1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ, ngày gì mà đen.
  2. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    7h30 đến cơ quan làm việc
    11h30 nghỉ ăn cơm
    bây giờ 5h, chuẩn bị ...về. Hé hé
  3. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Cái từ ấy cho 1 người khác dường như cũng đơn giản quá, và chính là lúc Em cũng bất ngờ gọi tên đó dành cho 1 người khác. Nhẹ nhàng, chút yên ả, và một chút nhen nhóm 1 niềm vui.Thế đấy, bước đi.
  4. nhipmuaroi1981

    nhipmuaroi1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hết một ngày bận rộn! Ta về nhà mà vẫn nghĩ tới em! Thế là bước đi.....!
    Mắt chớp chớp! Môi đớp đớp!
    Thế là bít iu rùi đấy!
    Được nhipmuaroi1981 sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 07/09/2004
  5. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ốc ...................Ốc......................ốc......................lại ốc
  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Phù thuỷ!!!!!!!!!!!!!!!
    Mụ khóc lóc gì thế? Mới ăn thế mà đã kêu rùi, hì hì. Thôi, mụ nghĩ sẵn món đi, rồi tụi mình lại ...ngồi khóc với nhau, hehe
  7. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu rồi đây, đang tự hỏi sẽ ăn món gì, ốc nữa chăng?.................. chả nhẽ lại bún ốc nóng or bún ốc nguội..............hic.............hic hay làm bún vịt nhỉ................nhưng mà chắc chả đứa nào biết ăn tiết canh............ thế thì fí quá.................... hic..................hic toàn nghĩ đến ăn uống thế này mà con nào cũng gầy như cái que..............chả biết đồ ăn nó chạy đi đâu mất, hay kiếm món gì bổ dưỡng hơn nữa nhẩy? các mụ ơi đóng góp ý kiến đê, ngày G chuẩn bị đến, giờ G chuẩn bị điểm roài, ta ăn no lú quá chả nghĩ ra món giề cả
  8. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0

    một chân xách đồ và lon ton đây...
    đang rỗi chẳng có việc gì làm.. chán...
    Warning that I can eat too much more than U can image...
  9. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Mụ ơi là mụ, bàn chuyện ăn chơi mà mụ cứ kêu khóc là không được đâu nhé. Ta ăn được tiết canh đấy, vấn đề là nếu nó ngon như...mẹ ta làm ở nhà cơ. Ta thì ta nghĩ làm bún vịt cũng được đấy. Ngon và bổ là hai tiêu chí quyết đinh đều đạt được...
    Cún đâu rùi, ra cho ý kiến cái nào???
    Má hôm nào Lys Marketing với Tú Bà lên lầu xanh của Phù Thuỷ chơi nhá. ..hehehehehe.
  10. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Chuối ơi, tha cho Vẹt. Xin..., ở trong này vẹt có chút gì là thật thà, nên viết như thế chồng vẹt hiểu lầm thì chết , ngoan ngoan Vẹt cho măm măm sinh tố ở 30 Điện Biên Phủ nha.

Chia sẻ trang này