1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhipmuaroi1981

    nhipmuaroi1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chuối có nói về vẹt đâu! Hôm nay rét thế không biết đi làm về ban đêm rét thật! Nhìn những đôi trai gái đèo nhau ngoài đường ôm nhau chặt đỡ rét biết mấy! Tự nhiên thấy thèm đèo cái bếp lò 37độ
  2. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi bố mưa rơi ơi, "nãng mạn ló vừa vừa thôi" . He, bố đi quơ lại bài của người ta mà làm như vô tội ý, chả trách
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ậm ạch....ọc ọc.... bụng mình nó cứ sôi lên như thế suốt từ đêm qua... ốc ốc ốc...ốc sào...hic... Lần sau thì chỉ ăn ốc luộc thôi các mụ ạ. Ta xin bái chào các món ốc khác. À, trừ bún ốc. Có khi ăn với mắm tôm lại không bị..ọc ọc... May mà chưa thấy chú Tào gõ cửa ...kekekekeke.... Hôm nay mình ăn nói vô duyên tệ...
    Xem nào... còn bao nhiêu "dư âm" từ Ngày hôm qua nhỉ? Một cơn mưa trắng xoá rửa sạch nhiều thứ và cũng làm ướt nhiều thứ... Sáng, lần lữa mài rồi cũng quyết định vào thư viện trường ôn thi với con Phương nhợn. 10h kém 15 tong tưởi đi đến siêu thị Ngọc Khánh thì không thể đi tiếp được, tạt ngay vào Newday, tiện thể ăn sáng... Một mình bên ô cửa kính thật rộng... mưa trắng xoá... mộng mơ một tí... nhắn tin cho vài người để "khoe" cái hoàn cảnh hay ho ấy... phone đến nhà phù thuỷ thì không ai nhắc máy... Đấy là lần đầu tiên mình vào quán này... lần đầu tiên chủ định vào một cái quán để ngồi một mình... Hơn một tiếng đồng hồ trú mưa, bao nhiêu suy nghĩ... đến tận hôm nay vẫn nghĩ... như ông trời vẫn còn ấm ức mưa đến tận chiều nay...
    Hay nhỉ, tối hôm qua trời cũng ậm ạch, thế mà 3 con lôi nhau đi ăn ốc mới tài... hic... Mụ phù thuỷ sáng nay thi đấy Lys ạ. Tha hồ mà nói mò. hehhehe
    Đấy, muốn ghi thêm nhiều nhiều cho Ngày hôm nay mà lại không biết ghi thế nào... Mồm lúc nào cũng ra rả : "Mai là một ngày mới! Mai.... Ngày mai....".... Thế mà hôm nay lại cứ viết bắt đầu từ Hôm qua....rõ dở.... Thôi vào conference với Phù thuỷ và ivy cái nào!!!
  4. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    8.9
    Thế là cuối cùng thì cũng làm xong cái báo cáo RQ, nghĩ lại đúng là mình lười thật, toàn chơi là chơi, dư âm của hè vẫn còn khiến cho mình chả tập trung học được ...........Đấy chăm chỉ 1 ngày là ok vậy mà cứ khất lần khất hồi.............. Mày hư quá đi mất W ah..........
    .........Bi giờ mình lại bị tống cho cái nhiệm vụ đau khổ nhất, hic.....hic 1 công việc mà từ khoảng gần 2 năm nay mình gần như không fải mó tay vào..............hic đau khổ thật. Đúng là con gái đoảng.......... buổi đầu chui vào bếp,làm cái giề cũng lóng ngóng.......... đến chết mất, chả làm cái giề ra hồn cả............chả bít đến bao giờ mới nấu được 1 bữa ăn ra hồn đây................ tại sao mình lại bị giao cái nhiệm vụ này cơ chứ.................. ..........cứ để làm nhiệm vụ rửa bát như xưa có phải hơn không nào.................Ngày tươi đẹp nay còn đâu.....................................
  5. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hĩ hĩ, chuối chả hiểu gì cả, có nhiều bếp lò ứ chịu hoạt động gì cả đâu .
    Viết cái gì nhỉ? Thực sự thấy chán và thất vọng, cái kiểu ấp úng nửa chừng tao ghét, tao ghét, tao ghét.
  6. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Ông anh đã khuyên mình trong bất cứ tình huống nào cũng nên bình tĩnh để sáng suốt nhìn nhận vấn đề, nhưng mà mình chẳng bao giờ áp dụng được điều đó cả, mặc dù vẫn rất nhớ, rất biết là như thế... Dạo này chắc có bão từ ở đâu hay sao ấy... Đầu óc của mình đang có vấn đề nặng, rất nhanh cáu, gắt vô cớ, mà cũng ko fải vô cớ mà là vì những lý do rất vớ vẩn...
    Sau 1 vài vụ khủng bố của các lực lượng fiến quân thì những thiệt hại có vẻ rất nghiêm trọng, ko biết tình hình có thể fục hồi như cũ trong thời gian ngắn nhất như dự định không nữa...
    Ngồi nghe xẩm Giang Hồ Quận 4 mà chẳng thấy cười nổi... Thế mới đau...
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Mình mời ốc xào, ốc luộc mà mụ thì kêu khóc, mụ thì bụng ọc ạch thế này, tội to quá đi mất... Thôi, lần sau rút kinh nghiệm chỉ ăn ốc luộc thui nhá, hehe, (mấy mụ này xấu bụng quá nên không chịu được nhiệt roài...)
    Mà Cún ơi, mụ chẳng cho cao kiến gì về vụ tụ tập hả? Ta thì thôi rồi, không dám nói năng gì kẻo lại bị kêu réo ra than khóc thì chết, hehe. Ta...chỉ ăn thôi...
  8. nhipmuaroi1981

    nhipmuaroi1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hé hé thế mới gọi là câu bài buôn dưa lê! Lô tô mơ bít chứ! Hí hí! Thui bi bi nhé về đi chơi đây!
    Hết mồt ngày roài! Ngày hôm nay vẫn nhiều việc như vậy từ sáng tới chiều chẳng được nghỉ lúc nào cả!
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gã nhipmuaroi1981 chính thức nhắc đến hai chữ "câu bài". Mình có nên băn khoăn về việc xoá bài hắn không? Hai treo nick? Thôi , dù sao cái hồi đi Tây Thiên mình với phù thuỷ cũng đã "chiến" nhau để tranh dành gã Chuối đó.
    Wow.... mai thi môn LSVM TG chết tiệt... cầm cả nắm tiền đi đóng tiền thi lại cho 16 đứa trong lớp mà phát ngượng... làm tài liệu bở hơi tai...hic.... May mà cũng xong cái tàil iệu của phù thuỷ rồi.... hic... absolutly exhausted....hic....
  10. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    10.9
    Đen thế không biết, cái ngày gì mà cả 2 nơi đên thu tiền internet............hic...........hic thế là bi giờ mình thành người vô sản rồi.................. làm thế nào để sống sót từ giờ đến cuối tháng đây
    Vớt lại được cái là tối nay ngồi xem Notting hill hay fết thích nhất câu " Em chỉ là người fụ nữ, đang đứng trước 1 người đàn ông để hỏi xin tình yêu" , cứ gọi là kết.......................
    He.......he không bít đến bao giờ mới có người đàn ông nào khiến mình phải như vậy nhỉ.................nhỉ..............anh iu của em ui anh đang ở đâu

Chia sẻ trang này