1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Cứ thấy ai nói đi shopping là lại nghĩ đến bản thân mình, lâu lắm rồi mama quên mất việc nhặt nhạnh đồ cùng con gái, mama chưa già nhưng mà tính cứ chả vờ hay quên thế này có chết ko cơ chứ, nhắc đến lại mắc thêm bệnh lờ lớ lơ, lâu mình cũng chẳng có gì mới, toàn cũ và cũ, bạn bè có nói chỗ này chỗ kia thì cũng chả biết Mà hôm nay ngày đẹp trời, tự nhiên Mợ rủ đi loăng quoăng , mệt vì lết trên đường, mệt vì phải cầm đồ , nhưng lại thấy khoẻ lên vì mợ tặng cho 1 chiếc áo sơ mi để đi thực tập, đang tự hỏi ko biết form người mình hợp với đồ công sở hay ko nữa À, chắc là không
    Huhu, chỗ này nhiều muỗi quá,dạo này ngồi đâu cũng muỗi, đốt lấm chấm đỏ cả chân, huhuhu, giống như bị.....kinh quá
    Làm sao để hết vết muỗi đốt cắn mà ko bị để lại nốt thâm đây..
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tối nay là lần đầu tiên đi gặp " đại tẩu" vậy mà có 2 người đến muộn, lần đầu mà sơ sót quá đi mất . Leo lên được đến cái tầng cao nhất hóng gió đúng là thảo nào hôm nay gió lạnh quá đi mất. Đại ca hôm nay nhìn hớn hở thế không bít, nói cũng lắm nữa. Đại ca ơi, em duyệt " đại tẩu" roài đấy, chúc mừng đại ca nhá, cố lên đại ca ơi, để nhà mình còn đi lẩu hải sản chứ nhỉ, em thích ăn lẩu ..........hải sản lắm đấy
  3. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    10/04/005
    Anh à ! Lại là ngày 10 đấy
    Em Yêu Anh
  4. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Khiếp thật, cả mấy đứa cùng gọi "đại tẩu" xoen xoét, đến đại ca cũng thấy ngượng. Thích thì rõ là thích rồi, chả biết người ta có thích không nữa, chắc là có rồi, nếu không có thì đã chẳng vui như thế. CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO, TÌNH YÊU VẪN ĐẸP SAO. Cứ nghĩ đến cảnh bây giờ phải chuẩn bị tinh thần cho quãng đời còn lại với chức danh "CÓ VỢ" lại thấy .............. sướng. Thế mà hôm nay có đến 2 đứa (sorry ) khuyên mình nên hoãn cái sự sung sướng đó lại. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy nên mới khổ chứ. Thôi thì cơm không ăn, gạo còn đó (thế mà có đứa phải gió nào lại nhắc mình rằng bây giờ lắm chuột lắm ).
    Phải nói thật là không hiểu sao hôm qua mình hiền đến thế nhỉ, tha hồ để cho bộ tam đa quăng lên quật xuống. Mà không hiền cũng chẳng được. Cứ tưởng kiếm được đồng minh, ai dè người ở ngay sát sườn cũng phản pháo, vào hùa với hội kia để đánh hội đồng mình. Thế mới biết là "gái ngoại ngữ", kéo bè kéo đảng. Mình thân cô thế cô, đành phải chịu nhịn vậy. Cứ đợi đấy. Đến một ngày nào đó, các cô sẽ chỉ còn 3 người thôi, mãi mãi cũng chỉ 3 người thôi, phe đại ca sẽ tăng lên 2, tương quan lực lượng sẽ được điều chỉnh lại. NGÀY ĐÓ, NGÀY ĐÓ SẼ KHÔNG XA XÔI, VÀ CHÍNH TA LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG. ĐƯỜNG ĐẾN ĐỈNH VINH QUANG (trèo lên đầu 3 mod) KHÔNG CÒN XA..................
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Choáng . Thực sự cho đến bi h vẫn choáng . Chẳng hiểu đâu là chính mình nữa ?
    Thế là bao nhiêu lí luận , bao nhiêu chưn lí của mình đã mất sạch chỗ dựa rùi .
    Hừ , đã thế phải mất 2 cú điện thoại để xoa dịu 2 mụ già nữa , bởi vì 1 mụ thì chứng kiến sờ sờ đó , còn mụ khác , không hiểu bằng cách nào cũng miêu tả quá thực , cho nên...hết ý kiến .
    2 mụ đang đòi tống tiền Đã nghèo nay càng nghèo hơn .
  6. _Myfriend_

    _Myfriend_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thang ban toi :
    + Yeu ko toan tinh ( Ko fai toan tinh vu loi, muu cau ,danh vong ) ,no la 1 thang so it con dong lai trong cai the gioi nay .
    + Muon yeu : Nhung lai so that bai lan nua ,kieu nay la do that bai 1 lan nen h so bi ton thuong la dieu ko tranh khoi
    Nhung hoi nguoc lai, ty du lon chua de ma muon vuot qua , da co gang bao nhieu % nho nhoi de tien len 1 buoc xa hon nua .Ban than chua tin tuong ( ho nghi chinh minh ) thi kho long vuot qua lam
    _ Fai tao duoc cho ng ta niem tin , fai vuot qua duoc chinh ban than ,co nhung chuyen noi dc nhung co nhung chuyen chang nen noi ra, chi hieu lam them .
    _Yeu la fai lam va co dat duoc muc tieu do de ra, dung tu mang rac roi nhieu , cai chinh la co dam dau tranh --------> cho chinh minh <-----Neu ko dam lam thi la 1 thang dan ong Hèn .Sự hèn nhát mà con gái nó căm thù nhất đó .Thằng bạn của tôi àh .
    túm lại thế này nhé : Thành thật , tôn trọng quá khứ của cả 2
    Tạo được niềm tin an toàn , đủ đẻ che chở , bảo vệ
    Tin vào chính mình nếu ko thì vứt .( Dung so nhung cai ko dau ,nghi thoang len di )
    P/s: Mie ,cái máy dở hơi này lúc đánh được fone TV, lúc ko .
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Hơ, có gì thì cho em xin lỗi nhá, tự dưng làm mọi người hiểu nhầm tùm lum lên.
    Chắc em cư xử ngố quá, lớn rồi mà cứ như trẻ con, nghĩ chuyện gì cũng đơn giản như ăn kẹo.
    Xin lỗi vì bắt anh phải nghe những câu chuyện ngớ ngẩn của em, xin lỗi vì đã bắt anh phải nghĩ ngợi, xin lỗi vì đã làm mọi người hiểu nhầm chuyện này....
    chán quá
  8. the_pianist

    the_pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí cuả ngày hôm qua
    Hôm nay anh mới viết
    Hôm qua anh nhỡ mồm chửi:
    "Tiên sư bà già em"
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    5h30'' điện thoại kêu thảm thiết, hộc tốc chạy lên bắt máy, hoá ra là chiến hữu gọi thông báo vụ nhậu nhẹt bí mật tổng kết nốt "cơm thừa, canh cặn" còn lại của vụ nhậu nhẹt trước. Vậy mà hic..........hic......... mình lại fải đi học thế mới đau, hôm nay lại còn kiểm tra nữa chứ, nên không bỏ được........ buôn cố, vừa chuẩn bị sách vở, vừa buôn, kẹp điện thoại ở vai, tay thì vớ cái nọ, vớ cái kia, mồm vẫn liến láu, tiếc đứt ruột cái vụ có người xào nấu cho mình ăn mà không được ăn.
    Bỏ điện thoại ra đã là 5h50'', vác cặp lên vai, phi hộc tốc đến trường, chạy 2 bậc 1 lên cầu thang, bố tổ, mệt thế chứ . Lao vào lớp thì thầy đang buôn chuyện bóng đá, mình chẳng hiểu gì cả.......... mặt ngơ ngác, cứ tưởng kiểm tra rồi, mất công chạy suốt nãy đến giờ khà..........khà........ Rồi thầy fát đề kiểm tra roài thầy ra quán nước ngồi.............. hé..........hé thầy đúng là number1 hi.........hi
    Nộp bài kiểm tra xong thì lại phi veo véo đến nhà con Thu để đón nó đến nhà con Hà SN. Đến nhà con Hà SN thì nó chẳng thèm nói chuyện với 2 đứa vì bận tiếp bạn nó, chẹp, thôi thì mình đón tiếp cái món xoài xanh của nó vậy, chưa ăn cơm nhưng mà gặp món hợp khẩu vị thì cứ chén đã.
    Ngồi thêm 1 lúc đến giờ " chuyện tình Paris" thì 2 con kéo nhau về nhà con Thu ngồi xem.......... khà........khà... hôm nay fim này xem nhắng thế không bít, hay nhất là cái đoạn chàng ngố tỏ tình với em Tea Young ở bến xe bus......... xem đến đoạn đó đến chết vì cười. Mình mà giống cô em đó chắc mình ngượng đến chui xuống đất mất . Tranh thủ quảng cáo thì xách xe phóng điên cuồng về nhà, mấy quả suýt đâm nhưng mà rồi về nhà vẫn kịp xem tiếp phim.........ăc...........ăc........ lần đầu tiên phải phóng xe vì fim như vậy. Vậy là 1 ngày, mai đến lớp chuẩn bị tinh thần nghe thầy ca cho cả lớp bài ca không quên nữa...........
    ah vừa rồi có người nói mình làm cho họ vui, mà mình có làm quái gì đâu nhở? đang tò mò giá mà được bít lí do thì tố bít bao nhiu .......... mà thôi đang vui không thèm lăn tăn làm giề
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Nửa cuộc đời ,nửa nụ cười , nửa cái ảo mộng đó ai đã đánh cắp đi mất rồi.Cười cười nói nói ,nhạt thếch .Đã đi thì đừng ngoảnh đầu lại cớ sao _ hà cớ gì fải làm thế.
    Vùi mình trong nỗiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.............Khẹc khẹc ,lấy lại tí khí thế đi nào.Xrồng ơi

Chia sẻ trang này