1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối lượn lờ shopping cơ mà toàn đi muộn nên những quán ruột đóng cửa hết, vào mấy hàng lạ thì chả có gì mà xem, ngó được cái áo thì bị cái Chíp chê, thế là thoai, chả mua nữa, lại đi về, thế là hết 1 ngày chủ nhật.
    Mai đi học đây, không biết thầy còn "dỗi" nữa không nhỉ? Đến chán thầy, hơn 30 tuổi rồi mà như trẻ con, "dỗi" nữa chứ, thảo nào đến bi giờ ko có người iu . Ít nhất trước hết thầy fải thương mình, thầy tròn như thế leo lên 4 tầng mệt lắm chứ, tụi con leo 4 tầng thở không ra hơi,ngồi chưa yên thầy kêu đi về, ức chế lắm chứ........
    Ngày xưa mình thích trêu thầy để ông ý bĩu môi ngó cho khoái, bi giờ thì sợ roài, thầy ơi con sợ lắm roài, mai thầy đi dạy nhá, đừng để con fải lang thang ngoài quán bi da với mấy thằng con trai, để rồi fải làm bình vôi, chuyên đi fá bi cho bọn nó........... mai nhá thầy ơi, mai thầy đi dạy nhá ........ không con trù cho thầy ế vợ thì khổ đấy thầy ah
  2. sunshine_81

    sunshine_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối tuần em có thể ngồi bên mâm cơm cùng gia đình đấy là niềm vui nhưng sau mỗi niềm vui là nỗi trăn trở ,nếu đọc cuốn sách " Quảng gánh lo đi và vui sống " thì cuộc đời tốt ko , ko lo lắng ko bồn chồn ko fải bận tâm mai ta ra sao.Người ta dạy học cách sống trọn vẹn cho một ngày 24/24 để đừng hối tiếc.
    Một ngày cuối tuần có ý nghĩa với em anh ạ !
    @Bạn : Có thể bạn của tôi hơi hoài nghi nhưng ko thể trách được vì ko ai nói trước được tương lai, nói về khía cạnh bạn thân nhé .Chúng ta đều hiểu chỉ có khía cạnh này .Okie nhé
    Hãy chờ một time nữa bạn của tôi sẽ biết và hiểu hơn .Nói thế nào nhỉ , ùhm mà thôi sẽ bàn tiếp vụ này hôm nào đi cafe.
    @ Yasu: Được thôi em , chị Xrồng đây rùi nè .Cảm giác nhâm nhi một chút xíu tạo hưng fấn hơn nhỉ.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua đi off một tẹo xong về "đá lẻ" vui đáo để. Mãi mới lôi con TRà và con Liên đi được. Toàn bọn đã quá chán ngán các "anh già" ở cơ quan đang muốn đi "đổi gió" với không khí trẻ trung. Hoá ra huỷ kế hoạch dắt chúng nó lên Indochine nghe Jazz lại hoá hay. Tự nhiên lại giao lưu với một thằng bé nhắng ơi là nhắng. Phải nói là rất vui. Oài... điện thoại khoá một chiều. Phải để đấy "ăn vạ" papa đã, cụ nạp xiền cho mình thì mình sẽ nhắn tin cảm ơn thằng bé...à... cảm ơn 2 thằng bé mới đúng.
    10h về đến nhà, lại tót sang buôn dưa, tranh thủ online nhờ con H. 1 tẹo. Chết cười. Nó cũng thi Miss YAN còn mình thì bon chen Miss TTVNOL. Ngồi bình phẩm hàng trăm cái ảnh... hơn 11h rồi. Hết ngày... lại về ôm mèo ngủ thôi!
    --------------------------
    Sáng thứ 2.
    Lại bắt đầu một tuần mới.
    3h sáng tỉnh dậy. Cố gắng mãi mới ngủ lại được. 7h lại tỉnh. Nằm ngẫm ngợi một tẹo nào... Bao giờ thì sáng sáng tỉnh dậy bên cạnh một hơi thở đàn ông nhỉ? Gớm quá... mới sáng ra, mới đầu tuần mà đã lại nghĩ đến... hì hì... Tự cười mình. Thế là tuần này vui rồi đấy!
    Đúng 8h ra khỏi nhà. Mưa lun phun. Lâu rồi không ăn xôi xéo của bà cô. Thế là làm một bát to đùng. Vừa ăn vừa tán mấy cô dì chú bác... Phải nói là lâu rồi mới "giao lưu" với các "bô lão" hàng xóm đấy. Cũng vui. Hỏi han tình hình đời sống, báo cáo tình hình "hậu tốt nghiệp - tiền thất nghiệp", than thở về trời đất mưa gió... Lại sướng vì mọi người khen chuyện đầu tóc. "Dạ vầng, cháu chỉ gội bình thương thôi, chưa tìm được nhà tài trợ cho việc chăm sóc đặc biệt mà...hì hì...", "Dạ, vầng... cháu tranh thủ còn trẻ phải để tóc xanh dài thượt, chứ đến đầu 4 như các cụ thì cũng chỉ có nước cắt ngắn uốn xù." Một thoáng sợ già... Củ chuối!
    Chén xong, chui ngay vào café bác Định. Vớ tờ ANTG cuối tháng 2 , mới nhớ ra bây giờ đã cuối tháng 3 rồi. Nhâm nhi nâu đá, đọc báo, chợt thấy một cái ảnh ông anh đã post trên forum H. lại được lên báo. Khà... phải bắt khao mới được.
    Ờ... hôm nay ngồi ngay cửa ra vào quán. Xem lào... xem thế lào lào... tóc xoã xượi, nhâm nhi cà phê, ngó nghiêng phố phường... Lâu lắm rồi chẳng ngồi yên một chỗ im lìm ngó trời đất như thế. Mưa phùn, đủ ướt đường... ngại đi học ghê... nhưng mà nếu ngồi sau xế của một chàng đi lượn thì lại sẵn sàng ngay... củ chuối. Lại tự cười mình! Già rồi còn bầy đặt lãng xì mạn. Củ chuối!
    Nhưng mình có già lắm đâu. Hôm qua lão kia còn gọi mình là "con ranh" ầm lên kìa. He he... nghe thấy thế không tức mà lại thích mới bỏ bu chứ. Củ chuối!
    Chat chit với mấy bà chị liền. Toàn gọi "chị già ơi". Mình thật đểu! Nhưng mà... xong các chị em lại kề vai sát cảnh ca điệp khúc: "Ừ, già đây." Đàn bà con gái, chỉ lo già. Mình cũng chả ngoại lệ... Củ chuối!
    Vào post ảnh ọt "chào hàng" một téo.Chào mọi người hết rồi, mọi người cũng out for lunch hết rồi. Thế là đã 12h rồi. Hôm nay
    học bù Dịch ngoại giao, 1 rưỡi mới vào học. Thế là 1h từ nhà đi này... còn 1 tiếng để làm bài tập. Mình thật là ... mãi không chừa được cái tật "nước đến chân mới nhảy"... Ôi cái thứ tiếng Phát xít. Tự nhiên ghét không tưởng... 1 trang A4 dịch ngược. Mẹ ơi! dịch ngược! Đúng sở đoản rồi...hic.... Nhịn ăn mà làm bài! Cho chết cái tội lượn lờ...
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là ức chế, ức chế........... cực kỳ ức chế , hì hục leo 4 tầng gác thở không ra hơi, vào lớp mới nghe lướt sơ qua thầy buôn dưa về mấy vụ học hành, đang đinh ninh hôm nay thầy không "dỗi" nữa,rồi thầy có điện thoại, rồi ............ hic........... hic............ thầy cho lớp nghỉ .......... bây giờ thì fải lang ********* đến hết giờ học mới được về, không thể về sớm, ức chế thầy quá đấy thầy ơi
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Chẹp , đang lúc đêm thế này lại được ngồi nghe bản Concierto d''Aranjuez , thật đã .
    http://yeuamnhac.com/music/showthread.php?t=197735
  6. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 28/03
    Thực sự mệt mỏi..
    Sáng , ngủ đến tận 11 giờ trưa, nếu ko bị đánh thức bởi điện thoại của 1 thằng điên nào đó thì đã ngủ tiếp,..,xuống nhà pha tạm bát mì tôm ,định bụng ăn cho nhanh còn đi học,
    Thì chị đến ,chị bảo đưa chị đi mua đồ, Chủ Nhật chị đi sang Đức rồi.
    Nhớ chị phát khóc,ở nhà 2 chị em choạnh choẹ , cãi nhau ỏm tỏi là thế, mà nghe chị đi thì chỉ muốn khóc được ngay.
    Mọi lần đưa chị đi đâu mà lâu là ghét lắm, làm mình làm mẩy lắm(vì chẳng phải chờ đợi ai như thế).Hôm nay kiên nhẫn phơi mặt 1 tiếng ở ngân hàng, 2 tiếng ở VietNamAirline, ...,còn muộn cả học tiếng nhưng chả ca vãn một câu.
    Tối đi học về , thằng điên lại gọi điện hỏi :Anh đáng ghét lắm à bé ?
    Trả lời gọn lỏn : Em ko có thời gian để ghét mọi người
    Người như chết rồi, tắm gội xong mà vẫn gắn mắt vào cái máy tính được, mình cũng giỏi thật.
    ^^^
    Nghe nhạc , nhớ Sơn nhiều hơn ,Tắt nhạc. Chỉ một mình và đêm, lạnh lẽo , ngột ngạt..
    Bật , Tắt ..cứ thế vài lần.
    Giờ chỉ còn đèn màn hình vi tính , xung quanh tối om.Mơ ngủ hay sao nhỉ, váng vất trong đầu là đôi mắt Sơn trong veo.
    Là khi Sơn cười!
    Từ ngày nhận ra cả suốt mấy tháng trời toàn chạy theo những điều phù phiếm thì lại càng yêu Sơn hơn, trân trọng Sơn hơn
    Chẳng còn gì hạnh phúc và bình yên mỗi khi nói
    :Người yêu em đấy và ôm Sơn thật chặt.
    Cho cái lũ bậu nhậu kia thôi xỉa xói, thôi này nọ.Và ko còn thằng điên nào xung quanh nữa.
    Cái bọn chó đấy , ghét ko chịu được.Dai như đỉa và xấu xí tệ hại vô cùng
  7. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đêm , phơi quần áo.Xong xuôi.Mở cửa ban công , sương và gió lùa nhẹ .Ngồi bên ban công, im lìm và những ánh đèn vàng nhoà trong sương. Bận, đủ thứ việc, cũng có những nỗi lo , những cuộc vui, những cuộc trò chuyện, giải trí.Vậy cũng là bận bịu và chiếm hết thời h,Vì thế, lâu rồi mới ngồi chỗ này, chỗ mà khi tĩnh lại, để sắp xếp những việc cần làm và khối nghĩ .Ổn . Khép lại cửa ban công và ngủ khò luôn. Thứ ánh sáng mờ mờ trong buổi sáng tinh mơ.Và lại bắt đầu 1 ngày mới,ngước mắt qua ô cửa kính : Kia là sương hay giọt mưa trên nụ hoa nhãn nhỉ ?
  8. sunshine_81

    sunshine_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt rã rời, cảm giác trống vắng và em vẫn mải miết đi tìm những điều ko có thực .Ngày hôm qua ấy thực sự đêm về thèm khóc,vừa mệt vừa buồn, nhưng lại sợ chẳng dám fiền đến ai .Em lại ngồi im lặng trên căn phòng , nếu ngắm kĩ lại gương mặt thì khoé mắt cũng ngấn lệ rồi.
    Định tránh xa cái TTVN này một thời gian mà ko làm được ,mệt thế này, muốn được cười đùa bên bạn bè nhưng khi trở về nhà đối diện với chính mình em lại rất sợ........bao giờ anh ra ngoài này......
  9. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày mai, sáng sớm mai, sẽ thu hồi lại tất cả tình yêu đã ban phát ,chỉ giữ lại cho 1 người.
    sẽ gửi lại cho anh vào cuối tuần
    Yêu anh
    Chủ nhật, sẽ đổi số điện thoại,ờ,vứt cái số chó má này đi, hết lũ bậu nhậu,
    Ờ,
    Hôm nay , mệt thế, sáng nào cũng ngủ muôn, thế mà sáng nay dậy sớm, cũng biết lấy quần áo ra sân phơi,mấy bác hàng xóm đang buôn dưa ở đầu nhà , mỉm cười chào, ngước nhìn mặt trời như thể khiêu khích : Ê mặt trời ! Tao là tao đây
    Cợt nhả , nhe bộ răng ..
    Chiều đi học,cô TL : Vân Anh, học TL chả xong lại còn đọc tạp chí à ?
    Thằng Duy Anh trả thù ngay : Cô ơi ! bạn ý học giỏi lắm, cô gọi bạn ý trả lời câu vừa rồi đi _đầy nham hiểm.
    Cúi đầu , đỏ mặt , vẻ ko hài lòng..nhưng vẫn đọc tiếp.
    Sắp mùa hè rồi, cũng phải ăn diện = chị = em , minh chứng cho cái suy nghĩ đú bẩn đấy là vác về hàng loạt, rồi nhà tài trợ nào sẽ rót tiền vào ATM cho đây,
    Mặc kệ, học trống đội sao khó thế . Gõ cái trống hành tiến cũng ko xong.Hô cho chúng nó gõ đều được loại Tốt cả , mình thì cô bảo phải tập thêm,, cô ác ,
    Vã mồ hôi trả nợ xong món trống hành tiến, thì , còn gì đau đớn hơn , là tuần trước trót bùng tiết để chàng đón đi chơi mà quên mất món trống chào cờ ...ờ hờ ..
    Cô cho em giả nợ nốt được ko ?
    Gõ rối rả , cũng xong,...,
    Đi chụp vài cái ảnh thẻ , coi như là làm thẻ này thẻ kia luôn.
    Quán của Sương Linh lúc nào cũng đông, hay là hôm nào ra chụp vài kiểu nữa ,
    CÓ 1 kiểu dán ví , hôm say gã Butchi lấy mât rồi. Tệ thât., về còn hồn nhiên kêu thấy trong ví chả biết sao có .
    Ờ , gã But chi đã nói một câu thế này khi mình nhắc cất ví cẩn thận : Thân anh anh còn chẳng tiếc em nữa là cái ví của anh, anh chì nhớ ko ?hehe.
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    Mai là thứ Tư _Kỉ niệm một ngày, Thứ 4 02/03/2005
    (Chị Lys hỏi nghĩ gì về chuyện trước kia
    Gọn lỏn : Em có cảm giác như 1 đứa trẻ con bị mất đi một món đồ chơi thôi )
    Lừa đảo chị Lys hay là thật nhỉ? Chắc là thật.Mong là hắn 1 đừng nghe thấy câu này , ko có phòi máu mà chết mất
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Bé ạ, chị đã nói rùi mà...
    Em hiểu được mình, có nghĩa là đã lớn rồi đấy...
    Chúc bé của chị vui nha

Chia sẻ trang này