1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đã lên đến Sapa rồi bà kon ah, say tàu, say xe, say đủ mọi thứ . Sapa đón đoàn HN mình bằng 1 trận mưa đá to fết , từng cục đá tròn vo như nặn, trắng xoá..... nhìn trên các bãi cỏ trông như tuyết. Bây h thì Sapa đang mưa to, trời đất xầm xì, kiểu này đi núi thì khổ fải biết ........
    Thôi bây giờ tớ về KS ngủ cái, chiều nay lên đường rồi.............. bibi bà kon............. chúc mọi người ở lại đón Valentin vui vẻ nhá............
    @Cundc : hehe......... mụ đi xin chocolatte đi nhá, về chia chác cho ta với
  2. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Mồng 5 Tết . mưa dầm dề, nằm ườn một lúc , tỉnh táo nhưng không ra được khỏi chăn....
    Chị gọi đưa chị sang nhà nội , mưa táp vào mặt , lạnh cóng , run lẩy bầy ...
    Rồi lại về nhà ..giá rét.., bố mẹ có khách đến ...Dọn dẹp xong thì cũng 12h , bỏ qua bữa cơm trưa , lên phòng nhìn thấy cái máy tính lại muốn vào Nét..
    Nhạt nhẽo , muốn dõi theo một người ...
    Tình cảm chẳng phải cố là có được ...
    Sợ ,
    Sợ lắm..
    Muốn làm một cái gì đó , muốn nói một cái gì đó , muốn sẻ chia cảm xúc ..nhưng cái sợ cố hữu cứ đeo bám ...
    Sợ gì ?
    Ừ , sợ gì nhỉ?
    ============
    To chị Wít : Chị đi nhớ gói mang về cho em chai rượu, em đãi khách quý
  3. vetHoa

    vetHoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Rượu chuốc gấu, gấu say lại tỉnh
    Các anh chuốc gấu, gấu lịm ngàn thu
    Gấu dạo này mấu thế
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 13/02/2005
  4. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Em đãi khách chứ em có uống đâu , khách quý lắm em mới nhờ chị Wít mua rượu Sapa về ấy
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng hoá vàng rồi. Năm nay các cụ chửi mình suốt ngày mất thôi. Đáng nhẽ hoá từ mùng 3 mà tại sao lườn khướt đến tận hôm nay cơ chứ... hic... Con nam mô... Con nam mô...hic...
    Hóa vàng xong thì cũng 1h rồi. Đúng lúc vợ chồng anh Q. và bọn trẻ con từ sân bay về. Thế là lôi ngay sang nhà mình đánh chén, có hội ăn uống. Vừa ăn vừa xem đĩa đám cưới chị Thuý. Trời ạ, hoành tráng, siêu hoành tráng... Dân Sài Gòn chơi thật đó. Làm đám cưới hết trăm triệu như chơi. Lần trước đám cưới anh Cương ở Metropole mình đã thấy kinh lắm rồi, lần này đám cưới chị Thuý càng hoành tráng hơn. Của đáng tội có màn làm lễ ở nhà thờ. Phí quá , mình không được vào dự. CÁi Ngọc khủng bố mà cũng diện bộ váy ***y ngon ơi là ngon, mình mà ở đấy thì có mà...hè hè...
    Chiều, thằng Tít đến. Đòi nó mừng tuổi polimer xong rồi không mừng lại. Cuối cùng khi nó về, nghĩ thế nào lại "bông lơn" với nó: "Tít ơi, tao muốn mừng tuổi mày!", nó lại nói: "Thôi không cần mừng tuổi đâu". Thế là cá đã cắn câu, tiếp tục bông lơn : "Tiếc nhờ? Không cần mừng tuổi à? Tao đang định mừng tuổi mày một cái kiss của những người yêu nhau." Thằng bé tẽn tò ra: "Ui, mày ko nói sớm. Há miệng mắc quai rồi. Quân tử không nói hai nhời". Khà.... thì rõ là thế mà Tít... Khổ thân thằng bé cứ bị bọn con Vân gọi là "của để dành". Mình đã phân tích bao nhiêu lần là: "Tao không muốn mang tiếng cáo già lừa cừu non". Thế mà nó cứ đòi tình nguyện cho mình lừa. Thằng ngố! Ôi... chẳng nhẽ cả đời mình toàn gặp mấy ông trẻ con như thế sao? Tít ạ, tạo sẽ lấy một anh chồng hơn tao chục tuổi , một anh chồng hổ báo để tao được làm hươu nai, chứ không phải một thằng cừu non thèm đánh bạn với cáo.
    Rồi... cũng may là con VA gọi sang nhà nó hoá vàng nên đuổi thằng ku về sớm được. Nhưng rồi chẳng hiệu sao lại không sang nàh con VA mà rẽ vào nhà con Trà tụ tập. chơi tú tấn. Khà.... thua toé khói. Vợ chồng con Liên chăn dắt mình với con Trà ác quá... hic... Nhưng cuối cùng chúng nó phải làm bánh bao cho vụ phở và óc chần. Khà... Vui ghê. Cái thằng Thành đó cũng dễ thương lắm. Từ hôm đi xem live show Bức Tường với hội nó đã thấy hội nó cũng được lắm. Mình đã tuyên bố nhập hội bọn nó rồi. LẮm hội quá đi mất!
    Mai là Valentine. Một anh giai rủ con TRà đi chơi, thế là con Liên rủ mấy đứa bám càng luôn. ôi anh giai ơi... Ai bảo anh buôn di động không biết xót tiền, tặng nhẫn vàng, tặng di động làm chi để bọn em biết anh giàu. Kàh... Con Trà cũng tử tế, cương quyết không nhận mất món giá trị đó. Nhưng mà em ơi, các bạn em thì quái vật lắm, quyết cho cha già kia biết thế nào là "khoe hàng". Phen này lão ta sẽ phải làm người tình bất đắc dĩ của một lũ gái già cô đơn này đây.
    Oài, mụ Lys online kìa. Chat tẹo rồi óut vậy. Khà.... Mai là Lễ tình nhân đây mừ... Định nhắn tin cho một gã: "Nếu mua chocolate cho tui ăn thì tui sẽ mời đi xem phim" nhưng lại thôi. Có vụ của con Trà rồi tha hồ mà vui. Ôi Valentine của 2 người... năm sau nhé em!
  6. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Sáng 10h ngủ dậy . ( Sớm so với những ngày thường được nghỉ học )
    10h30'' vscn xong .
    10h 31'' mở tủ lạnh lấy cái bánh và quả táo . 10h50'' quả táo và chiếc bánh bốc hơi .
    10h 51'' bật Duy Mạnh . 11h Linkin Park 11h5'' tắt.
    11h6'' chạy ra ngoài đường . Gớm, đông đúc fết .
    11h10'' tia thấy hàng net bên kia đường đông đông chạy sang định buôn dưa lê tý tẹo với chủ quán nhưng còn sót lại 1 máy . ngứa tay gõ luôn link ttvnol . Hồi hộp ..... Ui cha` . Vào được . Mừng như con bạn thân đi xa 10 năm rùi mới được gặp.
    11h30'' đang post NK ờ mờ hôm nay là ngày gì nhỉ . Từ giờ đến tối có gì hay ho ko nhể .
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tối 14/2 đã hẹn đi với hội Trà rồi mà kế hoạch lại thay đổi như chong chóng.
    Vợ chồng Thuý ở SG ra hưởng "tuần vỡ mật", các con em như mình có nhiệm vụ đưa hai anh chị đi "hưởng mật". Chiều 14/2, ngày tình yêu nhé, con Linh và người yêu nó rủ anh chị đi bún ốc Hoè Nhai. Mình định chuồn thì nó lôi đi. Cuối cùng thì chúng nó bắt mình lên "kẹp 3" trên quả SH mới của thằng đấy... gớm chết... mình cứ như trẻ lên ba đi thú nhún... he he...Vừa đi vừa đùa: "Mày ơi, tao cảm thấy có lỗi với đồng bào quá! Tao không dám đi kẹp ba đâu, sợ công an lắm". Con Linh cười khẩy... ừ thì... thằng người yêu nó là công an. Khỉ thật! Đất nước có những "ung nhọt" như chúng mày... Mình đùa thế mà mặt nó cứ nhơn nhơn: "Hôm nay vẫn là Tết mừ. Với cả bọn tao kẹp thêm mày thì như bố mẹ chở con gái đi chơi thôi".... hic.... Hôm qua cân được 40kg rồi đấy mà vẫn bị chê còi.
    Bún ốc xong, bọn nó đưa anh chị và mình về nhà một bà bác chơi. Ừ thì... thả cho chúng mày tình yêu đẹp vào ngày 14/2 vậy. Nhưng mà 20'''' sau lại thấy chúng nó alô: "Ở yên đấy, đội này về đưa đi cà phê." Thế là kéo nhau lên City View. Gớm quá... đông ghê... tây này, ta này, già này, trẻ này... đôi này, hội này, nhóm này... Anh chị mơ màng ngắm Hồ Gươm tấm tắc khen "zồ man tịch". Một buổi tối vui vẻ hết chỗ nói. Đúng là một lũ thanh niên với nhau có khác, hiểu ý nhau kinh người lên được. Cười mỏi hết cả cơ mặt rồi kéo nhau về ăn phở xong rồi chỉ còn việc... khò.
    Hết veo ngày tình yêu.
    -----------------------------
    15/2 tức là hôm qua. Ngủ dậy muộn, anh Q đưa vợ chồng Thuý đi quanh Hn trước rồi. Con Linh gọi đi bún ốc gánh tiếp. Khà... bún ốc cứ gọi là liêntùng tục. Ăn xong thì sang bác Liên là vừa. Lại tiệc tùng! Mình được phong chân phụ bếp kiêm lon ton. Con Linh thấp hơn một bậc, rán khoai kiêm rửa bát. Mấy bác cháu loay hoay hơn 1 tiếng thì xong tiệc. CÁc vị kia đi Thành cổ về, con Ngọc đi học về. Thế là nhậu. Lại vui nổ trời. Toàn bọn thanh niên có khác!
    Chiều, đi lấy ảnh cho Thuý xong rủ con Linh lượn phố. Đến chỗ KS La Thành, có một hàng hoa rong khá ổn thế là hai con rẽ vào quắp về một ít hoa. Cắm được tặng café của bác được một lọ cúc tươi roi rói, khách hàng cứ tưởng mình là con gái yêu của bác. Rồi thì về nhà cắm hoa, thay cái lọ hoa đào đã tàn tạ quá mức.
    Vừa cắm hoa xong thì Hoài mít alô bảo là đang trên đường đến. Hoài mít, Hà còi, Quang béo đến. Nghe bọn nó khen lọ hoa mới mà cứ mát cả ruột. Công nhận Rum trắng với Salem vàng hợp nhau, nhà cứ gọi là sáng hẳn lên, lại được cái hoa này rất bền nữa chứ... Nhậu mấy món linh tinh xong thì ngồi tá lả. Chết cả cười vì các bố mẹ cứ bắt chơi "2 trăm 4 trăm". Cũng máu me ăn thua ra phết. Chết cười! CÁi Thảo lơ vừa ở Đức về cũng đến ngồi chầu rìa. Ở bên Đức, chúng nó cũng thỉnh thoảng chơi tá lả. Mình cứ chêu: " Oánh tá lả bằng êu zô" cơ đấy".
    Rồi bọn nó về, vì mình lại có hẹn 8h đưa mấy người SG ra ga, hội đấy chắc giờ này yên vị trên Sapa rồi.
    Về nhà một tẹo, đang định online thì mấy thằng llớp cấp 3 đến. Lại tiếp bạn, lại trà lá, làm tí rượu, ôn lại những kỷ niệm thời trung học và chúc nhau sang năm có cái mới, chúc các chị gái lấy chồng, chúc các anh zai kiếm được bồ xinh gái... Cũng vui. Bạn học phổ thông lúc nào cũng thế, vui vẻ, chân thật và trong sáng.
    Bọn nó về thì hơn 10h30 rồi, mình vẫn cố online post pét một tẹo. Về nhà ngủ thật là ngon lành đến sáng nay.
    ---------------
    16/2
    Sáng nay hẹn đưa Lì đi ăn xôi xéo. Hội nhà mình trong SG lúc nào cũng thèm xôi xéo. Hồi Tết Tây mình đã mang vào 1 hôm xôi ngô, 1 hộp xôi xéo, khiến cả làng vui như hội. Hôm qua Hiền phone ra đòi mình gửi tào phớ Hà nội vào. Rõ là nằm mơ! Ai mà mang được thứ ấy vào chứ. Thằng Lì cũng chẳng thèm mang đâu. Xôi xéo buổi chiều thì chẳng có chỗ nào ngon.
    Ăn xôi ở Xôi Yên xong thì về lấy phimđi rửa thêm ảnh để gửi vào. NGười ta hẹn 1 tiếng sau mới lấy được. Thế là hai đứa lôi nhau lên Tràng Tiền ăn kem. Ăn kem xong thì lại quay về Cosmos chơi bowling. Không biết chơi. ném dở không chịu được. nhưng mỗi đứa 2 game đã thấy lên tay rồi. Tiếc một cái là phải về lấy ảnh. 11h rồi. Lì còn phải về chuẩn bị đồ. 4h ra sân bay rồi. Hai anh em hẹn nhau luyện tập, đến hè tái ngộ thi đấu. Khà... cái thằng... nó như ông khổng lồ ném bóng 10 cân như chơi, còn mình tí hon ôm quả 8 cân cũng đủ chết. nó mà luyện tập thì tất nhiên thắng mình rồi. Khà... chưa biết thế nào. Chỉ biết là có thêm một thú chơi bowling. Mà chỗ này lần trước hoành tráng F_177 đã lôi nhau lên bi-a với bowling rồi. Bắt đầu thấy thích chỗ đấy!
    Trưa, mụ Lys quá, hai đứa đi ăn. Xong, mình vội vàng sang con Thu. 2h30 nhà trai đến. May mà mình có 30 phút tâm sự với nó. "Tao không đi ăn đâu. chẳng có hội nào cả, ngại lắm. Với cả tao với vợ chồng mày thì có gì mà phải ngại chuyện ăn uống nhỉ? Thôi cưới xong cho tao xem ảnh , xin CD là ôkê rồi." Nó chửi yêu vài câu ồi cũng đồng ý. Ngày vui của con bạn...
    Cũng mừng. Mình đã chứng kiến chúng nó từ hồi mới quen, rồi đôi lươụt phải làm thuyết khách khi hai đứa giận nhau, mà được cái lão kia cũng quý mình, lúc nào cũng chịu ngồi nghe mình phân tích nọ kia. Đối với mình, chúng nó như là đôi vợ chồng từ lâu rồi, cho nên mình cứ thấy đám cưới này hình như chỉ là thủ tục, mà mình chẳng cảm thấy xốn xang mừng và lo lắng cho nó giống như lúc cưới mấy anh chị mình.Có lẽ cũng bởi vì mình không có ai đi cùng... Chẳng lẽ đã đến lúc cần có ai đó đi cùng mình tới những ngày vui như thế? Thôi nào! Có phải tai 14/2 làm kẻ thứ 5 đi chơi với 2 đôi kia cho nên mới nghĩ thế không?
    Đùa... nếu muốn thì cũng chẳng phải nghĩ... nhưng... Lúc trưa vừa nói chuyện với mụ Lys về vấn đề đấy... Mình đã từng muốn... một cách hời hợt... Gã trai có thể làm cho mình thật sự muốn thì vẫn chưa xuất hiện... Gã ở đâu nhỉ? Liệu bới trong đống mảnh tình cũ của mình có thấy không? Thôi... cũ thì cho qua... Tomorrow is another day- Mai là một ngày mới!
    Tối về viết thư cho bác... Cháu quyết định đi rồi!
    Chỉ sợ không về được vui vẻ... Cái Thảo bảo là: Em sẽ ở lại, về VN thấy chán quá, bởi vì em có chàng ở bên kia rồi.
    Ừ...ở đâu cũng vậy thôi, " sẽ chẳng có hạnh phúc nếu không được yêu thương... I want to be loved... "Hôm trước xem Những cô gái chân dài, đoạn kết, cô nhân vật chính đã nói thế.
    Suýt quên cái hẹn đi xem phim ngày mai. Mấy con ôn bảo là đi xem Gặp Gỡ Thông Gia cho nó vui vì... có cả..."hot"... Bố khỉ.. cái bọn...
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 16/02/2005
  8. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy nghĩ mình thế nào nhỉ, cô ấy có tình cảm với mình không, khi gặp nhau thì sẽ như thế nào nhỉ.
    Mình đã hứa thật nhiều, đã nói thật nhiều, và điều duy nhất phải làm là sống cho thật giỏi, sống cho thật vui và không được để cho cô ấy thấy lại con người trước kia của mình nữa.
    Ờ ta ơi cố lên nào, ta phải trở thành con người mà ta muốn, ta còn trẻ mà
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng đã mò về được đến Sapa. Đêm qua tưởng rằng chết đói, chết rét, rồi lạc đường ở trên núi. 12h đêm cả đoàn vẫn lôi thôi lếch thếch trên đỉnh núi, cũng còn may là đêm qua trời thương, trăng sáng không cân đèn nên cũng mò được về xuống bản. Cả ngày hôm qua gần như nhịn đói vì hết đồ ăn, cuốc bộ khoảng 50Km , vừa mệt vừa đói ............. Giầy rách, thương tích đầy mình............ đúng là du lịch bụi
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    5h30 sáng nay đã về đến HN, cảm giác đầu tiên khi đặt chân về đó là Rét...... hic.......hic......... rét thế cơ chứ, gió lạnh thổi vù vù, hoá ra đi Sapa là đi tránh rét. , thửa được 1 ít thổ cẩm về và sang được TQ chơi cho thoả chí xuất "ngoại" hụt bao lần , chỉ tiếc mỗi cái là xiền mang theo hơi ít, và các quán hàng vẫn còn đóng cửa ăn Tết nên chả sắm sửa được gì mấy,lần này có vẻ như đi không đúng thời điểm thì fải.
    Về đến HN thì đã thành chúa Chổm roài, he........he tiết kiệm thoai, tiết kiệm thoai ( tự dặn mình như thế, chả bít có thực hiện được không nữa)
    Gặp thằng bạn nó kêu ảnh đã có roài, đúng là khổ thân 2 thằng bé, về đến nhà chưa nghỉ ngơi gì đã lo đi làm ảnh cho anh em ngắm nghía. Ảnh trên đỉnh khá đẹp, chẹp......... chẹp, tò mò quá đi, đến cả video hôm qua nghe em Sâu cùng đoàn kể lại mà thấy thèm,chỉ vì cái tội đi chơi mà chả được xem đoạn nào ... đành chờ vậy........ hy vọng được xem càng sớm càng tốt

Chia sẻ trang này