1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu dạo này đầu óc mình làm sao nữa ? ...... có những cái tính chất cực kì đơn giản, đơn giản đến mức những người nào không học, chỉ cần nghe nói đến nó thôi cũng có thể nói được đến 2 -3 cái tính chất của nó rồi, vậy mà mình không nghĩ ra ......... chả biết học cái kiểu giề nữa .......... ức chế suốt từ sáng đến giờ chỉ vì cái bệnh ngu đột xuất của mình.
    Đã thế chiều đi thi 2 môn mà không thèm học 1 chữ nào, , không thèm ôn qua nữa chứ, bố tiên sư khỉ, lại còn làm tốt hơn buổi sáng. Đúng là đời chả biết đường nào mà lần, giá trị xã hội đảo lộn hết cả rồi
    Chắc tối nay đi bia bọt cho nó đỡ xì trét vậy quên cái vụ tốt nghiệp đi là vừa ........... bibi thoai .............. để đầu óc nghĩ đến 1 chuyện nữa ............. chẹp, cuộc đời là chuỗi các kì thi
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Phải đấy mụ ơi, bia bọt đi thôi!
    Ôi, cuối tuần... là những cơn say... Cơ mà nói thế thôi, chứ mặt đang nổi mụn tùm lum vì tác hại của rượu, cà phê.
    Sáng nay anh bồ già của con Chi bảo: "Phụ nữ bia rượu nhanh già!".
    À, ra thế... ô hô... Thì có vui mới uống chứ nghiện ngập gì đâu. Rượu ngon phải có bạn hiền mà lị. Nếu đây không thấy đấy là "bạn hiền" thì đây cũng ếck thèm uống đâu nhé.
    Mà... kể ra đấy nói cũng đúng. Đây sẽ không bao giờ say sưa nữa.... không phải vì giữ sức khoẻ, không phải vì sợ người khác chê cười, không phải vì mất thuần phong mỹ tục... mà là vì... tuổi trẻ và sắc đẹp! Ôi...... Lão già quái vật! Oánh đúng tâm lý chị em là sợ bị chê già.
  3. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hôm nay các Mod bị phục rượu thật , lần sau đi nhậu nhẹt cứ fải lượn xa hội máu ra không thì thể nào cũng bị lôi vào cuộc ........... lần đầu tiên biết cảm giác tây tây nó thế nào ............. cực kỳ xin lỗi đã làm anh em hoảng nhá, cái lúc đó là rượu nói ko fải Witch nói đâu nhé, thứ lỗi he ........... thôi làm cốc bia mát ruột cái nào
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Đúng là... BỊ PHỤC RƯỢU...
    Chả hiểu thế nào nữa, uống, đi lảo đảo... nhưng không say...
    @Mụ Witch hôm qua uống chẳng bằng mọi khi đâu mọi người ạ, thế mà hốt hoảng lên mất xe, làm Lys tớ tỉnh cả rượu, keke. Sợ mất xe lắm rồi, nghèo đói vì mất xe...
    @Mụ Cún, ta còn chẳng khác gì mụ, thức chong chong đến tận gần 5h sáng. Lạ thế, may mà có mấy quyển truyện tranh cứu rỗi...
    @Xương rồng: Bà được đấy, lần sau đi dâu sẽ ới phát nhập hội cho vui nhá. Tôi là tôi thích bà rồi đấy khà khà
    @Bongma, coi như "ân đền oán trả", tôi với ông không còn lăn tăn gì nhé. Cái chén uống với ông là chén uống cố, coi như lòng thành của tôi, có bác Nog chứng giám, à, làm chứng nhé. Ông đi mạnh giỏi, nhớ mua quà về cho các chị em F177
    @Anh Nog:...ten ten...Chuyện lạ của bằng kiều đã chuyển sang thế là anh ơi, rụng bông hoa gạo... Em mừng cho bác...
    @ bác ngua_luoi: Em nhớ rồi nhớ, em khắc cốt ghi tâm rồi nhớ, ai bảo bác khen em ...già. Lâu lâu mới được một người nói đúng ý, sướng!
    @ you_must_love_me: Chị ơi, cái ảnh nào đẹp thì up lên chị nhé. Em tin vào tay nghề của chị nhất rồi. Chị hát hay lắm, nhạc Trịnh...
    @YASU: Lập band đê, song ca với anhlinhgia quá đẹp đôi nhá. Đợi bác ngua_luoi và chị YMLM up ảnh lên mà xem, keke.
    @ đệ tử: Hôm qua đệ tử say thật đấy, các mụ, lần sau đừng để anh yêu của các mụ say nữa nhé...Sợ chưa? Chừa chưa?
    @anhlinhgia: Đểu lại còn ghen à?
    ----------------------------o0o----------------------​
    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 21/03/2005
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lại có cái trò là thứ 2 ngồi nhâm nhi lại cuối tuần vừa qua.Mm...mm.... xem nào...
    Thứ 7 rảnh rang. Sáng ra giặt giũ đống đồ của con Chi rồi tiễn papa với gia đình về trên kia, thế là cũng đến trưa rồi. Đương nhiên tiếp đến là online. Mạng chuối khôn tả.
    Chiều lang thang một tẹo thì con Chi về nhà tắm rửa rồi anh yêu già của nó đến đưa đi ăn. Thêm một bà chị học cùng nó nữa là 4 người. TRà tam rượu tứ... ực... Bốn người đi với nhau thì phải nhậu rồi. Con Chi đòi đi ăn hải sản. Lọ mọ mãi mới ra được nhà hàng chỗ Cầu Đất. Trông hoành tráng phết.
    Nhá được dăm con sò hấp, nửa đĩa mực tươi nướng, nói dăm câu ba điều thì... say. Soda, chanh tươi, muối... chả xi nhê gì. Khủng khiếp là ngu! Đã bị một lần uống khi dạ dày rỗng rồi mà không biết đường. Cuối cùng thì tạch hết cả kế hoạch hát hò nhảy nhót của cả bọn. Nhưng kể ra say cũng đáng. Mình vẫn bị cái tính đó. Đã không uống thì thôi, uống vào thì phải hết mình. Chết thật. Cái này là gen của papa.
    Sáng CN bắt đầu từ 4 rưỡi. Mở mắt ra thấy đang nằm ở nhà, trong đầu mang máng là đã say lăn quay ra chỗ ăn tối lúc 10h đêm qua. Đầu nặng thế không biết. Rõ là rượu ta. Rượu tây sẽ không gây váng vất lâu như thế.
    9h, con Chi với anh bồ già qua đón đi ăn sáng. Nghe nói ông anh cũng say toé loé. Than thở là "đã bảo uống rượu tây mà không nghe". Ừ.... mình vẫn cố cãi được: "Đấy anh zai ơi, anh thấy đấy. Gái Việt cũng như rượu Việt, lúc uống mềm môi rồi thì say tĩ tã, rồi thì váng vất lâu lâu. Còn gái tây khác quái gì rượu tây, mạnh mạnh nhưng lại không "giết" người được lâu như gái ta. Anh nhỉ?" Ông anh cứ gọi là... khoái. Lại rủ rê chiều đi bia. Thôi em xin!
    Ăn sáng ở Bánh Tôm HT, tính luôn thành bữa trưa, can tội nhâm nhi đến tận 11 rưỡi mới xong bữa. Ăn xong, chạy ra Thiên Tân ngay gần đấy để hát hò. Gớm quá. Bốn người rên rỉ với nhau. Mình với bà chị kia say sưa hát, chả thèm để ý hai kẻ đang yêu tình tứ với nhau thế nào. Vào hát, máu lên.... thế là mình với ông anh lại kêu mấy chai Ken. Máu quá, mình ực được tận 2 chai. Chắc là "đô" cũng tăng thật. Mà còn phải dành sức để tối đi với hội box nữa chứ.
    Gào thét xong, giải phóng cho con chi với bồ đi lượn. Mình chở bà chị về, tiện thể hai chị em đi chợ xem đồ với cả ăn bún ốc. Mua được cái băng-đô mới, tối đi nhậu dùng luôn.
    Chở bà chị về học viện, đúng đường đi học của mình. Gặp dịp lễ hội quái gì của cái làng Mọc ở Hà Đông, tắc cả đường. Thể nào tối về xem thời sự chả đưa tin về cái lễ hội ấy. Thấy ngăn đường ghê lắm, các bác vác máy quay chạy loạn cả lên. MÀ tối đi nhậu thì cũng chẳng có thời gian xem TV.... Ôi.... bao lâu rồi nhỉ?
    Bao lâu rồi đã từ bỏ thói quen xem thời sự? Từ cái ngày bắt đầu cuộc sống một mình, tối nào cũng sang ăn cơm với bà nội và nhà bác, bữa tối nào cũng được dọn vào lúc thời sự của VTV. Cả nhà vừa ăn, vừa nói chuyện theo dòng tin tức. Kể cũng vui. Mọi người đã xem tin và đọc báo riêng từ ban ngày, rồi đợi đến tối cùng nhau xem lại thời sự và bàn tán. Mình đã cảm thấy rất hãnh diện vì được "nói leo các cụ". Ôi.... bao lâu rồi nhỉ? cũng đã lâu rồi từ bỏ thói quen chiều đi học về là sang nhà bác với bà, hai bà cháu ngồi "nhá" đống Lao Động, Thanh niên, Phụ nữ, Nhân Dân.... chờ cơm.... Lâu rồi... lâu rồi... hàng tháng nay rồi. Từ khi sau bữa tối chuyển sang việc chơi với thằng cháu quý tử... rồi thì từ khi nó hay về nhà nội nó thì mình lại sinh ra online hoặc đi chơi thay vì đọc báo.... Ừ, online... cũng cậy là đọc báo điện tử thì khỏi cần đọc báo giấy chính thống cơ...
    Đúng là cuộc sống.... Thời gian cho ta tất cả và cũng cướp đi của ta tất cả... Những tháng ngày đẹp đẽ rồi cũng qua... như những tháng ngày buồn tẻ thôi... Chẳng có gì là tuyệt đối! Mình không bị sốc, nhưng cũng phải mất kha khá thời gian để tập quen với sự thay đổi của mọi việc... Mình cũng thay đổi nhiều... Cứ tưởng là "lớn lên"... nhưng sự thật chỉ là "già đi" mà thôi. Không phải bao giờ trí khôn cũng lớn lên cùng tuổi tác đâu. Mình thấy mình ngày càng ngu đi. Trí nhớ sút giảm. Dân ngoại ngữ mà lại kém trí nhớ thì...
    Nghĩ ngợi mãi rồi thì cũng đến nhà. Lại online một tẹo. Cò cưa rủ rê mụ Witch đi off. 6h10 về nhà, thấy ông anh đã có mặt để đưa đi off. Mình sợ đi nhậu sẽ say nên đã nhắn tin xin đi nhờ ông anh từ chiều. Được cái ông anh xe ôm tốt.
    6h35 đến quán lẩu Gà Chọi thấy các anh zai Tháp Rùa đã ở đó. Ngồi nói chuyện chay, chờ mọi người tới. Mình khát cháy cả cổ mà chả biết gọi cái gì uống, với lại buôn dưa lê một lúc lại quên khát.
    Không ngờ dân tình đi nhậu đông vui thế. Những người quen cũ, những người mới quen, những người lạ hoắc.... Đương nhiên là lại "kẹng" lia lịa. Chả nhớ mình uống mấy chén mà đã đi lại loạng choạng. Mụ witch, Lys cũng lần lượt có mặt. "Ba con ranh" lại tí tởn cái trò "Mod đây". Buồn cười.... rôì có lúc 3 đứa chụm đầu vào, bá vai nhau... thì thào...."mụ ơi, ta say rồi".... "ta cũng quay quay rồi đây này"... Khà... Ba đứa bá vai, chụm đầu... Lúc này mình mới cảm giác cái giây phút ấy hay ho làm sao. Ba đứa như ba cái chân kiềng rồi.... Hôm trước mụ Lys bảo là lâu rồi vẫn chưa kết nạp thêm ả nào vào hội mình. Chả biết thế nào. Nhưng mình biết là mình rất thích cái lúc ba đứa "tây tây" chụm đầu, bá vai, thì thào với nhau... Chỉ ba đứa thôi!
    Hoá ra là mình chưa say lắm. Chỉ tây tây thôi, cộng thêm bị mệt vì vụ say đêm hôm trước nên mới kém "đô" như thế. Tranh thủ ra tăng 2 hát hò, cố mà gào cho xả bớt hơi men.
    VÀo đến phòng hát, mụ Witch đã nhấm nháy: "Ta chọn bài cho mụ rồi!" Hà hà hà..... Mụ hiểu ý mình quá, hay mụ kết mình hát bài ấy nhỉ? Gào ngay Lang ********* dân tình choáng. Kể cũng choáng. Cuộc vui như thế mà lại hát bài buồn thì chuối quá còn gì.
    Hát hò, rồi lại nhảy nhót.... Mụ Witch đưa về đế nhà rồi thì đã đến 11h đêm. Khò.... hết ngày... hết cuối tuần.
    ---------------------------
    Sáng thứ 2 lại giặt giũ, nắng lên, thích quá đi mất thoai. Xong rồi lại đi online. Ra đầu ngõ bị bác Định chặn lại cho một bài ca không quên. "Con gái vô duyên . Rượu chè bê tha thế hả? Mày cẩn thận đấy. Lúc say mất tự chủ, rồi mất những thứ không được mất, thì nhục." Ối..... con hiểu rồi bác ui.... Gớm quá. Mất những thứ không được mất... khà... đã đến mức ông bác nhắc nhở như thế cơ đấy. Mà... bác chả biết gì cả. Không có chiến hữu của cháu ở đấy thì cháu cũng chả dám say đâu bác ơi. Biết là có các chiến hữu mà! Mấy lần say đều là đi uống với chiến hữu thôi mà.Một lần có mụ Lys, một lần có mụ Witch... thế thôi nhở? Hic.... hai đã là số nhiều... con gái con đứa.... Cơ mà chỉ say khi có chiến hữu thôi...
    Đấy đấy.... viết đến đây thì có điện thoại của đại ca rồi... à lố.... Witch đang rủ đi lượn này em ơi!... Vầng.... em ở nhà rồi... Ok, đại ca bảo nó qua nhà em trước.... vầng.... vầng..... Ôi chiến hữu ôi... Chiến hữu... tình thương mến thương!!!
    Nào, về đón chiến hữu! Thứ Hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng ăn chơi....
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thế là sắp trôi qua...buổi tối chẳng có gì làm lại cắm đầu vào mạng, nhưng cũng k có gì thú vị cả, lâu lắm rồi mới gặp 1 buổi tối nhạt nhẽo như thế này, chắc tại dạo này đi chơi nhiều quá, quen chân, ở nhà lại thấy trống trải. Chắc chỉ có tối nay mới như thế này thôi, ngày mai, ngày kia, cho đến cuối tuần này mình lại bận rộn với chương trình văn nghệ...Phù... Thà có bị mệt mỏi, căng thẳng vì công việc và trách nhiệm còn hơn là ngồi không ở nhà như thế này...Lại suy nghĩ lung tung, lại ngáp ngắn ngáp dài...
    Tôi muốn chìm vào một giấc ngủ say
    Để quên đi tháng ngày đang ngả nghiêng, căn vặn
    Tôi muốn được trở lại những ngày xa xưa ấy
    Ngày tôi chưa gặp anh...
  7. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi nhẩn nha thưởng thức món thịt kho tàu do mình tự chế biến thì bố tự dưng nói
    - Cho T thử cái này này, ngon cực
    Nói rồi bố đẩy cái cốc trước mắt về fía mình, vẫn biết đó là rượu nhưng vẫn fải hỏi
    - Rượu gì hả bố?
    - Rượu Mẫu Sơn
    Oé, hoá ra bố đã thửa rượu về từ lúc nào thế không biết, hôm nay chắc pha chế xong rồi nên cho mình nếm thử đây. Chết dở, chả hiểu sao hôm nay bố lại cho nếm rượu thế không bít? chứ mọi hôm toàn fải xin xỏ mới được nhấp có 1 tẹo . Từ cái ngày bố toàn pha mật ong với rượu thành ra mình rất khoái mấy vụ xin uống ké rượu của bố, hảo ngọt thì cứ gặp ngọt là mắt sáng lên
    Rượu màu hơi vàng và đục, nhấp ngụm nhỏ và nuốt trôi xuống bụng rồi mới thấy nóng, êm thế không biết. Còn khi nhấp ngụm nhỏ rồi ngậm mãi trong mồm còn cảm thấy cả vị khói nữa. Rượu có fa thêm ít nước mơ ngâm 10 năm, thêm cả mật ong vào nữa, ngọt fải biết. Lần đầu tiên bố cho mình thử rượu,lần đầu tiên không cần xin xỏ .................. mai gió mùa về đấy bố ơi
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nick lại về rồi, he.........he chờ suốt 1h nó mới hết h tháo khoá, chán thế đấy, biết cái chức năng đó của admin hỏng thì lần sau cóc nhờ nữa vậy, khà..............khà........... bây giờ lại có nick để sang bên Du lịch post bài roài ............ Lại Fanxipan thôi .......... những kỉ niệm khó quên ...................
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua thôi thế là xong, chết cái tội cả nể nhé!
    5h30. À lố!... Em à, học xong chưa?... Rồi chị ạ... Ra Link Trần Quốc Toản nhá!... CHị ở đấy chưa?... Rồi đây... Ò ké! 10'' nữa em có mặt....
    Thế là lại cà phê cà pháo từ sớm. Hội HNC họp hành vui đáo để. Mình thật vô trách nhiệm. Phone về bảo ăn cơm muộn, rồi lại phone bảo con em là hôm sau mới vác đồ vào cho nó được.
    CÁi thân mình mấy hôm nay chạy "xô" ác quá.... 8h, các bác HNC đang định lôi đi ăn thì mụ Lys alô. Thế là lại chạy ra ALIGN. Khổ lắm nữa! Tối qua vừa "họp báo" với đại ca ở đấy xong.
    Khà... ĐẠi ca không đi off, bỏ qua nhiều chuyện quá. Có lẽ vì thế mà tối thư 2 mụ W mới triuệ tập 3 đứa lại họp báo cáo với đại ca. Thế rồi hôm sau mụ Lys đã nghĩ ngay đến chuyện gọi "đương sự" đến để đại ca hỏi han.Mỗi tội gấp quá không gọi mụ W được.
    Hôm qua đại thắng mùa xuân. Cún này mà đã chiến thì còn phải nói! Tội nghiệp đại ca và mụ Lys quá đi mất... mình thích đỏ tình cơ...hic... Kiểu này đen tình lắm... đen tình lắm.... chả thích tí nào....
    10h đêm. Lẽ ra như mọi khi là máu lên đi ăn rồi. Nhưng hôm qua tự nhiên thấy hối hận vì đợt vừa rồi ít ăn cơm nhà nên lại tong tưởi phóng về..... Mưa bụi... mưa bụi.... Đôi nào đi trong mưa xuân là "bền" lắm nhá!... Nhớ mang máng ai nói thế... Lại thèm... Ước gì... giá mà... Khà.... Mùa xuân sang năm quyết "lừa" được một chú chở mình lượn trong mưa phùn mới được. Nghe có vẻ dở hơi quá.... kệ.... tranh thủ còn trẻ, kẻo già rồi là lại lười đi.
    10h30. Cơm ngon, cơm ngon! Cứ về nhà là thấy cơm dẻo canh ngọt rồi. Vừa ăn, vừa xem thời sự cuối ngày rồi nói leo bà và bác vài câu. Xong... lại nhớ ngay giường êm nệm ấm. Thế mà chiu vào chăn rồi thì lại tỉnh như sáo. Chả ra làm sao... bật dậy cầm tờ giấy nát bươm với cái bút sắp hết mực và.... Tự nhiên lại tuôn ra những câu thơ ghê sợ... Mình làm sao... Cố mà ngủ!
    -----------
    Thứ 4 rồi. Cứ 2 tiếng lại tình dậy một lần. DẠo này không ngủ sâu được. Có lẽ là tác hại của rượu đối với dạ dày. Phải chừa thôi.
    Không ăn sáng, ra hàng bà Lan ngay. Ôi... không thể hoãn cái sự sung sướng đó lại! Bà này gội đầu mát-xa cứ gọi là số một. Thư giãn kinh khủng.... Sau này mình lấy chồng, rất khoái có một cái "bàn nằm" như thế... Mỗi tối sẽ gội đầu, bóp đầu, mát-xa mặt cho chồng yêu... OÀi... mơ vớ mơ vẩn. Tác hại của cái sự "fê" đây mà... Đúng là phê thật...
    Xong xuôi, đầu tóc nhẹ nhõm,lại online xong mới đi ăn và đi học.
    Học Tư Tưởng HCM. Chả có đầu óc mà nghe thầy. Lại nhắn tin rủ mọi người tối đi ăn nem chua rán, gọi là tổng kết số "chiến lợi phẩm" hôm qua, nhưng rốt cục lại hoãn lại đến tối mai.Tối nay ở nhà chơi với cháu vậy. Hôm nào cũng hứa lên hứa xuống với nó là "mai cô sang, mai cô ở lại cả tối". Ngượng quá, nói dối trẻ con...hic...
    Thầy cho về sớm tận 1 tiếng. TẤt nhiên là lại online đên 4h30 sẽ chạy vào 103 đưa đồ cho con Chi rồi. TTVNOL dạo này làm sao ý. Than thở với mọi người ầm lên.
    Lại phải đi rồi... tự nhiên buồn ngủ dã man...
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Đới, cái chỗ in đậm đới...
    Miềng là miềng tức roài đới...
    Nó cười trên nỗi đau khổ của miếng đới...Tiền ơi là tiền, bay đi đâu, quay về với ...chị hehe
    Thế nào, giống teoiem không? Kinh!
    Hôm qua về chả nhớ chuyện thua bạc, chỉ nhớ cái mặt "đương sự" cứ đỏ bừng lên sau mỗi quả trêu chọc của chị em mình là ta lại buồn cười Cún ạ. Mà nói chung, đại ca dạo này đỏ tình, nên toàn cho người dưới cánh ăn. Chẹp! Lần sau không ngồi chéo cánh với người đỏ tình, nhớ!
    Hôm nay mụ W trách là đi đánh lẻ không rủ mụ ý, khổ cái là mụ cóc có phương tiện liên lạc, làm sao rủ? Hôm qua Cún quên tường thuật vụ mía nướng của ta nhé, mình khoái nhất món đấy. Ăn nhanh kẻo hết mùa...
    Ngồi chờ tối mai... nem rán...

Chia sẻ trang này