1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    vừa đi lượn với con bạn thân về, lên Hồ Gươm đông quá và chả có cái gì thú vị cả, chắc hay nhất là mấy bác cứ sắp pờ soi con bạn mình, nhìn nó nuột nà thế cơ mà, hihi...to cao, trắng bóc mà lại còn mặc váy nữa chứ, còn trông mình thì nhếch nhác không chịu được, quần ngố, áo dây, đã thấp còn đi dép bệt...đúng là 1 cái nền hiệu quả cho cô bạn mình...dù sao mình cảm thấy rất tự hào khi được đi cùng nó, 1 một tối vui và mình chợt nhớ lại vào giờ này năm ngoái mình đang cặm cụi online ở nhà...phù....chiều nay 3 đứa uống bia nên bi giờ no và buồn ngủ quá. Vào hè rùi, kể nào cũng suốt ngày bia bọt cho mà xem...nghĩ mà thấy mát lạnh cả người...keke...Thui té
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ vẫn lung tung hết cả lên, chẳng biết mai mọi thứ có ổn không nữa............chán...........
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thế là hai buổi tối liền vi vu với nhau nhá. Mụ witch nhở? Chỉ khác một điều... hèm... tối hôm trước ví đầy pô-li-me, còn tối hôm nay... toàn là những cái tờ giống như tờ hồng hồng nhàu nhĩ mà cậu tuand cậu ý giơ ra hôm đi off ở café Nghĩa ý. Chết cười....
    Mọi việc nói chung cũng hòm hòm. Giờ này còn thức online. Mai chỉ sợ ngồi trên xế nổ ngủ khò khò, rơi xuống đường lúc nào không biết...
    Lúc nãy mụ Lys phone, báo tin chẳng lành với...cái mobile. CÁi tháng này sao mà mụ ý đen thế. Xe cộ, máy móc... đi chơi cũng chẳng ra hồn. Có khi cuối tháng phải làm quả thịt chó...à không... thịt chó nóng lắm..ừm... mực nướng giải đen cho mụ ý.
    Ôi cuộc đời! Rõ là của nợ! Một gã dở hơi nào đó quấy rối... bằng điện thoại, suốt cả tuần nay. Điên cả ruột. Thế là phải cắn răng phone vào máy gã, chửi rủa. Đồ khốn! Dám bảo mình là cố chấp. bướng bỉnh và chanh chua. Lại còn bảo mình đanh đá nữa. LẠi còn bảo mình ăn nói cẩn trọng nữa. CẦn qué gì cẩn trọng với một thằng cha vơ chú vấu nào đó trêu ngươi suốt mấy hôm. Rồ! Thôi... chẹp... bình tĩnh lại.... mai được đi chơi rồi!
    Hura!!!!!!!!!!!!!!!!! Mai được đi chơi rồi!!!!!
    Hạnh phúc, đó là được ở bên thiên nhiên, được trông thấy thiên nhiên, chuyện trò cùng thiên nhiên - Lev N. Tolstoi.
    Mai thì cố mà hít thở không khí thiên nhiên. Tất nhiên là yêu Hà Nội, cháu yêu Hà Nội.... cơ mà đôi khi được rời xa nó một chút thì lại thấy hoan hỉ lắm lắm. Ừm.... rồi đến ngày về lại âu yếm: "Hà Nội ơi, ta lại về với em đây thôi!" . Và lại tíu tít kể chuyện đi chơi xa... Hẳn là sẽ vui lắm.... À không, phải hơn cả vui ý chứ.... Hạnh phúc, đó là được ở bên thiên nhiên.... Nắm tay ai đó dạo chơi ven hồ.... Ui... cứ mơ mộng đi. Khà...
    Chúc mọi người ngủ thật ngon để mai có sức thoả chí vui đùa!
  4. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mát mẻ thật làm mình yêu đời quá đi nhưng chốc nữa lại nắng toác đầu cho mà xem :D.Tối hôm quá chồng yêu quý lấy máy của mẹ chồng nhắn tin loạn xạ cả lên (trộm vía chứ mẹ dùng thì ít chồng dùng thì nhiều chồng nhỉ 2 tay 2 máy cứ như xạ thủ chuyên nghiệp ý ).Chồng kêu la ầm ĩ vì vừa bị hạ cánh (không)an toàn từ trên cầu thang xuống do vừa đi cầu thang vừa bê thức ăn vừa ngắm anh Thắng cởi trần (chồng bảo chưa bao giờ chồng ngắm cái tiêu bản xương nào đẹp thế).Đúng là chết vì ăn thế mà lúc nào cũng kêu ăn kiêng để mặc váy cho đẹp.Chán chồng lắm...Vợ bị ốm rồi từ hôm 30/4 ăn+ngủ nhà chồng với HEO ý, hai đứa béo lú nằm 2 bên che hết cả gió của vợ vậy mà vợ mới gác chân 1 tí đã đạp vợ không thương tiếc vậy mà vợ vẫn bị ốm chắc quạt nhà vợ ko phải hàng công ty gió độc hại rồi .Mà chiều nay chồng có nhớ mang nhẫn kim cương đi cho vợ không đấy, đừng đem bán lấy tiền mua váy voan nha hu hu.
  5. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Hu hu chán thật đấy trời đẹp thế này mà tự nhiên đang gõ bài xong ấn send thì nó biến mất hết cả.Đành phải gõ lại vậy vì sau khi nghe xong HOLD U DOWN xong mình lại thấy yêu đời rồi(trộn vía Jlo có cái áo lông thú to qúa làm mình tự nhiên lại nhớ tới bạn ƯHP chuyên za mặc áo lông thú+đeo găng tay-->banana quá đi.Lạy chúa ăn nem đừng có ai tỏng này là fan của ƯHP ko thì con sẽ chết mất).Không biết chồng yêu quý đã đỡ đau chân chưa nhỉ ?Mặc dù chồng bảo chồng đau chân hôm nay phải đi dép lê đi học đừng "khinh" chồng nhưng mà em vẫn khinh chồng vì em ko thể ko làm thế khi thấy chồng tung tẩy mặc một cái váy caro rất xinh nhưng chân lại đi dép lê được, hay tha thứ cho em !!!Đáng đời chồng lắm ai bảo vừa bê thức ăn vừa ngắm anh Thắng.... cởi trần cơ(chồng bảo là chồng rất xúc động vì chưa bao giờ nhìn thấy bộ tiêu bản .....xương nào đẹp thế nhưng em vẫn không thể tha thứ cho chồng được.mà chồng nhớ mang nhẫn kim cương đi cho em đấy đừng bán nó đi mà mua váy voan nữa em đấm chết đấy.
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tối qua trong giấc ngủ ấy trằn trọc ,tôi đã tự vỗ về bằng hình ảnh anh ngọt ngào và những lời lẽ đầy âu yếm .Đâu biết rằng giờ anh ở xa tôi muôn trùng cây số .Anh đã tự ra đi vì anh ko tin tôi, anh ko tin đó là tình cảm tôi muốn dành cho ,anh sợ tôi lừa dối, lạ chưa ai mà đưa lên để đong đếm tình cảm.Tôi cần thời gian sao cứ bắt tôi phải gấp gáp đến thế.
    Lúc trước, chỉ cần với tay ra là anh có bên giờ thì cái gang tay này cũng ko còn , tôi phải làm gì để thay đổi ,anh nói thật nhiều mà đầu tôi ong ong ko nghĩ ngợi được .Anh hiểu tôi sao ko cho tôi time, màn đêm đen làm tôi thấy sợ, cảm giác cô đơn thường trực,tôi chẳng biết phải nói sao để có người chia sẻ vì vẫn cái bản năng ngỗ ngược tôi nghĩ tự mình thoát được khỏi nó.
    Mắt nhìn trân trân và rồi lại cố tự ru mình vào giấc ngủ .Tôi ko cố được nữa , tôi muốn anh ở lại bên tôi nhưng anh đã ko ở. Tôi nói anh đừng đi sao cứ bắt tôi phải có câu trả lời đâu nhất thiết.Lịch sử có lặp lại ko ,anh hãy đi đi , cảm giác đau đớn xuyên qua nhanh chóng thôi.
    Chẳng thể cố gượng ép điều gì đâu anh, cũng mệt lắm rồi .Mệt lắm rồi, tha cho tôi đi.
    Chẳng muốn vướng víu chuyện gì nữa .
  7. soleildeautomne

    soleildeautomne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Thế hôm qua nghe một thằng nó lải nhải thì vui hơn chăng ?
    Chắc là ngồi nghe nói lải nhải có khi còn dễ vào hơn là ngồi nói chuyện với người ấy nhỉ ?
    Đương nhiên , một bên mục tiêu thì nó khác , còn một bên đơn giản chỉ là 1 người bạn lại là khác rồi .
    Nghe khổ tâm thế em ?
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    hơ, vào đọc bài của cundc mới biết hôm nay là thứ 5 ngày 05/05/05. Một ngày vô cùng đặc biệt, 7000 năm mới có 1 lần. Để xem nào, trong cái ngày đặc biệt này, mình có làm được cái gì đáng nhớ không???? Sáng dạy sớm, đánh răng rửa mặt, an sáng, xem ti vi, đến trưa đi cafe. chiều xem ti vi đến 5h đi tập....về nhà ăn cơm rùi lại đi cafe...hơ...rút cuộc hôm nay mình cảh làm được cái việc đek gì cả. À mà có, đấy là tối nay mình đã nói với con bạn mình rằng: sau gần 2 tháng vui vẻ, thoải mái, hôm nay cảm giác cô đơn bỗng nhiên trở về trong giây phút, khi mình nhâm nhi cái vị đắng lẫn ngọt của cafe sữa, nhìn ra đường phố tấp nập những đôi tình nhân......oh...cảm giác này lâu lâu gặp lại cũng thấy hay hay, và nhất là vào 1 ngày đặc biệt như thế này....kha kha....Con bạn mình bảo gì nhỉ: cứ chờ đi, rồi người ấy của mày sẽ đến, đừng toan tính vội vàng mà chẳng đến đâu cả....Uh, có lẽ mình đành phải chờ, chờ đến lúc chết già mới thôi...hê hê...
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ dở chứng lại lôi chuyện tranh ra đọc , ngâm nga cũng được fết , lâu lắm rồi mới mò lại đống chuyện, hết " nữ hoàng Ai cập" sẽ mò đến " Candy cô bé mồ côi" ........ một serie chuyện .
    Gặp con bạn đang online, nó thông báo vụ chia tay của Tú với tên Lã........ đến là chán, thi xong tốt nghiệp cái là chia tay nhau luôn.......... đúng là đời chẳng bít đường nào mà lần, chỉ khổ thân con Tú chẳng biết được lí do vì sao thằng Lã nó đòi chia tay ........... mình cũng chẳng hiểu nổi tại sao nữa, yêu nhau đơn giản chỉ có vậy thôi sao? chia tay chỉ đơn giản có vậy thôi sao? ........... ờ nếu khổ vậy thà đừng iu cho xong, đỡ fải đau khổ.........
    Một tình yêu lung linh đẹp sao, mà vụt tan yêu thương ngàn sau, người ra đi còn riêng em chênh vênh tháng ngày.............
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 06/05/2005
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mất công gõ bao nhiêu để rồi một sự cố dở hơi làm cho mình không post được trước khi mất hết.
    Nhật ký của mấy ngày lận... dài thòng... hhuhuhu.... Sorry mụ Witch! Để mụ mất công chờ cuối cùng không post được.
    Chả lẽ lại từ bỏ thói quen viết online để gõ ra Word rồi mới cọp vào? hic...
    Gió mát quá... Hình như đài báo mai có mưa giông... Cầu trời là đến tối mai mới mưa! Mai thi, đường đến trường xa xôi mà mưa thì khổ lắm... Ôi chán cái cảnh lái xe chai cứng cả lòng bàn tay quá rồi...
    Học bài nào! Dịch Nói...

Chia sẻ trang này