1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ở nhà đúng là hư hỏng, suốt ngày chỉ ăn với ngủ, ah không ngủ nhiều hơn ăn , quanh ra quẩn vào đến tối thì đi học..............ngày nào cũng giống ngày nào......... tẻ nhạt............
    Sang thứ 2 đầu tuần thì không lười nữa vậy, kiếm cái hồ sơ còn đi xin việc, kiếm cái mà làm..........không ở nhà nhiều thế này rồi thành dở hơi mất thoai
    @Cun : Mụ yên tâm ta với mụ sẽ cố gắng kiếm lấy 2 anh không fải đeo kính, chứ không nhà mình gặp nhau nhìn kính đủ màu chắc ngộ lắm nhỉ
  2. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đợi máy bột rõ là lâu, lại phải online trong lúc chờ đợi
    Chủ Nhật, anh chị và cún về hết nhà. Mẹ hứng lên làm bánh trôi bánh chay, mua con ngan to tướng về. Lâu lâu rồi mới dc ngắm cảnh bố giữ chặt con Ngan, còn anh thì túm chân Ngan cắt tiết. Cún thích lắm, cứ đứng ngẩn ra nhìn con Ngan Tính ra, cả cún nữa, ô... đến 7 nhân khẩu rồi chứ ít gì đâu, đông và vui trong những ngày cuối tuần. Bà thì cứ đòi ôm chặt lấy cún, cún thì chỉ thích chạy lái cái ô tô zìn zìn Ai cũng bảo nó giống mình Có lẽ bây h lớn hơn rồi, người ta thấy mình còn có chút gì của con gái , chứ ngày xưa, ai cũng nghĩ mình là con trai mới thích hợp Cún có lẽ giống mình ở điểm đó. Thảo nào mà chơi ô tô lái zìn zìn cả buổi thì dc, nhưng mẹ cún mua cho con búp bê mắt xanh tóc vàng, Cún trông thấy cún ...sợ, mặt mếu ra Haha.
    Trời lại lất phất mưa. Những con đường nhão, những chiếc áo mưa loè loẹt, cảm thấy thích thú
    Nhưng xe pháo bẩn kinh, ko chịu nổi. Mưa, cứ lôi xe đi rưả, lại mưa, lại lôi xe đi rửa, lại mưa, lại lôi xe ra rửa... Hàng rửa xe cũng gần mà nghĩ đến cũng phát ốm
    Thôi, chắc bột máy xong rồi nhỉ
    À, hình như, mình để quên cái cài tóc ở đâu rồi ý nhỉ
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chưa có cái ngu nào lại giống cái ngu nào . Chỉ vì nghịch cái webcam thành ra Y!M lại bị lỗi, thế là tuốt tuồn tuột fải cài lại từ đầu, bao nhiêu mess archive từ hồi năm ngoái đến h mất hết, thế mới đau chứ , thảm không chịu nổi ............. đến bao giờ mình mới đủ xiền để đổi con PC ngon hơn?
  4. skaterboy

    skaterboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Anh với em đi cướp ngân hàng phát triển nông thôn nha. Có khi đủ tiền cho anh em mình ăn xài đó...
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Lâu không tin tức - Phải đeo kính rồi...không biết là cận - viễn hay...loạn thị thế
    Chị thì bỏ kính đã lâu, chả thèm đeo nhưng bây giờ...có vẻ lại phải trở về cái với "máng lợn" năm nào lém...song dứt khoát không chịu...tập luyện "nhìn xa trông rộng" vào mỗi sáng thì cũng đỡ đấy .... dù sao không đeo kính vưỡn thích hơn, đeo kính cũng đẹp...nhưng rườm rà, vướng víu lém
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ngụ ngôn Trung cận đông có câu chuyện ví von: rằng ai đang yêu cũng đều giống như một cô gái ... mù, ngày ngày chăm chỉ kết một ... vòng hoa để tặng người yêu.
    (cái kiểu ví von này chắc ...tiêu tình yêu mất)
    Khuôn mặt nàng rạng rỡ khi được choàng vòng hoa tự tay nàng làm vào cổ bạn (thế là ... xong rồi đấy ). Nhưng nàng không hề mảy may biết rằng nàng còn lộng lẫy hơn cả những bông hoa. Chính nàng, chứ không phải hoa, đã làm người nàng yêu hạnh phúc.
    Èo, với tình yêu, mọi câu chuyện đều là...lý thuyết!
    Một mùa hè đang đến, một tháng TƯ đang qua ... chúc bạn (ám chỉ những người bạn của tôi) thật sự tìm được và ...giữ được cho riêng mình một tình yêu thật đẹp nhé!
    (có vẻ lời chúc của tôi đã...linh nghiệm - với Lơ-mơ.., với Bra..., với Nhà-sử-học, với...., à khà, với cả HHX nữa đấy)
  7. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lên trường đóng tiền thi lại,cafe cà fáo vỉa hè với em, rồi thèm 1 cốc cà rốt ép,lại nhớ đến em Phượng, một chiều rảnh rỗi, sướng
    Hehe, gặp em, gặp bạn, em thì nói trông lớn ra, bạn thì kêu sắp thành gái già rồi
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Có tin được không ?
    Anh đã hành xử như 1 tên nông dân , không có chút tế nhị gì cả .
    Không có lời nào biện hộ cả .
    Chỉ có 1 lời là : Xin lỗi em vì đã xử sự như thế . Cho dù quyền được biết thông tin là quyền mà ai cũng có , nhưng không phải chỉ vì có nó mà có thể làm bất cứ cái gì và như thế nào .
    Được mail2522002 sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 19/04/2005
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Lại nhậu nhưng mà nhậu theo kiểu của mùa hè, tức là sẽ không còn rượu, không còn thứ cồn 40o nữa mà thay vào đó là món mát lạnh ưa thích của mùa hè . Như mọi lần, em vẫn là người đến muộn và cũng vẫn sẽ mãi là kẻ đến muộn trong vòng vài tháng tới. Bác Nor hôm nay ngồi ngâm nga " Suốt cuộc đời em vẫn mãi là người đến sau....." chẹp, chẹp ức chế nhỉ.... chỉ chịu cảnh đau khổ này đến 2-3 tháng nữa thôi nhá..... nhưng mà chỉ 2-3 tháng thì cũng đã đủ thiệt thòi lắm rồi
    Đến muộn đồng nghĩa với việc bao món ngon đã bị mọi người thanh toán hết, và chỉ được chén duy nhất 1 món mà thôi. Nhậu xong, kiếm chỗ sát fạt, xem nào, ngồi mãi, đánh mãi mà số tiền lẻ bác Nor bỏ ra cuối cùng vẫn hoàn cố chủ , công cuộc cày cuốc hôm nay thất bại hoàn toàn. Có vẻ như em không có số cờ bạc hay sao ấy nhẩy. Cốc chanh muối bây giờ hình như fát huy tác dụng triệt để của nó rồi đấy, khát nước dã man......
    Lúc đi về đã nhận xét với bác Nor thế này : nhà mình bây giờ càng ngày ăn chơi càng lành mạnh, không rượu, không đi chơi về muộn.......... càng ngày càng ngoan hơn.
    Chuẩn bị tinh thần mấy ngày tới lại được đại ca và đại tẩu mời đi chén tiếp nhưng mà đại ca ơi...em thích ăn lẩu.... hải sản
    Đã nhận được offline của mụ Cún, sang tháng 5, cả 3 đứa sẽ cùng nhau cày cuốc tiếp....... dạo này tinh thần học tập hơi hăng
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ngày 18 tháng 4 năm 2005, hôm qua, chẳng phải sinh nhật hay ngày giỗ của một người thân, nhưng thật sự là một ngày đáng nhớ. Quá nhiều kí ức quay về, quá nhiều suy tư mới kéo đến...
    Ngủ ngày cày đêm, gần trưa mới mở mắt ra được. Thức cả đêm mà mới viết được 2 cái tản mạn, mỗi cái 300 chữ. Thật là... năng suất làm việc của mình kém đi. Đêm tĩnh mịch là vậy, giọng anh Josh ngọt ngào ca bản Per Te tình tứ là vậy, mà sao... Bây giờ mới thấy khó viết ngắn quá, quen viết dài rồi, bây giờ cứ đắn đo cắt bỏ đoạn nào, giữ lại cái gì... Ôi nghề viết! Chị ơi, có lẽ em không theo được...Chị mắng yêu: "Chưa đánh đã kêu đau rồi"... Thì cố!
    Trưa, chẳng đói. Cố nuốt cái bánh mỳ chả rồi chở bác Xá vào viện. Bác Liên nằm đó, với trái tim bất thường. Bốn ngày rồi, hôm nay đến lượt mình vào trông bác. Con cháu ít quá, chia nhau ra mà trông cụ. Sáu mươi nhăm tuổi, bác vẫn giữ phong độ của một người đàn bà ưa hoạt động, nhưng đến hôm nay, mình nhìn lại mới thấy bệnh tật đã làm cho bác "xuống phong độ" như thế nào. Bác ơi....
    Chiều, về đi đưa sách cho bà nội ở THĐ, xong phóng ra PO Hồ Gươm mua tờ báo, nghĩ thế nào lại phóng lên tận Kinh Tế lấy lịch học về. Mụ Lys, Witch, cả but_chì đều có hứng thú đi học khoá ngắn hạn, mình cũng muốn học. Về, mấy cuộc gọi nhỡ, biết là ai rồi... online là gặp thôi. Thế là: "6h30 gần nhà Lys". Lại tụ tập...Chà, ngọt. mát..... đã đời... Mọi người cụng ly: "Vào hạ nào!" rồi lại "Vì người không có mặt!", chính là mụ Witch đến muộn. Cứ uống bia hơi là nhớ đến bố...
    Ngày mình là con bé 5 tuổi, như con khỉ con lóc chóc, bố thhường đặt mình lên cái ghế lắp ở gióng xe "cuốc" của bố, và hai bố con đi ra LÊ Hồng Phong uống bia. Ngày ấy, mua bia vào xô, xách ra bàn, lấy cốc múc uống. Chỗ bán bia ấy giờ là TT Hội Nghị QG rồi. Mà sau cái thời bia hơi, chỗ ấy từng là nhà hàng sàn nhảy trong một thời gian ngắn... Trời ạ... ngồi bia bọt với anh em chiến hữu mà lại "hồi tưởng" bao nhiêu... Không biết 30/4 bố có về không. Sẽ rủ rê bố ra Ngọc Hà uống bia, ăn xúc xích nướng như hồi đầu năm, sẽ ôn lại chuyện cũ... Bố ạ... có khi con không đi đâu hết. Làm gì có nơi nào bia hơi lại ngọt mát thế này... Chưa bao giờ cảm thâý bố giống như một người bạn như thế này...
    8h, nhấp nhổm, cuối cùng cũng chờ mụ ý đến thế chỗ, mình về luôn, ngay khi anh Quang phone. Đã cố uống thật ít bia, vì đêm phải vào trông bác.
    9h, Linh béo chở vào viện. Định thức thâu đêm, chưng dụng.. à nhầm... nhờ vả ngay cái bàn làm việc của các bác sĩ để "học"... lâu lắm chẳng có khái niệm "học". Từ cái bàn này, nhìn thẳng vào giường của bác. Tiện lợi thật... Soạn được cho thằng ku mấy cái topic hay ho, 30 câu hỏi đáp tiếng Anh, xong mắt díp cả lại., mỏi lưng. Thế là phải vào nằm ké bác. Cũng "may" vì mình bé nhỏ, chẳng tốn chỗ..ha ha... "may" vì bé nhỏ. Ác thay, chẳng ngủ được vì 1 bà và 1 ông cùng phòng "kéo gỗ" ầm ầm... Thế là lại nằm nghĩ ngợi mông lung...
    Đêm qua bác bảo: "Chơi bời ít thôi, ngủ nghê đúng giờ đúng giấc. Mày phải giữ sức khoẻ để còn đỡ cho bác, đỡ cho các anh chị. Nhà đã ít người thì phải biết giữ chứ."
    Nhà ít người... Bố của bác Liên là anh ruột ông ngoại mình. Với ai đó, có thể là "họ xa", nhưng vì mình sống với nhà ngoại, mọi người quây quần một đoạn phố cho nên thật là gần gũi. Thế mà tất cả con cháu trong nhà cộng lại vẫn chẳng tạo cảm giác đông đúc, mà chỉ càng cảm thấy "nhà neo người". Thế đấy, lúc này mọi người mới thấy con cháu quan trọng thế nào.... Vậy mà mình đã từng nghĩ là sẽ sống độc thân không con cái, chỉ cần có tiền là đủ... Bây giờ thì khác rồi, sẽ phảo cố "rặn" cho được 3,4 đứa, không thì lúc già rồi lại chẳng có ai chăm sóc. TRẻ cậy cha, già cậy con... Có lẽ mình cũng quá tự tin là sẽ nhờ được bọn lâu la cháu mình, vì mình nghĩ chúng nó cũng giống mình thôi, sẽ chăm sóc các bà cô, ông bác. Nhưng nghĩ thế thôi... mình vẫn phải có thật nhiều con. Đông con nhiều phúc... Mà, chẳng biết trông đợi vào đứa nào, có đứa nào như mình?
    Kinh nghiệm "ở viện" của mình thật sự khiến cho bọn chị em "nể".
    Chẳng hiểu đó là điều bất hạnh hay là điều may đây? Người già, người bệnh, gái đẻ... "qua tay" mình hết rồi. Bệnh viện chẳng là cái gì xa lạ hay "ghê ghê" nữa... Nhưng... nhưng đấy là vì mình vẫn độc thân. Nếu lấy chồng sớm như con bạn cấp 3 đấy thì thế nào? Mình bắt đầu lại sợ lấy chồng... hàng đống trách nhiệm sẽ thêm vào. Không chỉ là ông bà, bố mẹ, cô bác, con cháu nhà mình, mà là cả ngần ấy người nhà chồng nữa. Chồng ơi! Nếu như cả hai nhà đều có việc, thì mình phải ưu tiên bên nào hả chồng?... Nghĩ một hối thấy lo xa quá. Rõ hâm!!! Mình rõ hâm!
    Rồi thì cũng sáng. 6h30 về. Soi gương, không thấy mắt thâm. Tốt rồi!
    Lo liên hệ mọi người để đưa bác chuyển lên tuyến trên. Xong xuôi, ăn được bát bún bung, ngon thật. Ngủ một giấc, mở mắt, trời đẹp, thế là giặt giũ ngay. Rồi ăn trưa và online.
    Bà HXRồng gửi cho cái link Chuyện tình Paris hay phết. Cắm headphone vào tay, lại "ngồi đồng". Mail cho bọn "lâu la" bên kia 1 cái, 1 tuần chưa mail rồi, xong là lại chat chit và forum.
    Gặp một anh chàng: "Mod cứ làm việc đi!" Haha.. Ừ, ngày nào cũng online 4,5 tiếng, cứ như là công viẹc không bằng. Ngồi viết cái Nhật Ký này này, cũng chuyên viết online... Hâm... Nhưng chẳng biết làm cách nào để ... hết hâm.
    Lại đến giờ về đi dạy rồi. Tất cả các môn. Quản lý toàn bộ việc học của thằng ku. Oai thật. Nhưng tất nhiên là trừ môn Thể Dục và môn Công Nghệ của nó rồi. Hôm qua lúc mình bảo "dậy tất cả các thứ" thì ông anh Nor, đại ca với but_chì đã trêu ngay được. Bác Nor bảo là : "Bây giờ có mốt yêu trai trẻ hơn nhiều tuổi để dậy dỗ em nó." Kha fkhà..... Rõ là ... hội nhà mình... Thứ 5 sẽ đến kể cho mọi người là trong 3 buổi vừa rồi mình đã dậy thằng ku những cái gì. Khà khà...

Chia sẻ trang này