1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. black_bumer

    black_bumer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay uống rượu lai thấy ngon, nhắm với thịt bò luộc.Lâu lắm rồi mới co cảm giác như vậy, đã thật. Muốn uống tiếp nhưng mà nghĩ đến còn 1 số việc lặt vặt chưa xong, nên tạm dừng vậy. Nói chung là hình như mình sắp say thì phải. Muốn viết 1 điều gì đấy để giải tỏa nỗi lòng mà chả biết gõ thế nảo cả
  2. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Mình thề từ rầy về sau chả dám nịnh, chả dám dụ ai cắt trọc nữa, trông c`ol trọc thùi lụi thấy mà đau lòng . Từ giờ bỏ ngay suy nghĩ, trọc là gọn gàng
    Out thôi, dạo này gội đầu tối muộn rồi ko kiềm dc lăn đùng ra ngủ mà chưa kịp hong tóc, nghe nói vậy là bị ung thư đầu thống hay cái gì gì ấy, sợ quá thôi
  3. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 40h nữa là mình lên thớt vậy mà bây h đầu óc cứ lung tung cả lên, 11 cái phương trình đường phân thì đến cái thứ 9 bắt đầu quên cơ chất, còn Axit amin toàn nói nhầm sang Enzim. , chưa kể gluxit và lipit . Kiểu này vào phòng thi mà nhớ nhầm tính chất cái nọ sang cái kia là die luôn ............. hic........hic........ Chỉ còn 40h nữa
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Nem...Cún...
    Chả hiểu sao, bây giờ cứ nghĩ đến món nem mình lại nhớ đến mụ Cún... Sao mà ngon đến thế cơ chứ...
    Ta mê mẩn món nem mụ làm thật rồi....
    Mụ Cún ấy, Phù Thuỷ ạ, lúc nào cũng tất ta tất tưởi, chỉ sợ bọn mình bị đói...thế nên đến nhà mụ ấy lúc nào cũng tươm tất, khỏi phải lo lắng... Làm gì có chuyện không có đồ ăn, mỳ Ý đang chờ sẵn này, nem này. Làm gì có chuyện không có đồ uống, Witch thích nước lọc nhất phải không?Lys uống lipton mật ong phải không? đại ca trà không đường phải không? Bác Nog với BC vô tư đê phải không?...
    Chưa lần nào cả hội đến nhà mụ ý, mà mụ ý được ngồi yên, cứ nhìn mụ ý lo loạn cả lên mà ta vừa bực mình, cứ thấy xót bạn: " Thì mụ cứ ngồi im đi, có chân có tay thì tự lo..." Thế mà cũng chẳng nghe cho đâu...Phải chăng vì thế mà chúng mình cứ luôn ỷ lại vào mụ ấy, "để mụ ấy chủ xị các cuộc vui thì chẳng bao giờ phải lo..."
    "Ghét" nhất cái dáng tất ta tất tưởi...
    Ta nghĩ rồi Witch ạ,bây giờ mụ đang thi phải không? Đợi mụ thi xong, ta với mụ làm một bữa mà không cho mụ Cún nhúng tay vào, cho nó ngồi chơi, hưởng thụ, để thể hiện tấm tình cảm động đậy của cả hội với Cún nhá.
    Mà để được thế, mụ phải thi thật tốt vào, như mọi lần ấy. HÍ hí, hay bắt chước ta, học tủ lấy một nửa, để chắc 5 điểm, keke...
    Phải thi thật tốt vào W nhé, nếu không thì chẳng chơi bời được gì đâu
    Thi tốt vào nhé...
    Có ta và mụ Cún luôn ủng hộ, và cầu nguyện cho mụ...như ta và mụ đối với những buổi thi của mụ Cún...như mụ và Cún đối với những marketing event của ta...
    Luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với các bạn của tôi...
  5. historian_ver2

    historian_ver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin các cô đấy. Quen có mụ cún chăm roài, mụ cún nhúng tay vào là có sự đảm bảo về mặt chất lượng roài. Lần sắp tới mà bắt mụ ý ngồi ngoài, hổng bít có ai dám cầm đũa nữa không EEEEEEEeeeeeeee, thế định tiến hành ở đâu đấy, để còn xem gần đó có hiệu thuốc nào không, cẩn tắc bất áy náy
    to Phù thủy: cố gắng học hành chăm chỉ, thi thật tốt vào nhá, xong xuôi mà okie thì đại ca có quà Nhưng nhớ là phải điểm tốt đó, không phải 5 như mụ Lys nói đâu đấy (5 thì lượn nhé).
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    17/3 - Hôm qua.
    Hôm qua sinh nhật bà già - người bạn số 1 của mình.Nem làm không được như ý. Từ lần sau không mua bánh đa của bà kia nữa, lần sau nhất định phải chăm chỉ chạy ra chợ Ngọc Hà mua bánh đa ngon như hồi Tết mẹ nhỉ? Sorry mẹ nhé! Dù tớ ở đâu đi nữa, thì vẫn sẽ có người gửi bánh đa nem theo đường post cho tớ để tớ làm nem cho mẹ đấy.
    Chỉ định share bữa tối với 2 mụ thôi, vì tưởng tối phải vào viện với "gái đẻ" sớm. Ai ngờ "gái đẻ" ra viện sớm 1 ngày, thế là buổi tối tha hồ... Thế là mụ Lys phone với sms loạn lên. Đến chết vì cười... Đúng là thanh niên có khác. Chỉ được cái máu tụ tập.
    Mẹ à, ngày xưa mẹ toàn xui tớ lôi bạn về nhà tụ tập mà! Nhớ lắm! Cứ muốn tụ tập là chỉ việc bảo mẹ một câu để mẹ lên menu cho. Hay nhờ! Bây giờ tớ mới biết quý cái tính ấy của mẹ. Mẹ à.. Học được mẹ cái tính ấy đấy. Sau này tớ cũng sẽ làm thế. Có thế thì tớ mới biết con cái tớ chơi với loại bạn nào chứ, mẹ nhỉ? Mẹ à, có lẽ vì thế mà cái hôm mẹ lên trên ấy bọn nó mới xúm vào giúp tớ đông đến thế.
    Thế mà một năm mẹ, tớ chẳng mời hết được chúng nó. Đợi khi nào tớ làm ra nhiều tiền, nhất định tớ làm cỗ to, gọi tất cả đến để mẹ điểm danh nhé! Mẹ à, mẹ phù hộ cho tớ làm giàu nhanh vào. Nhất định thế mẹ nhé! Phù hộ cho tớ có cái bếp to vào, hiện đại vào mẹ ạ! Suốt từ hồi mẹ đi, tớ rất chán vì phải share nhà với người khác đấy. Tự nhiên ăn ở chật chội quá mẹ ạ. Tớ suốt ngày áy náy vì chẳng có chỗ tử tế để tụ tập bạn bè. Mẹ phù hộ cho tớ xây được nhà to, có phòng khách chứa được trăm người nhé! Tớ biết mẹ thích tụ tập ăn uống đông vui mà!
    ---------------------
    Oài, mụ witch hôm qua ngồi trong phòng karaoke lại đi làm bài tập hoá. Đến chết! Cố thi tốt nhé!
    --------------------
    Mụ Lys thâm độc! Bảo là hai đứa không cho mình nấu nướng... khà... thế tức là bắt mình rửa bát chứ gì? Quên đi!!!!!! Ta cóc rửa bát đâu!
    Mụ ơi là mụ! Chẳng qua là nhà ta thì ta phải tong tưởi thui. Chứ ta đến nhà người khác thì ta cũng ếck chạy đi chạy lại nhiều đâu nhé.
    --------------------
    Đại ca! Đại ca! Witch thi tốt có quà. Còn em tốt nghiệp ok thì có quà không?
    ---------------------
    18/3 - Mùng 9/2 âm - Hôm nay... oài... lại sắp tối rồi. lại hết ngày rồi...
    Sáng dậy sớm sang gọi papa lên chùa. Hôm nay giỗ ông nội. Đi học, điểm danh một tẹo. Đến sớm, online tí, gặp mụ Witch. Chat chit tí, mụ ý xem webcam xong bảo mình là "béo tốt,mắt húp". Chết cười. Rồi vào điểm danh, xong lại phóng về ăn giỗ. Chả ăn được miếng nào cả. Thiếu mất chân "gái đẻ", đâm ra mình càng phải oshin ác chiến tợn. Có 5 mâm cỗ mà cứ chạy như là đèn cù. Khổ nỗi trong nhà còn mỗi cái thân này trẻ khoẻ sung sức nhanh nhẹn nhất. Ông ơi! Ông vẫn thương con nhất nhà mà!
    Bù lại khoản ăn uống thua thiệt, lại thu được ối cái hay. Ôi những người đàn ông! Mình cứ như thằng con trai. Các ông, các bác cứ hỏi loạn lên, xong bảo: "Mày học gì mà học mãi không xong thế?"
    Ha ha... Các cụ cứ mắng đi, xong lại móc ví ra "hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó".Chí ít thì hôm nay cũng được lộc đủ để hội hè đến hết tháng.Ha ha.... Đấy, nếu mà bảo: "cháu đi làm rồi" thì làm gì có ai hỗ trợ SV nhờ? Quả là lời con Trà cấm có sai. Cứ phải tận dụng cáci mác sinh viên hết cỡ trong thời gian này. Chỉ 3 tháng nữa thôi là "cựu sv" rồi.Hic... Mếu máo với các cụ là "cháu sắp thất nghiệp", thế là... "Mày cho tao chai rượu, muốn xin xỏ gì cũng được", thế là... "mày có làm cái này cái kia không?", "mày thích làm cái gì?", "hay mày đi làm cái này đi..."
    Ôi, có thế chứ! Mình chỉ có gọi là "thảo mai" một tí là ổn: "Dạ, vâng ạ. Con đang khó nghĩ quá. May quá có các cụ dẫn đường cho con đi ạ" rồi là cười cười thảo mai... CÁc cụ cứ cười phớ lớ đi, rồi đừng quên con cháu nhày nhé các cụ nhé! Ông nội ơi! Lộc của ông lớn quá! Con cảm ơn ông nhé! Sao lại hay thế nhỉ? Sao giỗ ông lại đúng vào cái thời điểm này nhỉ? Nhẹ người quá ông ơi!!!
    Ngoài trời âm u quá, mà đời mình lại sáng ra. Dọn dẹp xong, chở bác Liên ra hotel, về nhà kịp rút quần áo trước khi trời mưa to. Ôi mưa! Nghe nói đêm nay gió mùa về. KỆ. Rét thì rét. Trong lòng không rét là được. .... Một tin nhắn... Chẳng là quái gì cả... Anh đến được không?...Cuối tuần này em bận rồi. Sẽ chẳng bao giờ như xưa nữa... Cuối tuần sau em nhé, nice weekend... Buồn cười, mình chả còn cảm xúc nữa rồi.
    Chui ra online. TTVNOL.com/lamquen.ttvn hiển nhiên là cái link đầu tiên rồi. Chập choạng, chả xem được topic nào. Lại ngồi chat. Cưa cẩm em Vẹt làm mối cho mình một anh già mà em ý chả quen anh già nào cả. Em ý gửi cho cái link tuyệt vời thật. Đúng bài mình đang cần nghe. Unbreak my heart. Il Divo hát hẳn hoi nhé. Repeat không biết chán. Lại chat với mụ Hoa_xuong_rong81 nữa chứ. Nói chuyện học hành rồi lại nhảy sang chồng con, chết cười.
    Rồi thì cũng vào được box, ưu tiên Nhật Ký ngay. Ôi xời... các chiến hữu...
    Giờ thì lại phóng vào Hà Đông,cái đường đi VĂn Điển mịt mù ấy để đón con em về. Cứ gọi là đều như vắt chanh, mỗi chiều thứ 6 sẽ phải phóng như thế trong vòng 3 năm, trừ phi.... trừ phi nó kiếm được anh bồ làm xế.
    Ngày hôm nay sắp hết rồi... Tối thứ 6 máu hơn thứ 7... ha ha... Sẽ ăn món gì nhỉ?
  7. ruoitrau1999

    ruoitrau1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, buổi sáng trời hà nội mưa phùn và se lạnh. Hôm nay, đã có mặt ở Vũng tàu, thời tiết đẹp và mát mẻ. Không biết Hà nội như thế nào? Có còn mưa và lạnh nữa không? Tôi biết. Mai chắc Hà nội mưa vì năm nào cũng vào ngày đó, giờ đó là hà nội mưa và trở nên rét như cắt. Năm nay, mình không còn ở hà nội vào ngày đó nữa.
    ---------------------------
    Cây khế nhà tôi.
    Ăn một quả không cần trả gì cả
    Mua vé máy bay vô đây mà đựng"
    hihihi
    Vào đây chẳng ăn được gì cả.tiếc thế
  8. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ức chế, ức chế ............ ức......... chế........, hôm nay rơi vào đúng cái câu mình học cách đây 3 tuần mới tức chứ ....... hic.......... hic......... của nợ không chịu được, không nhớ hết được cái sơ đồ của cái chích li liên tục ......... không biết vẽ hình thiếu cái đoạn trùng ngưng các thầy có nâng đỡ coi như không có, rùi bỏ qua cho luôn không không bít nữa, nếu mà được như thế hoặc có không thì thầy trừ tí tẹo điểm thoai cũng được ....... hy vọng thế
    Tối qua học đúng cái phần tích luỹ Enzim trong quá trình ươm hạt, he........he......... cũng không đến nỗi lắm
    Coi như môn này tạm ......... qua ....... ( học ít thì hi vọng thế thôi) mai mới đến phần hoành tráng ........ xong ngày mai là được xả hơi bét nhè rồi, cuộc đời lại tươi sáng
  9. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Em ghi nhớ câu đại ca nói rồi đấy nhớ , đại ca đừng có mà nuốt lời nhớ, mà em không chịu quà bé xíu đâu đấy, đại ca mà nuốt lời thì bít cái mẹt em
    Còn vụ nấu ăn đại ca chê em với mụ Lys nhá, đại ca nhất bên trọng nhất bên khinh nhá ......... nhớ đấy, chê đấy, ghi sổ rồi đấy
    @Lys : mụ ah, đại ca chê mình thì hôm nào làm quả cho đại ca bị tào tháo rượt đê, gì chứ vụ này ta kinh nghiệm đầy mình, cho đại ca chết vì tội dám chê mình.
    @Xe ôm : thanks bác vì hôm đến đón em đi học nhá .......... đã được đi chơi thì chớ, lại còn ............. hì............ hì... mời bác cốc bia uống cho mát ruột
  10. smallgoat

    smallgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    Một ngày thứ 7 tồi tệ. Chả có cái gì ra hồn cả. Mệt mỏi vì phải đi tìm người bê tráp cho thằng em...
    Hôm nay vừa nghe lại một bài hát lâu lâu rồi không nghe. Lại chợt bâng khuâng:
    Duyên kiếp đôi ta từ đây thôi bẽ bàng
    Kỷ niệm chôn kín trong tim
    Đời sẽ đổi thay và thời gian xoá mờ
    Bận lòng chi mối duyên hờ
    Hôm nay nói chuyện với thằng bạn. Nó kể cho mình là nó nói chuyện với ai đó. Sao buồn vậy??? Hoá ra lời tôi nói chẳng bao giờ tin được sao??? Tại sao lại thế chứ nhỉ??? Tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa... Chỉ toàn là lời chót lưỡi đầu môi thôi sao??? Muốn khóc quá mà không khóc được.... khựa khựa... Cái nick đó lại sáng... Sao tôi không xoá nó đi nhỉ, để mỗi lần thấy nó sáng là lòng tôi lại có cái gì đó cựa quậy. Hằng ngày đi học vẫn thấy mà sao không như thế này nhỉ?
    Bé ơi, anh vẫn muốn, vẫn đang cố đứng dậy. Không, anh vẫn đang đứng chứ, sao phải nói là đứng dậy được. Ta vẫn đứng đây và bước đi những bước đi của chính mình. Chỉ có điều chân ta đang líu ríu, ta có quá nhiều thứ bâng quơ để mà bận lòng... Hít thật sâu và mở căng đôi mắt. Bầu trời thật rộng và ta như đang trôi... Chả còn gì vướng bận cả. Oài... Tự nhiên nghĩ loăng quăng... Viết xong rồi mới thấy mình đã nhẹ nhõm lại rồi. Muốn xoá mấy dòng trên nhưng thôi... Có lẽ tại ta nghe mấy cái bài não nề này nhiều quá nên lụy lòng mất rồi... Bỏ quách...

Chia sẻ trang này