1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi... ô hô.... cứ như mơ... Đã xong rồi sao? Xong rồi sao? Fertig mit deutscher Literatur!!!!! Ich kann fliegen!!!!!!!!!!!!! Aber... Berndt...
    Thế là đã thi xong môn VH Đức dở hơi cám hấp rồi! Người Đức còn ậm oẹ văn Đức nữa là người Việt yêu thương tiếng Việt như mình. Khà... Người cứ lâng lâng... Kiểu gì cũng qua cái môn khỉ gió này...
    Thức đêm học mà mặt mũi kinh không chịu nổi, giờ thì có thể yên tâm ăn ngon ngủ kĩ rồi! Mà sao từ hồi cấp 2 đến giờ mình không bao giờ học hành tử tế được trước 11h đêm nhỉ? Cố mà bỏ cái tật này đi mới được.Khà...Nhưng mà thi xong VH lại tiếc ngẩn ngơ... Ôi... Berndt đẹp trai, tóc vàng bềnh bồng và mắt xanh mơ mộng... Từ giờ thì không được học môn của anh nữa rồi. Không biết là Tết này bọn lớp mình có rủ anh đi chơi và tặng quà chia tay không? Phải nhắc chúng nó mới được.
    Tóm lại là rất nhẹ nhõm! Thế là xong! Tha hồ ăn chơi nhảy múa! Sáng mai phải lôi mụ Witch đi shopping thôi. Vẫn còn chưa tặng quà sinh nhật mụ ý. May mà mụ Lys không chửi bới vì mình đã nhận việc mà không "bảo đảm tiến độ". Của đáng tội là bây giờ fertig cái môn này xong thì mới có tâm hồn mà "thi công".
    Không biết tối nay có nên đến lớp học nhảy của mụ Witch không...
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay công nhận học hay.......... điệu này quay nhiều điên lên được. Nhảy xong đầu óc quay mòng mòng. Bi giờ thì đã kiếm được partner để tập roài ........ khơ.........khơ........ hay fết. Điệu này mụ Cún đi tập cùng có fải vui không? rõ fí của giời
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    A Time to Love
    [centre]​
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 23/01/2005
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Vào bên box Du lịch đọc được tin hơi muộn, nhưng chả sao....... dù gì thì mình cũng vẫn thích đi.......... lần này đi hơi dài hơi, nếu đăng kí được thì cũng tốt, khởi hành ngay đầu năm mới lấy may . Từ giờ sẽ chấm dứt tất cả các vụ làm đẹp và sắm sửa.......... Chẹp.......... đành hy sinh vậy
  5. h_d_t_s

    h_d_t_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán quá!
    Thử cái ni chút xem có được không?
  6. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Lúc này đây ..................giây phút này .............thời điểm này ................khoảnh khắc đáng nhớ này....................... Mình đang lọc cọc đánh vài cái chữ này để post bài này lên ttvn
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Viết rất nhiều rất nhiều, để rồi bị mất...
    Cả cho thứ 6, thứ 7 và sáng CN nữa này... thế mà mất.... Tức quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Đánh nhẽ mình nên dùng word ở nhà và online đêm... Tại sao mình cứ có thói quen viết online nhỉ? hic...
    Cuối cùng thì viết lại một ít vậy...
    Thứ 6, một ngày mưa tiếp theo chuỗi ngày mưa từ suốt tuần. Đường xá ướt nhoèn nhoẹt.
    Đã hẹn mụ Witch đi mua đồ. Rõ hâm. Sáng ra mưa gió lại rủ nhau đi mua quần áo. Ha ha... Mình với mụ ý còn có thể cùng nhau làm nhiều việc điên hơn thế ý chứ.
    10h, ở bưu điện KS LaThành, bà nội bảo gửi tiền Tết cho em gái bà ăn Tết mà. Gửi xong, đang lúi húi cất hoá đơn thì có phone.
    048014444
    Có người gửi tặng bạn bài hát Save The Best For Last...
    Ngẩn ngơ đứng ở vỉa hè nghe nhạc, chắc người đi đường nhìn mình thắc mắc lắm..
    Lời bài hát mình kết kinh khủng: And now we re standing face to face. Isn t this world a crazy place?... Vừa nghe vừa mơ mộng... người tặng mình bản nhạc sẽ xuất hiện ở bên kia đường... Đường đang vắng quá... Mưa...
    Ai tặng em bài hát đó? Gã hay Anh? Em nghĩ đến Gã trước khi nghĩ đến Anh. Em xin lỗi!
    Lust when I thought our chance has passed, you go and save the best for last...
    Cất điẹn thoại, phóng sang đón Witch. Đi nhòm một lúc thì cũng mua được hai đứa hai cái áo. Mụ Witch có mấy chỗ mua đồ ngon lành phết. Xong, hai đứa hể hả vác chiến lợi phẩm vào bún riên ở Thi Sách. Ngon quá!
    Rồi chở mụ Witch qua của hàng và về nhà. hơn 1h, chui vào chăn, định bụng ngủ ngày... Thế mà chẳng ngủ nghê gì được, chả bù cho thời gian vừa rồi đi học cứ ngáp trong lớp... Rồi thì nằm nghĩ lung tung... Bây giờ mà có một gã gõ cửa nhỉ... lôi tuột gã vào, dúi vào chăn... ôm nhau nằm nghe mưa ... Có một gã.. chắc là ấm lắm... ấm người... ấm lòng... sẽ ngủ ngon... Vớ vẩn quá! Vô duyên quá! Cố nghĩ sang chuyện khác...
    Bật TV xem lại Mật Mã Cá Kiếm trên vtv3, có anh John Travolta đóng. Hết phim, vẫn chẳng buồn ngủ. Học hành thì ko có hứng rồi, mà sao cũng chẳng muốn đọc sách báo gì hết... Đứng dậy, đi online.
    Mạng chậm quá, vào TTVNOL chậm như rùa, các forum khác thì chẳng có gì đáng chú ý. Thế là chat... dạo này mình hiếm khi có hứng thú chat. Xem nào, trong list có một anh chàng, anh chàng cho xem ảnh, đầu trọc... Trời ơi.... sao mình lại hứng thú đặc biệt với các anh đầu trọc thế nhở? Mụ Lys thì lại thích con trai tóc dài, mụ Witch thích râu quai nón.... khà... các sở thích đáng chú ý đấy chứ? Càng nghĩ càng buồn cười... Ôi các anh đầu trọc... ngồ ngộ...
    Chat một tẹo thì đến giờ. Sang nhà Câhu béo ăn cơm, nó đã mời từ đầu tuần. Mẹ con nó quý mình thế không biết. Tại sao nó yêu quý mình thế và làm mọi việc để giúp đỡ mình nữa? Nó - chăm chỉ, học giỏi, học 2 khoa một lúc mà đứng đầu khoa mình với top ten khoa kia, không hay mất thời gian vào những việc lung tung, đầy hoài bão. Mình - lười học , lẹt đẹt lê bước đến ngày tốt nghiệp, lười hoạt động, không hoài bão làm giàu. Sao nó lại thích mình nhỉ? Nó luôn muốn lôi kéo mình vào con đường của nó mà mình thì... Chẳng biết! Nhưng nhờ những đứa bạn như nó mà mình không bị "sa đoạ". Khà... lúc nào cũng đùa nó như thế. Hình như cái lời đùa đấy lại làm nó suy nghĩ nghiêm túc và nó cảm thấy đúng là nó có vai trò quan trọng trong cuộc sống của mình. Ừ... mày ơi, hãy kéo tao lên mỗi khi tao bị nguy cơ chìm xuống... giữa cái cuộc đời mẹt mỏi này...
    Ăn cơm tồi, buôn dưa lê, 10 rưỡi đêm lóc cóc về lên mạng. Rồi về nhà. Mụ Lys phone. Buôn dưa lê! Đêm trước cũng buôn với mụ Witch đến 1h thì fải thôi vì đt chập cheng. Thế là mình phải lôi cái đt từ napoleon chuổng... ra. Đên 1h hơn gọi lại cho mụ Lys và ... Thế là hai đứa thức trắng đêm nói chuyện. Overnight với nhau rồi nhé! Trắng đêm mà vẫn chưa nói hết chuyện.... đã sang ngày mới...
    ------------
    Thứ 7, có kế hoạch 7h30 lên Vĩnh Phúc. Đã hẹn giờ qua DV của bưu điện là 6h10 chuông báo thức, thế mà hoá ra...
    Hoá ra thứ 7 bắt đầu từ... thứ 6.
    7 tiếng đồng hồ đầu tiên của ngày 22/1...buôn điện thoại. Mụ và ta. Càng nói càng thấy là nên nói tiếp... Nếu không có vụ đi VP thì chẳng biết dứt nhau ra thế nào?
    8h30 xe lăn bánh, định bụng đánh một giấc mà không tài nào ngủ được. Quả Lisort của anh Nhí xịn quá, êm ru ru ... thế mà không ngủ được, chỉ vì... hóng hớt. Bà nội, hai bác, anh Nhí, cứ thế... chuyện xa.. chính trị chính em, lịch sử, thời sự, văn hoá văn minh... rồi lại chuyện gần... gia đình, dòng họ, dây mơ rễ má... rồi lại chuyện xa.... Thế mới biết, cái gen buôn dưa lê từ đâu mà ra... khà...
    Đến nơi, vồ lấy thằng Kẹo ngấu nghiến làm nó giãy nảy lên mếu máo. Ôi thằng Kẹo... Nếu mình lấy chồng sớm như "ở quê" thì cũng fải có một thằng con bằng nó rồi đấy... thế mà nó lại là em ruột mình... Bố đúng là... Ngày xưa mẹ bảo đi xem tử vi bố nhất định phải có con trai... rồi mẹ không có con trai... mẹ nghi ngờ bố... và mọi chuyện xảy ra. Có nên tin mấy ông thầy bói không? Nhưng đúng là cuối cùng thì bố cũng có thằng Kẹo...
    Bày biện, xếp chỗ, mời bà, các bác và bạn bè bố, xong, cắm mặt vào ăn. Lẩu và vài món nhắm khác. Ngon thật. Cũng mừng cho bố, cô ấy nấu ăn không phải tồi. Nhưng điều đó thì có gì ảnh hưởng lắm đâu, bố vẫn luôn là người đàn ông dễ tính nhất thế giới, biết ăn ngon, nhưng chẳng bao giờ đòi hỏi nhiều ở người làm cho mình ăn. Khà... phải kiếm người giống bố cái khoản này.
    Rồi cũng đến lúc về HN. Mụ Lys nhắn tin rủ chiều tụ tập. Mình nhắn ngay: "Ok, Thanh niên thì phải chơi bời thứ 7 chứ". Thé là 5h chiều đã có một hội tụ tập ở nhà mình. Mình mệt mệt, cũng chẳng buồn chuẩn bị nước nôi hay ăn uống gì để mời. Hơi ngại... cũng may mà thanh niên với nhau, chứ vài năm nữa thì thể nào cũng bị chê là đoảng cho mà xem...
    Bài bạc một tí, cãi nhau 1 tí, đùa nhau 1 tí, rồi đi ăn. Xong, mình lôi mọi người đi ăn chè ở Cát Linh. Mụ Lys đúng là ... tự nhiên lại kể cái chuyện ghê răng không chịu được... thế mà mọi người vẫn ăn uống ngon lành. Khà... thanh niên dễ tính!
    Rồi giải tán, mình về online, lại gặp mụ Lys online. Hai đứa bắt tay vào việc như đã bàn. 11h thì mình out về ngủ ngon như... cún. Chuyện... đêm thức trắng, trưa không ngủ... thế mà trong vòng 24h không buồn ngủ mới là chuyện lạ.
    ------------
    CN rồi. Sáng mở mắt ra là nhắn tin con Trà ngay, rủ nó đi cà phê, 2 tuần không nói chuyện rồi. Chắc cuối năm thì nó cũng nhiều việc. Nhưng không đi cà phê được vì mẹ nó làm Rằm hôm nay. Mình từ chối đến ăn cỗ nhà nó... Sao lại từ chối nhỉ? Để rồi ngồi đây chat chit và post bài trong khi ngoài kia trời đẹp điên lên được... Ôi... mai Rằm tháng Chạp rồi. Lại cúng quải, dậy sớm hơn... Rồi sắp "ông công ông táo"... rồi Giao Thừa.. hết năm... Ất Dậu chết đói năm 45... hic... Mình sẽ tốt nghiệp, sẽ thất nghiệp và .. đúng là chết đói đến nơi rồi!!!
    Chat chit một tí nào, vài người bạn , vài câu.. Con Ph. rủ vào nhà nó chơi, nhưng mình không đi... xa bỏ xừ... sang tận chỗ trường mình. Rồi lại cắm mặt gõ những dòng này.... Chiều sẽ phải có kế hoạch! À... chết dở... phải đi mua đồ gửi vào SG. Tối mai vợ chồng anh Quang với bọn trẻ con bay vào đấy rồi.
    Lại một đám cưới nữa... Mình mà được nghỉ Tết sớm thì chắc cũng lại vào đấy ăn cưới chị. Chị bảo là cưới ở nhà thờ và kể một lô một lốc thứ hay ho ... nhưng mình phải đi học đến tận ngfy cưới của chị...hic... Đám cưới... đám cưới...
  8. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh đi làm em à.Biết là em lừa dối anh nhưng anh không thể nặng lời với em được.Dù trong lòng anh đang đau lắm,đau không thể nào chịu được.Nhưng nhìn thấy em vui cười lúc nào cũng nhí nhảnh thì anh lại không lỡ nhìn em khóc.Có thể từ trước đến giờ em không yêu anh nhưng em cũng không thể nào đối xử với anh như vậy chứ.Giờ này chắc em đang vui vẻ bên thằng bạn thân nhất của anh.Cả ngày cả đêm hôm qua anh không thể nào ngủ yên được.Không biết giờ này em đang làm gì,đang đi chơi với thằng bạn thân của anh.Chỉ tưởng tượng ra thôi đã thấy trong lòng đau như có cái gì đó đang bóp ghẹt trái tim mình.Dù em không còn là gì của anh nữa nhưng em phải để cho anh một kỉ niệm nào đó chứ.Trước khi em ra đi em lại nói rằng em không hề yêu anh.Tại sao em lại không để cho anh một chút gì đó về tình yêu của em.Cho dù thế nào thì anh cũng luôn mong em hạnh phúc.Hãy nhớ rằng luôn có một người quan tâm va lo lắng cho em.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mỏi lưng quá! Ngồi online mấy tiếng rồi? Sao chẳng thấy đói gì cả. Lại bắt đầu bị điên rồi đây. Phải out thôi!
  10. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rồi không vào được ttvn nhớ mọi người ghê...nhưng hôm ni vào vẫn chưa gặp được ai cả...

Chia sẻ trang này