1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    8h mới thèm chui ra khỏi chăn, hình như đang mưa thì phải, lại cái kiểu mưa dầm dề, làm trời cứ ảm đạm u ám như mắt bà mẹ chờ con trai đi lính về vậy. Bất giác cảm thấy lo lắng cho chương trình văn nghệ sắp tới, mưa to thì sao, vắng hoe thì sao....??? Lại thở dài và thầm cầu nguyện hôm đó đẹp trời. Cứ như thế lặng im, bó gối, nhìn xuống con đường phía dưới qua ô của sổ, người lưa thưa quá, mà mưa thì cứ dầm dề. Tự dưng lại ngâm nga 1 bìa hát của Trịnh Nam Sơn: "Mua rơi trời nghiêng ngả, lệ rơi tình ngả nghiêng..." Sao chưa có giọt nước mắt nào mà tình đã vội ngả nghiêng...
    9h mới thôi ngẫm nghĩ, mới thôi lẩm bẩm hát hò, bò ra khỏi giường đánh răng rửa mặt, mưa thế này không biết có nên đi mua xem không nhỉ, hic...lại ngẫm ngợi một lúc rồi quyết định, đã lên lịch trình rồi, vẫn phải đi thôi.
    10h: 2 anh em đưa nhau đi, vào cửa hàng, gặp ngay cái xe màu vàng mình thích thế là oke luôn, trả tiền viết giấy biên nhận, lắp khoá càng, rồi leo lên xe đi về, hơ... đơn giản cứ như cục gạch ý nhỉ...
    1h trưa đi học, vào lớp ngáp ngắn ngáp dài một hồi, rồi nhanh nhanh chóng chóng vào hội trường chuẩn bị để duyệt văn nghệ, lại bị tra tấn 3,4 tiếng đồng hồ rồi đây, hic...chả biết có cái tiết mục nào ra hồn không nữa, thời gian gấp rút như thế, chỉ có 4 hôm, lo thế dek nào được nhỉ...ấy thế mà vẫn cứ phải lo...trách nhiệm mà....
    8h30 out ra khỏi trường, mệt phờ râu, chẳng có gì đặc sắc nổi trội cả, buồn hết cả người, không biết đến đêm diễn sẽ ra sao, lo lắm cơ...hic...
    về đến nhà chẳng buồn cơm nước gì, làm tạm bát cháo, rồi lại lọ mọ vào mạng...chả có ai, chắc bà con lại cafe rồi, hoặc lại lang thang đâu đó, hic...tự nhiên lại thèm an ốc quá...Thôi để mai, rủ ông anh trai cô đơn của mình đi vậy....

  2. sunshine_81

    sunshine_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cầm quyển sách định học bài mà sao ngáp ngắn ngáp dài, thế này thì thi làm sao nổi.Nhìn lại mấy môn toán ,lý ,hoá ớn quá trời.Cái thời mà mình lăm lăm cốc cafe tay nhăm nhe cầm sách học qua lâu rùi.
    Ngày xưa có thể thức ngồi học đến 2,3h sáng là chuyện thường nhưng h thì ai ngủ cho.Mấy hôm nay trời mưa quá ,tối nay lại muốn đi cafe mùh ai đi cùng nhờ
  3. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua!
    Có biết bao điều mà mình chẳng thể nào lý giải nổi. Mỗi ngày lại thêm một 1 vài điều mới khiến cho mình chỉ cảm thấy thêm mệt mỏi. Rốt cuộc là thế nào nhỉ? Yêu hay ko yêu đây?? Mình cảm thấy mâu thuẫn khủng khiếp. Nhiều lúc nghĩ, hay là cứ gật đầu cái rụp rồi muốn ra sao thì ra nhưng những lúc ấy lại ngập ngừng không nỡ. Mình sợ mình ngộ nhận, mình sợ rồi sẽ làm khổ người ta. Sự thật là mình vẫn chưa quên được người cũ. Sự thật nhiều lúc khiến cho lòng người đau nhói. Dù chẳng muốn nhớ đến nhưng không hiểu sao "càng cố tình quên càng nhớ thêm"...
    ... "Em định để anh phải đợi đến bao giờ nữa đây ??".
    Ừ, cũng không biết thật. Mình cũng có tình cảm dành cho ngưồi ta đấy chứ, nhưng mình lo rằng liệu đó có phải thật sự là tình yêu không hay chỉ là sự thương hại nhất thời?? Hay chỉ là sự ngộ nhận??? Sợ lắm những tình cảm nửa vời. Con bạn mình:" Mày cảm thấy thế nào?? Mày muốn làm cái gì??? Nếu mày thấy có tình cảm với người ta thì dứt khoát đi chứ mày còn định làm khổ người ta đến bao giờ nữa??"...
    Cảm thấy thế nào ư? Muốn làm cái gì ư??? Chẳng biết, thực sự là chẳng biết phải làm cái gì đây. Mình cảm thấy mệt mỏi quá. Riêng cái chuyện này đã khiến mình muốn phát điên lên được. Nhiều lúc chẳng muốn nghĩ nhiều mà cứ phải nghĩ. " Rồi mày sẽ khổ thôi N ạ, nghĩ nhiều mà làm gì..". Nó phát ngôn một câu xanh rờn thế làm mình chột dạ. Nghĩ thấy nó cũng đúng, từ trước đến nay mình đã bao giờ được thảnh thơi đầu óc đâu. Lúc nào cũng nghĩ... Mà cứ nghĩ nhiều làm gì nhỉ??? KHông muốn thế đâu nhưng cái tính mình nó thế rồi...Mà cũng dễ bị tổn thương lắm lắm... Thôi, chẳng viết nữa... Càng viết lại càng nghĩ. Đi học bài tiếp.
  4. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Đi xem "50 first date" về...
    Lên mạng check, chát
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, thế là hoãn luôn cái vụ đi ngắm gái Ngoại ngữ , lại tụ tập, và thế là lại bắt đầu 1 cuộc tàn sát mới .......... giết.................. giết và ................giết ................. lúc này thì không còn anh em nữa roài, tất cả đều ở trên 2 bờ chiến tuyến cộng thêm 2 tên ngồi ngoài hóng hớt ........... chiến .............. và......... chiến ...........
    vậy là chuẩn bị có thêm 1 vụ nhậu nhẹt đập fá roài.
    Nhắn nhủ những ai tham chiến ngày hôm nay, ai đi đứng thế nào thì PM cho Cun để confirm cái lịch nhé, không thiệt ráng chịu hé
  6. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nhât kí
    Ngày 10/03/2005
    Nhận được một tin nhắn lạ hua lạ hoắc , mk, con đó làm gì đủ tư cách để nói với mình bằng cái giọng như vậy.Rằng thì là nhường Sơn cho nó ư? Rằng thì là mình ko có lòng tự trọng ư?
    Bực quá, người chịu tất cả lại là Sơn , mình khóc , mình quát, chửi rủa móc nhiếc Sơn về con đó.
    Sơn mệt mỏi, mình biết thế , nhưng cái con ích kỉ và kiêu ngạo trong mình ko cho phép dừng lại..
    Ngày 12/03/2005
    Đi thi lại môn TL , mà u uất, lòng đầy ấm ức, muốn khóc. Cố phải làm bài cho tốt, chẳng muốn học lại.
    12h trưa , Sơn bảo muốn nói chuyện với mình. Mình lặng thing,
    Vẫn giận
    Ngày 13/03/2005
    Mình khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa, lúc này đây , mình đang rất nhớ Sơn , yêu Sơn đến điên dại, mình gọi điện Sơn chẳng thèm bắt máy, nhắn tin SƠn cũng ko trả lời , Sơn ko đón mình đi học nữa, .., có lẽ Sơn đã quá mệt mỏi..
    Mình biết thế ...
    Những ngày sau đó
    Mình cố gắng lao mình vào công việc , vào học hành,,và những buổi đi hát, đi nhấy m, Bowling cùng bạn bè.
    Và khi về , dù rất mệt mỏi , nhưng hình ảnh Sơn vẫn nặng trịch trong đầu , váng vất, và ôm những giọt đau xót vào giấc ngủ chập chờn....
    Ngày 19/03/2005 :F_177 off ,
    Ừ , đi một chút , mình cố gắng son phấn, che lấp đi quầng thâm , nhoẻn một nụ cười thật tươi , để vẫn còn thấy mình là một cô gái vui vẻ ..
    Chị Yashu82 nói rằng mình khác những gì chị ấy tưởng tượng , mình hiền và ít nói.
    Chẳng phải , bởi lúc ấy, trong đầu còn ai nữa đâu ngoài Sơn?
    Về sớm, chẳng để làm gì , có chăng cũng chỉ là đau nhói đi qua những con đường mình và Sơn đã đi.
    Khóc, nước mắt chẳng giúp người ta xoa dịu nỗi đau đang cào xé da thịt, nước mắt cũng chẳng làm gì .
    ....
    .........................
    Những ngày sau nữa, Sơn gặp , Sơn kêu chẳng có chuyện gì để nghĩ ngợi cả.
    Mình ko muốn , mâu thuẫn , yêu Sơn mình có tất cả ,Sơn là một người đàn ông mà bất kì cô gái nào cũng mong muốn,
    Chính ở cái tính đào hoa đó mà ko ít lần mình bị làm phiền , quấy nhiễu bởi những cô gái quanh SƠn.
    Mình thực sự mệt mỏi , ..., và cũng đã cố gắng đi tìm một người khác cho mình, thay Sơn , nhưng ko thể ...và đã rất nhiều ngày vừa cố gắng là người yêu của Sơn , vừa hy vọng tìm một người khác...
    Khô héo người cứu vớt lấy tình yêu của 2 đứa , để rồi
    Bây giờ đây
    Mình lại cô độc và ko người chở che
    ...
    Được canhcammauxanh sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 27/03/2005
  7. sunshine_81

    sunshine_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần như chạy sô để được vui vẻ huyên náo nhưng cuối tuần thì sao nhỉ .Người ta ra đường mình ở nhà, có sao ko .Hờ hờ, chẳng thể nghĩ hơn hay nói như nhóc thì chị ko thể làm được gì .Ừh , cũng có thế chị sẽ phấn đấu hết sức mình va khi ko thể thì chập nhận số phận
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hức.... chiến hữu mới chả chiến hữu.... Ghét cái giọng chưa kìa... Nghe có vẻ vui lắm, trong khi Cún này, Lys này, đau khổ thấu trời.
    Hôm qua cứ tưởng số đỏ nên nhảy vào đặng kiếm bữa cháo. Ai zè... hưc... Cứ tưởng hôm qua số đỏ...
    Trưa, sang bà nội ăn cơm, bố phone về: "Bố đang ở Trung Quốc, mua gì không?"
    Thế là ừ hữ. thế là ông già "khôn hồn" hiểu ý ngay: " Giầy hả? Rồi... thấy một đôi hầm hố rất hợp với con. Quần bò nhé? Số 24? Ok. Thế áo?Ừ... sắp hè rồi... ừ... màu mè hở? Ok."
    Chiều, đi học, than thở tài chính, than thở tiếc tờ polimer 500 không dám tiêu, con Phương nhét cho một tờ "trâu tím": "Mày tiêu đi, coi như giữ hộ tao, đầu tháng mày lĩnh lương thì đưa tao để tao có cái mà tiêu." Thế là xong.
    Đấy, thế mới tưởng là hôm qua có lộc chứ....thế mới cố mà chiến chứ.... Đại ca ********! Bút chì ********! Bác Nor.. cũng... Hay là mình chỉ hợp làm "hậu vệ thòng" cho bác Nor nhỉ? LẦn sau cạch mặt mụ Lys không chinh chiến với mụ nữa!!!! Hic...
    Cuối tháng nhất định phải lấy số tiền đó đi ăn mực giải đen. Mụ Lys đã đề nghị rồi.
    Mực nướng đê!!! chẹp...
    --------------
    Chủ Nhật
    Con Chi đến nhà, vác theo một con gà béo mầm, 1kg khoai lang vàng, bắt mình đi mua dừa tươi về. Khà....... cũng được. Tất tưởi mua dừa về vắt lấy nước cốt, xong, quẳng đấy cho nó nầu Cà-ri, rồi thì online.
    Nào... bây giờ chỉ việc rẽ qua mua mấy cái bánh mỳ về là có Cà-ri ăn roài.... Kể ra như thế cũng là có lộc đấy chứ!!!
    --------------
    Ngày trước gã nói: "Từ khi quen em, công việc của anh xuống dốc thê thảm, chả vụ nào ngon lành." Thế là tan từ đấy.
    Tuổi mình có hợp với tuổi gã quái đâu. Mà đàn ông thì lại cần cái Lộc của vợ để làm ăn. Hic.... Oi... Lộc... Chả hiểu năm Ất Dậu chết đói 1945 này thì có lộc gì đây...
    Nghe nói "đen bạc đỏ tình"..... Chờ xem... Lộc có hình trái tim và màu đỏ hay sao nhỉ?
  9. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    : Have I told you lately that I love you Have I told you there''s no one else above you
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, chị hoa_xuong_rong81 ơi, tối mai chị em mình hẹn hò nhau nhé, làm ly ruợu đi, hứa với nhau mấy lần rồi, mà cứ bỏ đấy. Em sẽ kể cho chị nghe 1 câu chuyện này hay lắm, về tình yêu chị ạh, ngọt ngào có, chua có, đắng có, chát có, và có cả chất cay nữa chứ...khà khà...
    Tối mai nhá, chắc là em không bận gì đâu, mai nhá

Chia sẻ trang này