1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, nhìn lổn nhổn thì anh kêu lổn nhổn, chứ anh có đặt điều đâu cơ chứ .......... đắt thì mặc xác đắt, xấu anh cứ chê đấy
    Công nhận chén bánh chocopie thì ngon roài, ta thích nhứt cái bánh đó ....... chẹp, chẹp, ngồi điều hoà, nhai bánh, chân gác lên bàn, ngó đứa đối diện chúi mũi vào máy tính, miệng lẩm bẩm, tay bấm bấm, cũng sướng hé............hé ho...............ho........
    Tối nay vừa đi nhậu bia với bác vlc và mụ Cún, khiếp, ngồi nhâm nhi cũng đến gần 10h mới mò về, ah không fải mò về mà mò đi ăn kem Tràng Tiền, ngồi ăn kem ở Nhà hát lớn, gió mát lạnh, sướng .............
    Ngày hôm nay đúng là beautiful day
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Oai.... suốt chiều ngồi hơn 5 tiếng đồng hồ online chỉ để mò mẫm... Úi chà... Cái việc này không nhẹ nhàng như mình tưởng...
    Về nhà, bác vlc đem trả một đống bình ga du lịch mà bác ý giữ hộ từ hồi đi Đại Lải, rồi tiện thể rủ rê bia bọt mí sợ chứ. Thì bia!
    Gọi mụ Witch gặp fải em Chip nhấc máy. Tía lia một hồi, lại phải: "Em thân yêu làm ơn chuyển máy cho chị L hộ chị với, chị đang gọi bằng mobile em thân yêu ạ". Đến chết với con em.Rồi lại chết với con chị: "Mụ ơi, ta không thích bia"..... "Thì nghỉ đi"..... "Nhung mà ta thích ăn nhậu".... Bó tay luôn. Chắc sợ có ăn mà chê thì sẽ bị mình bảo là "nhợn chê..." hehhe
    Rồi thì cũng hẹn hò xong. Mấy nhân kia không tài nào liên lạc được.
    Bia... Dạo này uống kém... mà... có bao giờ không kém đâu. Cứ thích uống vì nghe lão bạn bảo là bên Anh Quốc nó kjhuyên rằng thì là mà các bà uống bia nhiều thì đẻ con trắng như trứng gà bóc. hehe....
    Mà... thôi... lần sau ứ uống đến 2 vại. ĐẦu óc lâng lâng mà vẫn phải cố control mình. Ghét thật. Dù sao cũng không thể say được và tự hứa lúc nhậu xong chỉ ngồi sau xe "phụ lữ"... chứ cứ phải ngồi sau xe các anh zai và tự chủ để kô đổ về phía trước như thế thì... khó tịu nhắm.
    Đưa W về cũng khuya rồi. Định chỉ up ảnh vụ Tam Cốc thôi, nhưng mà up chậm quá, lại tranh thủ....
    Chúc cả làng khò tốt!!!!
  3. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0

    ........đã lau sạch những ô cửa sổ nhỏ để ngắm những cành lá, những chùm hoa và những chú chim non đang nhảy nhót vào những buổi sáng tinh mơ
    [​IMG]
  4. MANIKIN

    MANIKIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    chán quá, hôm nay chán thật, thèm đi làm một cốc cafê mà rủ ai cũng không đắt. Buổi tối trời đẹp thật, nhưng mà đi uống một mình thì thà về nhà online còn hơn
    Chán
  5. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ngủ đi, ngủ ngon, và dễ thương....
    Ngày mai....
    Ngày mai..ôi ngày mai....
    Ngày mai ơi là ngày mai ơi ...hơ hơ ...
    NGày mai lại nghe chim hót và hạt sương đọng trên lá nhãn...
    Tớ biết mà ...có cái chó gì đâu cậu nhỉ(Có người nhờ tớ gửi câu này cho cậu..hơ hơ , à ko , tớ ăn trộm câu đấy của người đấy)
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hơh hơ... post nhầm mới chết chứ. Lẽ ra fải post bên VH, lại đi... hehhe... can tội một phát mở mấy cái window liền.... hì... già cả... lỗn lận hết cả....hì hì... Già cả!
    Chắc là dạo này hay nhìn ngắn trẻ con quá nên mới nghĩ rằng mình già... Như hôm nay đấy, lại cả buổi tối đưa võng cho thằng Khoai và đùa giỡn với Đức Gia... Lại "mẹ thương con có hay chăng.... miệng con chúm chím xinh xinh..."... Lại cùng mọi người kể chuyện Đức Gia hôm nay thế nọ thế kia... Sau một loạt câu chuyện về chính trị xã hội, cuối cùng quay về nói chuyện hai thằng ku là lại thấy đời nhẹ tênh...
    Lúc chiều, tạt qua trường hỏi han mấy bà trong khoa 1 tí. Trời u ám, đoán mưa. Tự nhiên lại nhắn em Vẹt xem có lên 3D trú mưa không. Y như rằng nàng đang ở trên đấy rồi mới sợ chứ. Định lên, nhưng mà xa quá, lười. Thế là về luôn...
    Ôi zời.... mưa gió gì mà như là con gái mới lớn giận hờn ý. Được có vài giọt nước mắt cá sấu.... thế mà mát mẻ ra trò...
    Từ trường về, ngồi quán bác Định làm cốc đen đá, buôn dưa lê. Đen đá tác dụng nhanh thật. Chân tay cứ gọi là... bứt rứt. Đúng lúc bà vợ ông Q. cho con Vịt ra ngồi ăn cháo ngoài cửa, túm lấy nó mà ngấu nghiến làm nó hét toáng lên. Thế là lại phải lôi điện thoại ra cho nó bấm. Hời.... Ngấu nghiến trẻ con!Phê!!!!
    Con Vịt chán điện thoại, mình lấy lại, nhắn tin.... Ời..... Thu ****, nói lại xem bao giờ đẻ?... Cuối tháng 6.... Á, thế là lúc đấy tao TN rồi, cắch là thất nghiệp.... Tốt quá, có **** hầu... Ừ, tao sẽ hầu. Liệu mà ăn uống cho ngon lành cho con gái tao khoẻ mạnh...... Ku đấy chứ có phải hĩm đâu.... Oài.Siêu âm lại là con trai à? Thế mà hồi 5 tháng bảo là con gái...
    Lâu lắm rồi không gặp con ôn, từ hồi nó chửa 4 tháng. Rồi cũng tịt không phoen, kô SMS. Bây giờ biết nó sắp đẻ là phải alô để còn biết đường... Ôi con ôn. Than thở bụng to quá không đi đâu được, than thở nghèo đói vì thằng chồng chả làm ăn được gì... Cũng may là đẻ con trai, còn vui vẻ một tí. Mà mình lại khoái đẻ con trai thế cơ chứ. Nếu mà là con trai thì mình sẽ hầu hạ nhiệt tình hơn. hì hì.... Sau này mình cũng muốn đẻ con trai. Con TRà xem bói cho mình có 1 con trai... Sướng! Hôm trước cái Nương xem tay cho , lại còn bảo là được 2 thằng cơ. Ôi... phê!!!! Cố lên chiaki!!!!
    Cả tối chơi với 2 thằng ku vui quá, về nhà, mụ Lys phone đến buôn chuyện yêu đương...... thế là... rạo rực... đếch ngủ được..... ha ha... Lại có tâm trí thức để gõ về tình yêu cơ đấy.... Thôi save vào, post lên làm giè...
    Thế là đã sang thứ 7 rồi. Máu chảy về tim nhá! Kế toán kế tiếc xong là....
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 03:46 ngày 21/05/2005
  7. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đây là một minh chứng về sự tiếp thu với những điều học hỏi được từ bên ngoài rất nhanh . Đâu phải cứ nói cho thoả cái miệng như thế
    Tối qua thấy em nhắn tin, có chuyện gì ko vui à ?cứ rảnh rỗi ra là thấy suy nghĩ buồn phiền........Có cái chó gì đâu hay là, gõ bớt chị một nửa báo cáo đi , có công có việc để làm là 50% của Hp con người rồi đấy, nhỉ ?
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hơ... mình làm trò quá... hic... giờ này vẫn còn lọ mọ lên mạng mới sợ chứ... Dở hơi! Già! Lẩm cẩm!
    Hết cuối tuần rồi.... chẹp... Còn 2 tuần nữa bắt đầu thi tốt nghiệp...ực... cứ nghĩ đến là ...sợ khô cả cổ họng. Kệ... càng phải đi chơi cho nó đỡ xì chét.
    Đi chơi đi chơi!!! Nhà mình ơi đi chơi!
    Chiều thứ 7 bia bọt, rồi chiến ở nhà mình đến chung kết giải gì gì của bọn Anh trên VTV3. Chia làm hai phe cá cược, thua trả tiền ăn trưa, thế là lại có cớ tụ tập ngày CN. Chết cười cái hội này...
    CN thì khỏi phải nói nhá. Bà cô giáo kế toán nghỉ ốm, thế là anh em tha hồ tranh thủ đú. Từ sáng con mụ Witch kia đã dựng dậy mở cửa. Cho nó vào ngủ, anh còn phải đi chợ mua đồ hoa quả thắp hương. Hôm nay Rằm. 10 ngày nữa giỗ... Thôi không nói đến giỗ chạp nữa... Ngày chết chứ có phải ngày sinh đâu mà nhắc đến nhiều... Buồn thì cũng chẳng làm được gì... Nào... lại nói chuyện đú.
    Arsenal được. Quá sung sướng cho anh Dennis Bergkamp yêu quý. Mình cũng thế. Trung kiên vì Arsenal. Ha ha...
    Ra cafe Nghĩa, đông dã man, mình lượn cả len tầng 2 mà chả thấy mặt mũi ai. Hai con ngồi một lúc thì anh già mò vào, một lúc nữa thì vợ chồng nhà kia mò vào nốt. Lão cả thì dậy muộn không cafe. Lão anh iu...quái thì không thấy signal gì. Lão "vợ là chính" chắc cũng dậy muộn nên không cafe luôn. Thế là 5 mống ngồi tán phét một tẹo, nghe chừng dân MU cay cú: "MU đen thế!", "Arsenal ăn rùa!".... Kệ chứ. Anh quan trọng cái kết quả cuối cùng thằng nào ôm cúp cơ. Dù sao thì mình cũng khoái Arsenal hơn MU. Thích anh Dennis đã đành, nhưng từ hồi xưa cũng khoái dáng bọn Viera, Henry... Mấy chú da đen đá hơi bị được. Henry hôm qua trông khổ sở trên khán đài, thương quá.
    Hơn 11h đã rục rịch đi an. 4/5 mống chưa an sáng có khác. Còn 2 mống đến sau cũng thế nốt. Ngan luộc, bia. Thế mà cũng tốn khá. Mặc dù đã quy định tiền chung độ, nhưng vẫn phải extra hoá đơn. Thế mà mụ Lys không kêu gào gì về vụ extra đấy. Hôm nay mát zời có khác...
    Cà phê là cà phê! Điều hoá nhá, cho nó mát. Thế là có chỗ chơi rồi!
    Chơi tú tấn buồn cười dã man. Lâu lắm không chơi. Hồi năm thứ 1, thứ 2, hôm nào mấy con cùng lớp cũng lôi nhau ra... luyện tấn. Lâu rồi không chơi, mình cũng "xuống tay" quá... Rồi thì chuyển phỏm. Cả làng ngồi trong ánh đèn tù mù. Gọi là có bài cầm tay, chứ ngồi tán phét nhau cũng đủ hết ngày...
    Chiều, trời âm u đất mịt mù. Chả ai muốn đứng dậy... Cơ bản là nhà mấy người kia bị cắt điện cơ. Khổ thân.
    Mưa to bà con ạ! Ngập đường ngập lối. Dã man con ngan. Thế là mấy anh em ở lại đến tận 6 rưỡi. Không thể tin là mình dính với hội này từ sáng đến tối! Thế là lại còn "đưa vào đời" một con gà. LÃo vợ là chính đã bị đầu độc món 9 cây..... Ôi.... Một chiều mưa hoành tráng, mấy anh em quây quần trên căn gác nhỏ của quán cà phê... Tưởng như cuộc đời chỉ nên dừng ở đây!!!!! Thời gian lắng đọng......
    Kế hoạch ra CV xem Rock do YAMAHA tổ chức đã hỏng. Cái lão vợ là chính ghét quá. Phóng vù qua nhà mình, điện thoại lão thì hết pin, làm mình gọi ko được. Thế là còn lại mình với lão già, định bụng đi ăn rồi ra xem Rock... Định bụng thế, gọi Lys ra rồi thì lại không thế được. 3 anh em vừa chén sườn rán vừa tán chuyện tình yêu, hôn nhân....hehe.... nghiêm túc ra phết, lắng nghe ra phết, thấu hiểu ra phết...
    Lượn 1 vòng, đưa em Lys về, rồi lão già đưa mình về. Tranh thủ hóa vàng. Đi từ sáng có kịp làm việc đấy đâu. Rồi lại điện thoại. SN Hùng, cậu bạn cấp 3. Mình đã nhắn tin chúc mừng rồi. ngại đến vì biết nó đông bạn bè hơn cả mình. Nhưng mà đấy, lại phone, 10 rưỡi rồi chứ ít à... Giọng của một kẻ say. Chắc các chú nhậu kinh quá. Rồi thằng cháu Cang Chi Hô của mình cũng đòi nói chuyện một tẹo,,, giọng say say. Bắt mình ra Hàng Vôi vào cái giờ này á? Chiều các cháu, gì lại phải thân gái dặm trường, đến gặp nhau chào hỏi một câu rồi là về. Mấy thằng bạn cấp 3 trông thế mà quý mình phết. Lúc về, một anh bạn ĐH với Hùng đi cùng đường. A ha.... cái anh này từng đến sửa modem cho mình rồi. Chào hỏi một téo, lại hỏi: "Em làm gì rồi?" Thế là mình lại có dịp than thở về tình trạng "tiền thất nghiệp"... Anh cười, cho một chục câu an ủi và nói về công việc của anh. Em chả khoái lắm. Nghe tiền tỷ với tiền trăm đô oai đấy, nhưng mà là cái project nó thế, chứ có phải xiền của mình đâu. "Anh làm kiểu như là giám đốc ý em ạ". Xong... thôi xong... annh bắt đầu chào hàng... blah blah... May quá về đến nhà rồi. Chào anh vội. Cho dù mắt anh khá đẹp, nụ cười tươi roi rói nhưng mà chào hàng vội quá. Dạo này tự nhiên dị ứng với cái bọn "khoe hàng"...hehe...
    Về đến nhà, 11 rưỡi. Mình ghê thật!
    Lại mở máy ra làm ảnh. Thế nào mà lại ngồi gõ cho box VH 1 bài. Đúng lúc mụ Witch nhắn tin than thở nhà mất điện nóng quá không ngủ được. Khổ thân. Khổ nỗi là khuya quá, mụ không dám mò sang ngủ với mình.
    Chẹp...... Điện... Mình toàn tinh vi là ở quận BĐ, lại gần lăng Bác, gần nhà mấy "ông to" nữa, thì rõ là VIP rồi. Hy vọng là khu VIP sẽ bị cắt điện ít hơn.... Ôi... Mấy hôm nữa học thi mà mất điện thì chít... Biết vác sách vở đi đâu học bây giờ... Hic.... Học học học... Thứ 2 là ngày đàu tuần bé hứa cố gắng chăm ngoan... ha ha..
    Ngủ thôi! 6h phải dậy đi mua đồ, 7h30 về quê. Về quê thăm mộ ông và mẹ... sắp giỗ bà già rồi... Đêm nay bà già về báo mộng cho con tin lành đi bà già ơi! Chứ tháng vừa rồi mèo đẻ có khác, đen hết chỗ nói...hic...
    Ngủ đi thôi! Đen "tê" nọ thì đỏ "tê" kia! Mất Tiền thì phải được Tình hay Tài chứ? Ông trời đừng bất công !VẬt chất anh bị khuyết thì anh lại chờ bù bằng tinh thần thôi. Ha ha... Bây giờ mình có muốn "đỏ Tình" không? Trả lời một cách thẳng thắn là: KHông. Thôi đỏ Tài!
    Các cụ phù hộ cho con đỏ Tài! Học đâu thuộc đấy, học đâu thi đấy!!!!
  9. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ko anh, em buồn lắm ...à á à ơi....
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, hôm nay lúc đi về được con bạn cùng lớp thông báo cho 1 tin khá là khỉ đột " L ơi, hôm nay bà vừa làm cho 1 người trong lớp mình thất vọng đấy"
    Ho.........ho mình có cho ai hy vọng gì đâu, mà có ai đặt hy vọng thì cũng phải nói chứ, không bố ai mà bít được làm cho họ thất vọng cái gì
    "Ờ, ai thế, bà nói cho tui bít ai được không? Mà họ thất vọng vì cái gì ở tôi vậy?"
    "Thì cái bạn L, hay ngồi bàn đầu ấy. Bạn ý thất vọng vì bà hơn bạn ấy 1 tuổi"
    he..........he........... nghe xong câu trả lời đến là chết mất, bố khỉ, bố khỉ, cái lí do đến là hay ho ha`.............ha`........... nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. ( ờ mà có khi mấy mụ kia đọc xong cái đoạn trên của mình chắc lăn từ trên ghế xuống đất vì cười mất thôi, các mụ ạ, có người thick ta mới sợ chứ)
    Đang chờ chứng nhận tốt nghiệp đây, không bít có như mong đợi không nữa, điểm thì bít, nhưng mà vẫn lo ......... nếu không được chắc thất vọng mà chết mất

Chia sẻ trang này