1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soleildeautomne

    soleildeautomne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Mk lần 1 : Đứa nào xoá bài ông ấy nhẩy ?
    Mk lần 2 : Trời nóng thế này mà chiều nay phải thò mẹt ra ngoài đường , chắc chết quá .
    Mk lần 3 : nghe bản tin xong tức muốn ói .
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Hờ, cuộc đời thế đấy, ttối thứ 7 mà vẫn mò mẫm lên mạng, tìm kiếm 1 niềm vui nhỏ nào đấy để tạm gác cái cảm giác cô dơn tối thứ 7 sang 1 bên.
    oài, mà lo đếch gì, nếu thích thì chị lang thang 1 mình, ngắm phố ngắm phường và ngắm người ta tình tứ với nhau.
    Bực mình con bạn quá, hẹn mình cafe, làm mình váy áo, phấn son, cuối cùng lại bỏ bom mình. Vừa bực mình vừa thấy buồn cười. Mặc váy vào hàng nét ngồi kì cạch gõ. Đúng là điên đời. Thôi out, lang thang 1 mình vậy, gặm nhấm nỗi niềm tối thứ 7...keke
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Em đang mang trong mình niềm vui hay sự lo lắng bồn chồn đây anh, em vẫn cứ hay tự sắp xếp công việc 1 mình ,em sợ mang lại fiền hà cho mọi người.
    Tối nay, vâng! Em vẫn là người khuấy ly đen nhiều đường ấy.Anh cười nhiều hơn, nói nhiều hơn,làn da rám đen hơn trước.Nếu như ngày trước em cứ thích ngắm cái khuôn mặt đó vẻ mặt anh thật trầm tĩnh,và bị em chọc ghẹo cho đỏ mặt thì hôm nay anh lại làm ngược lại điểu ấy.Anh hết đỏ mặt và trông anh chững chạc hơn nhiều.Sao chúng ta lại vui vẻ đến thế,em ko hiểu lí do gì nữa.Chỉ một lời giản đơn, hãy gặp anh đi " Mai anh lại đi rồi ".Nơi fương xa chúc anh mọi điều hạnh phúc.Ngày mai chúng ta lại lao vào vòng xoáy cuộc đời, vậy cứ vui đi đúng ko ? LÀm một ngươì bạn sẽ tốt hơn làm kẻ thù.Hy vọng đêm nay em sẽ ngủ ngon.
    Được hoa_xuong_rong_81 sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 09/04/2005
  4. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước chú hỏi tôi , trái tim tôi thuộc về bao nhiêu kẻ.Trái tim tôi chỉ gần thuộc thôi, cỡ vài chục chú .
    Nhưng bây giờ thì nó nằm trọn trong tay một người rồi,
    ---------------------------------------------
    Tình hình tôi nghi chú là đàn bà lắm chú sole ạ., vì chỉ có đàn bà mới có cái giọng đâm bị thóc chọc bị gạo thế thôi
    ==================================================
    :) Tên kia, nhắm mắt vào ngủ đi
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt mùa đông, cái lí do của ngày hôm nay cũng đáng kể đấy nhỉ? thời tiết cho thấy đúng là mùa đông đã đi qua hẳn rồi, còn món ăn thì đặc sệt của mùa đông nhỉ, gia đình mình nhỉ?
    Hì hụi suốt cả buổi chiều với cái nồi thịt bò, bác của mụ Cún cũng khá tâm lí, sau khi rang cafe xong cho các cháu mượn bếp để ninh thịt. Thịt cuộn vào cũng chẳng chắc lắm, mà chắc làm sao được khi buộc thịt bằng chỉ khâu. Mà lần nào 3 đứa nấu ăn i chang là có vụ to tiếng chỉ chưa có xô xát thôi nhỉ, nồi niêu xong chảo bay vèo vèo........ khà.........khà............ hôm nay lại có thêm kẻ mắc bệnh lèm bèm nữa chứ, đúng là bệnh này là bệnh lây thật rồi.
    Khì khà, hỉ hả với cái nồi chiến tích cả buổi chiều, lần đâu tiên kể từ vụ gia đình mình thành lập đến nay, chúng ta lẩu thanh tịnh no wine , ah ko có tí chút để nói lí do tạm biệt món của mùa đông và chuyển sang các món ăn, uống của mùa hè chứ nhỉ
    Râu, dê đủ cả rồi, đúng là đại gia đình đúng nghĩa nhá............ thêm mấy cái định nghĩa, MNS và MMS làm cho 2 kẻ đến sau mắt tròn mắt dẹt trong lúc cả nhà rũ ra cười cũng xứng đáng lắm đấy...... gia đình mình chuẩn bị đủ 2 mâm rồi, cố lên chứ nhỉ?
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0

    Nài cái mụ witch nài... nghe "gia đình mình" tình củm không chịu được. Cơ mà sao lại kể lể cái vụ "to tiếng" với cả "lèm bèm" gây mất đoàn kết quá đi mất.
    Đúng là nhà mình sắp đủ 2 mâm rồi. Cố lên chiaki!!!
    Cả nhà mình bây giờ hình như chỉ còn mụ và ta, cả anh iu của chúng mình nữa, là 3 đứa chưa có "râu, dê". Chẹp....
    Cơ mà ta ứ có ý định kiếm "dể" cho nhà mình đâu. Ai bảo tối thứ 7 lại vui vẻ thế chứ. Vui thế thì còn đâu mà nghĩ đến đi "tình báo" chứ. Hì.... Đùa thôi. Cái "phòng ăn lẩu" nhà ta chỉ mới đủ chứa từng ấy người. Thôi chúng mình đợi khi nào ta "cơi nới" được cái nhà to hơn thì chúng mình kiếm "dê" nhé!
    ---------------------------
    Tối qua, cả hội chia tay. Mình về đến nhà lại cò cưa con béo đi lượn phố. 11h mới xách xe ra, hai bác lầm bầm chửi, nhưng lại không ngăn cấm. Thế là 2 con lượn. Định bụng ăn chè CÁt Linh hoặc ăn kem Tràng Tiền như mấy đêm trước, nhưng bữa lẩu với cả nhà no quá, làm mình chẳng ăn gì được nữa.
    Lượn... 11h đêm mà đường vẫn đôngthanh niên lượn lờ. Phải chọn những đường vắng cho đỡ nhức đầu. Lượn... Nửa năm... mới nửa năm thôi, mình cũng lượn vào giờ này... với gã. Những con đường trung tâm Hà Nội đêm đúng thật là "con đường tình yêu". Ngồi sau xe, ôm người ta thật chặt, huyên thuyên đủ thứ và hít thở đêm Hà nội.... Cái cảm giác ôm con béo bây giờ có khác gì ôm gã đâu. Chỉ là cảm giác sự đơn độc được vỗ về... Ngày đó...
    Thời gian trôi qua và mình cũng hiểu ra nhiều điều. Mình đã từng bị nỗi sợ chi phối quá nhiều. Sợ đơn độc... Gã không phải là một sai lầm, nhưng... chẳng biết đó là gì nữa. Chỉ có điều, tất cả là do nỗi sợ cô độc... Cũng có thể là một sai lầm chẳng? Hai con tim trẻ tìm đến nhau để xua đi nỗi sợ cô đơn, chẳng thể sản sinh một tình yêu.
    Bây giờ, cứ tụ tập bạn bè, lượn phố với con béo. Thế là chả có cần gì yêu đương cho nó mệt. Nhớ nhung, đau khổ.... sợ lắm rồi!
    -----------------
    Sáng CN bị thức tỉnh bởi ác mộng... Tại sao nhỉ? Tối hôm trước vừa mới vui vẻ như thế... Nước mắt cứ chảy ra... nấc thành tiếng.... mẹ ơi... Có phải vì tối hôm trước quá vui vẻ không?Nên ngày sau lại hụt hẫng vì chỉ còn lại ta với ta... Cho đến bây giờ vẫn không quen được cái cảm giác tỉnh dậy trong nhà mình mà không thấy mẹ bên cạnh...
    Sao trời đẹp đến thế! Đã từng có những CN đẹp trời hai mẹ con cùng đi ăn bún ốc rồi lại đi cà phê... Mẹ đã dạy mình hút thuốc lá, Capri nhẹ hều. "Cà phê mà không có thuốc lá thì mất vị!". Từ ngày dạ dày mình yếu đi, toàn bị say cà phê... vậy là chẳng uống cà phê được nữa, cũng chẳng bao giờ hút thuốc nữa.
    "Mẹ cho mày biết hết những thứ ăn chơi, để mày biết là mày phải thích cái gì cho đúng, để mày không tò mò, không thèm thuồng!"
    Ôi mẹ! Hoá ra mẹ lại có cách giáo dục con cái đúng đắn đấy mẹ ạ! Thay vì lẩn tránh, chúng ta nên lao vào và tìm cách chiến thắng. Cần phải là kẻ chủ động! Mẹ ạ! Đôi khi tớ thấy mệt mỏi vì phải làm người chủ động, nhưng giờ thì tớ thấy hết mệt mỏi, tớ thấy rất vui vẻ! Bởi vì tớ không bao giờ lo sợ điều gì bất ngờ ập đến và điều khiển tớ nữa! Cảm ơn mẹ!
    Hôm qua mùng 1, đốt tiền vàng gửi mẹ rồi đấy. Ông anh hoá vàng cùng tớ ấy, là trong hội thân cận. Mẹ ạ, tớ nghĩ tớ sẽ thân thiết với hội đấy trong suốt những ngày tới. Mẹ phù hộ cho cả bọn đấy nữa nhé!
    --------------------
    Trưa rồi, chẳng đói. Từ sáng chỉ gặm mỗi quả táo thôi mà không muốn ăn gì. Chắc tại tối qua ăn nhiều thịt bò, thừa đạm.
    Con Trà bảo tẹo nữa đi lượn. Trời quá đẹp. Phải lượn! Không thể phí một ngày CN tươi đẹp như thế này được!!!!!!!!!!!!! Trời ơi... trời đẹp ghê quá!!! Biết thế đi Phủ Lãng với hội HNC thì có phải kiếm thêm được nhiều ảnh đẹp thi Miss không. Hic....
    Nhưg mà thứ 3 thi Mor rồi, chẳng dám đi chơi xa.... hic... Nhưng cũng không thể phí một chiều CN đẹp như thế này!!!!!!!!!!!!
    Tối nay gặp "gái ngoại ngữ" của đại ca. Hèm... chắc là vui lắm. Bạn thân của mụ Lys này, cũng là "gái ngoại ngữ" này... Có mà vồ lấy nhau mà tay bắt mặt mừng ý chứ. Đại ca ơi! Bọn em ủng hộ nhiệt liệt!!! Đại ca ơi... mừng quá!!! Sáng hôm qua thi TTHCM, nhìn thấy .... đại tẩu... ở sân nhà E, đã định chạy ra "thảo mai" rồi, nhưng đang căng thẳng vì sợ gặp phải giám thị khó tính cho nên lại thôi. Đại tẩu trông rất tươi... Đại ca ơi! Mừng quá!!!!
    MMS hehhehe
    MMS hehhehhehe
    Quái, sao viết lách một tẹo lại thấy vui thế. CÁi tội mình là hoan hỉ vì được đi chơi đây mà.
    .... khóc khóc cười cười khóc khóc cười cười... Ich dumm Kopf!
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 7 trôi qua êm đềm, tình yêu mong manh vội tan , lạc lõng giữa đêm khuya.Ngày xưa chỉ cần nhấc máy là lại đc nghe anh hát hay anh lại bật những bài tình ca cho nghe,cả 2 lại cùng bàn luận giữa ko gian về đêm như 2 kẻ điên.Vậy mà thích.Hic ! Sao lại nhớ đến chứ , quá khứ đẹp quá ko thể nào quên.Thỉnh thoảng nhớ đến làm lòng ta nhẹ lâng lâng,nhiều khi chẳng nghĩ đc cái gì cho ra hồn cả.
    Hôm nay chủ nhật đẹp trời quá, cả nhà đang đợi ta về mà ko thể về đc,lại có lỗi với gia đình.Ôi ! chiều nay kiểu gì cũng cố lượn về với đứa cháu của ta, 2 dì cháu lại đc ôm nhau thủ thỉ.Tự dưng làm ta thèm thế,một đứa con cho mình.Ôi trẻ con, sao ta lại yêu quý chúng đến thế.Cháu của dì ơi, chiều nay dì sẽ về với con, con sẽ lại ôm chặt lấy dì và bắt dì dắt đi chơi.Nhớ con quá!
    @ Bạn: U biết vì sao mà mỗi lần gọi nhau í ới đi chơi mà tui cứ thích 1 mình ko ,nhiều lúc muốn có nhiêù người xung quanh mình, nhưng nhiều khi lại thích đc ở 1 mình.Ko giận ai ko trách ai mà chỉ là ý thích đến bất chợt.Tôi vẫn cứ hay thắc mắc, U có là người hiểu tôi ko nhỉ, tôi thì hiểu U khá nhiều ròi ,tôi hiểu đc cái tính cách của U đó.Hum nào tôi nói cho U nghe nhé.
    Được hoa_xuong_rong_81 sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 10/04/2005
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Sáng mụ Lys rủ đi shopping ngắm đủ thứ trên đời. Chuẩn bị đi thì bố làm hẳn cho 1 nồi đỗ rồi vứt đấy......... hic.......hic........ cả 2 chị em đang chuẩn bị tinh thần té vậy mà fải lui đến hơn 1h để làm cho xong.......... hic.......hic bố ác chả khác gì mụ dì ghẻ trong chuyện "tấm cám"
    Rồi cuối cùng cũng lướt được. Xem nào, ngó váy thì mụ Lys chăn được 1 cái váy......... đảm bảo mùa hè mặc không sợ nóng được cái màu thì đẹp ( màu đúng màu mình thích mà ko đẹp thì còn cái gì đẹp?)mặc vào thì lại "ngon".... chẹp....... đến mình nhìn còn thích nữa là con "dê" nhà mình mà nhìn thấy vợ hắn mặc chắc khen lấy khen để mất thoai. Mình cũng vớ lấy được cái áo màu hồng 2 dây để thử....... mami ơi, god ơi, lần đầu tiên thấy mình mặc 2 dây mà không gầy tẹo nào cả, đẹp dã man, điệu nữa chứ.. mình bắt đầu lại thích thêm màu hồng đậm nữa rồi đấy ......... hic..........hic......... đứng nhìn mình trong gương đến tận 15'' mà ko thấy chán, trông mình lạ thật.... nhưng rồi cũng chẳng dám mua.... mình vẫn không đủ gan mặc nó ra đường, mà chắc gì khi mình mua rồi thì mẹ cho mình mặc cái áo đó ra đường. Ngậm ngùi trả nó cho người ta treo lên mắc.
    Rồi 2 đứa lượn tiếp ra chợ Hôm mua vải. Đi mỏi rã cả chân, nhưng cả 2 cũng chọn được mấy miếng vải ưng ý, mụ Lys thì 1 serie vải may váy, mình thì vẫn loè loẹt đến mức bị mụ ý kêu oai oái " mụ không thể chọn được cái gì khác ngoài màu đỏ ah" hi..... hi bỏ làm sao được, " ta là con người của sự loè loẹt mà"
    Tối nay cả lũ đi gặp " đại tẩu " rồi, hồi hộp fết, tò mò nữa chứ, thành viên thứ 9 của đại gia đình, hy vọng các vụ họp mặt gia đình sau này "đại tẩu" sẽ tham gia nhiệt tình với các mụ bà cô trong nhà , tối nay fải ăn mặc hoành tráng đón "đại tẩu" mới được .......... nào chuẩn bị trang điểm thôi
  10. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Mong cho đại tẩu mới nhẹ nhàng, dịu dàng

Chia sẻ trang này