1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ronandinho

    ronandinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    trước tết một tuần..giữa tiếng punk rock ồn ào náo nhiệt cùng với những con người đang hoà vào dòng nhạc,mình nhìn thấy người đó đang ngồi giữa cái đám đông huyên náo,trầm trầm..trong mắt mình lúc đó chỉ có người đó..
    ôi,sao trên đời này lại có đứa ngớ ngẩn đến thế,đi tìm một người mà mình không biết một tý gì về người đó..thậm chí đến cái tên cũng không biết.hai tuần liền mình gọi điện,nhắn tin cho những người mà mình nghĩ họ sẽ có thông tin về người đấy..nhiều người đã hơi có ác cảm về mình khi mình làm phiền họ vào ngày tết như thế..mình điên thật rồi..chạy theo một cái bóng..tìm kim dưới đáy bể..hi vọng,rồi lại thất vọng..khi đã cảm thấy mệt mỏi,chán nản,muốn bỏ nó lại thì lại có một tin về người đấy,ngắn gọn..vẫn vào ngõ cụt..nhưng lại làm mình hi vọng lại..
    mình là một đứa xui xẻo,cầu gì không được đấy..mình không dám ước..
    valentine..một ngày không dành cho những đứa như mình..vào ngày đấy mình đã ước người đó sẽ sống hạnh phúc trước khi mình tìm thấy người đó,còn nếu như người đó đã có người yêu thì mình cũng mong họ sẽ sống hạnh phúc...tối valentine,mình gọi điện cho những người bạn cũng giống như mình..tặng họ những bài hát..để hi vọng họ sẽ hạnh phúc..họ đã hạnh phúc khi mình làm như thế..và mình cũng hạnh phúc..một valentine có ý nghĩa
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    @ someone : Hãy check lại profile đi, hay lắm someone ah, từ giờ còn dám trêu bản cô nương nữa hay không .......... từ giờ thì chừa nhá .
    Mà hình như cái thần tượng anh hùng fải là Lý Thông chứ nhỉ? câu đó có khi trả lời sai roài đấy, sửa lại đi ha

  3. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Em Witch dạo này trông kháu phết nhỉ.
    khongcanbiet
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Rảnh rang ngồi ngó hết cái hi5 cũng nhiều ích lợi ra fết, hà........hà..... biết thêm 1 vài thứ đỡ mất công đi hỏi, chẹp..........chẹp........... đúng là lợi cả đôi đường
  5. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Tối nay chat với vợ.Vợ bảo cho mình lấy thêm vợ hai...Không biết nên vui hay nên buồn???
    khongcanbiet
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Viết rồi lại xoá, viết rồi lại xoá. Sắp Stress rồi đây
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn đêm nay trên tàu nữa là hết chuyến đi ba ngày bốn đêm.Lào Cai sắp là dĩ vãng roài... Không biết có anh dân tộc nào nhớ thương luyến tiếc mình không nhỉ? Hị hị... Hẹn gặp lại Sapa bao giờ nhờ? Bao giờ nhờ?
    Bắt đầu thích trò du lịch roài. Nhất là đi như thế này. CÁc ông anh bà chị rất vui. Làm em út trong đoàn cũng khoái đấy. Khà... Mua được mấy thứ cũng hay ho fết...
    Một chuyến đi hay ho. Mình về sẽ phải viết thật nhiều. Cái mụ Witch với bà chị HHX mang tiếng lượn lờ Sapa lâu như thế mà chẳng kể lể tí nào. Còn mình... híc.... tàu sắp chạy... đành phải hoãn cái sự sung sướng đó lại!!
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đang chờ mụ về để nghe mụ kể đây. Còn vụ ta đi Sapa thì mang tiếng vậy thôi, đi 6 ngày thì mất 5,5 ngày ở trong rừng rồi, lại còn ngã suýt chết + thêm vụ suýt chết đói ở trong rừng nữa............. ặc..... ặc...... nói đến vụ đi lần này thật sự có nhiều cái đáng nhớ nhưng mà ở trên này chả mấy ai đi nên cũng không bi bô được, đợi mụ về roài ta ôn nghèo kể khó cùng nhau .
    Sau vụ đi lần này ta cũng khoái du lịch bụi roài, đang âm mưu cho 1 vụ nữa ở tết sang năm
    Về nhanh đi mụ ơi, vụ bói toán đầu năm cũng đang chờ mụ về để đi đấy......... về nhanh lên nhá he........he mà không nhanh thì sáng mai mụ cũng về đến HN roài
  9. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ==> Níu mừ nhe thêm cái " răng lòi sỹ " nữa thì sẽ đẹp hơn nhìu....
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Sapa _ Fanxipan du kí !
    Ngày thứ 1
    Sau 8h nằm trên tàu, mình bước xuống ga Lao Cai với cảm giác chông chênh của kẻ say tàu (hic...........hic............ chuối thật đi tàu cũng say), với cái mí mắt cay cay vì đang ngủ dở mắt . Lao Cai không lạnh như mình nghĩ và cũng không lạnh như cách đây 4 tháng, xốc chiếc chiếc ba lô trên vai, đợi mọi người cùng đoàn, rồi cả nhóm bước ra cửa soát vé. Dằn bụng mỗi người 1 bát phở cho tỉnh người cả đoàn lên xe, Sapa thẳng tiến. Nhìn ra cửa, đồi núi chạy qua vèo vèo, đến gần Sapa thì sầm trời rồi mưa. Mưa đá. Lần đầu tiên từ trước đến giờ mình mới được biết thế nào là mưa đá, mấy lần trước có mưa đá thì không được nhìn tận mắt toàn do người khác kể lại. Xe đang chạy cũng phải dừng lại vì sợ đá rơi va vỡ kính . Nhìn từng viên đá nhỏ xíu rơi xuống rồi nảy tung lên trông thấy ngộ ngộ. Xe vào Sapa thì cơn mưa đá đã tạnh hẳn, nhìn từng đống đá vun vào nhau trên thảm cỏ chẳng khác gì tuyết, mấy đồng chí trong đoàn còn hí hửng "chụp ảnh lúc này đem về khoe là tuyết chả ai biết đấy là đâu" he......he mấy lão này ranh ma fết, còn chị em thì không ai ừ hử vì toàn kẻ đang say xe . Đường phố ướt nhẹp, nhìn dòng nước theo cống chảy thành dòng to bự mà oải, lần này Sapa đón tiếp mình chán không tưởng được.
    Về đến khách sạn, mọi người leo lên phòng ngủ hết, chị Hà say xe nằm bẹp 1 chỗ, đành rủ con bé Linh lượn 1 vòng tiện thể sắm sửa thêm 1 số vật dụng cá nhân còn thiếu. Sau cơn mưa, Sapa đã hửng nắng, đường phố vẫn vậy không khác so với 4 tháng trước,chả có tâm trí nào ngắm, người vẫn mệt sau vụ say tàu + say xe nhưng chân thì không thể ngồi yên được 1 chỗ. Chạy vào chợ ngó nghiêng trong lúc Linh mua sắm thì mình lại tót vào hàng net quen thuộc từ lần lên trước.
    - Chào chị, chị có nhớ em không?
    - Chào em, lên từ bao h thế? Sao không nhớ em được, cô nhóc leo Fanxipan lần trước đúng không?
    - hì....hì........ chị vẫn nhớ em cơ ah. Em online 1 tẹo nhá.
    Ngồi online viết 1 tẹo trong Nhật ký rồi về khách sạn, ngó sang chị Hà và Linh đã ngủ, thôi thì cũng nên leo lên giường ngủ tiếp dù gì cũng phải chuẩn bị sức khoẻ cho chuyến đi sắp tới, hy vọng sau khi ngủ dậy thì thời tiết sẽ đẹp lên ..........
    Hôm nay tạm viết thế đã , mai viết tiếp.............

Chia sẻ trang này