1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vetHoa

    vetHoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mưa to quá, rõ là lạnh, cố về nhà thôi. Chắc là sẽ ko sao. phù. Luôn luôn ko sao, hihi.
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày ttvnol down lại lê la sang bên vnn, cơ mà đúng là chả fải nhà mình, đóng cái kiếp ăn nhờ ở đậu đến là khổ. Rồi chửi nhau, lâu lắm rồi mới thấy mụ Cún viết bài mà mình tâm đắc đến thế. Cái kiểu kỳ thị nhau, ghen ăn tức ở thấy mà ghét, cứ tưởng bên đó cãi nhau thì hay lắm, đọc được dăm bài rồi thấy trình của họ cũng chỉ vậy thôi, không thấy có đột phá hoặc có 1 cá nhân nào đủ sức tranh luận thật sự, toàn kiểu miệt thị người khác.
    Rồi đọc được cái topic ttvn sống lại rồi, hic...... hic click vào theo đúng sự tò mò, trong lòng thì vẫn nghi ngờ, vì ban nãy đường link trực tiếp trên máy có vào được đâu. Rồi cuống cuồng thử từ trang chủ, khi thấy vào được tự dưng thấy lòng vui lạ. Được trở về căn nhà thân yêu, nhà đã được sửa sang kịp thời để cho mọi người đón Tết, vẫn còn hoang lạnh lắm vì các thành viên tản mát mọi nơi vẫn chưa biết tin tức để về. Chỉ ngày mai thôi, nhà sẽ ấm lại, sẽ đông vui như xưa.
    Ban nãy Chị gọi điện sang để thông báo tin ttvn sống lại, 2 chị em cười hỉ hả như bắt được vàng, niềm vui như tăng gấp đôi, rồi ngồi đọc cho chị từng bài trong các topic, cảm giác nóng hổi như đọc bài mới post cho dù nó đã được viết từ cách đây gần 2 tuần, rồi lại còn bình luận nữa .......... hì...........hì..............
    Trời bây h thì đang mưa, nhưng cũng không thể làm giảm cái cảm giác vui sướng, vui quá thành ra chả viết nổi cái gì nên hồn nữa roài .......... không buôn nữa đi thăm cả làng xem nhà cửa hàng xóm ra sao, còn chia vui nữa chứ.
    Làm cốc bia chúc mừng cái nào
  3. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Luôn luôn không sao ...
    Chị ơi ! Hôm nay em vui lắm ....vì chị đấy..
    Vậy là những điều em chẳng nói ra được với ai ., mà thật ra có nói thì cũng chẳng ai hiểu ..
    Em thích nhất được nghe chị nói
    Biết cái kiểu đấy rồi
    Như thế là em nghĩ chị đang rất hiểu em [​IMG]
  4. vetHoa

    vetHoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hehe, biết cái kiểu đấy rồi nhé.
    Mà nói ra, người Ta ko hiểu là phải, toàn những thứ lẩn thẩn
    Hôm qua vui à, vì chị à hay vì những thứ lẩn thẩn
    Có 1 thứ, em giống chị, đó là, đôi khi, hay bị chi phối, chuyện này chuyện kia của em chị chưa biết, nhưng qua cái cách, đôi khi chưa nhập tâm hẳn vào câu chuyện, cứ lang thang nghĩ đâu đâu, rồi khi người đối diện hỏi lại thì : Gì cơ, gì cơ, gì cơ, chị nói gì cơ . Khiếp, chú trọng vào điều gì đó thì ko đến nỗi thỉnh thoảng lại : Gì cơ, dạ, gì cơ ạ Đấy đấy, suy ra chút ít đấy
    , hé hé, dạo này mình nhại cảm qué
    Ê khoan. hôm qua tiện qua đường ấy tạt vô mấy hàng cặp ciếc, chị xem rồi, mí cái xấu hơn của chị, ko có cái giá mà em bảo đâu , hhé hé Mà đi với em, thấy em cũng ko đến nỗi Khảnh ăn nhờ
    Thằng ngồ cạnh chị hút thuốc
  5. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Mưa mới đau chứ !
    Không phải em ko tập trung đâu
    có 2 lần như thế
    Lần 1 là vì em sợ anh Mad quá :D
    Lần 2 là vì ..em bị điếc
  6. vetHoa

    vetHoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Vừa về đến nhà đã thấy ông anh khuân về cây quất cao phết, đo đo thì cao hơn cả người mình, chắc đến 2m, hehhe, zòm zòm xem đủ tứ quí ko, may là có đủ : Quả đỏ, quả xanh, lộc và Hoa.
    Qua nhà cậu thấy cây quất nhà cậu đẹp ơi là đẹp, ghen thế Nhưng đúng là tiền nào của nấy, đến gần nửa t mà lại , hic, nghĩ đến mấy cây mai mà thèm. Giá như có ai tự dưng đến tặng nhà mình có phaỉ tốt ko, năm ngoái nhà cậu có 3 cây xinh xinh mà mất đến mí t , thôi, chả thèm
    Chưa tết mà cứ rảnh rảnh ngồi tóp tép kẹo, sún mất
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng đã bàn tính xong cho vụ đi du lịch Tết này, đầu năm xông pha để kiếm ít may mắn trong năm tới. Bao nhiêu đồ dự định mang phải xếp ở nhà tất, đã bị anh trưởng đoàn khuyến cáo, nếu mang nhiều đồ quá anh vứt đỡ hộ.......... oạch đúng là........... dã man quá đấy sếp ạ. Chuyến đi hứa hẹn nhiều khó khăn và cũng vui , đến giờ mình vẫn là đứa ham vui, ờ sếp cũng hứa sẽ cho mình xuất ngoại sang bên TQ chơi ........keke hy vọng sếp không hứa lèo .......... hehe.. Chơi cố rồi về còn học nốt ....
  8. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn kêu đưa hộ quà năm mới mà mất hút ..
    Mai mày đền gấp đôi con ạác tặc
    -----------
    Chị Wít đi du lịch tận đâu , sướng thế , à không , thế ko ở nhà ...thu hoạch mùa màng à ?
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Mai àh không hôm nay đã là 30 Tết rồi đấy, nhà thì vẫn chưa dọn xong, trời nồm nên sàn nhà ướt nhẹp, chán chả buồn lau nữa. 1 năm đã trôi vèo qua, vẫn như năm cũ chả có gì mới, đầu năm thì xin xỏ đủ thứ, hứa hẹn đủ kiểu, cuối năm thì chả có cái gì nên hồn, hứa toàn hứa lèo.
    @gaubeo & V22 : 2 dì câu bài chat chit vừa thôi nhá, không chị xoá bài thì lúc đó chớ kêu chị ác , đầu năm chê chị chị rông cả năm là chết dở đấy
    @gaubeo: kiếm chác xong là chị fải đi ngay không thì ở lại dễ bị trưng thu lắm cưng ah........... fải lượn ngay .......... kinh nghiệm đấy cưng ah, lấy vở ra ghi lại đi
  10. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày Tết chỉ toàn làm ku li chán , nhưng mà vẫn thích sở lượn..
    Cũng được trả công cái này cái nọ , cũng trúng quả này quả kia nhưng mà hôm nay giao thừa thì phải ở nhà ..chẳng được diện
    Ôi , cố gắng thu hoạch đã , tình riêng tính sau

Chia sẻ trang này