1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi.... Hồng Nhung hát TÌNH YÊU Ở LẠI thật là hay...hic.... Chọn chế độ repeat và ngồi... hơn 1 tiếng... ko chat...ko post... ôi...
    Đã hết rồi ngày nắng chói chang
    Lúa đã vàng
    Chiều đã khói sương
    Và đã hết rồi ngày bão với giông
    Gió thu trong vườn vắng man mát hương đêm
    Đã hết buồn và hết nhớ thương
    Đã hết hờn giận
    Hết nhớ thương
    Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
    Sớm nay em ngồi ngắm vệt nắng cuối thềm....

  2. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Phù....mệt, đầu thì cứ căng hết cả ra mà mạng mẽo thì siêu rùa thế này ko làm ăn gì được, bực quá mà chả biết làm thế nào , hết chịu nổi! Thôi quyết định chơi đây .
    Lạ thật, sáng đi làm, online ở LinQ, chào sếp, sếp hỏi "Em đang ở đâu vậy?", bảo: "Em đang ở CL", "Thế em 0 ốm àh?", ơ lạ thật cái ông này, sao lại hỏi nhân viên thế nhỉ? Hay là tối qua làm việc thấy mình cứ húng hắng ho nên ông ý tưởng mình ốm? Có lẽ vậy!
    Về Hội sở của partner để làm việc, sếp mới bảo: "Thấy sáng nay có người gọi điện xin fép cho em nghỉ ốm mà", hix ra vậy, ai mà lại biết số của sếp mình nhỉ? Cả nhà mình có ai biết đâu, mà mình cũng chả nói cho ai biết cả, thậm chí tên sếp mình cũng chả bao giờ nhắc, ấy thế mà lại có người gọi. Ừmmm không biết là quan tâm tới mình hay... có ý trêu chọc gì đây? Một người kỳ bí mà mãi mình vẫn 0 hiểu được Ừa mà họ cũng hiểu mình ghê, fải công nhận là mệt đứt hơi chỉ thích nghỉ thôi, mỗi tội họ xin fép sếp rùi mà ko gọi điện thông báo cho mình để mình nghỉ luôn ở nhà, rõ chán, làm fúc mà lại 0 làm tới nơi tới chốn . Đùa vậy thôi chứ nghỉ được một ngày thì cviệc lại dồn ứ lại rồi thì cũng lại là mình làm. Thôi thì còn đi được thì cứ đi để ngày nào làm dứt điểm cho xong ngày đó, kẻo dự án delay nhiều quá rồi.
    Oài.... măm đã, mạng mẽo thế này thì 0 thèm làm việc nữa, chỉ tổ thêm nhức đâu vì điên tiết
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng nó cứ làm mình fát rồ lên vì nó, tức nó thế rồi cuối cùng cũng vẫn không xa nó được. Chẹp, thử hỏi 1 ngày mà không có nó thì mình sẽ sao nhỉ? Chưa tưởng tượng ra được mới có 1 ngày mà đã thế này rồi, lại fải chăm cho cẩn thận thôi, không hết cái để chơi.
    Thế là nhận được tin cuối năm nữa 1 em cũng lên xe bông tiếp rồi ........... hí.......hí........ lại còn được nhận tài trợ xiền taxi về nhà em ăn cưới nữa chứ ...... chưa tưởng tượng ra con vịt đó mặc áo cưới trông như thế nào nữa, chắc trông ngộ lắm đấy. Hôm nay ngồi bàn chuyện của nó hăng hái như chuyện của mình vậy, đúng là ..........
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Sau Tình Yêu không thể là Tình Bạn mà là... Tình Nghĩa. Mình không biết phải làm sao đây... Làm sao bây giờ? Mình không phải là kẻ hay thương người cơ mà... Ôm ấp, vuốt ve, vỗ về mái đầu ấy... Không biết đó là tình cảm gì nữa... Thương lắm... hận lắm... mà thương lắm... cả hận nữa...
    I can''t escape the pain inside
    Because love takes time
    And...
    I don''t wanna be here
    Alone....
  5. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày nào cũng được như ngày hôm nay thì tốt...
    Ừm , ngốc ơi là ngốc, toàn tự mình làm khổ mình...
    Thế mà vẫn thích ....
    híc híc thật....lại còn nằm mơ thấy "ló " nữa chứ....
    Mơ gì toàn thấy "ló " chạy theo người khác ,bỏ rơi mình
  6. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Híc, đau hết cả đầu...đầu như có 1 cục gạch vậy,..
    ...
    Càng nhiều quan tâm , cảm giác trống trải càng lớn..Anh trai thì ăn phải bùa bả gì của mấy mụ Mán hay sao ?Hay là diễn bài với em gái?, ......
    Ừ, ...,Becks bảo phải tự thân vận động, nhát quá thì cũng tự chịu thôi..................
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Hôm nay hội thằng Quang hát ghê quá, lại cả đàn nữa,..nến nữa , rõ rồ man tíc....Chẳng đi trường Ams , mà đến nghe hội nó hát , vì được yêu cầu....
    Thằng Tú đến nửa chừng thì lại tua 1 tua khác ,vậy là bài Katty chẳng ai gẩy được...
    Chúng nó lớn rồi , khiếp, tổ chức hẳn 8/3 cho chị em
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Thôi, đi ngủ đã...
    Mọi cái tính sau...
    Còn dài mà
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thế là còn sướng em ah, chẹp lớp chị ôn thi tốt nghiệp thành ra chả có 8/3.
    Hy vọng ngày mai không đen đủi như ngày hôm nay, lên thư viện thì đừng có ngồi cạnh đôi nào họ đang đong đưa nhau, không rồi chả có chữ nào vào đầu được hết. Đúng là của nợ, ghét .
  8. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Mai sao chị ơi?Có phải ôn thi tốt nghiệp k?
    Nào...
    Nào.......
    Em ra thăm vườn..gặp 1 bông hoa xinh tươi tặng chị Wít
  9. Nhockhoaitay

    Nhockhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Sắp 8/3 rùi...sao buồn thế nhỉ...định đi off với mọi người mà bận mới chán chứ...ghét thật...số thế rồi kêu ai đây...
  10. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    chiều nay được nghỉ học , muốn đi chơi đâu quá, nhưng chẳng lẽ lại đi một mình à ? chán ghê, có những lúc như thế này sao thấy buồn thế, mà cũng chẳng hiểu là mình buồn vì cái gì nữa,
    trong một buổi chiều đẹp , ngồi bên bờ hồ Gươm nhìn ngắm xung quanh , nhìn mọi người qua lại , nhìn mặt nước phẳng lặng,nhìn cuộc sống đang trôi qua lặng lẽ trong cái guồng quay của nó, buồn vu vơ , trong lòng ko nghĩ gì cả, cũng không biết mình đang chờ đợi cái gì nữa .

Chia sẻ trang này