thương như thế. Vì mình biết rõ: chẳng máu mủ thì không thể anh em. Ừ... dù sao mình cũng từng "bị" một ông "anh trai" tỏ tình...chạy mất dép...
    Ô hay, con mụ witch chạy đâu rồi. Đang chat lại chẳng thấy đâu. Chắc mạng lại chập cheng.... Out thôi... chẳng buồn ngủ gì cả...
  3. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0

    Lắm lúc để cho thoải mái cuộc chuyện trò lại làm cuộc chuyện trò đó lan sang lẫn cả những điều thiếu tế nhị, nóng bừng mặt, dập máy, thấy chán.
  4. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chan đời ghê, trời lúc mưa lúc không, chẳng biết đi đâu cả, chán phèo
  5. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Khá khá, sống chả dc mấy đâu mà phải chán
    Tớ vừa đi xem phim về xong, chả biết hay ko nhưng kể ra cũng thấy cười suy ra là phải hay, bỏ tiền ra thì phải Ok chứ Đây là Nhật kí nhưng mà tóm dc đồng chí ở đây nên hỏi thăm cái, dạo này nhiều việc quá mà wên mất cả đồng chí ra sao, hoá ra đang chán sống Hôm nọ tớ gọi điện hỏi tình hình 2-9 thế nào thì gặp thằng bỏ mệ nào kiêu thế
  6. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ...
    Một ngày 2/9 thiệt hại nặng nề... Thể xác và tinh thần suy sụp nghiêm trọng, cả kinh tế nữa chứ. Đúng là chẳng có cái dại nào bằng cái dại nào.
    Chợt nhớ ra là từ lâu lắm rồi chưa có lúc nào gọi là tâm sự qua điện thoại cả, tất nhiên là cả trực tiếp bởi vì đã bao giờ tâm sự trực tiếp với ai đâu.
    Công cuộc khôi fục và fát triển kinh tế, văn hoá và xã hội đang được tiến hành rất khẩn trương.
  7. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Vào chúc mừng mụ cún lên làm mod, nick kia đang treo đành dùng tạm nick này. Cũng chỉ hôm nay thôi, rồi mình cũng không sign in bằng nick này nữa, đã nói treo là fải treo ..........ko xài nick lung tung được.
    Hehe vậy là đã nhận được mess trả lời của someone hóa ra là vì bận việc mà someone ít online , ngộ thật..............ngộ thật. Hỏi đại ca xem đại ca có nhận được mess trả lời của someone ko thì đại ca lại kêu ko? tại sao lại như vậy chứ hả? như thế là ko được đâu đấy, không nên đối xử theo kiểu nhất bên trọng nhất bên khinh như vậy. Đại ca kêu đúng là người hỏi bằng cả sự quan tâm thật tình thì ko được đáp lại còn kẻ vô tâm hỏi thì được trả lời ngay hihi .......... đúng là đại ca nói chả sai tẹo nào, nếu mà đại ca ko nhắc thì em cũng chả nhớ ra cái vụ fải hỏi han đó, thấy em đúng là đứa vô tâm chưa? chả biết quan tâm đến người khác tẹo nào cả.......... hì........hì ..... em tự nhận thấy ai mà chơi với em thiệt thòi thật vì chả mấy khi nhận được sự quan tâm đúng nghĩa theo fương diện những người bạn với nhau
  8. cornellluv

    cornellluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tuần đầu ở nơi mới.... buồn? vui? may mắn? hạnh phúc? tự do và sợ hãi? Đã nhiều lúc thèm khát sự tự do đo, giờ có trưóc mắt lại phân vân, đâu là giới hạn? Trách nhiệm và bổn phận... ước gì có thể trở lại ngày xưa vui đùa?
  9. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    5.9
    Đáng nhẽ thì định không viết gì nữa nhưng đang tâm trạng hứng khởi không thể không viết vài dòng được.
    10h30'' ra khỏi nhà trực chỉ Hoàng Hoa Thám thẳng tiến, trong đầu đinh ninh rằng địa chỉ của quán đó ở 345 Hoàng Hoa Thám ( hic....hic đầu mới chả óc.........chưa già đã lú.........) đến đúng địa chỉ đó chả thấy cái quán đâu cả, đành lượn tiếp kiếm quán net nào vào để xem lại cái địa chỉ........... vừa chui vào quán nhìn ngay thấy 1 khuôn mặt quen quen đang ngồi máy bên cạnh, nhìn kĩ hoá ra....sad movie đúng là số mình hôm nay có ngươi fù hộ, gặp người quen may quá, đỡ phải mất công tìm kiếm hỏi ngay được cái địa chỉ.................... hehe hoá ra là số 456 chứ không fải là 345
    Ngồi online 1 tẹo chả nhẽ vừa vào lại đi ra chủ quán họ chửi cho ấy chứ................gặp đại ca, chỉ kịp hỏi mỗi 1 câu rồi out.........nhanh như chảo chớp..........lượn.................
    Đến đúng địa chỉ thí thấy hẳn cái biển thông báo to đùng ở đầu ngõ, hoá ra quán đó dễ tìm hơn mình tưởng............... vào quán người đầu tiên nhìn thấy là em Home, gớm ................từ cái ngày đại hội TTVN đến giờ mới gặp được em, trông em vẫn vậy, vẫn vui tươi như lần đầu mới gặp ( chỉ tiếc cái là Vinhaihong đang ở HP không gặp được............. ngồi nói chuyện được 1 lúc thì gặp thêm 1 vài người bạn nữa trên ttvn......... ngồi nói chuyện với bác Loa_ken_den_si về trà được mỗi một tẹo ( hôm nào có thời gian fải gặp bác để đàm đạo nhiều hơn về cái này mới được ), gặp mod Rose bên thư pháp, cứ nghĩ đó là 1 chị mà cuối cùng lại là.............male.........................
    Hôm nay ngồi tiếp thị cho box Làm quen mình hơi nhiều, hì.....................hì cái chữ : Làm quen_ rút ngắn khoảng cách cũng hay đấy chứ, bi giờ phải thực hành các bài học của Cún 1 cách triệt để hehe...........
    Nhưng mà hay nhất là cái vụ mình đi xin chữ...........hehe nghĩ mãi mới ra được là nên xin cái chữ " Tình" định chơi cả nửa chữ Hán nửa chữ Việt nhưng thấy nó dở thế nào đành chỉ xin mỗi chữ Tình viết bằng chữ Hán, còn phần đề thơ thì đành nhờ bác Rose nghĩ hộ............. lúc nhìn mọi người viết cũng muốn thu xếp thời gian để học và tìm hiểu về Thư pháp chữ Hán, để rồi mình cũng viết được như ai......... chả biết đến bao giờ nhỉ............ .........
    Ngẫm cũng hay chả hiểu sao hôm nay mình lại khoái xin cái chữ "Tình" nhỉ ? Lạ thật......lạ thật......
    Tình ui sao đi mãi nên sông dài mênh mông......vòng tay ôm nỗi nhớ xôn xao biển rộng.............. ngày lại ngày...............tình lại tình............
    Tình không xa nhưng cũng chẳng thật gần !
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Khiếp.... buôn ác! 11h30 tong tưởi về phone cho Phù thuỷ! Buôn một lèo đến 4h kém 10 ? hic..... 4h giờ ngủ mà 8h đã phải dậy roài...
    Đi lấy xe về...hic....60k tiền bãi... hic... thay quả bóng đèn hết 7k...huhuhuhu... Chỉ vì quả bóng đèn 7k chết tiệt mà mình bị mất 200k + 15 ngày không có xe đi... Hic... đi bus cho xong!
    Lấy xe về, không kìm lòng được, lại rẽ vào hàng cô Phượng online tí. Người như mơ... mí mắt nặng trịch... nhưng không phải buồn ngủ... Tự nhủ là chị đọc bài và set title cho thành viên thôi, thế mà lại lọ mọ post bài...
    Ta không biết nghe lời Ta. Ta đếk sợ Ta. Ta coi Ta chẳng có tí trọng lượng nào... Mình ơi Mình! Ta đếk nghe lời Ta rồi. Bi giờ Ta chỉ nghe lời Mình thôi. Mình ơi Mình ở đâu? Mình đến bảo ban dạy dỗ Ta đi Mình ơi!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này